Chào các mẹ. Mình đang mang thai tuần thứ 25, CV của mình trước kia làm văn phòng khá căng thẳng nên có thói quen uống cà phê mỗi sáng cho tỉnh táo. Giờ có bầu rồi vẫn ko bỏ được. Mình cũng biết uống cà phê ko tốt cho con nhưng ko biết rõ là ảnh hưởng đến vấn đề gì. Mẹ nào thông thái giải đáp hộ mình tí.
Ðề: Topic cho mẹ nào nghiện càphê nhé! Nhà em cũng thuộc hàng ... nghiện nặng! Nghiện đến mức 2 vc hò nhau mở 1 quán cafe để tụ tập bạn bè cùng uống, mò vào tận Gia Lai để thử cafe Rồi bầu bì, xã em cấm tiệt, cứ kêu em thèm cafe lắm là lão ý pha cho 1 cốc cam, sữa chua.... linh tình xènh
Ðề: Topic cho mẹ nào nghiện càphê nhé! Thế mà mẹ nó cũng nhịn được ak? Mình hum nào mà ko uống là hum đó không làm ăn gì được cả, cả ngày người cứ đơ đơ. Vì mang thai tháng thứ 6, bụng to rồi, đêm nằm khó chịu nên hay bị mất ngủ nhiều. Sáng hum sau mà ko có cà phê thì chít.
Ðề: Topic cho mẹ nào nghiện càphê nhé! Em thích tụ tập bạn bè cà phê cà pháo và thích uống cafe sữa nhứt
Ðề: Topic cho mẹ nào nghiện càphê nhé! Đấy, em đang đọc topic này của mẹ nó và nhâm nhi cafe đây này. Em được 31 tuần rồi, nhưng gần như ngày nào cũng uống 1 cốc cafe hòa tan (có hôm uống 2 cốc ạ). Trước kia chưa có bầu á, mỗi ngày vợ 3 cốc, chồng 3 cốc. Có bầu rồi giai đoạn nghén tự dưng sợ cafe, hết nghén lại nghiên như thường.
Ðề: Topic cho mẹ nào nghiện càphê nhé! Hi` nhiều mẹ cũng vất vả để cai cafe giống mình nhỉ, bt 1 ngày uống 2-3 cốc là chuyện bt, loại cafe lọc đậm đặc chứ ko phải hòa tan nha Vậy mà giờ có bầu ko dám uống nữa, thỉnh thoảng đi cafe với mọi ng ngửi thấy mùi cafe thơm điếc mũi, xin 1 -2 thìa cho đỡ thèm, hoặc là uống cafe nhạt kiểu capuchino hay latte thôi ( mới uống dc 1-2 cốc j đó từ hồi mang bầu) Thèm thì thèm, chỉ sợ mình uống vào, lại ko kìm dc, thả phanh như hồi chưa bầu thì chit, thế nên tất cả vì con các mẹ nó ạ, cố gắng nhịn vậy Thôi tất cả vì con, nhỡ sau này có j lại hối hận
Ðề: Topic cho mẹ nào nghiện càphê nhé! Các mẹ uống cafe còn e lại thik uống nước chè (chè xanh or chè mạn) ấy ah, nhưng giờ cố gắng uống loãng, các mẹ ui liệu có sao ko ah, cứ bảo kiêng mà hem được
Ðề: Topic cho mẹ nào nghiện càphê nhé! Uống chè làm cản trở sự hấp thụ axit folic, uống vẫn dc nhưng nên uống loãng mẹ nó ạ và thời gian nên cách nhau Giống như vừa uống viên canxi mà lại uống nc chanh/cam (vitamin C) thì coi như vứt đi, vì nó cản trở sự hấp thụ canxi của cơ thể mà
Ðề: Topic cho mẹ nào nghiện càphê nhé! Em cũng ko bít rõ tác hai nhưng cứ nghe cái gì hại là nghỉ luôn, may đc cái em cũng thích hoa quả như cafe
Ðề: Topic cho mẹ nào nghiện càphê nhé! mẹ tui nghiẽn cafe lúc bầu tui vẫn uống bt giờ tui vẫn thông minh đẹp gái bình thường........ko ảnh hưởng j nhìu đâu các bà ạ...tui chỉ ghiền sữa thui kkkk các bà thèm cứ uống chỉ có điều ít hơn trước có bầu thui kkkkkkkkk
Ðề: Topic cho mẹ nào nghiện càphê nhé! Lâu lâu em cũng phải làm 1 ly Cappuchino chứ không thì nhớ cafe không chịu được. Pha thật loãng ra để uống dần thôi. Thèm quá thì uống 1 tí chứ k được uống thì không làm ăn j được đâu. Cứ như nghiện thiếu thuốc ấy. Uống tí ti thì hem sao đâu ạ.
Ðề: Topic cho mẹ nào nghiện càphê nhé! Thôi cứ tự động viên nhau là không sau đi, vì trót nghiện quá rồi ko bỏ được. Mình hỏi bác sĩ có hại ko ngta bảo có, hại ntn thì ko ai trả lời. Cứ uống cho đỡ thèm nhưng uống ít thui. Giờ mình cũng chỉ dám 1 ngày 1 cốc vào buổi sáng, đầu giờ chiều đi làm mà buồn ngủ quá lại làm cốc chè. Cứ như thế trụ được 6 tháng rồi, s.a trộm vía con vẫn bt. Lạy giời cho qua 3 tháng cuối an toàn để cho ra thằng ku khỏe mạnh, thông minh.
Ðề: Topic cho mẹ nào nghiện càphê nhé! Em nghiện cà phê nặng, trước khi có bầu ngày nào cũng làm 1 cốc cà phê phin. Lúc có bầu thấy mọi người bảo uống cà phê có hại nên mỗi ngày rút xuống còn 2-3 cốc cà phê tan! Hại hay không thì các mẹ nhìn avatar của em nhé!hihi Thế nên em nghĩ là uống vô tư thôi ạ!
Ðề: Topic cho mẹ nào nghiện càphê nhé! Em thì hay uống được pạc sỉu thôi, còn cà phê đen thi thoảng mới làm 1 tách.
Ðề: Topic cho mẹ nào nghiện càphê nhé! Hì, nói như các mẹ thì cần j phải nêu ra thực phẩm, đồ uống nên tránh nữa, cứ uống cứ chén thui, vậy chả còn j phải bàn
Ðề: Topic cho mẹ nào nghiện càphê nhé! Mình thấy theo dân gian thì mọi người khuyên bà bầu kiêng nhiều thứ, VD: đào, rau ngót (trong 3 tháng đầu), nước dừa (3 tháng đầu), măng, cà pháo v.v... nhưng trước khi quyết định có kiêng hay không thì mình lên mạng tìm hiểu về loại thực phẩm đó, xem thành phần dưỡng chất của nó thế nào, tại sao cần tránh v.v... Đôi khi kinh nghiệm dân gian cũng chưa hẳn chính xác, hoặc chỉ đúng với những ai cơ địa yếu. Nếu cảm thấy mình khỏe, xem thông tin về thực phẩm cũng chẳng có độc hại gì thì cứ chén thôi!
Ðề: Topic cho mẹ nào nghiện càphê nhé! Hơhơ, mẹ nó nói đúng đấy. Chắc chỉ áp dụng cho mẹ nào cơ địa yếu thôi. Mình thấy có cà phê còn khỏe ra ý chứ. Ko có thì suốt ngày ngồi lờ đờ nhìn thôi đã phát mệt. Mình chả kiêng gì cả, vẫn ăn đào, nhãn, mít, măng.... nhưng ko dám ăn nhiều vì sợ nóng. Mùa hè mà bảo kiêng đồ nóng thì có mà kiêng hết ak?
Ðề: Topic cho mẹ nào nghiện càphê nhé! trời ơi, đọc topic này sướng quá, sao trước đây em không nghĩ ra mà mở topic nhỉ. Em cũng thuộc dạng nghiện cafe, hôm nào trên bàn làm việc cũng fai có cốc cafe, không thì thấy k có hứng thú làm việc, thế mới chết, hồi mang bầu thằng ku cả, em fai cai nghiện, thỉnh thoảng mới dám uống, mà fai fa loãng lắm ấy.
Ðề: Topic cho mẹ nào nghiện càphê nhé! Đấy, mẹ nó chỉ được cái giống em. Sáng em đến cơ quan sớm, trong lòng khoan khoái (vì phòng chưa có ai cả) --> làm cốc cafe cho tinh thần thăng hoa. Lúc nào công việc căng thẳng quá, cần tập trung --> làm cốc cafe để vực dậy tinh thần. Nói thế, nhưng cao điểm một ngày em cũng ko dám uống quá 2 cốc ạ.
Ðề: Topic cho mẹ nào nghiện càphê nhé! mình ko nghiện nhưng rất thích uống cafe ko biết có được ra nhập ko nhỉ