Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Monkey nay cugn cung hoi cung thuyen day, bat dau tu hom nay minh tham gia cugn voi nhe!
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Tui đi chơi thui, sếp đi công tác mình tranhthủ tếch luôn, heeeeeeee
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Chào mừng thành viên mới. Nàng gõ Tiếng Việt đi cho chị em dễ đọc. Chúc nàng nhập hội được vui vẻ!
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân mời bà, vào đây nhớ nói nhiều nhé, các mụ khỉ nổ liên mồm, ha ha ha, trong đó có tôi, tôi phải nói nhiều để gầy bớt đi ấy mà
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Lần này cóc bám càng bà được rùi. Về show hình cho các nàng biết PY ntn ná!
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Nói nhiều nó nở phổi ra, đồng thời nở luôn khối thứ khác. Ko gầy được đâu nàng ơi...hahah
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân hahha...........................................bà family có ý kiến gì ko?
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Gớm, chờ con lớn chút nữa rồi "chống gậy" mà đi à??? Bà thấy tôi ko? con tôi mới 4 tháng mà tôi đã tha lôi đi đủ nơi rồi. Hôm bữa đi Phan Thiết được KS tặng quà vì con tôi là khách hàng nhỏ tuổi nhất KS đấy . Tôi thì chỉ lo sắp xếp công việc thôi chứ con cái thì "muỗi", ko việc gì phải xoắn cả
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Gớm, mụ í mới hù tí mà bà đã im mồm rồi à? việc gì phải xoắn chứ Tôi là tôi chả sợ bố con thằng nào hết vì "nói là việc của mồm" chứ có phải việc của tôi đâu nhở? Nói nhiều vào cho lưỡi nó dẻo, đặng còn có cơ may dụ thêm zai đẹp chứ, hí hí hí
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Bà có sức khỏe nên con nhỏ bà vẫn vi vu tốt. Nhà tôi 2 đứa đều lỡ cỡ. Mà tôi thì bé nhỏ, lại hay mệt. Tôi là tôi sợ nhất cách zách tha lôi. Xã tôi lại thiếu kiên trì nên đi xa thế hay ức chế lắm. Nói là để con lớn hơn chút, nhưng cũng chỉ sang năm là đi ok mà.
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân hi cả nhà, tớ cũng 2 đứa rùi, 2 thằng đực rựa, mỗi lần vào topic thời trang lại thèm váy vóc con gái quá.
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Nhà tôi có bưởi rồi bà cơ mà dịp đó thì chưa ăn được, cái giống bưởi Diễn là phải Tết ăn mới ngon cơ Tôi chỉ sợ các bà thôi chứ tôi thì "no vấn đề" nhá. Mà nói cho cố vào rồi ko ra được lại lăn tăn nhỉ? Thôi tới đâu hay tới đó bà ạ
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân he he, cứ nói đến phì nhiêu là tôi sợ bà ah, khổ, béo mà, hnay cân được 56kg đấy
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Xin 2 ký cho thành người mẫu dáng chuẩn nào.....có cho ko đây? Thịt của bà family ướp phoọc môn, tôi sợ roài!
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Nhìn quả Avatar của mẹ này sướng cả mắt, ước gì tôi cũng trồng được 1 cây như thế này nhỉ? Mà nhìn quả này lại nhớ đến tết các bà ạ, Tết đến kiểu gì thì kiểu tôi cũng phải lùng mua cho bằng được 1 quả phật thủ để bày mâm ngũ quả . Tôi thích mùi + vị của nó lắm lắm
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân cho bà hẳn 5kg đấy, t chỉ cần tầm 50kg - 51kg là ổn, he he
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Đấy, bảo là lấy mấy ký mông + đùi của tôi về mà tẩm bổ để có sức mà "cưỡi ngựa" với cả "xem hoa" thì lại ko chịu, lại đòi xin của mụ Tú Quyên cơ Thịt của tôi là thịt loại A đấy mụ, chồng tôi xơi hoài có sao đâu
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Chào! Tớ cũng thích mùi của phật thủ. Mát mát thơm thơm...eo ngửi mùi thấy khỏe cả người.
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Mụ nên vui đi vì tôi còn nặng hơn mụ 1kg kìa, tôi đang 57kg đấy. Cơ mà tôi đang tập HipHop nhá, chỉ 1 thời gian nữa thôi là các mụ biết tay tôi