Khác: Mang thai tuổi 22... hoang mang thật...

Thảo luận trong 'Mang thai' bởi hoangmai_703, 12/7/2011.

  1. hoangmai_703

    hoangmai_703 Thành viên mới

    Tham gia:
    23/6/2011
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Vẫn biết mang thai là điều tuyệt vời với người phụ nữ, nhưng em còn trẻ quá, vẫn chưa sẵn sàng tâm lý. Dù chồng và gia đình quan tâm, yêu thương, em vẫn thấy bất an và hoang mang sao đó :( Từ bỏ công việc năng động để dưỡng thai theo ý nhà chồng, nghe nói khi mang thai nhan sắc lại xuống cấp, ở nhà suốt ngày. Với một đứa sinh viên mới ra trường còn ham chạy nhảy như em, không khỏi cảm thấy sờ sợ. Cứ nghĩ tới sau này chế độ ăn uống, sức khỏe, tâm tính biến đổi bất thường, lại không được vui chơi tận hưởng như trước được, bản thân lại non trẻ thiếu kinh nghiệm. Có mẹ nào mang thai mà có tâm lý như em không? Em không muốn mình chào đón đứa con đầu lòng trong tâm trạng này, stress quá, các mẹ ơi!!!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi hoangmai_703
    Đang tải...


  2. naxinhxinh

    naxinhxinh Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    11/11/2009
    Bài viết:
    4,869
    Đã được thích:
    664
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Mang thai tuổi 22... hoang mang thật...

    hì hì... em ah, có con là niềm hạnh phúc vô bờ đấy, giống chị ngày xưa thôi. cũng sợ nhièu thứ lắm, nhưng rồi moi chuyện đều ổn cả, con lớn tí thì mẹ cũng bắt đầu điệu đà còn hơn thời con gái, nhan sắc lại mặn mà hơn nữa. em còn trẻ, e sinh con sớm, sau này khi con em lớn thì bạn bè lại mới bắt đầu sinh đẻ, lúc đó mới ngán em ah.. nên hãy vì con mà cố lên nhé.
     
  3. honganhdangphat

    honganhdangphat con mèo chua chua

    Tham gia:
    15/2/2011
    Bài viết:
    1,350
    Đã được thích:
    537
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Mang thai tuổi 22... hoang mang thật...

    bạn ơi ai cũng có lần đầu làm mẹ. ko biết thì học hỏi dù bà mẹ 16t hay 39t thì lần đầu làm mẹ vẫn phải học hỏi nhiều thứ có j đâu mà hoang mang. ngược lạ có baby là niềm hp lớn nhất của ng phụ nữ.

    mình ko hiểu bạn nghĩ j mà nói vậy bạn còn trẻ sau khi sinh con vẫn có thể đi làm vui chơi as bình thường tuy phải lo cho con nhưng sống phải biết hy sinh chứ bạn ít kỷ chỉ biết sống vì mình mà ko muốn có con thì bạn nên suy nghĩ lại bản thân mình nha bạn. có ng lúc đầu kko muốn có con nên tìm cách phòng sau đó khi cảm nhận cần tiếng khóc trẻ thơ thì muộn rồi đó bạn.

    còn công việc chắc bạn bằng tuổi mình sn 1989 or 1988 đúng ko? công việc bạn thế nào mình ko biết nhưng mình đã chấp nhận bỏ công việc mình yêu thích với mức lương trên dưới 1000usd/tháng mà còn cảm thấy là ko bằng đứa con của mình thì mình nghĩ công việc bạn tạm gác lại là vì con cũng chả là j đâu bạn....

    nhan sắc thì sau khi sinh vẫn có thể lấy lại nhan sắc bình thường có j đâu.....

    đừng có suy nghĩ vẫn vơ rùi stress kiểu vớ vẩn đó nữa nha bạn ko tốt đâu....gia đình là tất cả........
     
  4. Mẹ Kiều Phong

    Mẹ Kiều Phong

    Tham gia:
    12/12/2010
    Bài viết:
    23,885
    Đã được thích:
    5,053
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Mang thai tuổi 22... hoang mang thật...

    hic thế muốn vui chơi chạy nhảy thì lấy chồng sớm làm gì hả em?
     
  5. huongcomaytb

    huongcomaytb Thành viên tập sự

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Mang thai tuổi 22... hoang mang thật...

    Tất cả những người mang thai lần đầu gần như cũng có cảm giá như bạn, nhưng mà lúc làm mẹ thì thích lắm.
     
  6. kajiwara

    kajiwara Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    23/6/2011
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Mang thai tuổi 22... hoang mang thật...

    Ôi thoải mái tinh thần đi chị ơi . Em còn 21 tuổi và cũng đang mang thai này, em cũng tiếc là chưa bay nhảy đã, chưa chơi đủ, chưa thực hiện hết nhưng gì mình muốn mà đã làm mẹ . Nhưng nói thật khi nghĩ về đứa con mình đang mang trong bụng thì em lại thấy tất cả vô nghĩa và nghĩ đến tương lai với con. Vui lắm. Em cũng lo lắng là chưa có kinh nghiệm chưa biết nhiều nhưng bản năng làm mẹ sẽ giúp em và sự giúp đỡ vủa mẹ chồng và mẹ ruột nữa ( mặc dù vẫn bị trêu là " trẻ con mang bầu "). Chị cứ yên tâm khi nhìn thấy con mình thì tất cả nhưng tiếc nuối hay tâm lý hoang mang tan biến hết và chỉ nghĩ cho con thôi. Còn về nhan sắc thì em nghĩ là do mình thôi mà, các cụ đã nói " gái 1 con trông mòn con mắt " còn gì , hihi
     
  7. Eva Hudson

    Eva Hudson Take it easy

    Tham gia:
    14/2/2011
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    187
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Mang thai tuổi 22... hoang mang thật...

    Mình cũng cùng ý kiến với mẹ này.

    Bổ sung :D Có con theo quan niệm của người xưa là 1 điều may mắn, phúc đức lớn. Vậy nên chữ "hảo" - tốt, đẹp,... trong tiếng Trung là gồm bộ nữ và bộ tử (người phụ nữ mà có con là điều tốt, điều may).

    Bạn ạ, trên thế giới này có hàng trăm hàng nghìn phụ nữ muốn được làm mẹ giống như bạn mà không được đấy. Bạn đang là 1 người vợ và là 1 bà mẹ trong tương lai, đó là niềm hạnh phúc lớn nhất đời rồi. :D
     
  8. thuygau

    thuygau Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    7/3/2010
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    121
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Mang thai tuổi 22... hoang mang thật...

    có lẽ ban ấy thật sự chưa muốn có con, nhiều bạn trẻ còn mang thai ở tuổi sớm hơn ấy chứ. Như mình lấy chồng khi 22t, chưa việc làm, nhưng sau lập gđ điều mình chờ đợi nhất là có con. Cứ chờ từng tháng một, nhưng rồi 2 năm sau tức là hiện tại mới có thai được. Khi thử que lên 2 vạch mà mình đã vui đến không tin được, rồi mình luôn tự nghĩ, mình vẫn muốn đánh đổi tất cả để được làm mẹ. Làm mẹ thật sự là điều hạnh phúc. Còn mối lo ngại về hình thức, mình cũng có lo chứ, vì khi chưa có thau mình cũng là 1 cô gái năng động, xinh xắn. Khi mang thai 3 tháng đầu nội tiết thay đổi, mình xấu 1 cách tệ hại, đến nỗi ai cũng phải kêu, nhìn vào gương cũng thấy mình xấu quá. Giờ thì ục ịch, bụng thì rạn, mũi thì to, da matự đang trắng hồng hào nhẵn nhụi, giờ xám xịt, đầy mụn...nhưng mình vận thấy hạnh phúc vì sắp được bế con.
     
  9. bao.han66

    bao.han66 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/3/2011
    Bài viết:
    2,912
    Đã được thích:
    368
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Mang thai tuổi 22... hoang mang thật...

    hee cứ làm căn lên tôi con rồng đây 23 hí hí nhưng con đã 13 tháng có nghĩa là tôi mang thai ở tuổi 21......... nhìn bạn bè thì ai cũng dc vui chơi nhìu khi tủi thân nhưng hạnh phúc là có cái bế cái bồng đấy
     
  10. thuhien

    thuhien Mỗi ngày một niềm vui!

    Tham gia:
    27/9/2004
    Bài viết:
    2,817
    Đã được thích:
    1,320
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Mang thai tuổi 22... hoang mang thật...

    Hiện tại bạn sẽ thấy tiếc vì vừa học xong chưa kịp đi làm, như vậy có thể bạn thấy thật phí công mình ăn học. Bạn sẽ tiếc vì bạn bè cùng trang lứa còn tung tăng, đi chơi, hội họp còn bạn thì chuẩn bị vướng bận. Bạn sẽ tiếc vì sự nghiệp chưa có và hiện tại phải dựa vào người khác.

    Nhưng nếu bạn biết tận dụng cơ hội có con sớm thì sau này bạn sẽ cảm thấy mình thật may mắn vì có con sớm và vẫn sẽ quyết định lấy chồng sớm.
     
  11. honganhdangphat

    honganhdangphat con mèo chua chua

    Tham gia:
    15/2/2011
    Bài viết:
    1,350
    Đã được thích:
    537
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Mang thai tuổi 22... hoang mang thật...

    tui có nhỏ em sn 92 mà giờ con nó 15 tháng rùi nè thằng nhok chắc nịt khỏe và ngịch wa' trời kakakak còn tui giờ chuẩn bị đẻ kaka cũng sn 89 chứ nhiu theo tui nên học hỏi khi có em bé vậy là ok thui có j đâu....mà bà ơi đẻ rùi vẫn đc đi chơi mà có j đâu ăn thua do mình à nhỏ em tui đó vc nó đi chơi tối ngày mắc cười là con vợ sn 92 thằng chồng 93 2 vc nó y as bồ bịch kaka.....vẫn vui vẻ đi chơi bt vc tui thấy cũng bt khi có em bé as giờ chuẩn bị đẻ mà tính tới tết đi chơi ở đâu kaka........
     
  12. bqsonline

    bqsonline Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/5/2008
    Bài viết:
    1,889
    Đã được thích:
    511
    Điểm thành tích:
    723
    Mỗi một khoảng thời gian cũng chỉ là một trải nghiệm của cuộc sống, nên tận hưởng và học hỏi cách sống để thích nghi với những trải nghiệm đó em ạ!

    Hi vọng em tìm được những niềm vui mới! :D

    (Mình đẻ xong rồi giờ thấy người khác bầu bí lại thèm-thế mới chết chứ-hờ hờ...)
     
  13. đĩa thể dục

    đĩa thể dục Giảm Béo Nhanh 0932066389

    Tham gia:
    8/9/2010
    Bài viết:
    65,115
    Đã được thích:
    27,536
    Điểm thành tích:
    12,263
    Ðề: Mang thai tuổi 22... hoang mang thật...

    Có con rùi em sẽ khác em ah, cứ vui vẻ thoải mái nha, tuy em còn trẻ nhưng có thai lại đc mọi ng wan tâm chiều chuộng nhìu ng mong như em cũng ko đc ý, có con xong mình vẫn bay nhảy đc mà, đừng suy nghĩ gì nhé
     
  14. MeSushj

    MeSushj Vâng ! Em là Báo

    Tham gia:
    18/7/2010
    Bài viết:
    1,600
    Đã được thích:
    353
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Mang thai tuổi 22... hoang mang thật...

    Mình cũng 22 tuổi :) cũng mới lập gđ và bây h đang có baby. Mình ban đầu cũng có suy nghĩ giống bạn, mình vẫn còn ham chơi lắm, mới học xong là tổ chức đám cưới ngay nên bạn bè ai cũng sững sờ trừ gia đình và mấy đứa bạn thân, Chồng mình cũng chỉ hơn mình 4 tuổi nhưng ông bà nội đã già yếu và khát cháu lắm rồi.,Ban đầu mình đấu tranh tư tưởng suốt, vì ngoài việc lấy chồng sinh con thì bao việc đi kèm, nhưng gạt bớt suy nghĩ đi bạn ạ, sống thoải mái 1 chút mình sẽ thấy nhẹ nhõm hơn/. Có gia đình rồi mình vẫn gặp gỡ bạn bè,vẫn giao lưu vs các club và team ngày xưa mình tham gia, có chồng mình chín chắn lên và biết suy nghĩ hơn, Bây h trong bụng còn có sự kết nối giữa mình và chồng nữa, mình thật sự cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện
     
  15. honganhdangphat

    honganhdangphat con mèo chua chua

    Tham gia:
    15/2/2011
    Bài viết:
    1,350
    Đã được thích:
    537
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Mang thai tuổi 22... hoang mang thật...

    baby nhà bà mấy tháng rùi baby nhà tui hơn 8 tháng òi 24 ngày nữa sinh nà kkkkkkkk ox tui hơn tui 1t à kkkkkkkk cũng as bạn mong có baby cho ông bà ngoại bế lúc xế chiều hjhj con cái là dây nối vô hình gắng kết bx và ox giúp gđ ngày càng hp hjhj
     
  16. jennyvu

    jennyvu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/6/2011
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Mang thai tuổi 22... hoang mang thật...

    ui có j mà hoang mang hả chị. Em mới 21 tuổi cũng mới lập gia đình và đang có baby nè. Em cũng vừa tốt nghiệp xong là lên xe hoa luôn rùi có baby luôn, chả kịp tung tẩy j cả. Cũng nhìu lúc thấy tủi thân so với bạn bè vì ko đc làm những điều mình đã đam mê nữa nhưng mà hạnh phúc lắm. Cứ nghĩ đến con iu là quên hết mọi thứ, chỉ thấy hạnh phúc và sung sướng thui, mong chờ từng ngày con iu ra đời để đc bế bồng. Chị cứ tưởng tượng sau 9 tháng 10 ngày có 1 sinh linh bé nhỏ đáng yêu giống hệt mình và OX của mình là thấy sung sướng lắm lắm í!
     
  17. ga_yeu

    ga_yeu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/2/2011
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Mang thai tuổi 22... hoang mang thật...

    chúc mừng em đã làm mẹ nhé . Em ơi ko có gì fai lo lắng đâu ah . Chị cũng mang thai từ 21t cơ :) . Lúc đầu cũng lo lắng nhưng về sau cảm thấy hạnh phúc khi luôn có con bên cạnh và cũng cảm giác rằng trc' lấy chồng mình trẻ con mải chơi . Nhưng khi sinh bé xong suy nghĩ người lớn hơn , biết quan tâm đến gia đình hơn , chín chắn hơn . Em yên tâm em còn ít tuổi vậy khi sinh sẽ có bà nội và bà ngoại bên cạnh giúp đỡ :)
     
  18. Fremde

    Fremde Thành viên Hội Rắn 77

    Tham gia:
    26/6/2009
    Bài viết:
    4,397
    Đã được thích:
    1,130
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Mang thai tuổi 22... hoang mang thật...

    Có con sớm thì khổ trước sướng sau. Có con muộn thì sướng trước khổ sau. Tớ đang là sướng trước khổ sau đây.
     
  19. betuti

    betuti Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/1/2008
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Mang thai tuổi 22... hoang mang thật...

    Chúc mừng bà mẹ trẻ chứ nhỉ, mình thì mãi 27 tuổi chồng mới chịu lấy :p giờ cũng đang có baby roài, vất vả tí nhưng lúc nào cũng thấy vui và hp vì sắp đc đón thiên thần của mình ^.^. Cố gắng lên em.
     
  20. Merucon

    Merucon ThatRe.vn/ 0942 921 599

    Tham gia:
    16/4/2011
    Bài viết:
    14,310
    Đã được thích:
    1,350
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Mang thai tuổi 22... hoang mang thật...

    Có con là điều tuyệt vời nhất, hơn nữa bạn lại có ông xã, có gia đình 2 bên quan tâm, còn gì hơn thế nữa. Vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé. Nhiều người mẹ đơn thân hoàn cảnh không bằng bạn, nhưng họ luôn lạc quan và tin tưởng vào cuộc sống vì có con yêu bên cạnh.
     

Chia sẻ trang này