CLB các bé sinh 6 tháng đầu năm 2005 đây. Bắt tay

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi bupty, 22/12/2005.

  1. Me_beBin

    Me_beBin Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    8/2/2006
    Bài viết:
    5,040
    Đã được thích:
    3,351
    Điểm thành tích:
    2,063
    >>BaMM: Bác ơi, em cảm ơn bác nhìu, nghe bác phán vậy em chỉ biết :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: thôi.
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. Ba miumiu

    Ba miumiu Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    6/10/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    Ơ, sao mấy mẹ im lặng thế, Ba MM chỉ bạn đọc báo nghe đài rồi phán thôi mà :lol:
    Có cái này cho Ba MM hỏi chút theo các mẹ thì em sinh em bé thứ hai cách em bé đầu mấy tuổi là hợp lý nhất ??? :wink:
    Ba MM
     
  3. taomeo

    taomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/11/2005
    Bài viết:
    1,521
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    48
    Ba MM ơi, thế ba MM xem và p hán Táo mèo cái nào :D

    Về vụ tuổi hả ba MM, cái này thì tùy :lol:

    Mẹ Han&An thì chị em nhà nó cách nhau có hơn 1 tuổi thôi à :D (mẹ H&A đừng uýnh em nhá :lol: )

    nhiều khi ba mẹ nhiều tuổi lại quý con, rồi ông bà quý cháu thì cách nhau 1 năm cũng chẳng có sao.

    như nhà Táo trừ phi bị lỡ kế hoạch không thì phải ít nhất là 3-4 năm mới có tập 2 vì vất quá. Sếp của mẹ Táo thì phấn đấu sự nghiệp trước tập 1 cách tập 2 mười mấy năm cũng chẳng có sao cả :D. 1 cậu làm cùng mẹ Táo (21t) nói là cậu ta thích anh em cách nhau không nhiều tuổi lắm độ 2-3 tuổi thì vui có gì thì anh em tâm sự được, đằng này nhà cậu ấy cách nhau 11 năm thành ra anh em xa cách không có nói chuyện nhiều, không chia sẻ được gì, giờ nhiều khi cậu ta đi làm về rồi đi chơi, em thì bận học hành thỉnh thoảng cậu ta nhìn thấy em và bảo "ôi, sao độ này mày lớn thế" :shock: :D. Mẹ táo thấy đó cũng là 1 điểm mà mình cần xem vì dù sao thì cũng là lời nói thật và mong muốn của 1 người con, muốn em mình cách mình bao lâu.

    Hí hí, ba MM muốn có MM em thì cũng được mà, bận rộn chút, chăm 1 thể, mất cùng 1 công, để lâu quá lúc lại ngại :wink:
     
  4. MeHan&An

    MeHan&An Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/12/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    18
    Hic, em Taomeo này trêu mình già.

    Ba Miumiu hỏi thế là có dự định làm tập hai đấy mà. Tiến lên thôi ba nó ơi, bây giờ em Miumiu cũng gần 2 tuổi rồi, đến lúc em bé sanh ra là Miumiu khoảng 3 tuổi. Cũng chẳng xa quá mà cũng chẳng gần quá nhỉ? :roll:
     
  5. MeAnKhang

    MeAnKhang Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/4/2006
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    28
    Riêng mẹ cháu thì thấy cách nhau khoảng gần 4 tuổi là hợp lý vì nếu sát nhau quá thì thương bé đầu lắm, vẫn còn muốn được ôm ấp đã bị ra rìa rồi, mà cách xa quá thì bố mẹ lại ngại rồi.
    Mẹ cháu thì 2 anh em cách nhau đúng 5 năm (thiếu 3 ngày) nhưng bây giờ thì thấy không ổn lắm vì thằng anh đi học thằng em mới có 1 tuổi nên không tập trung được nhiều cho thằng anh. Giá thằng em bây giừ 2 tuổi đi được nhà trẻ rồi thì đỡ hơn.
     
  6. Me_beBin

    Me_beBin Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    8/2/2006
    Bài viết:
    5,040
    Đã được thích:
    3,351
    Điểm thành tích:
    2,063
    >>Mẹ AnKhang: Em hoàn toàn nhất trí với chi, 4 tuổi là hợp lý vì bé đi học lớp 1 bố mẹ cũng phải kèm cặp nhiều, em mà bé quá bố mẹ không quan tâm nhiều đến đứa lớn đươc. Nhưng em nghĩ cũng còn tùy hoàn cảnh từng gia định Bố mẹ mà nhiều tuổi rồi thì cứ đẻ liền 2 đứa rồi chăm một thể :lol:
     
  7. Ba miumiu

    Ba miumiu Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    6/10/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    Mô phật ..... [-o<
    Ba MM còn trẻ mà........hỉ hỉ :lol: .Vậy túm lại theo ý kiến cũa các Mẹ thì Anh lên 4 & em 1 là ok ........
    Còn cái này cho Ba MM hỏi 1 chut .Thấy mấy mẹ hay dùng thuật ngữ " phân sống " .Vậy phân sống là sao, khi nào con đi "phân sống"........, có mùi gì...???có khác " phân chín" hông ????
    Vì hỉ hì. Anh MM không chịu đi Bô ....... Ba MM có trách nhiệm đầy vinh quang & anh dũng là hốt phân cho con.......... Mẹ MM nói" Ba MM hốt phân cho con trong thật dịu dàng ........và nhẹ nhàng " đôi lúc còn quan sát tất tỉ mĩ & hít 1 hơi đầy lồng ngực như nước hoa CK nữa .......... :p :p. xem con tiêu hóa có tốt hay không ý mà ???? :lol:
    Tập con đi bô sao cho hiệu quả hả Các Mẹ , Ba MM có tâp nhưng Anh MM sau khi ngắm nghía , quăng đi...đôi lúc lại đôi trên đầu nữa chứ...... thiệt potay với vụ đi bô này luôn.Các mẹ giúp nhé
    Ba MM
     
  8. Ba miumiu

    Ba miumiu Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    6/10/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    Ơ, sao dạo này mình room mình vắng quá
    Tặng các mẹ câu chuyện
    Một anh chàng vào quán rượu để uống ...bia. Vừa uống vừa nhậu, 1 lúc thì đầy bụng muốn trả lời tiếng gọi của thiên nhiên
    Thằng bồi bày cho anh ta ra sau quán mà giải quyết. Ra rồi anh ta thấy cái biển thông báo: Wc nhà hàng hỏng, tuy nhiên quý khách có thể ra bụi rậm đằng kia mà làm, sau đó dùng tay mà vệ sinh rồi quay lại đây, cho cái ngón tay đã dùng vào cái lỗ này, sẽ có 1 thiết bị làm sạch ngay tay quý khách.
    Anh chàng làm theo chỉ dẫn, và khi cho tay vào cái lỗ thì bị giáng cho 1 búa. Đau quá, theo phản xạ, anh ta đưa tay lên mút lấy mút để

    -------------------------------------------------
    Cu Tèo qua nhà ông bà nội chơi. Thấy ông nội anh ta ngồi trước cửa nhà mà không mặc quần, anh ngạc nhiên kêu lên :
    - Trời đất, sao ông nội ngồi đây mà không quần?
    Ông cụ mắt vẫn nhìn xa xăm và chậm rãi trả lời :
    - Mày biết ko, hôm qua ông ngồi đây mà không mặc áo, tối ông bị cứng cái cần cổ. Cho nên hôm nay bà mày bắt ông phải ngồi đây mà không mặc quần.
    -------------------------------------------------
    Cô giáo giảng bài cho các cháu 6 tuổi về phép lịch sự. Giảng xong, cô gọi các cháu cho ví dụ. Cháu Tí phát biểu:

    - Thưa cô, lịch sự là biết cảm ơn khi người khác giúp đỡ mình ạ.

    Cô giáo khen Tí giỏi và gọi Tèo phát biểu. Tèo đứng dậy nói:

    -Thưa cô, lịch sự là phải để thòi chim ra ngoài ạ.

    Cô giáo ngạc nhiên quá, nói:

    - Tèo, ai bảo con như thế? Tèo đáp:

    -Thưa cô, vì tối hôm qua, cả nhà con đang ngồi ăn cơm. Bỗng mẹ con nhìn thấy bố con mặc quần đùi để thòi cả chim ra ngoài. Thế là mẹ con cầm đũa, chỉ chỉ vào đấy rồi bảo: LỊCH SỰ NHỈ Ỉ Ỉ Ỉ
    ------------------------------------------------------

    Vôva hăng hái xung phong làm tuyên truyền viên tình nguyện cho chương trình Kế Hoạch Hóa Dân Số ngay tại quê nhà .

    Chú khệ nệ vác một tấm bảng đen ra đầu thôn, hì hục viết bằng phấn trắng, chữ to bằng con gà mái, như sau :

    Gia đình có hai con vợ (đến đây chú phải xuống hàng vì hết bảng)
    chồng hạnh phúc

    Trong giờ học môn Lao động, thày giáo giảng cho học sinh về kỹ thuật an toàn trong lao động. Thầy giáo dẫn ví dụ:
    - Có cậu bé đang đi ngoài phố, bỗng có viên gạch rơi xuống đầu, và cậu ta chết ngay tại chỗ. Còn cô bé đội mũ bảo hiểm, cũng bị viên gạch rơi xuống đầu, nhưng cô bé chỉ mỉm cười và đi tiếp!
    Giọng Vova:
    - Vâng, em biết cô ta! Cô ấy đến bây giờ vẫn đội mũ bảo hiểm và vừa đi vừa mỉm cười.
    Tại một làng nọ có một vị sư rất đức độ, ai ai cũng kính trọng ông. Một ngày kia, có thằng nhỏ trong làng lén vào chùa hái trộm khế bị vị sư bắt gặp, ông không cho hái và đuổi nó ra khỏi chùa.
    Thằng nhỏ tức lắm, về nhà mách với cha nó rằng nhà sư chửi nó, đánh nó rất đau. Nghe vậy, ông bố nổi giận và chạy lên chùa kiếm nhà sư:
    - Thưa sư, lâu nay tôi rất kính trọng sư và xem sư như cha mẹ. Thế mà tại sao sư lại chửi con tôi?
    Nhà sư từ tốn nói :
    - Mô phật, bần tăng chưa chửi ai bao giờ.
    - Nó là con nít, sao sư đánh nó?
    - Mô phật, bần tăng chưa đánh ai bao giờ.
    Ông bố tức giận :
    - Sư dám làm mà không dám nhận. Có ngon thì đánh nhau với tôi nè.
    Nhà sư lùi lại vài bước :
    - Mô phật, bần tăng chưa ngán ai bao giờ.

    Ba MM
     
  9. taomeo

    taomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/11/2005
    Bài viết:
    1,521
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    48
    Mẹ H&A: bà chị ơi, em đã so rì rồi mà, bà chị cứ thấy hoàn cảnh mình rồi áp dụng và bẩu em chê :lol: , may mà mình không nói là bố mẹ già và xấu không bà í uýnh mình chết :lol:

    @ Ba MM: Bố nó không trả lời em à? vụ coi tướng đó ba nó.
    Vụ phân sống thì em cũng chẳng biết, chỉ biết là nếu Táo mà ị phân sống thì em biết ngay nhưng tả nó thế nào thì em chịu và nếu tiêu hóa không tốt phân sống thì mùi (không vị :D) rất khó chịu đó.

    Em có kinh nghiệm vụ ngồi bô nè: lúc trước Táo ngồi bô là ưỡn lên khóc hoặc chỉ nghịch thôi, có lúc thì đội cả lên đâu nữa, lúc bố Táo mua cho cái bô có vành như cái ghế tựa thì chàng ta cũng chỉ thích ngồi nghịch thôi, sau vài lần em cứ để cho chín muồi rồi, không chịu được nữa, hoặc đã dặn thò ra 1 tí rồi là cho ngồi bô, vài lần là anh ta biết rằng cái đó là để đi ị thế là sau khoảng 2 tuần là cho ngồi vào là anh ta dặn, lúc nào mà không muốn thì đứng lên ngay, giờ thì ngồi ngoan rồi và biết ngồi là để làm gì rồi ạ. :D

    Mẹ AnKhang, mẹ Bin, thế thì em phải áp dụng vậy, 4 tuổi sẽ làm tập 2 :D
     
  10. MeAnKhang

    MeAnKhang Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/4/2006
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    28
    Hừ, phải học tập kinh nghiệm ngồi bô của Táo mới được, thằng lớn nhà mình thì hồi bé rất tự nguyện, còn XX thì hư lắm 16 tháng rồi vẫn bắt mẹ bế ị, bô tròn thì để đội đầu, bô con vịt thì trèo lên để với các thứ :? .
    Các mẹ ơi, buồn quá, mình cai sữa cho XX 1 tuần nay rồi, nói chung cũng ngoan lắm không đòi bú nhưng chỉ tội chẳng chịu ăn uống gì cả, sắp thành người mẫu rồi :cry:
     
  11. taomeo

    taomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/11/2005
    Bài viết:
    1,521
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    48
    Cai sữa thì cũng thuơng nhưng như con nhà em hôm nay thì buồn quá, nó nhèo nhẽo không tha từ 6h sáng, ti suốt không thể ngủ được mà cứ bỏ ti và là khóc, mệt quá cơ.
    :( :(
     
  12. cunmom

    cunmom Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    10/3/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Chào các bác, lâu rồi em mới lại vào đây. Chúc các bố, các mẹ và các con luôn mạnh khỏe nhé!
    @Mẹ Táo mèo: Táo mèo trộm vía lớn quá em nhi? Trông cu cậu bụ bẫm thế, bao nhiêu cân và cao bao nhiêu rồi em? Anh Cún chán lắm sắp 2 tuổi rồi mà cao có 80cm thôi, buồn quá!
     
  13. MeBebong

    MeBebong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/1/2006
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    125
    Điểm thành tích:
    83
    Hehe, nhà em cũng cai sữa nên mẹ bỏ nhà đi bụi cả tuần nay rồi, thỉnh thoảng về ngắm con lúc nó đang ngủ thôi ạ. Hôm qua vừa lượn về nhà thì bị bắt quả tang, mẹ bế một lúc cũng không thấy đòi ti, 2 mẹ con chơi 1 lúc tự nhiên thấy nàng ta trèo vào lòng mẹ rồi kêu hị hị biết ngay là lên cơn ghiền rồi, mẹ cháu vội vàng ù té mất. Chắ lại phải đi bụi thêm tuần nữa quá :(
    @Táo: tui quên không dòm là có PM, bữa nay mới đọc, gọi điện cho bác sĩ rùi, anh ấy bảo tuỳ từng trường hợp chứ sao cho dùng thuốc linh tinh được.Chắc là muốn đên khám để thu tiền đấy thôi. ông tướng này tui cũng có quen đâu, được người quen cho sô ĐT của ông ấy thỉnh thoảng gọi đến nhà khám cho con để đỡ phải lếch thếch lôi nhau vào viện chữa được 1 bệnh lại lây một đống bệnh khác. Hôm qua về tìm mãi mà không thấy tờ kê đơn hồi ấy đâu nhưng tui nhớ nó giống thuốc chống say màu hông hồng, mỗi lần cho uống có 1/8-1/4 viên thôi
     
  14. MeBebong

    MeBebong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/1/2006
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    125
    Điểm thành tích:
    83
    Hehe, nhà em cũng cai sữa nên mẹ bỏ nhà đi bụi cả tuần nay rồi, thỉnh thoảng về ngắm con lúc nó đang ngủ thôi ạ. Hôm qua vừa lượn về nhà thì bị bắt quả tang, mẹ bế một lúc cũng không thấy đòi ti, 2 mẹ con chơi 1 lúc tự nhiên thấy nàng ta trèo vào lòng mẹ rồi kêu hị hị biết ngay là lên cơn ghiền rồi, mẹ cháu vội vàng ù té mất. Chắ lại phải đi bụi thêm tuần nữa quá :(
    @Táo: tui quên không dòm là có PM, bữa nay mới đọc, gọi điện cho bác sĩ rùi, anh ấy bảo tuỳ từng trường hợp chứ sao cho dùng thuốc linh tinh được.Chắc là muốn đên khám để thu tiền đấy thôi. ông tướng này tui cũng có quen đâu, được người quen cho sô ĐT của ông ấy thỉnh thoảng gọi đến nhà khám cho con để đỡ phải lếch thếch lôi nhau vào viện chữa được 1 bệnh lại lây một đống bệnh khác. Hôm qua về tìm mãi mà không thấy tờ kê đơn hồi ấy đâu nhưng tui nhớ nó giống thuốc chống say màu hông hồng, mỗi lần cho uống có 1/8-1/4 viên thôi
     
  15. taomeo

    taomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/11/2005
    Bài viết:
    1,521
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    48
    Thanks mẹ Bống nhiều nhiều, tôi ngán ngẩm với nó quá nhưng mấy hôm nay đỡ rồi, ăn gần hết thì nghỉ 10P sau đó chén nốt thì OK, vạn lần trộm vía, chứ như mấy hôm trước thì tôi cũng đến tiêu sớm, mấy hôm nay không ọe thì nó bỏ uống sữa, cả ngày không uống :cry:



    Mẹ CUn'smommy: chị ơi, thế cũng không thấp đâu, Táo nhà em 14t rồi mà có 75cm đây này, nhưng nghĩ lại thì cha mẹ nào con đấy thôi mà, bố mẹ nó có cao đâu, nhà chị còn vớt vát AX cao chứ nhà em thì cả 2vc đều như cái kẹo mút dở nên thôi an ủi, anh cún còn hơn tỉ lần em táo í chứ :lol:
     
  16. MeAnKhang

    MeAnKhang Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/4/2006
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    28
    Nhà này cai sữa vẫn ở với con, ngủ với con như thường mẹ bé Bông ạ. Bắt đầu cai mẹ cháu bôi một ít nước clorocid đắng ngắt vào cho liếm thử, còn đâu cho vào 1 cái lọ, cậu con lảng vảng đến là chìa cái lọ ra, chạy mất dép luôn, một ngày là ban ngày không đòi bú nữa, còn đêm thì khóc đòi bú, mẹ bế lên ru ru mất 3 đêm thì bình thường.
     
  17. Me_beBin

    Me_beBin Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    8/2/2006
    Bài viết:
    5,040
    Đã được thích:
    3,351
    Điểm thành tích:
    2,063
    >>MeAnKhang: Trộm vía XX ngoan ghê. Em chưa cai sữa cho Bin nhưng tình hình đến lúc cai chắc cũng phải tránh mặt con quá. Vì Bin ở nhà với bà rất ngoan nhưng nếu có mẹ ở nhà thì nhõng nhẽo lắm chỉ rình để đòi ti thôi :evil: .
     
  18. Me lunar

    Me lunar Thành viên mới

    Tham gia:
    29/5/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Lâu lâu không vào đây thấy mọi người rôm rả quá đi mât. Mẹ Lunar cung thấy có vài dòng về vụ tập 2 nhe. Ỏ nhà anh trai của minh lớn hơn mình tói 10 tuổi nên lúc nào mình cũng cảm thấy chỉ có 1 mình vì khi còn mình còn bé thì anh đã lớn lắm rồi chẳng biết nói chuyện với ai. Sau này khi lập gia đình rồi chỉ định có 1 em bé thôi vì nuôi vất vả quá mãi hơn 3 tuổi em bé mới tạm ổn bớt ốm đau và ăn uống ngoan hơn nên mình quyết định nghỉ ngơi một chút . Đến lúc muốn có em bé nữa thì lại không được đang buồn tới hơn 1 năm thì lại có tin mừng nên hai bé cách nhau tới 6 tuổi . Bé thứ 2 ra đời đúng lúc con gái vào lớp 1 nên vất vả lắm vì không thể chăm cho con học được nhất là những ngày đầu tiên con mới đi học khác với ở trường mẫu giáo rất nhiều. Theo mình lý tưởng nhất là cadsh nhau khoảng 3-4 tuổi hoặc phải sau 7 tuổi để bé đầu qua được giai đoạn khó khăn của lớp 1 đậ . Tuy nhiên càng để lâu thì càng ngại đây. Hơn nữa sức khỏe của mẹ cũng sẽ không tốt đâu. Mình sinh bé thứ 2 lúc 31 tuổi thâý oải lắm không được như lúc sinh con gái đầu lòng đâu.( Mà mới có 30 tuổi thôi đấy )
    A quên sao lâu lâu không thấy ba MM cho vài câu nói hay ho để dân tình thưởng thức nhỉ .
     
  19. MeAnKhang

    MeAnKhang Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/4/2006
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    28
    Me Bin ơi, không sao đâu, 2 thằng nhà này cũng đều dân nghiền ti mẹ kinh khủng lắm ( nên mới trộm vía bú thế đấy), bú suốt ngày luôn, AX phải bảo thế này cai làm sao nổi, thế mà cả 2 đứa mẹ cháu thực hiện như vậy đều rất ngoan, không bú, cũng không sờ ti, không đòi ăn đêm gì cả, vì đắng quá sợ mất mật rồi :D
     
  20. Me_beBin

    Me_beBin Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    8/2/2006
    Bài viết:
    5,040
    Đã được thích:
    3,351
    Điểm thành tích:
    2,063
    >>MeAnKhang: Chị ơi, em chỉ sợ Bin lại giống mẹ thôi. Hồi trước mẹ em cai sữa cho em khó lắm. Mẹ em dán giấy đỏ thì em bóc ra, bôi dầu em ti thấy đắng thì chỉ lưỡi kêu đắng nhưng vẫn ti, ti một lúc hết đắng là OK. Cuối cùng em bị tống lên bà ngoại, hơn 1 tuần thì mới cai được sữa mẹ :lol:
     

Chia sẻ trang này