Tranh luận: Lấy Chồng Nghèo!

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi me_kieuanh, 27/1/2011.

  1. thanhbinhhn

    thanhbinhhn Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    15/1/2010
    Bài viết:
    6,616
    Đã được thích:
    1,532
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: lấy chồng nghèo!

    Bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người sỏi đã cũng thành cơm, nhà nghèo mà trí không nghèo vẫn giàu được mà
     
    Đang tải...


  2. lehongnhung

    lehongnhung Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    27/3/2011
    Bài viết:
    11,006
    Đã được thích:
    2,057
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: lấy chồng nghèo!

    Đừng tự hào rằng mình nghèo nhưng giỏi.Mà phải tự hỏi tại sao mình giỏi nhưng vẫn nghèo.hihi.Nghèo thì cố gắng kiếm tiền.Cố lên cả nhà
     
  3. Mechiphoi

    Mechiphoi Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    4/11/2009
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    159
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: lấy chồng nghèo!

    Ui, cái này là thắc mắc của tớ mãi đấy! sao mình giỏi nhưng mà vẫn nghèo nhỉ? nghĩ mãi mới biết mình có giỏi quái gì đâu nên nghèo là đúng roài.
     
    lehongnhung thích bài này.
  4. toanlk

    toanlk dvmn:Ship hàng tại Hà Nội

    Tham gia:
    12/5/2011
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    62
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: lấy chồng nghèo!

    Cái này thì mình nghĩ ra rồi. Giỏi cũng có nhiều loại.
    Giỏi tiếng anh, giỏi học tập, giỏi giao tiếp bắt chuyện, giỏi làm quen với môi trường mới, ... thậm chí là giỏi làm việc
    nhưng để giàu thì lại cần giỏi kiếm tiền cơ
    trong khi có khi mình lại giỏi ở lĩnh vực ngược lại: giỏi tiêu tiền :(
     
  5. Mechiphoi

    Mechiphoi Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    4/11/2009
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    159
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: lấy chồng nghèo!

    Ù đúng rồi, còn mình thì có khi mình chỉ giỏi bốc phét.
     
  6. giay_dep1

    giay_dep1 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/5/2011
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: lấy chồng nghèo!

    Sông có lúc, người có khúc. Em cứ nghĩ thế cho vô tư sống
     
  7. vochongho86

    vochongho86 Con là tất cả

    Tham gia:
    31/5/2011
    Bài viết:
    2,450
    Đã được thích:
    373
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: lấy chồng nghèo!

    Đúng rồi nhà cháu cũng theo phương châm trời sinh voi trời sinh cỏ. phải nghĩ lạc quan lên để còn tiếp tục chứ các bác nhey
     
  8. Phong=Gió

    Phong=Gió Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/7/2011
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: lấy chồng nghèo!

    Đọc xong....thấy hết muốn kiếm ng yêu...luôn...chứ nói chi đến gia đình....@

    Coi bộ P phải cố gắn kiếm 1tr vnd /ngày để mỗi tháng kiếm ra 30tr thì mới có thể ko phải lo toan vất vả ?
     
  9. vochongho86

    vochongho86 Con là tất cả

    Tham gia:
    31/5/2011
    Bài viết:
    2,450
    Đã được thích:
    373
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: lấy chồng nghèo!

    ngày mới chúc cả nahf 1 ngày tốt lành hum nay mát mẻ quá ah, hy vọng mọi việc đều xuôi buồn thuận jo hihi
     
  10. baongoc1503

    baongoc1503 Mrs Quỳnh

    Tham gia:
    27/6/2011
    Bài viết:
    2,850
    Đã được thích:
    1,073
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: lấy chồng nghèo!

    Chỉ biết nói mỗi câu, ko có tiền ko sống nổi, thô nhưng thật...
     
  11. HẰNG NGA

    HẰNG NGA Guest

    Ðề: lấy chồng nghèo!

    Em cũng đồng ý thế, nhiều khi tự trách mình sao kém may mắn, nhưng túm lại như mấy chị trên có nói đó, cứ thắc mắc sao mình giỏi mà không giàu, giỏi gì mới được chứ, em thì em chỉ thấy em giỏi bốc phét, giỏi chơi, chứ không giỏi làm không giỏi giao tiếp thì làm sao mà giỏi kiếm tiền được, nghèo là phải rồi, kêu ca gì nữa nhỉ.
     
  12. baongoc1503

    baongoc1503 Mrs Quỳnh

    Tham gia:
    27/6/2011
    Bài viết:
    2,850
    Đã được thích:
    1,073
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: lấy chồng nghèo!

    Làm công ăn lương thì chẳng khi nào giàu nổi trong cái xã hội này. Cứ như sếp mình, ngồi ko, sáng đánh cờ tướng, chiều domino, tuần đi họp vài bữa, tháng có vài trăm triệu. Ngày xưa sếp cũng bàn tay trắng đấy ạ, nhờ biết tạo mối quan hệ, giờ ngồi rung đùi thôi, tiền vô như nước. Haizzz, biết khi nào mình đc như thế?
     
  13. meosieuin

    meosieuin Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/8/2009
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: lấy chồng nghèo!

    Oh my god !!! Cứ nghĩ rằng rồi đến lúc đó là của mình yên tâm đi mà :p Cố lên bạn
     
  14. Chuot*con*cua*me

    Chuot*con*cua*me Bột rau, coffee AN, Tiêu sạch, mật ong rừng

    Tham gia:
    27/5/2011
    Bài viết:
    17,406
    Đã được thích:
    6,188
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: lấy chồng nghèo!

    Giống mình.............................................................
     
  15. me_kieuanh

    me_kieuanh Banned theo yêu cầu

    Tham gia:
    18/10/2010
    Bài viết:
    8,691
    Đã được thích:
    2,355
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: lấy chồng nghèo!

    có kiến thức,có học........mà k có mồm mép......vẫn nghèo như ai.............
     
  16. dongminh

    dongminh Thành viên tập sự

    Tham gia:
    15/1/2012
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: lấy chồng nghèo!

    Vợ chồng mình hồi mới lấy nhau cũng nghèo....rất nghèo! Sau đám cưới được 3 năm mới trả hết nợ....
    Mà thời đấy đang còn bao cấp, khó khăn trăm bề....
    Bây giờ thì con cái đã lớn, nhưng chúng tớ vẫn nghèo về vật chất, nhưng tình cảm vợ chồng thì vẫn như xưa! Rất giàu!
     
    me LeAnhme_kieuanh thích.
  17. vu phuong

    vu phuong Thành viên tập sự

    Tham gia:
    11/11/2011
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: lấy chồng nghèo!

    thieu tien tieu , nhieu cai buon that, nhung chac gi nhung nguoi co nhieu tien de tieu da hanh phuc?
     
    me_kieuanh thích bài này.
  18. dieuanh2910

    dieuanh2910 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    9/7/2010
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    139
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: lấy chồng nghèo!

    chồng nghèo??? ngày ấy... vi em đang học, vì anh ấy là Bộ đội, vì ko có ô dù bị điều đi vùng núi, vì con trưởng có trách nhiệm với mẹ ở 1 mình ở quê, vì lương bộ đội 3 cọc 3 đồng,... vì...rất nhiều lý do. mà a ấy tự ti với hoàn cảnh, sợ ko lo được cho em nếu cưới rồi đi học, học phí cao, xa nhà, học xong công việc ko biết ra sao,...nhiều tiền chạy việc làm cho e,..
    vậy là a ấy rời xa em. em ko biết đó là cái rủi hay cái may của em?các chị ạ!
     
    me_kieuanh thích bài này.
  19. Mẹ Hồng An

    Mẹ Hồng An Thành viên Hội Quảng Ninh

    Tham gia:
    29/11/2007
    Bài viết:
    1,687
    Đã được thích:
    230
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: lấy chồng nghèo!

    mẹ Kiều Anh ơi, tiền thì không thiếu nhưng nhiều thì không có.... Không phải lấy chồng bằng tuổi là khổ đâu, các cụ vẫn có câu "lấy bằng tuổi nằm duỗi mà ăn" cơ mà (tức là nằm không cũng có ăn), và như mình thấy các đôi bằng tuổi lấy nhau mà mình biết giờ toàn là đại gia hoặc cũng sắp là đại gia roài. Vì nhà, xe đủ cả, còn gì lo nghĩ đâu??? Mình lấy chồng "giừ" đây nhưng cũng nghèo như mẹ nó thôi, bù lại vợ chồng yêu thương nhau, thỉnh thoảng nói móc nhau tý thôi, rồi lại xì xụp húp ... cháo. Haiz, nhiều khi nghĩ cảnh thiếu tiền, chán nhỉ? nhưng mà cuộc sống là vậy, ai cũng như nhau thì chỉ có "nghèo như nhau" như thời bao cấp thôi, chứ "giàu như nhau" thì thời nay không có. (chắc có khi chỉ có ở Bắc Triều Tiên, hức). Con người bây giờ thiếu kinh tế cũng stress mà nhiều kinh tế quá có khi cũng stress mà còn mắc bệnh nhà giàu ý chứ. Thôi cứ tự an ủi mình vậy, nếu làm công ăn lương như bình thường trong XH này, thì mình nói thật, kể cả thủ tướng hay chủ tịch nước mình có tiết kiệm, nhịn ăn nhịn mặc trong 15 năm, chưa chắc đã mua được nhà đẹp đâu bạn ơi. Vậy nên, có thể suy ra là họ không làm công ăn lương kiểu bình thường như chúng ta, mà chắc là họ đi làm thêm bằng việc gì gì đó, nhưng cũng không phải việc làm thêm như chúng ta.
     
  20. rose18908

    rose18908 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/2/2011
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    154
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: lấy chồng nghèo!

    Trộm nghĩ giàu nghèo trong gia đình một phần do mình nữa, sao mà để mình chồng lăn lộn. Không biết bao giờ mình mời kiếm được nhiều tiền đây....
     
    TrưaNayĂnGì.net thích bài này.

Chia sẻ trang này