Con yêu! Mẹ muốn xin lỗi con...Vì sao ư???? Con yêu! Con là tất cả của mẹ, có thể nói là lẽ sống của mẹ. mẹ yêu con. Và sông vì con. Mẹ lòng vòng trên các forum, thấy hình các bé cỡ tuổi con đi chơi rất vui, mẹ chợt giật mình...mẹ chưa bao giờ đưa con đi chơi như thế.... Từ ngày bố đi, mẹ không dành thời gian đưa con đi chơi, cũng có thể....vì mẹ tủi thân, vì mẹ sợ....vì mẹ xót xa....khi thấy các gia đình khác hạnh phúc... Mẹ nhìn thấy hình của con, tấm hình chụp ở biển. À, không phải chụp ở biển, là cậu út dùng photoshop để ghép, nhìn y như thật con nhỉ. Nhìn nó mẹ khóc. mẹ chợt buồn vì chưa bao giờ đưa con đi biển cả. Mẹ xin lỗi.... Mẹ hứa sẽ thôi buồn, sẽ đưa con đi chơi, đi chơi xa.....con yêu à! Con là tất cả của mẹ!
Ðề: Đợt 3- Con yêu! Mẹ xin lỗi Con trai đáng yêu quá dù chưa một lần được ra biển như các bạn khác nhưng trông con vẫn rất vui tươi. Hi vọng có một ngày mẹ con sẽ vượt qua mặc cảm và cho con được vui chơi như các bạn cùng trang lứa. Chúc con hay ăn chóng lớn và mãi là niềm vui niềm hạnh phúc của mẹ con
Ðề: Đợt 3- Con yêu! Mẹ xin lỗi Cảm ơn mẹ nhiều lắm. Em đang...cố gắng ạ. Không để bé nhà em...chịu thiệt thòi nữa
Ðề: Đợt 3- Con yêu! Mẹ xin lỗi hi Chị! E bé nhà chị đáng yêu thế, nụ cười rạng rỡ, khuôn mặt bụ bẫm, thông minh. Chúc Chị sớm lấy lại được tinh thần,2 mẹ con chị sớm có những ngày vui vẻ bên biển, chụp ảnh up cho mọi người trên diễn đàn cùng chia sẻ ah.Chúc chị sớm vui trở lại NGƯỜI VUI CẢNH SẼ CÀNG VUI
Ðề: Đợt 3- Con yêu! Mẹ xin lỗi Vâng em cảm ơn nhiều! Bé nhà em mới có 11 tháng thôi đấy ạ. Trông xinh không ạ
Ðề: Đợt 3- Con yêu! Mẹ xin lỗi bé rất là kháu khỉnh đó, đọc bài của mẹ nó cảm động quá, chúc bé có giải nha.
Ðề: Đợt 3- Con yêu! Mẹ xin lỗi hi Chị! trộm vía xinh lắm ah, ước gì sau này E có 1 E bé giống bé nhà Chị, nhìn hoài mà không chán! hihi, đúng là động lực để ta bước tiếp.
Ðề: Đợt 3- Con yêu! Mẹ xin lỗi Uây, hãy vui lên nào, nhà tớ cũng toàn đi chơi với ông bà ngoại, bố thì bận bịu chẳng nghỉ được.
Ðề: Đợt 3- Con yêu! Mẹ xin lỗi Em cảm ơn tất cả các mẹ ạ. Lần đầu tiên em viết như thế. Em cảm ơn các mẹ đã ủng hộ mẹ con em
Ðề: Đợt 3- Con yêu! Mẹ xin lỗi Chúc mẹ nó đạt giải nhé. Con sẽ là niềm hạnh phúc lớn nhất xua tan mọi nỗi buồn mẹ nó ạ
Ðề: Đợt 3- Con yêu! Mẹ xin lỗi cố gắng lên chị,bé ko trách đâu,với tình yêu của chị e tin chắc thế...............e từng ở trong hoàn cảnh bé..............bé sẽ càng thương mẹ hơn,chúc mẹ con chị hạnh phúc
Ðề: Đợt 3- Con yêu! Mẹ xin lỗi Bài viết của mẹ nó cảm động quá! Chúc con có quà để 2 mẹ con có 1 chuyến đi chơi thật ý nghĩa nhé!
Ðề: Đợt 3- Con yêu! Mẹ xin lỗi -Cái gì quan trọng nhất cuộc đời chị? -Những đứa con... -Sao không phải là người chồng? -Vì chồng có thẻ bo ra đi bất kì lúc nào. Còn những đứa con thì luôn ở lại. Đó là niềm hạnh phúc sưng sướng của những người mẹ... Hôm qua đọc câu chuyện, nhỡ mỗi mấy câu này. Mẹ nó hãy sống vì mình và vì con nữa!? Chúc 2 mẹ con sống tốt và vui vẻ nhé..............
Ðề: Đợt 3- Con yêu! Mẹ xin lỗi Mẹ bé ơi, nếu bố mẹ có điều kiện sắp xếp công việc được thì cho bé đi chơi xa. Nếu ko thì đi chơi gần cũng ok mà. Bé vẫn còn rất nhiều cơ hội được cùng đi khám phá những miền đất mới cùng bố mẹ. Đọc bài mẹ nó cảm động quá. Vote cho con nè.
Ðề: Đợt 3- Con yêu! Mẹ xin lỗi Con cười rất tươi , vô tư không chút ưu phiền vì hơn tất cả bên con luôn có Mẹ mà phải không con . Chúc con đoạt giải cao nhất nha !