Re: Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Em ơi cho chị xin tí thông tin về khu nghỉ này với. Phòng nghỉ thế nào?, ăn uống ra làm sao?. Biển có đẹp không?. Giá cả thế nào? Chi định cuối tuần sau đi SS nhưng mà ở SS xô bồ lắm nên muốn tìm chỗ nào yên tĩnh một chút. Cảm ơn em trước nhá.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) @Bìnhlola: Sao lần đặt váy tôi email cho bà được cơ mà, vụ đồng hồ cũng bóng bàn qua mail rồi còn gì. Chốt nhé, vồ luôn không có lại lên giá, bạn là bạn cứ nhớ cái giá đã chốt đấy he he
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Vợ chồng Bình Lola cho trẻ con về Pháp nghỉ hè thăm ông bà nội nên mọi người tranh thủ đặt mua hàng giảm giá ở bển ý mà. Hi hi. P/S: Khi nào ọp tháng 7 tớ sẽ nhắn Hương nhé.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) @Bình LoLa; Mail lại cho nàng rồi nhé, cũng trên 80E thì ...tớ chọn bạn khác. Cũng nhắm option 2 roài.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Điểm danh buổi sáng. Ngày mai lại được nghỉ hai ngày cuối tuần rồi.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Tớ điểm danh chào cả nhà nhé. Mấy hôm nay lười vào nhà quá. Các bạn đi nghỉ chụp ảnh đáng yêu thế! Nhà tớ năm nay mới đi nhõn mỗi vụ SSP từ tuần đầu tháng 6, giờ chưa thêm vụ nào khác cả. Hẻo quá nhỉ! 2 anh cu nhà Ngọc khỏi ốm chưa? Cũng may mấy hôm nay trời mát hơn tí, cứ như cái tuần trước toàn 39 độ thì khổ thân lắm cơ. Bán một tí than nào. Tớ Thái Bạch bắt đầu vào các dạng tốn kém về bệnh đây. Sau đợt sốt 2 tuần trước kèm đau dạ dầy thì suốt từ chiều chủ nhật tới giờ, tớ bị cái chứng dị ứng kiểu gì ý, đầu tiên là "ngứa con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái" tưởng như đau mắt đỏ, sau thì nổi mề đay hết phần chân, tay sau lại sần đỏ như kê và sốt phát ban, gãi kỳ cạch như con khỉ. Nghỉ làm, uống đủ loại thuốc dị ứng,tiêu viêm, kèm tiêu độc, mát gan, hôm nay vẫn bị, khéo mai phải đi tiêm thôi. Từ bé tới giờ tớ chả bị thế lần nào. Mà cũng chả phải bị bọ xít hút máu đốt nhé. Túm lại là rất kỳ quặc. Hôm qua và nay diện quần dài áo dài đi làm, ai cũng bảo "ấm quá cơ!". Cũng may mà trời mưa mưa, xầm xầm chứ nắng tưng bừng mà cứ thấy mình quần chùng áo dài đi làm thì mọi người cũng phát ngốt mất.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) @Khổ thân Minh, đi khám ở đâu chưa ? thử hỏi bác sĩ xem truyền có tống được hết độc ra nhanh không ? Tớ luôn í thức muốn có sức khỏe thì phải tập luyện cho dù đơn giản như đi bộ, rồi ăn uống đủ chất tăng cường hoa quả ....Thế mà 20 năm nay ngày đi tập thể dục chắc đếm trên đầu ngón tay, hoa quả chắc tuần ăn được 1 lần.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Khổ thân Sếu, khổ nhất là vụ ngứa nhỉ, ngồi làm việc mà cứ gãi cành cạch đểu lắm Thứ 7 đi thử máu xem máu có vấn đề gì ko Sếu ạ
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Thế hôm nay Minh đi khám chưa? kết quả là bị làm sao? Bị thế này thì khó chịu lắm nhỉ. Mai là ngày nghỉ rồi ở nhà tĩnh dưỡng nhé. Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Đồng hồ đã đặt, tuần sau nhận hàng chụp ảnh thật luôn nhá. Nước hoa thì ngày về qua Sân bay mua. Có khi các bà phải lên kế hoạch ọp hoành tráng đón mẹ Lola từ bây giờ đi, heheee.....
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Khổ thân Sếu, tớ thỉnh thoảng thay đổi thời tiết cũng hay bị dị ứng lắm, tự nhiên môi với cằm sưng vụ lên, ngứa kiểu khó tả lắm, cực kỳ khó chịu, hic.... Lúc nào đi làm nhắn tớ gửi link giầy cho chồng nhé.