Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!!

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi cunyeu848484, 7/8/2008.

  1. vitcon0901

    vitcon0901 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    14/6/2011
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!!

    Báo cáo các mẹ là em toàn bị vợ em nó oánh, nhục em quá. Nhưng cơ mà sao nay lại đánh nhẹ thế nhỉ??? Mạnh vào ....... Cười cho đời nó tươi các mẹ à!!!
     
    Đang tải...


  2. truongxuanhien

    truongxuanhien Thành viên mới

    Tham gia:
    22/6/2011
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!!

    Giá mà có ox của các mẹ đọc những bài trên chắc cũng pải suy nghĩ đôi chút, có khi lại thay đổi. Diễn đàn này đúng là của một nửa các ba, các mẹ có trách nhiệm thôi. Đúng là số phận nghiệt ngã quá! Ai nói đàn ông ko pải chịu đựng thì gặp mình (nick yahoo:truongxuanhien) Chuyện của mình chắc 100% ko ai dám khuyên mình tiếp tục kiên nhẫn đâu, nhưng mình vẫn thế...chỉ vì con mà thôi...Hic!
     
  3. chess2007

    chess2007 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    19/7/2011
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!!

    Tôi nghĩ đến lúc 2 vợ chồng như vậy thì lỗi ko chỉ của 1 người, anh cũng có lỗi nhỏ trong đó. Và nếu 2 người có thể nc được với nhau thì chứng tỏ chuyện cũng vãn còn có thể giải quyết được.
    Như chuyện của tôi thì tôi cũng nhận ra được lỗi của mình, đó là để chồng lấn át quá nhiều mà ko biết cách để trị. Trước khi ly hôn cũng rất muốn nc với chồng nhằm cứu vãn tình thế mà không thể.
    :?:
     
  4. gacon101205

    gacon101205 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    25/6/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    61
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!!

    Cho mình tham gia với, cũng gần giống hoàn cảnh như các bạn. Hôm nay mình đang buồn nên chưa chia sẻ được và mong các bạn tư vấn giúp....
     
  5. bibobibo3108

    bibobibo3108 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/9/2010
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    262
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!!

    chao cac c cho em xin 1 ve
    buon qua chong voi con chan qua
     
  6. anhchauyen

    anhchauyen Dùng gì bán nấy

    Tham gia:
    28/8/2010
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    192
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!!

    Có gì bạn cứ chia sẻ cho thoải mái nhé mọi người sẽ giúp bạn...
     
  7. anhchauyen

    anhchauyen Dùng gì bán nấy

    Tham gia:
    28/8/2010
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    192
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!!

    Chồng chán nhưng Con không chán đâu nhé. cố gắng lên, chia sẻ với bạn.
     
  8. gacon101205

    gacon101205 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    25/6/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    61
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!!

    mình cám ơn các bạn rất nhiều, nhưng thực sự tâm trang của mình đang không tốt nên mình ko chia sẻ đựoc, mình sẽ cố gắng.
     
  9. anhchauyen

    anhchauyen Dùng gì bán nấy

    Tham gia:
    28/8/2010
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    192
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!!

    Cố gắng lên nhé, chúc bạn sớm có được niềm vui trong cs.
     
  10. nhimnguyenanh

    nhimnguyenanh Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    30/5/2010
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!!

    Li hôn không có gì phải xấu hổ cả! hic! Đắn đo mãi nên em quyết định nhập hội nhà mình!
    Cả nhà mình có ai được quyền nuôi con thì cố gắng làm cho tốt nhé! Ít nhiều cũng bù đắp được chút tình cảm cho con!:(
     
  11. truongxuanhien

    truongxuanhien Thành viên mới

    Tham gia:
    22/6/2011
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!!

    Ai giành được quyên nuôi con thì cũng phải tạo điều kiện tốt nhất để bé có cơ hội được gặp cha(mẹ) thường xuyên, cũng đừng vội vã đi bước nữa vì khi đó người kia sẽ khó có thể thăm bé thường xuyên như trước đây. Và cũng phải đề phòng chuyện "con gái - bố dượng" như báo chí đã nói rất nhiều!
     
  12. chess2007

    chess2007 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    19/7/2011
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!!

    Theo mình, nuôi con thì ai cũng muốn nhưng nên đặt quyền lợi của con lên trên hết. Nếu cv của mình quá bận rộn, ko thể chăm tốt hơn người kia thì hãy vì con mà để đối phương nuôi. Mình cũng nghĩ dù ly hôn với bất kể lý do gì thì con chúng ta cũng ko có tội, nếu người chồng hay vợ muốn thăm con thì chúng ta nên tạo đk cho họ. Mình thì rất muốn chồng mình quan tâm đến con cho bé đỡ thiếu tc nhưng với chồng mình con ko phải là tất cả. Thực ra có lẽ ly hôn xong ít ai có thể kết hôn nhanh chóng sau lần vấp ngã trước, còn nếu có kết hôn sớm thì đối phương cũng sẽ tìm đc cách để quan tâm đến con nếu họ muốn.
     
  13. lanbaby

    lanbaby VNXK cho mẹ, bé 8-14t

    Tham gia:
    11/6/2009
    Bài viết:
    2,358
    Đã được thích:
    433
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!!

    ơ có phải bà nhím bên SM 87 WTT ko nhỉ? tôi Lan béo đây. nếu đúng là bà thì t mừng vì bà chính thức ly hôn đấy ^^
     
  14. má mì ^_^

    má mì ^_^ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    3/5/2011
    Bài viết:
    7,411
    Đã được thích:
    923
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!!

    ko bít bác này là boy hay girl, nhưng mà bác lại mong cho cái hội này lớn mạnh thì tội nghiệp tụi trẻ kon lắm bác à, nhà iem cũng ly hôn đây :(
     
  15. nhimnguyenanh

    nhimnguyenanh Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    30/5/2010
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!!

    Ừa. Tôi đây! Hic hic. hu hu............. Lại có thêm 1 cặp li hôn và thêm 1 bé gái sống xa bố....
     
  16. lanbaby

    lanbaby VNXK cho mẹ, bé 8-14t

    Tham gia:
    11/6/2009
    Bài viết:
    2,358
    Đã được thích:
    433
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!!

    haizzz khổ thân con bé, thế nó có nhớ bố ko?
     
  17. zcomputerz

    zcomputerz Thành viên mới

    Tham gia:
    15/5/2011
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!!

    Chào cả nhà, hôm nay quay lại diễn đàn vẫn thấy nhộn nhịp như ngày nào, kg thấy "vơi" đi mà hình như "đầy" thêm thì phải.
    Hôm nay mình có vấn đề thế này mong a/c trong nhà giúp hộ e với.
    Ngày trước dạy con thì mình có phương chăm "ng đánh ng xoa", nhưng giờ chỉ có một mình mình, kg biết làm sao nữa? "đánh" lúc nào "xoa" lúc nào? "đánh" thì tội bé quá, chỉ nhớ mỗi một câu mà kg thể "đánh" được, mình đi làm bé đòi theo, liên tiếp mấy ngày liền, mình hỏi tại sao thì bé nói "Mẹ bỏ con rồi, giờ con sợ cha bỏ con, nên con theo cha".
    Đúng là ly hôn khổ các bé lắm các a/c ơi.
    P/S: mà Ly hôn cũng kg phải lỗi do chồng hay do vợ đâu các a/c ơi. "Trong tình yêu kg phân biệt đúng sai vì đúng với ng này nhưng sai với ng kia và ngược lại" mình thấy câu này ở đâu đó trên Internet
     
  18. chess2007

    chess2007 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    19/7/2011
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!!

    Đầu tiên là mình xin chia sẻ và thông cảm với các ông bố rất có trách nhiệm với con. Mình hiểu phụ nữ nuôi con đã vất vả nhưng các ông bố nuôi con càng vất vả hơn. Nhưng mình ko đồng ý với quan điểm dạy con "người đánh ng xoa" của gia đình bạn. Nếu như vậy con sẽ ko biết ai đúng ai sai, trong gia đình nên thống nhất cách giáo dục. Có những lúc phải để bé khóc để bé nhận ra 1 điều là mình làm sai sẽ ko có ai bênh vực, lần sau bé sẽ ko lặp lại nữa. Còn nếu bé khóc mà lại có người dỗ thì bé sẽ cố khóc dai đấy.
    Mình nghĩ bất kể chuyện gì, trước khi đánh bạn cũng nên hỏi tại sao bé làm vậy. Ví dụ như trong lúc bạn bực mình phải đi làm mà đánh bé ngay thì sau bạn sẽ hối hận khi biết lý do tại sao con khóc, đúng ko. Vì câu nói đó của bé rất ngây thơ và đáng được we trả lời. Với những câu hỏi của bé, we nên giải thích hay trả lời để cho bé hiểu. Bé sẽ thấy yên tâm hơn.
    Mình biết lúc bực mình thì khó làm như vậy lắm, nhưng we nên tập thói quen giảm bớt căng thẳng khi dạy con bằng cách cho mình khoảng 30giay nhìn đi chỗ khác để bình tĩnh,sau xử lý tiếp. Bạn có thể tham khảo quyển "26 sai lầm của cha mẹ trong giáo dục gia đình", nó sẽ giúp bạn nhiều trong cách dạy con.
    Mình biết dạy con 1 mình sẽ rất vất vả nhưng bạn hãy cố lên, với TY của bạn dành cho con, mình tin 2 cha con bạn sẽ vượt qua đc những khó khăn trong cs của bạn.
    Còn câu nói của bạn, Mình nghĩ nó chỉ đúng nhiều trong TY chứ trong hôn nhân thì ko thể áp dụng câu nói đó.
    Trong hôn nhân, trách nhiệm đóng vai trò rất quan trọng. tất nhiên để dẫn đến ly hôn thì cả 2 đều có lỗi, nhưng lỗi phần lớn là do ai có lẽ người gây ra sẽ hiểu nhất.
    Nhưng con we ko có tội, hãy để lớn lên bé tự hiểu lỗi do cha hay do mẹ. Còn bgio thì we cho bé hiểu là do cha mẹ ko hợp nhau thôi.
    Mọi người có nghĩ như vậy ko ạ?
     
  19. nhimnguyenanh

    nhimnguyenanh Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    30/5/2010
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!!

    Thi lâu rồi nó ko đc gặp bố, nên nó ko nhớ mặt đâu! hic hic....
     
  20. zcomputerz

    zcomputerz Thành viên mới

    Tham gia:
    15/5/2011
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!!

    Mình cám ơn bạn nha.
    Mình xin đính chính lại "đánh" ở đây kg có nghĩa là bạo lực mà chỉ là hơi khó với con thôi (10 năm trong hôn nhân, chưa bao giờ mình dùng bạo lực với con hay với vợ). Tóm lại hình như con mình đang rơi vào tình trạng trầm cảm thì phải, ích nói, kg hoạt bát, nói gì thì bé cũng nghe và kg cải lại, muốn gì thì âm thầm chịu đựng kg nói lên ý muốn của mình, cố hỏi thì mới biết. Mình đang thấy lo đây.
    Còn vấn đề câu nói thì bạn ơi, bạn nói trong TY mới đúng thì sai rồi. Vậy trong hôn nhân kg có TY sau? mình nghĩ trong hôn nhân phải có và nhiều hơn trong TY thì mới được bạn ạ.
     

Chia sẻ trang này