Có ai giúp tôi với khộng Em bé nhà tôi từ bé đã hay trớ nhwng cháu vẫn lớn đệu . Bây giờ đã 4 tuổi rồi mà vẫn hay trớ nhất là đi mẫu giáo . Bất cứ lúc nào cháu cũng muốn trớ . Đang chơi cũng " Cô ơi, cháu muốn trớ " Ăn cũng " Cháu muốn trớ " . Ở nhà thì ít hơn, có phải cháu muốn cô quan tâm hơn không ? Mà cháu định trớ thì trớ thật cơ , mặt mũi đỏ ử lên rồi trớ thốc ra . Cháu cân 16,8kg. cao 107 cm
chi oi hay do thoi quen cua chau khi muon chong doi viec gi? Em cung co thang chau 4 tuoi hoi be cung hay tro den lon khi biet noi thi cu den bua an la no chong doi bang cach oe oe ra de khong fai an. Chi thu nho co giao o truong de y xem vi neu hay tro thi se met chi a.
Mình thấy thế này: nhiều đứa lúc nhỏ bố mẹ rất sợ con khóc và trớ hoặc đơn giản chỉ trớ k nên lúc con trớ là cuống hết cả lên và chiều con hơn, như đứa cháu mình là nó cứ khóc là trớ nên mẹ nó sợ nó khóc kinh khủng nó mà khóc là đuổi hết mọi người và Osin để ôm nó và dỗ nó nên nó vin vào cớ đó, từ đó đến giờ là 4tuổi rồi cứ hư và ai dọa cái gì là khóc và giả vờ sắp trớ (nhiều khi cứ ọe nhiều thành trớ thật luôn). Đến giờ thì mẹ nó biết kiểu đó nên nó mà làm vậy thì nói luôn con đi vào toilet nôn vào đó cho mẹ rồi tự súc miệng ra đây. Thật nghiêm khắc vào. Từ đó sau vài lần là hết đấy, nó cứ vin cớ thôi ấy mà. Mẹ nó thử trị xem sao
Nếu bé đã 4 tuổi rồi mà vẫn trớ mẹ nên đưa bé đến bác sĩ để kiểm tra cho bé có thể dạ dày bé có vẫn đề nên ăn vào nhộn nên trớ ra hết .