- Cô C quản lý phòng máy, nhưng vì nó bẩn quá, mình dạy trực tiếp trên đó mà để phòng máy như thế học sinh nó cũng cười vào bản thân mình, để bảo được mọi người cùng lao động, cùng giữ gìn vệ sinh chung trên phòng máy, mình đã không ngại ngùng cầm chổi quét và vệ sinh nền phòng máy trước mặt học sinh. Dọn qua hành lang phòng máy, vun gọn vào một chỗ để lao công hót đi, nhưng để 3ngày, 5ngày cũng không thấy ai hót. Lần trước hiệu phó kiến nghị về việc lao công không làm tròn trách nhiệm đối với các phòng vệ sinh của học sinh trong cuộc họp hội đồng đầu năm, mình nhớ mọi ng đều có ý kiến là HĐQT trả tiền thuê họ, nên dĩ nhiên bác chủ tịch nói với họ 1câu thì dễ hơn, nên lần này mình cũng gặp bác chủ tịch để có ý kiến về việc mình đã vệ sinh ra đó nhưng lao công không hót. Chủ tịch nói với mình là việc đó các cháu phải làm chứ! Vài ngày sau, vài giáo viên khác nói chuyện lại hỏi mình, bác chủ tịch kể chuyện mình kiến nghị cho mọi người nghe và bác hỏi mọi người: Ở nhà cô ấy quét nhà có bắt bố cô ấy hót rác cho không? Trong khi chính chủ tịch biết rằng bố mình đã mất gần chục năm nay vì căn bệnh ung thư rồi! Nuốt nước mắt vào trong!
Ðề: Trải lòng của một giáo viên dạy tin tại một trường dân lập!!! - Mình nghĩ: Là nhóm trưởng nên mình nhận thêm việc để mọi ng khỏi ganh tị, mình đã chia đều số giờ làm sau đó thừa ra thì mình nhận. Tới lúc mình nghỉ 3tuần vì bị Rubella chạy vào phổi: tổ trưởng không phân công mọi người dạy treo-vì nếu phân công thì vợ tổ trưởng phải đi, không thì tổ trưởng cũng phải trông cho chứ còn gì. Chủ tịch lại KL: Ai bảo mình tham thừa giờ ôm cho nhiều rồi tới lúc không ai thèm dạy cho! (Trong khi mình được nhận 25.000 một tiết dạy thừa-mà đã chia đều ra rồi thì mình hơn được mọi người bao nhiêu mà phải ôm vào rồi mang tiếng tham lam để mọi người ghét tới mức không đi dạy treo cho???)
Ðề: Trải lòng của một giáo viên dạy tin tại một trường dân lập!!! - Khi nhà trường phân công dạy, lên lịch, cho máy xếp thời khóa biểu, mình được nghỉ thứ 2 và thứ 7 – rất gọn gàng và đẹp, bù lại các ngày khác mình dạy rất căng, mỗi buổi sáng hầu như mình dạy 4 thậm chí kín giờ là 5tiết! Tới lúc nghỉ ốm rubella, sáng thứ 3 mình xin nghỉ, tới hết thứ 6 => do ốm đột xuất: sáng thứ 3 dậy đi làm mới phát hiện ra để xin nghỉ nên mình không viết đơn. Nhưng đợi tới hết thứ 2 vẫn chưa hết bệnh, mình tiếp tục gọi cho chủ tịch xin nghỉ, chủ tịch vui vẻ còn chúc mình mau lành, mình viết đơn gửi ban giám hiệu xin nghỉ tiếp từ thứ 3 tới hết thứ 6 của tuần 2. Sang tuần thứ 3: Sáng thứ 3 đi làm mình vẫn không khỏi, lại thêm phần thở thì đau phần sườn bên phải – nhưng do tổ trưởng nhất quyết không phân công cho mình nghỉ nên mình phải băng bịt kín mít để lên lớp, cả chủ tịch và ban giám hiệu đều kêu mình có bệnh thì nghỉ và nên đi HN khám. Mình cảm ơn và viết đơn xin nghỉ tiếp thứ 4 tới hết thứ 6 lên Bạch Mai khám thì xét nghiệm là rubella+viêm phổi, rồi tiêm, rồi uống thuốc các kiểu. Hết tuần dù chưa khỏi viêm phổi và cứ rét là những vết rubella lại nổi lên, nhưng mình vẫn phải cố gắng đi làm! Kỳ lĩnh lương: kế tóan trừ sạch 3 tuần mình nghỉ! Cuối cùng mình cầm hơn 700K tháng lương đó! Rớt nước mắt! Mình thắc mắc mỗi tuần mình chỉ nghỉ từ thứ 3-thứ6 vậy sao mình bị trừ nhiều thế, kế toán nói: mình không biết cậu dạy những ngày nào-được nghỉ những ngày nào, cứ nghỉ dài ngày là mình trừ cả tuần, mình chỉ không tính chủ nhật và 1ngày cậu đi làm thôi! Chủ tịch ngồi đó mình hỏi luôn, vậy à bác???-chủ tịch nói: cứ để nó làm, nó làm đúng chứ không sai được đâu! Mình lẳng lặng cầm vài trăm ngàn ra về. Vài ngày sau, một số cô giáo khác nghe chủ tịch nói chuyện lại kể với mình, chủ tịch nói: đã nghỉ lại còn đòi lương!
Ðề: Trải lòng của một giáo viên dạy tin tại một trường dân lập!!! - Tổ trưởng dạy toán có vợ dạy môn tin, cứ thích là báo nghỉ bắt mình phân công ng dạy treo-có lần tới 5ngày nghỉ con ốm, tới khi mọi ng nghỉ có 1-2 buổi con ốm thì nó bày ra không đi đc tiết 1 tiết 5, tiết giữa thì nó kêu gấp quá e ko chuẩn bị kịp ng trông con, chối n quá thì nó nhận nhưng cũng không đi dạy, lại chồng đang dạy lớp này thì chạy qua lớp kia ngó, hoặc nếu chồng ko có giờ thì nó vào trông lớp cho chứ cg ko chịu đi dạy. Mình bị chủ tịch hội đồng quản trị KL là không bảo được mọi ng! trong khi chính vợ chồng tổ trưởng cứ trơ ra, chưa bị ai nhắc nhở hay khiển trách dù chỉ 1lần! (Tổ trưởng là Phó bí thư chi bộ - Bí thư chi bộ là thầy hiệu trưởng cũ giờ đã nghỉ nhưng vẫn đang sinh hoạt ở chi bộ)
Ðề: Trải lòng của một giáo viên dạy tin tại một trường dân lập!!! - Hôm trường yêu cầu trả phòng máy về cho nhóm tin, trước khi thanh tra về duyệt phòng máy, mình đã phân chia mỗi ng 1phòng để lau chùi dọn dẹp, bản thân mình nghĩ ai cũng có việc riêng, người thì con nhỏ, người thì đang thuốc thang để được mang bầu(đang chữa vô sinh không nguyên nhân), nên không yêu cầu chính xác giờ có mặt mà chỉ nói ai đến sớm xong sớm thì về sớm, tới 8giờ sáng chủ tịch chưa thấy đứa nào nên đã hỏi mình, mình báo cáo đã gọi đầy đủ và yêu cầu không được vắng mặt bất kỳ ai dù với lý do gì. Chủ tịch lại kết luận: đấy-cháu có bảo được ai đâu! Một lúc sau thì mọi ng đều lục đục kéo tới không xót một ai! Chỉ là không theo giờ giấc!
Ðề: Trải lòng của một giáo viên dạy tin tại một trường dân lập!!! Ban oi con nhieu truong can GV ma. Sao lai cu phai o cai truong ma ko co tinh nguoi nhu the?????????????
Ðề: Trải lòng của một giáo viên dạy tin tại một trường dân lập!!! - Mình là nhóm trưởng – hiệu trưởng tất nhiên là sẽ ủy nhiệm cho mình một số lớp mũi nhọn. Tuy nhiên, để tạo hứng thú cho các giáo viên khác hiệu trưởng luôn để cho mỗi giáo viên 1 vài lớp khá tốt và ngoan ngoãn, mình không bao giờ phải quan tâm tới chuyện sẽ chọn lớp này hay lớp khác để dạy rồi phân cho người này người kia lớp nào, mà cũng không ai phải kêu ca ghen tị-vì hiệu trưởng phân công rất hợp lý. Hiệu trưởng mới vào: lấy lý do chưa nắm được năng lực của mọi người nên để tổ trưởng phân công. Kết quả là vợ tổ trưởng dạy 7 lớp thì 5 lớp chọn, 1cô thứ 2 dạy 8 lớp thì 4 lớp chọn, 1cô thứ 3 thì 7lớp có 3 lớp chọn, mình là nhóm trưởng thì … không dạy lớp chọn nào, lại ôm tòan lớp cá biệt nhất khối, nhất trường chứ cũng không được nổi những lớp “bình thưởng”!!! Vậy năng lực của mình chỉ dùng để đào tạo học sinh cá biệt thôi sao??? Vậy sao tổ trưởng không dùng năng lực “tối cao” hơn cả nhóm trưởng của mình để mà ôm hết các lớp cá biệt như mình đi??? Khi mình nêu ý kiến, 1cô trong nhóm đã kêu: lẽ ra việc phân công môn mình phải là do mình, hiệu trưởng mới nói: tôi tưởng nhóm, tổ phải có nhóm họp phân công ai dạy lớp nào rồi chứ, rồi: thôi đã xếp rồi thì cố gắng vậy! Mặc dù mình còn dạy nghề dở dang cho 2 lớp chọn giờ là giữa tháng 7 và tháng 10 là chín chục em sẽ thi rồi– hiệu trưởng mới nói: nếu cần thiết thì chuyển luôn cho người khác dạy hoặc nghề em cứ dạy còn chính khóa người ta dạy!!!
Ðề: Trải lòng của một giáo viên dạy tin tại một trường dân lập!!! Mình định xin nghỉ 2 tháng không lương... 50% cho rằng "nếu bà đi dạy thì vừa nắng nóng, mà lại còn vào mấy cái lớp đó thì chẳng khác nào bà gặp phải địa ngục trần gian, xin nghỉ đi cho khỏe" 50% cho rằng "chị cứ nên đi, nghỉ người ta lại có cớ nói này nói khác sau lưng chị!" Trời ơi!
Ðề: Trải lòng của một giáo viên dạy tin tại một trường dân lập!!! Rất nhiều lần em đã từng nuôi mong ước có được một cửa hàng tự kinh doanh - tự chủ - tự làm tự ăn.... Chưa bao giờ mong ước đó lại lớn lao đến thế này...............
Ðề: Trải lòng của một giáo viên dạy tin tại một trường dân lập!!! Buồn bã cả người ra, chẳng muốn làm gì cả, con còn nhỏ đang tuổi hỏi, cứ mẹ ơi suốt ngày, chẳng nghĩ được gì cả....Chồng đi làm về thấy vợ buồn 3 ngày cũng chẳng hỏi han một câu, có đêm không ngủ được cứ mở mắt nhìn chồng chằm chằm, chồng đột nhiên mở mắt ra nhìn vợ, nhìn 1tí lại nhắm mắt vào ngủ tiếp! Những lúc thế này mà có chàng nào hỏi han rồi lắng nghe, chắc chả phụ nữ nào mà lại không so sánh với chồng mình? Cứ bảo làm sao mà chẳng có phụ nữ ngoại tình, dù chỉ là về tư tưởng?
Ðề: Trải lòng của một giáo viên dạy tin tại một trường dân lập!!! Ô cái bác chủ tịch.......................:O
Ðề: Trải lòng của một giáo viên dạy tin tại một trường dân lập!!! Tình hình thía nào rồi em ơi?.....................................
Ðề: Trải lòng của một giáo viên dạy tin tại một trường dân lập!!! mở cửa hàng riêng đi bạn, tự làm chủ đời vui biết bao, có ít vốn thì mở nhỏ thôi, mua vài cái máy tính, dạy vài người một, dần dần bạn ạ
Ðề: Trải lòng của một giáo viên dạy tin tại một trường dân lập!!! Chị dạy ở tỉnh nào đấy ạ Khổ thân c qá
Ðề: Trải lòng của một giáo viên dạy tin tại một trường dân lập!!! Chuyện thường bạn ơi, DL nào cũng vậy hết. CÓ trường lao công bảo vệ chửi GV là "con đĩ" ? Hic. Ht thì trong cuộc họp nói "cái loại GV..." . Hic lần 2. Còn nhìu chiện lắm, bạn chỉ mới bị nói sau lưng thôi, đây còn mục là HT chửi GV trước mặt HS cơ. COn ốm xin nghỉ thì bị đay nghiến dọa đuổi , Hs trốn học thì cô có lỗi vì "phím cho hs nghỉ"cơ.Mà bạn ở trường nào thế ?
Ðề: Trải lòng của một giáo viên dạy tin tại một trường dân lập!!! Cá vs bạn là trường ở Hà Nội đó nha. Ht mở mồm ra là dạy "mình là người Hn thanh lịch mà'. Nhưng bà ý là người nơi khác lấy chồng HN nên thấy người ta sướng là ko chịu nổi, còn thấy người ta khỏ thì bà ấy cười cả ngày. Mình chỉ nói 1 cá nhân HT này thôi nha, các mẹ ở nơi khác đừng tự ái nhé.
Ðề: Trải lòng của một giáo viên dạy tin tại một trường dân lập!!! Hãy tự cứu mình trước khi nhờ sự thương hại của người khác bạn ạ. Hãy chọn cho mình một con đường chứ đừng phụ thuộc nhiều vào người xung quanh.
Ðề: Trải lòng của một giáo viên dạy tin tại một trường dân lập!!! giáo viên là mơ ước của em từ nhỏ, nhưng sau lớn lên lại thích kinh doanh.
Ðề: Trải lòng của một giáo viên dạy tin tại một trường dân lập!!! những chuyện này phải bắt mạch mà chữa bệnh dần dần cho hết bạn à, ở đâu cũng vậy, cương vị nào cũng thế. Đã là tổ chức xã hội thì muôn màu muôn vẻ lắm. Cảm thấy mình còn trẻ còn có sức khoẻ có tâm huyết với công việc thì xắn tay lên làm, trị cho hết những chuyện không đâu vào đâu. Còn cảm thấy nó không xứng đáng thì nghỉ luôn cho khoẻ, tính làm việc khác bạn à. Xã hội thiếu gì việc chứ