Ðề: ở riêng,sướng hay khổ? Ôi... nghe các mẹ được ra ở riêng mà sung sướng. ko biết đời mình còn chịu cảnh sống chung đến bao giờ đây. Hic... Ôi tự do của tui đâu rồi
Ðề: ở riêng,sướng hay khổ? Em rất thích ở riêng, ko va chạm, sáng mệt, thích ngủ muộn thì ngủ, mè nheo chồng đi chợ cũng ko sao. Ăn cơm xong lười lười tí nhờ chồng rửa bát cho cũng ko sao. Ở chung thì sợ lém. Đúng là ko có j quý hơn độc lập tự do
Ðề: ở riêng,sướng hay khổ? Thoải mái tinh thần nhưng áp lực kinh tế, nếu ở gần hay ob ở cùng cũng hỗ trợ được khối việc ít nhất là trông cháu hộ. Đằng này nhà ob xa quá chả nhờ được gì nhà đi thuê tiền lương chỉ gói gọn chừng đó, chẹp chẹp nếu phải lựa chọn thì thà mất tự do còn hơn phải suy tính trăn trở nhiều quá.
Ðề: ở riêng,sướng hay khổ? trông cháu hộ thì cũng ko là vấn đề lớn đâu ạ Đã độc lập rồi thì xác định tất cả đều độc lập. Mặc dù có thể bạn bè ở cùng bố mẹ thảnh thơi 1 chút khi gửi con nhà ông bà Nhưng em nghĩ họ cũng ko có nhiều thứ mà mình ở riêng có được
Ðề: ở riêng,sướng hay khổ? Nói chung là cũng có mặt nọ mặt kia chị ạ nhưng nếu được ở riêng là tốt nhất vì em nghĩ nó sẽ rèn luyện cho cả gia đình tính tự giác, ko ỷ vào ông bà. Con cái cũng dễ dạy bảo hơn và tránh được một số hiềm khích không đáng có. Các cụ bảo rồi : xa thơm gần thì ... thúi mà ^.^
Ðề: ở riêng,sướng hay khổ? Có cái suống mà cũng có cái khổ mẹ này ạ, cái gì cũng có hai mặt của nó cả, tất nhiên thoải mái thì không phải bàn rùi
Ðề: ở riêng,sướng hay khổ? Không có gì sướng bằng được ở riêng, vừa được tự do (như mẹ nó đã đề cập ở trên) vừa tránh ảnh hưởng tới mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu, xa thì thơm mà gần thì thối mà, cứ ở riêng rồi thỉnh thoảng về chơi lại thấy quý chứ ở gần nhiều khi nảy sinh mẫu thuẫn vì nhiều lý do chẳng ra đâu vào đâu cả Cơ mà cũng phải nói ở riêng sướng thì có sướng nhưng cũng vất vả. Mình nói chuyện gia đình ko có người giúp việc nhé! Này nhé : 1, Con nhỏ chẳng có ông bà trông nom đỡ, muốn có việc gì đi đâu cũng khó. Cái này là quan trọng nhất nè ! 2, Vớ được ông chồng tâm lý thì san sẻ đỡ vợ việc nhà, không thì trăm dâu đổ đầu tằm, việc gì cũng đến mình, cơm nước, con cái, dọn dẹp....nhiều khi ốm mà chả được nghỉ ngơi, hic... và còn một số nữa.... mẹ nào thấy thiếu thì bổ sung tiếp nhé...... Dẫu vậy mình vẫn thấy ở riêng muôn năm!!!!
Ðề: ở riêng,sướng hay khổ? E chưa phải ở chung ngày nào nên hổng biết, nhưng 1 năm về nhà chồng vài ngày vào dịp tết đã........
Ðề: ở riêng,sướng hay khổ? Độc lập tự do là muôn năm mà, ở riêng muốn ngủ thì ngủ muốn ăn thì ăn chả phải ý tứ gì
Ðề: ở riêng,sướng hay khổ? đúng là nhiều khi cũng có cái vất vả nhưng mình cảm thấy được là chính mình khi ở riêng nên vẫn thích ở riêng nhất
Ðề: ở riêng,sướng hay khổ? em mà lấy chồng cũng muốn ở riêng lắm các chị ak chứ cảnh ở cùng mẹ chông dù khó tính hay không cũng không thoải mái
Ðề: ở riêng,sướng hay khổ? Em chưa thấy mẹ em được ở riêng ngày nào. Chỉ thấy ở chung khổ thui Thương mẹ em lắm
Ðề: ở riêng,sướng hay khổ? Hôm nay tự dung mò được vào đây! Bác Hồ là tiền bối của các bậc tiền bối đã đúc kết" KHÔNG CÓ GÌ QUÝ HƠN ĐỘC LẬP, TỰ DO" câu này luôn đúng trong mọi phạm vi.
Ðề: ở riêng,sướng hay khổ? Thế thì mẹ em giống cô chồng chị. 75 tuổi vẫn là bé nhất nhà; mẹ chồng 95 tuổi, chồng 78 tuổi, cac con ở xa hết.
Ðề: ở riêng,sướng hay khổ? uh, đúng rồi mẹ nó ạ, em thì em chưa lấy chồng nhưng mà con bạn em ở với bố mẹ chồng mà kêu ca suốt cả ngày, mất tự do thoải mái mà mẹ chồng lại còn hay chê này chê nọ, hjhj