Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. bà nó làm tui cũng yên tâm 1 phần kaka để hết tuần này coi sao hihi đang cố gắng uống nước nhiều nè hjhj cũng mong đẻ thường lắm đó mẹ nó hjhj đẻ thường đẻ xong đc gặp con liền còn mỗ phải đợi hết thuốc gây mê mới gặp nó mà với mình gặp con trễ 1 phút thui cũng là buồn lắm lắm rùi hjhj...... mẹ nó yên tâm tui có bí quyết j hay là tui đem vào cho mẹ nó liền á..... giờ có nhiều phương án lắm chỉ cần nước ói đầy đủ là khỏe ah nếu tuần sau mà đủ nước ói với lại em bé tăng khoảng 3k7 là tui hỏi ý kiến bs chích thuốc kích đẻ để đẻ sớm và đẻ thường coi sao kakak..........đang quyết tâm đẻ thường mà hoho.....
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hwa em vừa đọc 1 bài, 2 vợ chồng cưới nhau gần chục năm nhưng k có con, đi xem thầy bói bảo ly hôn đi và cưới lại thì có bầu luôn. Nhưng mà bác sĩ nói rùi, 2 vợ chồng đều bth mà chưa có con thì cũng nhiều nguyên nhân, có thể cách xxx hoặc một số tác động nào đó trong sinh hoạt hàng ngày cugnx làm chậm có con. Vd có anh chồng sạch quá ngày tắm 2, 3 lần, hoặc ngâm bồn lâu cũng làm chết tinh trùng.. Chị bạn em cưới hơn 1 năm k có con, đến lúc bác sĩ bảo cổ tử cung hướng ngoài, mỗi lần xxx đều chảy hết TT ra ngoài, nên khi xxx thì phải chặn cái gối xuống, rồi nằm thế cho TT chảy ngược vào trong, thế là đến giờ đậu 2 thằng ku rồi đấy ạ!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. thôngt hừong thì BS sẽ để mình đẻ thường trước sau đó kho khăn thì mới Mổ ( trừ trương hợp gấp) nếu mẹ nó dễ đẻ thì nhanh lắm nha. mà tuần sau là bé cũng 38T là ok rồi mà. Ngày trước mình đẻ Mổ sau 8 tiếng mới đựoc gặp con lúc đó sao thấy trời gian như dừng lại ý.còn lúc mổ xong BS bảo nhìn mặt con mà mình chỉ kịp nhìn cái rồi Lịm đi. khi nào mẹ tròn con vuông thì nhờ Xã bào tin các mẹ trên Diễn đàn nhé!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Oh, lần trước chị cũng đẻ mổ ạ? Sau đấy có đau lắm k chị? Em thấy bảo đẻ mổ thì đau lâu hơn đẻ thường.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. chị cũng thấy mọi người bảo vậy, nhưng trộm vía chị ko đau lắm đâu em ạ. sau 5 tiếng về phòng là chị đi lại được( hoi khom người chút) nhưng nói chung là khỏe BS cũng bảo vậy , mà MC chị còn lo lắng khi thấy chị đi vầm vầm hiii có lẽ sang tập 2 sẽ đau dạ con nhiều hơn em ạ ( các mẹ bảo vậy) Nhưng chị chịu đau giỏi lắm hiii lần đó thấy các mẹ khác mổ mà ko thể ngồi dậy được mà thấy thương em ạ ( trộm nghĩ sao mình may vậy) viẹn ko cho người nhà ở lại khoảng từ 7h đến 11h. nên các mẹ toàn tự chăm con. chị toàn giúp các mẹ khác bế con khi các bé khóc.và khi BS trả bé sau khi tắm. Hiii hy vọng tập 2 cũng như vậy.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em còn chưa bầu nhưng em cũng sợ mổ lắm, nên e mong e đẻ thường đc, chứ mổ thì....rất là sợ hãi dao kéo động vào người
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em sợ đau lắm. Nhưng mà nghĩ nếu sinh bé ra khoẻ mạnh đáng yêu thì đau mấy em cũng chịu được (chắc vậy ạ! ^^) Chị hoành thế, mà có thể là do cơ địa ý chị nhỉ!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em cũng thế đấy. Sợ dao kéo đụng chạm, cắt rạch vào người mình lắm. T_T
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. chào cả nhà! Hơn 2 tuần rồi đi công tác mới về, nhà mình đã lên T133 rùi. Nhanh quá Hôm nay mình mới đi siêu âm trứng về, mình muốn kiểm tra thôi chứ ngày giữa kì của mình qua lâu rồi. Mình bị 40 ngày, mà bây giờ đã ngày thứ 37 nên mình đi kiểm tra thôi. kết quả là Tử cung: 55x33mm Niêm mạc dày 5,6mm Buồng trứng phải có 4-6 nang trứng trên 1 mặt cắt, có các nang trứng nhỏ, nang lớn nhất có đường kính 8mmm Buồng trứng phải giống buồng trứng trái Túi cùng Douglas có dịch dày 8mm BS bảo mình có khả năng bị buồng trứng đa nang Híc. Hẹn 1 tuần sau qua siêu âm lại. Mình buồn quá những ai có kinh nghiệm cho mình hỏi liệu mình có thể bị BT đa nang ko? Mà nếu thế thì khó có con phải ko?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. yên tâm đi nếu tuần sau sinh thì sinh xong tui báo tin liền...kkkk....ox ghiền game lắm đi đâu cũng có laptop và cục 3G kkkk tới đó mượn máy mà lên 8 với bà kkkkkkkk
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Bé nhà mình năm nay cũng 4t rồi. Mình và ông xã cũng tính năm nay săn một cô rồng nhỏ. Mẹ nào biết địa chỉ nào siêu âm trứng thì chỉ giùm mình với nhé mình ở hà nội. Cảm ơn cả nhà .
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. cảm ơn mẹ anna duong nhé. công nhận e gà thật đấy. chúc các mẹ nhà mình ai cũng khỏe mạnh đón bé rồng yêu nha!!!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chúc các chị em tuần mới nhiều niềm vui, công việc suôn sẻ và săn Rồng thành công. ^^
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Có mẹ nào có kinh nghiệm vụ này ko trả lời giúp mình với, Mình lo quá, Cả tối ko ngủ nổi, Híc
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Các Mẹ ơi, chủ nhật này mình mới đi tiêm phòng mà kế hoạch của mình cuối năm nay có bầu (tháng 11 hoặc 12). ko biết liệu mình tiêm bây giờ có muộn quá ko nhỉ? mình nghe nói tiêm phòng cũng có nhiều loại thuốc lắm, Mẹ nào biết thuốc nào tốt chỉ cho mình để mình đăng ký nhé. Thanhks!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Mẹ nó đi khám ở Medlatec hoặc 125 Thái Thịnh, 32 Phùng Hưng rùi ra 50C Hàng Bài để tiêm nhé! Nếu mà mẹ nó tiêm cúm và rubella thì cuối năm vẫn thả vô tư được, còn tiêm viêm gan B sẽ phải chờ tối thiểu 6 tháng. Trước khi tiêm Rubella và Viêm gan B thì mẹ nó làm cái xét nghiệm xem có kháng thể không. Mẹ nó đi khám là bác sĩ sẽ chỉ định đấy.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chị mang kết quả đó đi khám bác sĩ xem thế nào cho yên tâm chị ạ! Chúc chị sớm cởi bỏ mối lo nhé!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Bây giờ tiêm thì đến t10 là thả được rồi mà bạn. mình thấy có thuốc nội và thuốc ngoại giá cũng chênh nhau ko nhiều lắm. Mình thấy tiêm ở làng quốc tế Thăng Long mũi 3 trong 1 là 150k ko biết ở NCT thì như thế nào
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em săn được con rồng rồi các mẹ nhé, nhưng mà ko tiêm tiếc gì nên lo lắng quá. hic hic em ở stt 15 đấy ạ, đêm hqua bố Kiều Phong cứ tủm tỉm cười 1 mình. Tự nhiên cứ hát hò yêu đời đến lạ. quan tâm đến vợ 1 cách thái quá, đêm tỉnh dậy thấy còn kéo chăn đắp cho vợ. mềnh cũng thấy hạnh phúc, hạnh phúc vô cùng.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hehehe, chúc mừng mẹ nó nhé, nếu chưa tiêm để đứa sau tiêm cũng đc, mẹ nó chịu khó ăn uống và giữ gìn sức khỏe là ok, em ngày trc cũng có tiêm gì đâu......