Mẹ mất con vì bác sĩ tắc trách

Thảo luận trong 'Tin tức' bởi Ngoc Lan, 20/9/2006.

  1. Ngoc Lan

    Ngoc Lan Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/9/2004
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    179
    Điểm thành tích:
    83
    Mẹ mất con vì bác sĩ tắc trách

    Cùng lúc, tại Trung tâm Y tế huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, có 2 sản phụ nhập viện. Một trong hai người là con dâu của Giám đốc Trung tâm Y tế này. Đây có thể là lý do khiến sản phụ "dân thường" kia bị bỏ quên, đứa bé sinh ra không sống nổi.

    Sản phụ mất con là chị Phùng Thị Hà, 19 tuổi, trú tại thôn Làng Càng, xã Hòa Bình, Chi Lăng. Mẹ chồng chị, bà Vi Thị Hoàn, kể: Tối 8/9, chị Hà đau đẻ, được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Chi Lăng, khoảng 21h30 thì lên bàn đẻ. Chị được các y, bác sĩ đưa sang nằm ở bàn đẻ.

    Sau đó chừng một tiếng, một sản phụ khác vào phòng sản, là con dâu của Giám đốc Trung tâm Y tế Chi Lăng. Từ đó, các y bác sĩ ra vào thăm khám sản phụ kia rất đông, chị Hà không được ai để ý nữa.

    Bà Hoàn cho biết, chị Hà kêu đau suốt 4 tiếng đồng hồ trên bàn mà bác sĩ Nguyễn Thị Minh Hương (người được phân công theo dõi chị) vẫn ngồi trên chiếc ghế cách đó chừng 3 mét. Khi sản phụ kia chuẩn bị đẻ thì tất cả các y bác sĩ có mặt trong phòng đều xúm lại chăm nom.

    Khoảng 12h đêm, khi con dâu giám đốc đẻ xong, mọi người mới quay lại với sản phụ Hà. Gần 2h sáng, bác sĩ Hương ấn bụng sản phụ Hà, một thai nhi nam nặng chừng 3 kg ra khỏi bụng mẹ, nhưng đã chết.

    Theo ông Cao Duy Hùng, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Chi Lăng, có 2 nguyên nhân chính dẫn đến cái chết của con chị Hà: Thế của thai nhi không thuận, sản phụ sức khỏe yếu, không có sức để đẻ, và bệnh viện đã cố gắng hết sức nhưng sự việc đáng tiếc vẫn xảy ra.

    Khi bị chất vấn, nếu sản phụ không có sức thì phải mổ đẻ hoặc chuyển lên tuyến trên, ông Hùng trả lời: "Vì thai nhi chuẩn bị 'xổ' nên không thể chỉ định mổ được và càng không thể chuyển tuyến".

    Ông Hùng cho biết đã gọi bác sĩ Hương lên hỏi sự việc, nhưng chưa yêu cầu làm bản tường trình, cũng không "kiểm thảo tử vong" bởi "bệnh viện chỉ làm việc đó đối với người lớn, còn với trẻ sơ sinh thì chưa làm bao giờ".

    Bác sĩ Nguyễn Thị Minh Hương thừa nhận có lỗi do chuyên môn còn yếu và chưa có bằng chuyên khoa về sản, vừa làm vừa học tại khoa. Bà Hương xác nhận, hôm sản phụ Hà nằm trên bàn đẻ, bà có ngồi ghế để theo dõi, còn công việc đỡ đẻ thì do nữ hộ sinh phụ trách.

    Bà Vi Thị Hoàn quả quyết rằng con dâu bà hoàn toàn khỏe mạnh, thai nhi khỏe, đủ tháng. Nếu các y, bác sĩ ở Trung tâm Y tế huyện Chi Lăng có trách nhiệm, tích cực, nhạy bén trong xử lý thì sản nhi không chết oan như vậy. Bà Hoàn cho biết sẽ gửi đơn khiếu kiện đến các cơ quan chức năng của tỉnh Lạng Sơn đề nghị làm sáng tỏ vấn đề.

    (Theo Tiền Phong)
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Ngoc Lan
    Đang tải...


  2. thao_quachlinh

    thao_quachlinh Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    9/5/2005
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Đau lòng quá ! Đau đầu quá! Lại là chuyện COCC (con ông cháu cha)

    Đúng là lương ... y như đồ tể ! Sinh mạng con người mà coi chả ra gì. Xảy ra chuyện rồi thì lùa qua đá lại, đổ thừa tại bị bởi, xong, kết luận : rút kinh nghiệm kiểm điểm để lần sau làm tốt hơn (để BN không có lý do để kiện được ) , rồi cho chìm xuồng. Nếu cần thì bỏ ra chút tiền bịt miệng gđ nạn nhân là êm. :!: Lương tâm, lương tri con người đâu mất tiêu rồi ? Hình như mấy vị BS đó bị chai tim hết rồi thì phải !

    Bài học xương máu : nên cẩn thận lựa chọn khi quyết định giao phó sinh mạng mình.

    Bao giờ thoát được cái vòng lẩn quẩn " BS kém chuyên môn :arrow: tai nạn :arrow: BN né :arrow: BS không có cơ hội nâng tay nghề :arrow: Kém, lụt nghề :arrow: tai nạn :arrow: ...."
     

Chia sẻ trang này