Khác: Ăn Mận Khi Mang Thai 7 Tuần

Thảo luận trong 'Mang thai' bởi yenkute, 21/7/2011.

  1. dangducminh

    dangducminh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    27/6/2011
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    351
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Ăn mận

    hic! E có soi mói đâu ah! vì thấy mỗi mẹ 1 ý kiến, E hỏi lai cho chắc mà. Vì E hay ăn mía mà. Chị đừng giận nhé! chúc chị và gđình buổi tối vui vẻ!
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

    Mẹ Kiều Phong thích bài này.
  2. Mẹ Kiều Phong

    Mẹ Kiều Phong

    Tham gia:
    12/12/2010
    Bài viết:
    23,885
    Đã được thích:
    5,053
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Ăn mận

    may cho tớ là mấy món trong ds đen như đu đủ xanh, ngải cứu, rau răm, rau ngót, táo mèo, cam thảo, long nhãn, đào, bơ, sữa chưa qua tiệt trùng, ..... đều là mấy món tớ chẳng bao giờ ăn
    hehe
     
  3. dangducminh

    dangducminh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    27/6/2011
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    351
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Ăn mận

    vậy hả chị! E thấy khi có bầu có thèm ăn đào là bị cấm tiệt. đây là món E khoái ăn, còn mấy món chị liệt kê ở trên E không khoái. hic
     
  4. honganhdangphat

    honganhdangphat con mèo chua chua

    Tham gia:
    15/2/2011
    Bài viết:
    1,350
    Đã được thích:
    537
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Ăn mận

    vấn đề uống nước mía chủ yếu là để em bé sinh ra sạch sẽ thui và mát mẻ chứ đâu có nói thèm vấn đề nói trên là nước mía nước dừa uống cho mát để đc ăn mận và nhãn và những thức ăn nóng chứ mình ko soi mói j đâu nha bạn
     
    Mẹ Kiều Phong thích bài này.
  5. Mẹ Kiều Phong

    Mẹ Kiều Phong

    Tham gia:
    12/12/2010
    Bài viết:
    23,885
    Đã được thích:
    5,053
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Ăn mận

    đào thì ai cũng bảo ko được ăn, các cụ thì bảo ăn đào thì e bé mai sau dễ bị dị ứng
    còn tớ tìm hiểu trên mạng thì họ bảo vỏ đào có lông, bà bầu ăn sẽ ngứa và khó chịu ở cổ họng, con em họ thấy thế vẫn táng đào bình thường nhưng gọt vỏ đi, em bé vẫn xinh xắn thông minh, hiện tại thì chưa thấy dị ứng với cái gì cả
     
  6. ỉnxinhngoan

    ỉnxinhngoan -*- Hội Dê 79 -*-

    Tham gia:
    4/3/2009
    Bài viết:
    12,970
    Đã được thích:
    1,646
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Ăn mận

    Hồi mình có bầu em Ỉn, nghén của chua, lại trúng mùa mận, ngày nào cũng mua trên dưới 1kg mận về, 2vc chén tì tì 1 lúc hết bay (chồng chắc bị nghén theo vợ). Mà có sao đâu. Giờ em Ỉn gần 4T rồi, trộm vía mọi chuyện đều bt, với mình thì con cực đáng yêu luôn :D. Cũng chưa nghe ai nói phải kiêng ăn mận bao giờ :D

    Chỉ có nhãn thì hơi có vđề thôi, thông tin tham khảo đây:
    Thế mà hồi có bầu em Ỉn mình cũng ăn nhãn tì tì mà trộm vía chả vấn đề gì sất :D
     
    Sửa lần cuối: 21/7/2011
    Mẹ Kiều Phong thích bài này.
  7. honganhdangphat

    honganhdangphat con mèo chua chua

    Tham gia:
    15/2/2011
    Bài viết:
    1,350
    Đã được thích:
    537
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Ăn mận

    mình cũng giống mẹ nó em mình sinh em bé òi mình cũng hơn 10 ngày nữa sinh mà cứ quất tùm lum trừ món gỏi đu đủ thèm gần chết đến tháng thứ 8 mới dám ăn hjhj còn lại là quất tùm lum nói chung là mình ăn nóng như nhãn, sầu riêng,...thì sẽ ăn và uống những thứ mát như sữa đậu nành nước dừa ( đuơng nhiên là điều độ chứ ko có quá nhiều ) rùi ăn canh. còn nước ngọt có ga gây giảm canxi của em bé thì mình ăn bù tôm, cua, ghẹ, hải sản vào vậy là cân bằng chứ có j đâu mà mấy mẹ phải kiêng nhiều đến vậy....đúng là có những thứ ko nên thì hạn chế chứ hồi xưa ông bà ta có bầu cũng ăn tùm lum mà vẫn sinh ra mạnh khỏe mà tuy ko so sánh nhưng cứ biết điều độ và cân bằng thức ăn là ok hết. em mình sinh hồi 37w do thiếu nước ói mà em bé 3k5 giờ bắt con kiến bỏ vào mông nó bảo đảm con kiến chết ngạt vì cái đít khít rịt chắc nịt nhưng ko có béo phì đâu nha, con mình hôm 36w mà 3k3 rùi đó.....nên tủi nghĩ thèm là quất kakaka..........
     
    Mẹ Kiều Phong thích bài này.
  8. phuongbelo

    phuongbelo

    Tham gia:
    27/9/2010
    Bài viết:
    10,938
    Đã được thích:
    2,773
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Ăn mận

    Nói chung là thuộc dòng nóng thôi chứ k hẳn phải kiêng gì cả. e chửa 2 nhóc cả nhãn và mận chén tuốt mà con có sao đâu, nhưng có khả năng là máu k nóng, mẹ nào máu nóng ăn nó cứ râm ran ở bụng ấy. nên các mẹ có bầu tốt nhất cứ tránh.. Mận ăn cho vui mồm chứ bổ béo gì đâu nhỉ? hic
     
    Mẹ Kiều Phong thích bài này.
  9. baongoc1503

    baongoc1503 Mrs Quỳnh

    Tham gia:
    27/6/2011
    Bài viết:
    2,850
    Đã được thích:
    1,073
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Ăn mận

    Nhân nói đến cái vụ chồng nghén theo vợ không biết có thật ko các chị nhỉ? Chứ hồi em có bầu chồng em cũng đâm ra thích ăn vặt, buổi tối trước khi đi ngủ ông ý phải ăn cái gì đó, bánh hoặc trái cây mới ngủ đc, trước kia ko hề có nha, thế mới lạ. Xã bảo anh nghén theo em.
     
    Mẹ Kiều Phong thích bài này.
  10. Mẹ Kiều Phong

    Mẹ Kiều Phong

    Tham gia:
    12/12/2010
    Bài viết:
    23,885
    Đã được thích:
    5,053
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Ăn mận

    có chồng còn nghén thay vợ ý chứ ạ.


    hic em vừa ăn riêu cá nấu dọc mùng. ăn dọc mùng ngứa cổ quá, còn nửa quả sầu riêng ko dám ăn nên mang sang biếu hàng xóm rồi.
     
  11. Lotus48

    Lotus48 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    20/6/2011
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Ăn mận

    Mình cũng thèm ăn ận, nhuưng mẹ mình nói ăn mận độc & nóng nên mỗi lần chỉ dám ăn 1 quả cho đỡ thèm thôi, cơ địa mình cũng yêu sẵn mà
    Còn nước dừa đúng là phải kiêng 3 tháng đầu vì lúc ấy thai nhỏ, nước dừa mát dễ bị lọt thai như mẹ j nói ở trên ấy ah. E đi khám, bsi cũng dặn kiêng mà. Nước mía thì tuần em uống 1 lần, cơ bản vì sợ tiểu đường, tớ tự suy luận ra vì đường làm từ mía mà, hehehe
     
  12. hienlinh1911

    hienlinh1911 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    20/5/2009
    Bài viết:
    7,652
    Đã được thích:
    6,263
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Ăn mận

    Mận thì mình thấy mọi người bảo nóng, nên sợ ăn nhiều nổi mụn xí gái thôi! hihi Chứ hồi trước mình có bầu, nghén chua, mận với xoài xanh ăn cả kg mà chả thấy sao cả! Lúc gần sinh thì đang mùa hè, vải, nhãn, dứa chiến ầm ầm, mà tuyệt nhiên ko thấy cái mụn nào xuất hiện, Xoài nhà mình giờ gần 2t trộm vía cũng chưa thấy dị ứng cái gì!
    Mọi người bảo uống nước dừa thì da bé trắng, mình tính ra thì hồi bầu bí uống cả trăm quả dừa (đơn giản vì thích nước dừa nên cứ vin vào lý do đó để bắt chồng mua :D), thế mà giờ Xoài nhà mình vẫn bánh mật.
    Hihi, túm đi túm lại thì mình chả tin mấy thứ các cụ bảo kiêng đâu!
     

Chia sẻ trang này