Ðề: "Lời thú nhận của Eva" Giống nhà này, đến phim thì chê ỏng chê em mà vẫn dán mắt vào, cứ như xem để bắt lỗi phim ý. Không thích Hứa Vĩ Văn đóng phim chút nào, vai đó giao cho anh ta hơi phí.
Ðề: "Lời thú nhận của Eva" Fim này tớ xem vài tập, giờ cũng hơi nghiện rùi. nhưng mà elis Dương nghe giọng khó chịu nhỉ. hihi
Ðề: "Lời thú nhận của Eva" Mình thì lúc đầu cứ gọi là Phim "con điên", thế rồi chả bỏ tập nào, dạo này là cứ chờ đến giờ "điên" để xem,mình, GV, cô cháu gái, hai đứa con, một đứa chưa biết nói, một đứa còn nằm ngửa, hi hi, xã mình bảo "3 con điên" xem phim :con điên, hi hi
Đúng là phim toàn người điên, hihi, nhưng mà giờ em cũng sắp "điên" rùi vì hôm nào chiếu phim "điên" cũng xem, ha ha
Ðề: "Lời thú nhận của Eva" buồn cười, hôm qua e mỏi quá định bảo bố con nó đi ăn phở 24, anh nhà em kiên quyết không đi ăn, hỏi làm sao vì bthuong rất thích hàng phở này, hóa ra là còn phải xem phim, anh nhà em bảo từ thứ 5 - cn thì đi đâu cũng được. Mà kinh lắm ạ, lúc xem phim cũng căng thẳng ra mặt, làm em buồn cười quá. Mà anh nhà em cứ hay chê em toàn xem phim hàn quốc sến thế mà phim nào em xem cũng ngồi xem, toàn chê bai thằng này xấu hơn anh, con này con nọ, diễn thì kịch, dáng đi lả lướt này nọ ..thế mà còn mê hơn cả vợ. ah nhân tiện các mẹ cho em hỏi phim này bao nhiêu tập vậy?
Ðề: "Lời thú nhận của Eva" Phim này mấy tập gần đây xem buồn cười, khoái cái thằng xe ôm nói lắm cơ bùn cưôi. Nhưng xem phim này mình phản cảm nhất vai Mẹ San san... sao cô í lại đóng cái vai... dở hơi ko biết bơi thía. Phim còn 14 tập nữa cơ à... lâu nhỉ??? Nhưng em san san đúng là non dạ, nhiều tình huống hâm hâm ơi là hâm hâm...
Ðề: "Lời thú nhận của Eva" ui trời, hôm qua em xem đoạn San Osin đi làm mặc váy 2 dây mà đau tim đấy.....hi.Cũng gay cấn thật.
Ðề: "Lời thú nhận của Eva" tớ không hiểu ông đạo diễn cho cô San san mặc váy thời điểm đấy làm gì, định nói thất San sexy và San osin là 1 à, nghĩ đã thấy chả lãng mạn gì cả. Tớ hy vọng lúc Trần Nguyên biết 2 san san đấy là 1 phải cực kỳ lãng mạn hehe
Ðề: "Lời thú nhận của Eva" Em thích phim này ngay từ đầu chiếu cơ, có hôm không thèm nói điện thoại với chồng vì mải xem phim. Em thấy là phim này quay đẹp, làm anh HVV đẹp hơn hẳn các phim khác. Nội dung phim có hơi phi thực tế một chút nhưng vì là phim giải trí nên cũng được me yeu jour sướng nhé, có đồng minh để đàm đạo nhé
Ðề: "Lời thú nhận của Eva" Ah cái phim này, anh xã nhà em cũng mê lắm. Buồn cười, đang đùa với con, có nhạc phim này phát, ông ý đẩy ngay "thôi Cua lấy truyện lên giường mẹ đọc cho kìa, bố làm việc tí". Ôi trời, đang mệt ơi là mệt mà cũng phải phì cười với ông ý. Chết mất.
Ðề: "Lời thú nhận của Eva" Em cũng thích phim này Nhiều chi tiết cường điệu và có hơi lố nhưng overall là vẫn hay ho Hôm nào có phim là dẹp mọi việc ra hết, xem xong rồi tính tiếp :Cuoi
Ðề: "Lời thú nhận của Eva" Mình cũng không thích phim này. "Bí mật Eva" hay bao nhiêu thì phim này chán bấy nhiêu luôn. Đang tìm diễn đàn nào để than thở may quá có chỗ rồi he he. Nội dung thì không hấp dẫn, diễn xuất cưa ngây ngô thế nào ý