Lần Đầu Đưa Bé Đi Tắm Biển

Thảo luận trong 'Các vấn đề chăm sóc khác' bởi Me Tieu My, 27/1/2005.

  1. Me Tieu My

    Me Tieu My Thành viên mới

    Tham gia:
    21/12/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Bé bao nhiêu tuổi thì các bạn cho đi tắm biển được nhỉ? Con nhà mình thì độ 1 tuổi là cho đi tắm biển. Các bé con các dì mình thì lớn hơn, khoảng 2 tuổi mới cho đi Vũng Tàu. Nhưng không phải bé nào cũng mê biển. Mình có vài kinh nghiệm kể ra đây các bạn cùng tham khảo nhé!
    Lần đầu đưa bé ra biển rất quan trọng. Bé cháu mình khi vừa đến biển rất háo hức, được các chị bế ra biển chơi ngay. Các chị vụng về quá để cho sóng biển liếm mặc bé. Bé sặc nước, sợ quá khóc ầm ĩ, nhất quyết không ra nữa chỉ ngồi trên bờ nghịch cát. Những lần sau cũng thế, ba bé mà ẵm ra tắm thì bé khóc la ầm ĩ. Đến bây giờ vẫn như thế, sợ biển lắm!
    Còn con mình thì mình ôm bé thật chặt cho bé không sợ rồi từ từ cho bé "làm quen" với biển: lấy tay bé vôc nước biển, vốc cát. Mới đầu bé hơi sợ cứ ôm chặt lấy me, sau quen dần bé thích thú bò trên cát cười vang. Còn anh bé thì mê tắm đến nỗi không chịu lên bờ.
    (Hình như bài này bị lạc điạ chỉ, xin lỗi Mod nhé)
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Me Tieu My
    Đang tải...


  2. cadao

    cadao Thành viên mới

    Tham gia:
    27/2/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    sẵn nói về cho bé đi tắm tôi cũng muốn hỏi 1 điều. tôi định đua con đi hồ bơi lầ đầu tiên, nay bé đã 7 tháng rồi, không biết là các anh chị có kinh nghiệm gì không xin chỉ giúp.
     
  3. Le Khanh

    Le Khanh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    1,788
    Điểm thành tích:
    863
    Bạn CADAO ơi
    Theo tôi thì 7 tuổi là quá nhỏ, không nên cho đi hồ bơi vì nước hồ bơi có chất sát trùng sẽ ảnh hưởng đến da và mắt của bé. Ánh sáng mặt trời ở hồ bơi cũng khôg có lợi.
    Nếu bạn thích và có điều kiện thì có thể cho bé đi biển, nhưng có lẽ phải trên 1 tuổi thì tốt hơn. Khi cho bé đi tắm biển bạn lưu ý :

    Đùng làm cháu sợ nước bằng cách bế luôn cháu xuống nước, gắp 1cú sóng biển vào mắt mũi là bé sẽ sợ luôn. Nên cho bé ở sát bờ vọc nước sơ sơ thôi
    Nên mặc quần áo thun, không nên để cháu ở trần ( trai gái gì cũng vậy) và chỉ nên tắm vào khoảng 9 - 10 giở buổi sáng ( cho cháu xuống nước tối đa là 15 phút thôi )
    Tắm biển rất có lợi cho sức khỏe của trẻ, nhưng phải từ từ, ít một đừng nôn nóng . Còn đi hồ bơi thì nên chờ trên 2 tuổi. Bạn nghĩ sao ?
     
    AmBerBaby thích bài này.
  4. Me Thuy

    Me Thuy Thành viên tập sự

    Tham gia:
    29/1/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ccho di ho boi ha? Co em em da cho cu ti di tam bien tu hoi be duoc 9 thang, nhung chi xuong co 10’ thoi, luc dau em am be xuong no cung so lam nhung sau khi thay me voc nuoc mot hoi thi het so ngay. Sau do 2 tuan em co cho di ho boi, nhung lua nhung noi ma minh thay sach va ho thay nuoc thuong xuyen, cung chi cho cu ti xuong 10’. Luc dau so lam, cu ti chi om chat lay ba doi len, me phai o ben canh vo tay quay nuoc sau khoang chung 2-3 phut la cu ti khoai ngay. Khong chiu len khoi bo.

    Em nghi neu ho boi sach thi cho tre di boi som duoi 1 tuoi cung khong sao, vi theo em duoc biet o ben nuoc ngoai nguoi ta cho tre di hoc boi tu nho, ho co mo lop day boi cho tre 6 thang co day!!!
     
  5. pyky

    pyky Thành viên chính thức

    Tham gia:
    31/12/2004
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    Đây, đây, có Mẹ chịu chơi đây !
    Bé Puppy nhà tui đi tắm biển lúc 4 tháng, thằng Chicky thì đi lúc chỉ mới 3 tháng rưỡi thôi ! mà thò chân tay xuống biển, tắm nắng ngoài biển đàng hoàng chứ không phải đi biển nhưng .. nằm phòng máy lạnh đâu nhe :lol: ..
    Tất nhiên ltâm trạng lúc đầu là lo sợ, cẩn thận," úm" kỹ lưỡng nhưng bây giờ nhìn lại mới thấy.. không sao cả, cho ra nắng ra gió (nhất là gió biển) càng sớm thì càng tốt ! vì không khí trong thành phố dơ quá, ô nhiễm quá, những buổi " đổi gió" như vậy càng làm cháu khỏe hơn, dạn dĩ hơn.
     
  6. Mami

    Mami Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/12/2004
    Bài viết:
    1,129
    Đã được thích:
    87
    Điểm thành tích:
    48
    Pyky ơi, gan quá nhỉ !! :roll: Em chẳng dám đưa con đi, cứ sợ con bé đi xe sẽ mệt, mất sức. Sợ ra biển nhiều gió sẽ cảm bệnh. Chỉ toàn cho con bé tắm ... hồ bơi nhựa ... ở nhà !!! Hóa ra, bà con đưa các bé đi đâu có sao đâu phải không ?
     
  7. cadao

    cadao Thành viên mới

    Tham gia:
    27/2/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Như các anh chị nói như vậy thì đi biển sẽ tốt hơn là đi ở hồ bơi nhỉ. bé nhà tôi thì có lẽ là không lo khoản cháu sợđi xa với tiếp xúc với nước biển đâu. vì tết rồi cả nhà có về Nha Trang chơi có 2 ngày rồ về SG lại nhưng cháu vẫn khoẻ không sao cả (còn khoẻ hơn cả mẹ nữa đấy).
     
  8. Me Thuy

    Me Thuy Thành viên tập sự

    Tham gia:
    29/1/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    dung day cac me be oi! Khong sao dau, ky day luc cu ti 9 thang minh cho di Nha Trang ra tam bien ba ngoai la qua troi luon nhung khi thay chau thich ma ve lai SG khong sao het the ba lai noi "lau lau tui may cho no di tam bien ti di"
     
  9. Siêubướng

    Siêubướng Thành viên tập sự

    Tham gia:
    16/3/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Các mẹ ơi, thế các mẹ cho bé đi tắm biển xa thì khoản ăn uống của các bé thế nào? Các bé ăn bột thì phải ăn bột ăn liền? Các mẹ tả kỹ cho em học tập với, hè này em cũng định cho bé nhà em đi biển nhưng chẳng có tí ti kinh nghiệm nào cả.
     
  10. Judy's Mom

    Judy's Mom Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/10/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Đọc bài này mình cũng muốn cho con (10 tháng) đi Vũng Tàu chơi 1 chuyến. Các mẹ có kinh nghiệm gì kể ra cho mình học hỏi với! Đi xe (3h) chắc tốt hơn là đi tàu cánh ngầm (chỉ 1h45' ) nhỉ??
     
  11. Me cu Quyenh

    Me cu Quyenh Thành viên mới

    Tham gia:
    23/2/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Cu Quyềnh nhà mình 7 tháng đã được đi Đà Lạt, kỷ niệm đi chơi xa đầu đời. Mà đâu phải ở KS gì cho sang, chúng mình nghỉ ở một nhà thờ nghèo, cơ sở vật chất thiếu thốn lắm. Kỷ niệm thứ 2 là lúc 9 tháng, cu cậu được đi Phú Quốc bằng máy bay, thích lắm. Ngoài tắm biển, đi đến đâu có nước như các suối, thác là bố con cu cậu làm láng luôn. Sợ bé bệnh, nhưng chẳng thấy sao cả, nó còn khỏe hơn cả mình nữa đó. Cuối tháng này, mình cũng cho bé đi biển đấy, công nhận là ở thành phố hoài cũn làm cho các bé thiếu không khí thiên nhiên thế nào ấy, ốm đau hoài. Cứ mạnh dạn đi các mẹ, bây giờ đâu còn khó khăn nữa hay nuôi con theo kiểu úm kỹ, sợ nắng gió là xưa rồi, đừng lạm dụng quá thôi nhưng tập từ từ cho các bé để tạo tính bạo dạn và biết thích nghi với môi trường mới. Nếu khó khăn vế ăn thì chuẩn bị sữa nhiều vào, đi chơi được vận động các bé sẽ mau đói và thèm ăn hơn.
     
  12. MomMi

    MomMi Chia sẻ nếu cần sẻ chia

    Tham gia:
    7/4/2005
    Bài viết:
    3,770
    Đã được thích:
    747
    Điểm thành tích:
    773
    Em cũng muốn hè này cho bé nhà em đi biển nhưng thấy mọi người kể chuyện có một bé được 5 tháng, mẹ cho đi biển về là bị sưng phổi, sau đó thì khoảng 2 tháng sau bé chết. Em nghe thấy vậy là mất luôn cả ý định cho bé đi chơi. Em nghĩ chắc cũng tuỳ thể trạng của mỗi bé, nếu bé khỏe mạnh thì cho bé đi chơi xa, còn nếu bé yếu thì tốt nhất là không nên.
     
  13. hang

    hang Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/1/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    Em cũng chuẩn bị hè này cho con đi biển,thế mà bây giừo háo hức lắm rồi.Em đã chuẩn bị trước cho cháu bao nhiêu thứ rồi,nào áo bơi,mũ...Lần đầu cho con đi biển mà.lũ cháu nhà em toàn mấy tháng bố mẹ đã cho ra biển rồi,đứa nào về cũng khoẻ ra-đi ít nhất cũng phải một tuần cơ.Nhưng quan trọng là gió to quá thì bế về tắm thì nhanh thôi,khoảng 15 phút là nhiều, ăn uống thì mẹ phải mang thêm bếp ga đi nấu nướng y như ở nhà,bận lắm nhưng nhìn chúng nó ra biển không muốn về mình cũng thích ghê
     
  14. Me Thuy

    Me Thuy Thành viên tập sự

    Tham gia:
    29/1/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    thuc ra cho be di choi an uong cung khong cuc lam dau, nhu cu ti nha em luc 9 thang thi em mang theo chi co sua va bot thoi. Neu co dieu kien thi mua them may hu/lo do an san ngoai nhap hoi mac mot chut (no co theo lua tuoi day de bao dam calori cho cac be.

    Nen mua them chuoi, pho mai mang theo cho be an them.

    Cu ti nha minh di ve khoe re van map map khong co sut can dau
     
  15. linhanh2709

    linhanh2709 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/11/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    Be di bien

    Hè đến rồi , vợ chồng nhà em năm nào cũng máu đi biển . Mà năm nao dịp 30-4,1-5 cũng làm 1 chuyến đi Cửa Lò .Mọi năm đi ,chả nhẽ năm nay lại không đi . Nhưng năm nay bé nhà em mới được 7 tháng thôi ,đã thế lại không đặt được vé tàu . Đi ô tô 6-7 tiếng thì bế bé ngủ có sở ảnh hưởng đến xương sống lưng của bé không các mẹ nhỉ .Mà hàng ngày em thuờng phải ninh nấu xay nhuyễn đồ ăn của cháu ,không biết là đi thì cháu sẽ ăn uống thế nào đây .Ai có kinh nghiệm chỉ em với ..Gấp lắm rồi ...Thanks nhiều ạ !:D
     
  16. Mit Siem

    Mit Siem Thành viên mới

    Tham gia:
    30/7/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    @me Linhanh: nhà mình cũng máu đưa con đi biển lắm, thực ra bố mẹ thì thích đi nơi khác, nhưng vì con, muốn cho nó ra biển nên đã arrange đi biển vào tháng 5. Bé nhà mình hiện giờ là 6.5 tháng, cũng gần với bé nhà ban.
    Mình share thông tin với nhau nhé . Mình nghĩ là vì con bé nên mình nên chọn đi nơi nào gần, cho bé đớ mêt. Mình thì cạch đến già vụ đi tàu VN. Hồi bầu năm ngoái mình đi tàu mà hứa với bản thân là ko dám đi lại lần nữa . Cho con đi thì chắc chỉ đi otô thôi . Nếu bạn không mượn đc ở đâu cái carseat (cái ghế lắp riêng cho con khi đi otô, vì mua thì phí, cũng ko dùng thường xuyên mà) thì chắc phải chịu khó ôm em bé thội . Chính vì thế bạn thử nghĩ cho con đi dâu cho gần hơn kO . Mình cho con đi Ha Long thôi, tại nó gần và ko có sóng cho con đỡ sợ .
    Còn về đồ ăn, trước khi cho con đi, thời gian này bạn thử mua đồ ăn sẵn về cho bé ăn trước đi cho quen . Nói chung là đi du lịch thì mang đồ ăn sẵn cho bé cho đỡ cách rách, cả nhà đỡ mêt. Bạn mua Hipp hay Gerber gì đó, có điều là tập cho con ăn trước để xem bụng dạ con thế nào thôi

    Bé nhà mình thích bơi lắm , đi bể bơi, nhưng đây là lần dầu mình cho con đi biển . Hi vọng các bé sẽ mạnh khoẻ và thích . Mẹ nhớ chuẩn bị khăn tắm cho con để con lên bờ choàng luôn cho đỡ lanh.
     
    linhanh2709 thích bài này.
  17. anhtuangiang

    anhtuangiang Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/9/2009
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    70
    Điểm thành tích:
    28
    Bé tắm biển

    Mọi người cứ giữ gìn quá thôi, bé nhà mình 8 tháng mình đã cho đi tắm ở Tuần châu khi cơ quan mình đi hội thảo ở Quảng Ninh rồi, bé khỏe vui lắm đấy. 3t đã đi với mình, ông xã đi vào Sài gòn, Vũng tầu, tắm suối nước nóng Bình châu rồi lại ra Phú Quốc. Mình cứ nhớ mãi bị sóng đánh, bé nhà mình cứ quát sóng ơi đừng trêu chị nhé, chị không đùa đâu. Chết cười. Bé sau 3t hàng tuần mình đã cho đi bể bơi rồi. Không nên kiêng các bé nhiều. điều quan trọng thấy bé lạnh thì thôi đừng cho bé tắm nữa, mặc quần áo cho bé. Hè vừa rồi cả nhà đi Đà nẵng, tắm từ 7h sáng đến 10h mà các bé cứ đòi tắm nữa, chẳng bé nào bị ốm cả. Rồi cả nhà đi lặn biển ở Cù lao Chàm, mặc áo phao vào cho các bé bơi cùng bố mẹ, các cháu hơi sợ lúc đầu, sau quen thì thích không lên thuyền. Cả nhà đen như dân châu Phi. Cứ cho các bé đi tắm biển đi. Đừng sợ bé ốm, thật đấy:p
     
  18. chi_chocolate

    chi_chocolate UpDaTe Hàng Mới 7ngày/lần

    Tham gia:
    23/7/2009
    Bài viết:
    12,360
    Đã được thích:
    1,639
    Điểm thành tích:
    863
    hí hí,e cũng công nhận cho các bé phát triển bình thường,k nên chăm kĩ quá sẽ tốt hơn.Như cháu em,mới 2 tuổi,sang bên nhà em chơi chạy ầm ầm ngoài sân,lăn lê bò toài,chạy hùng hục cả ngày,lúc sau về ăn trâu lắm,hehe.hè vừa rùi vừa được đi Tuần Châu,xuống nước hét ầm ĩ.Trộm vía cu cậu 2 tổi mà lớn lắm ah,đã được 18kg rùi,người tròn ung ủng.Thấy các cô,các bác đến mua quần áo của dì mà cứ xí xớn vào phòng dì nghik,hehe,kháu lắm ah.
     
  19. gacon2006

    gacon2006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    5/4/2005
    Bài viết:
    1,258
    Đã được thích:
    178
    Điểm thành tích:
    103
    Mình có một cú sợ khiếp vía vì biển, share cho cả nhà phải cẩn thận. Chả là hai vc cho con đi biển, bé nhà mình gần 4 tuôi. Bình thường con ngồi trên phao bố giữ, thế rồi bố cháu bảo thôi hai mẹ con lên bờ được rồi. Con mình ngồi trên phao, mình lại chỉ giữ tay ở phao, cháu ôm lấy mình. Bất chợt 1 con sóng ập vào, mình nghĩ là giữ chắc chắn rồi nên không sợ, nó lật úp cả phao, con nhảy ra khỏi phao, chỉ trong tích tắc tim mình như ngừng thở. May mà bình tĩnh, mình chạy vội ôm lấy được con. Ôm con lên bờ xong mẹ vẫn thấy sợ, trong khi con bé nhà mình loáng choáng để đứng dậy kể chuyện hùng hồn "Con chui xuống biển", vì đoạn đấy cách bờ cũng chỉ có 3-4m thôi nên con mình đứng lên nước chỉ ngập đến ngực cháu.
    Choáng và sợ hãi, bây giờ nói đến biển là không có 1 chút cảm tình nào nữa rùi các mẹ ạ.
     
  20. meyeutom

    meyeutom Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2007
    Bài viết:
    2,608
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    86
    bé nhà mình 6 tháng là đi Vũng Tàu 2 ngày,còn 9 tháng thì đi Nha Trang 5 ngày tắm biển luôn,nói chứ lâu lâu cho con đi hít ko khí ở biển tốt lắm,các mẹ cứ thấy sao con nít ở biển khỏe vậy,gió biển tốt lắm ko sợ bệnh đâu,bé nhà mình đi Nha Trang còn tắm khoáng luôn,cu cậu ta cứ nằm ngâm trong hồ ko chịu lên,lên bờ là khóc chí chóe. Đi 5 ngày mà về thấy có vẻ khỏe ra,chỉ có khoản ăn uống là đành cho ăn đồ ăn liền thôi:)
     

Chia sẻ trang này