Ðề: Quá Bức xúc với trường MN Thanh Mai, Tam Trinh, Hoàng Mai Thật quá bức xúc. Thái độ của bà hiệu trưởng và cô giáo thật ko thể chấp nhận được. Thương cho con gái quá. Cũng là 1 bài học để các mẹ có con gái lưu tâm. Xã hội bây giờ thật khó lường các mẹ nhỉ. Ủng hộ mẹ babystars chiến đấu giành công lý.
Ðề: Quá Bức xúc với trường MN Thanh Mai, Tam Trinh, Hoàng Mai Vừa up lên FB cho các bạn bè đọc............ Xin chia sẽ bức xúc này với mẹ bé ...........
Ðề: Quá Bức xúc với trường MN Thanh Mai, Tam Trinh, Hoàng Mai Sáng nay mình đã đọc bài của mẹ nó ở báo rồi . Mong là tất cả các mẹ có con đang gửi ở trường đó đọc đc thông tin này mà chuyển con đi chỗ khác cho an toàn .
Ðề: Quá Bức xúc với trường MN Thanh Mai, Tam Trinh, Hoàng Mai e bé đáng yêu qía , tội nghiệp bé , vì con chị phải cố lên , phải làm đến cùng để cho bọn nó tan tành luôn , 1 lũ khốn nạn với nhau
Ðề: Quá Bức xúc với trường MN Thanh Mai, Tam Trinh, Hoàng Mai Có con gái bây giờ cứ lo ngay ngáy, nhưng em cũng vừa cập nhật thông tin là nhà trường đang kiện lại chị N vì vu khống cho nhà trường đó. Hic, thời thế loạn quá rồi. http://docbao.vn/News.aspx?cid=33&id=106907&d=19072011
Ðề: Quá Bức xúc với trường MN Thanh Mai, Tam Trinh, Hoàng Mai Các mẹ ạ, cảm ơn các mẹ đã chia sẻ. Chiều nay sau khi đọc thông tin bà Luyến nói con gái đạp xe đạp vèo vèo, gia đình tôi đã đến CH Thanh Tùng chuyên nhập xe đạp chính hãng tại 53C Bà Triệu để mua xe cho con. Tôi nhờ anh chủ CH chọn cho con chiếc xe hợp với người con, xe tốt chính hãng nhập từ nước ngoài, giá 1.350.000đ. Cho con ngồi lên xe để thử đến hơn nửa tiếng nhưng con không biết đạp tiến, chỉ biết ngồi yên trên xe đạp quay vòng ngược lại. Anh Chủ CH và một số người chứng kiến nói ngay: Do chưa đi xe bao giờ nên chưa quen, chưa biết đạp. Đẩy mấy ngày thì sẽ quen thôi. Tôi đã đọc hết chia sẻ của các mẹ. Tôi nghĩ, nếu đã làm bố, làm mẹ thì các bố, các mẹ sẽ hiểu được nỗi xót xa, đau đớn biết nhường nào khi đối diện với việc con mình bị như vậy. Con là tất cả, là tài sản vô giá của bố mẹ nên tôi thấy rất buồn tủi khi có mẹ hiểu nhầm tôi vì tiền mà nói lên bức xúc của mình. Tôi biết nỗi đau khi đối mặt với tổn thương của con gái như thế nào nên tôi không muốn bất cứ bà mẹ nào mắc sai lầm trong chuyện chọn trường gửi con và phải bị nỗi đau giống tôi. Cám ơn các mẹ đã chia sẻ và đi cùng tôi tới cùng.
Ðề: Quá Bức xúc với trường MN Thanh Mai, Tam Trinh, Hoàng Mai Bây giờ nhờ có internet mà mọi thông tin đều có vẻ như "tự do" lan truyền rất nhanh, nhưng nó cũng chính là con dao hai lưỡi khi người sử dụng tt không cân nhắc trước khi Post bài đặc biệt khi đang rơi vào trạng thái quá bức xúc. Hay mang tính cảm tính. Chưa nói tới việc đúng sai, vì nhà trường đã lên tiếng trên cơ quan thông tin truyền thông chính thống...sự việc chắc sẽ k còn dừng ở góc độ cảm tính từ phía nhà trường hay phụ huynh nữa....sẽ có pháp luật can thiệp và đúng sai sẽ rõ nếu được các cơ quan chức năng vào cuộc. Dù sao đây cũng là bài học cho tất cả.
Ðề: Quá Bức xúc với trường MN Thanh Mai, Tam Trinh, Hoàng Mai Muốn được đăng cũng k phải theo ý mình bạn ah, cơ quan báo chí cũng sẽ phải xác minh tính xác thực của sự việc bằng nhiều cách bạn ah. Bạn nên kiên nhẫn và hợp tác với các cơ quan chức năng.
Ðề: Quá Bức xúc với trường MN Thanh Mai, Tam Trinh, Hoàng Mai Muốn được đăng cũng k phải theo ý mình bạn ah, cơ quan báo chí cũng sẽ phải xác minh tính xác thực của sự việc bằng nhiều cách bạn ah. Bạn nên kiên nhẫn và hợp tác với các cơ quan chức năng.
Ðề: Quá Bức xúc với trường MN Thanh Mai, Tam Trinh, Hoàng Mai "Giải thích về sự việc xảy ra với bé V, ngày 12/5/2011, bà Luyến, cán bộ quản lý trường Thanh Mai cơ sở 2 cho rằng: “Hôm đó, trong giờ chơi, tôi thấy bé V. trèo lên chiếc xe đạp ba bánh và cứ thế đạp vèo vèo. Thấy vậy, tôi có nhắc nhở cháu vì sợ đi nhanh như thế sẽ đâm vào cửa kính. Khoảng 6 giờ tối, bố cháu đến đón cháu về, bố cháu vẫn vui vẻ như bình thường. Đến khoảng 8 giờ tối, mẹ cháu có gọi điện cho cô Phạm Thị Thương hỏi cô có nhờ ai trông hộ cháu không? Trường có đàn ông không? Rồi cho biết cháu bị chấn thương vùng kín rất nặng. Lúc đó tôi rất sửng sốt. Tôi đã liên lạc lại với gia đình ngay tối đó nhưng không liên lạc được”: đc đăng trên VTC http://vtc.vn/2-294199/xa-hoi/truong...bi-xam-hai.htm - Bà ta bảo có thể con tôi do đi xe đạp nhanh nên bị chảy máu (nhưng lại không hề có ý kiến hay nhận trách nhiệm gì với gia đình tôi về việc này, còn nói bé nhà tôi về nhà rồi thì không thể quy trách nhiệm cho trường). Nếu phát hiện bé gái 2 tuổi bị như vậy các mẹ nghi ngờ điều gì khi biết rõ nơi gửi bé có đàn ông? - Tôi chưa bao giờ hỏi Trường này có đàn ông không? Vì tôi biết rõ khi gặp ông T và con trai ông ta ở đó trong thời gian gửi con, không phải đàn ông thì là gì? "Lúc đó tôi cố bình tĩnh để hỏi cô có lúc nào nhờ người khác trông con không?" - Còn việc bà ta có gọi lại cho tôi không hay chồng tôi đã phải chủ động gọi mấy cuộc điện thoại để hỏi rõ tình hình cụ thể hôm đó con tôi sinh hoạt tại trường như thế nào? Điều này có thể nhờ nhà mạng xác minh. - Việc đồng ý hay tôi nói không cần đến thăm? Tôi có cần tiếp đón những người phủ nhận trách nhiệm, mấy người vô lương tâm, vô đạo đức trước sự việc tổn thương của một đứa trẻ 2 tuổi? - Còn việc ông Thành nói: "chị N. phải đến báo cho hiệu trưởng, quản lý nhà trường là con nghỉ học, cắt cơm... những việc này phải làm việc với kế toán chứ không làm việc với giáo viên được" - Hàng tháng cô giáo chủ nhiệm trực tiếp nhắc và thu tiền học phí của con tôi. Theo họ nói thì tôi hiểu: Tôi gửi con ở Tam Trinh nhưng phải đến Hoàng Mai để giải quyết? Tôi chưa bao giờ thấy nhà trường bảo tôi phải đóng tiền học cho con cho kế toán, nên tôi không hề biết nhà trường có kế toán cho đến ngày mùng 7/7 có cuộc đối thoại với nhà trường tại CA Phường. - Là người đứng đầu nhà trường mầm non mà còn có thể nói "chị N. phải đến báo cho hiệu trưởng, quản lý nhà trường là con nghỉ học, cắt cơm.., nói tôi khi cho con chị nghỉ phải có thông báo bằng văn bản gửi trước nhà trường 15 ngày..........." khi biết rõ sự việc xảy ra với con tôi thì tôi không hiểu nổi tôi đang đối diện trước ai nữa? - Theo các mẹ, việc tôi tâm sự, kể rõ sự thật và sự việc xảy ra với con tôi và cách cư xử của cô giáo và những người đứng đầu một trường mầm non trước tổn thương của con tôi được gửi tại trường đó như thế nào thì có gọi là vu khống không? Tôi không hiểu nổi trình độ của họ như thế nào nữa? Tôi là một công dân và là một người mẹ, tôi đang cố gắng bảo vệ cái quyền của một đứa trẻ, của con gái mới 2 tuổi của mình. Các mẹ nên xem xét, tìm hiểu, đánh giá và lựa chọn tiêu chuẩn trường tốt và yên tâm để gửi con.
Ðề: Quá Bức xúc với trường MN Thanh Mai, Tam Trinh, Hoàng Mai Có mẹ nào nhà báo đi qua hướng dẫn chị babystars với ah. Em nghĩ là chị đang thân cô thế cô nên chưa biết cách để làm cho sự việc rõ ràng. Cho dù thế nào thì thái độ của nhà trường là ko thể chấp nhận được. Các mẹ có trong hoàn cảnh mới hiểu là chị babystars ah.
Ðề: Quá Bức xúc với trường MN Thanh Mai, Tam Trinh, Hoàng Mai cẩn thận báo xã luận là báo hải ngoại nhé, một tờ báo mà khi đưa lại tin gần như không bao giờ trích dẫn nguồn gốc của tin
Ðề: Quá Bức xúc với trường MN Thanh Mai, Tam Trinh, Hoàng Mai Mình mới đọc bài trả lời của nhà trường trên tintuconline, bực mình quá nên gửi phản hồi, k biết có được đăng k: Tôi thấy trả lời của nhà trường quá vô trách nhiệm và vô cảm. Thử hỏi nếu con cháu các vị bị như thế, các vị có coi là bình thường được không? Bệnh viện kết luận là k có tinh trùng nhưng có ai dám chắc chắn là cháu không bị xâm hại bằng những cách khác không? Đừng nói là do đóng bỉm, ngứa, gãi nhé, con tôi cũng tầm tuổi đấy, cũng có lúc cháu ngứa ngáy, gãi mà chả bao giờ bị đến mức chảy máu như thế cả. Một người mẹ thương con thì điều đương nhiên là chuyển trường ngay lập tức cho con, vừa tránh ảnh hưởng tâm lý cho cháu, vừa để an toàn hơn, yên tâm hơn. Còn tâm sự trên các diễn đàn mạng là việc quá bình thường, ai trong trường hợp ấy cũng cảm thấy uất ức vì con mình không hiểu bị sao thế mà nhà trường thì thản nhiên như không, và trong đó cũng chả có lời nào quy kết cá nhân ông Hiệu trưởng cả??? Tôi không hiểu được là vài lời hỏi thăm, quan tama đên tình hình của cháu thì khó khăn gì mà trường k làm được, khi nhập học bao giờ gia đình chẳng phải khai đầy đủ đ/c, ĐT, thậm chí ai được phép đón cháu nữa. Nói là không có thông tin gì về cháu về người ta cười cho, không hiểu trường này quản lý kiểu gì nữa? Làm nghề giáo này phải có cái tâm, chứ chỉ để kiếm tiền rồi bảo vài đồng tiền, không đáng cho chúng tôi quan tâm, chăm sóc con cái các vị tử tế được thì đừng làm nữa. Các mẹ ơi, có mẹ nào làm về luật, hoặc quen ai làm luật thì giới thiệu cho mẹ babystar đi nhé, kiểu Chí Phèo ăn vạ này làm khổ người ngay quá.
Ðề: Quá Bức xúc với trường MN Thanh Mai, Tam Trinh, Hoàng Mai hxhx, thế ra là vẫn còn tận 3 bé vẫn đang học ở đó cơ ah, hxhx, chắc bố mẹ của 3 bé đó chưa biết gì, hxhx, có mẹ nào làm báo hay biết về luật thì chỉ cách cho mẹ babystar thì tốt nhỉ, chồng em có số điện thoại của 1 chị làm biên tập viên ở mục cuộc sống thường ngày trên vtv1, để về em hỏi số đt rồi em pm cho chị liên lạc thử xem nhé
Ðề: Quá Bức xúc với trường MN Thanh Mai, Tam Trinh, Hoàng Mai Đúng, mình cũng thấy mẹ Babystars đang ở thế thân cô thế cô, nên chưa thể đối chọi lại với cả một tổ chức trường học có nhiều người có kinh nghiệm hơn như thế... Thử hỏi " không có lửa sao có khói" - không phải lần duy nhất mà cháu gái 2 tuổi có những xây xát như vậy ( cho dù sự việc đang nói đến không phải bị xâm hại - và rất mong sự thật là như thế) , như vậy việc trông nom các cháu của cô giáo và nhà trường là chưa đủ trách nhiệm rồi! Như mẹ Babystars nói, nếu là do bé ( 2 tuổi) đi xe đạp "vèo vèo" và bị ngã đến bị như vậy thì chắc hẳn bé phải đau, phải khóc và hôm đó, nhà trường nên có thông báo cùng phụ huynh để theo dõi cho cháu chứ, đấy mới là thông tin để thể hiện sự tận tâm, chu đáo của cô giáo và nhà trường,... Mình rất thông cảm cho mẹ Babystars, và cũng thử hỏi đặt vào vị trí hoàn cảnh của mẹ Babystars thì không lẽ bịa chuyện ra để mà làm tổn thương sâu sắc cho chính mình và làm nặng nề cho gia đình mình. Nếu đôi khi cách xử lý, lời lẽ của mẹ Babystars có chưa " chuẩn mực" thì chúng ta cũng nên thông cảm, bởi vẫn thoáng thấy có một vài khiển trách, phê bình mẹ Babystars nên mình nói thế,... Mình tiếc là không giúp gì được, chỉ có lời trần bày suy nghĩ qua đây và cùng up lên để mọi người cùng biết, ai có sáng kiến và bản lĩnh thì hỗ trợ cho mẹ babystars, người ta đang dọa kiện mẹ ấy kìa, hichic
Ðề: Quá Bức xúc với trường MN Thanh Mai, Tam Trinh, Hoàng Mai Em đồng tình với ý kiến của chị kukit , cứ đặt mình vào hoàn cảnh mẹ babystar mà xem , chỉ đọc thôi cũng thấy bức xúc rồi .
Ðề: Quá Bức xúc với trường MN Thanh Mai, Tam Trinh, Hoàng Mai Mẹ babystars thân cô thế cô là đúng rồi chúng nó có tiền có thế có quan hệ đút tiền là được mà mẹ nó làm sao địch được với mấy kẻ vô lương tâm đó chứ.Nhấn quả thôi các mẹ ạ, rồi chúng sẽ bị báo áon chết không toàn thây nếu làm việc xấu xa mà không nhận thôi ạ.Các mẹ biêt vụ ở Nam định ngày trước có lão chứ cao lắm tham nhũng bị từ cung thân mà chạy chọt 6 năm đã ra tù nhưng trời phạt kẻ tham lam độc các nên mới ra tù mấy bữa lão bị chết đường chết chợ vì một vụ tai nạn đó ạ"Đáng kiếp "
Ðề: Quá Bức xúc với trường MN Thanh Mai, Tam Trinh, Hoàng Mai E cũng đồng tình với ý kiến của chị! đúng là thân cô thế cô không biết phải làm sao để giải quyết được vấn đề này. không ai nghĩ là mình đem con gửi cho ác....Dù gì chăng nữa làm nghề Giáo phải có lương tâm, nói gì và làm gì đều cần cân nhắc vì đều là người có ăn học, làm ăn kiểu vô trách nhiệm chả mấy chốc đóng cửa.hic
Ðề: Quá Bức xúc với trường MN Thanh Mai, Tam Trinh, Hoàng Mai Chia sẻ với mẹ nó, bây giờ không biết nên tin tưởng vào trường nào nhỉ. Đẻ một đứa con giờ nhiều thứ phải lo lắng quá. Chuyện ăn, ngủ, ốm đau, giờ thêm chuyện học hành