Ðề: Con lớn khôn là hành phúc nhất cuộc đời của mẹ! Hình đẹp + ý tưởng đẹp . CHị ghép hình vào lịch hay thế .
Ðề: Con lớn khôn là hành phúc nhất cuộc đời của mẹ! Chị gái ơi, cuộc thi nào cũng gặp được chị hết ha......Ủng hộ cho chị xinh iu nè
Ðề: Con lớn khôn là hành phúc nhất cuộc đời của mẹ! Cảm ơn các mẹ, nhà cháu hóng hớt tham gia cho thật vui thật vui!
Ðề: Con lớn khôn là hành phúc nhất cuộc đời của mẹ! Mẹ cháu làm ảnh đẹp và cầu kì quá! Chúc con may mắn!
Ðề: Con lớn khôn là hành phúc nhất cuộc đời của mẹ! Chụp ảnh và khoe con là niềm tự hào của mẹ cháu ạ! hihi
Ðề: Con lớn khôn là hành phúc nhất cuộc đời của mẹ! ôi, tấm nào cũng xinh hết ấy, rãnh chỉ các mẹ làm ảnh cho con nha chị, vote cho 2 mẹ con luôn nè
Ðề: Con lớn khôn là hành phúc nhất cuộc đời của mẹ! Bé xinh quá nhìn rất đáng yêu, càng lớn càng xinh
Ðề: Con lớn khôn là hành phúc nhất cuộc đời của mẹ! Mặc dù e chưa đc làm mẹ nhưng xem xong topic này của chị e lại cảm thấy thật hp khi đc làm mẹ. E suy nghĩ k biết mai sau khi mình làm mẹ có thể lưu giữ lại đc những khoẳng khắc đáng yêu của con như chị k. E thấy ngưỡng mộ chị quá. Chị thật là 1 người mẹ tuyệt vời... E hy vọng rằng mình cũng có thể làm đc nhiều và nhiều hơn cho con e sau này... Cảm ơn chị về bài viết!
Ðề: Con lớn khôn là hành phúc nhất cuộc đời của mẹ! hi, cảm ơn em, con cái là niềm hạnh phúc lớn lao của người mẹ, em làm chị phổng mũi quá. Hihi
Ðề: Con lớn khôn là hành phúc nhất cuộc đời của mẹ! hu hu...các mẹ ơi, bao giờ e có con nhỉ, nhìn thấy các mẹ mà e ngưỡng mộ quá cơ, cháu TunXinh thì xinh thật là xinh và dễ thương cơ..ôi,...Tũn lớn nhanh chú đợi nhé.. hii
Ðề: Con lớn khôn là hành phúc nhất cuộc đời của mẹ! "Con lớn khôn là hành phúc nhất cuộc đời của mẹ!", mình rất thích câu này. Cám ơn.
Ðề: Con lớn khôn là hành phúc nhất cuộc đời của mẹ! Em bé xinh, mẹ chụp ảnh cũng khéo. Mẹ chụp ảnh con trông rất có hồn đấy .Lót dép học tập thôi
Ðề: Con lớn khôn là hành phúc nhất cuộc đời của mẹ! tấm nào cũng xinh hết, nhưng mà hình như lúc nhỏ thấy iu hơn khi lớn nhỉ, nhìn mà muốn sinh baby quá đi mất