Em nói thật là em không có khái niệm tắm! Em chỉ có khái niệm nghịch nước thôi. Hồi em mới sinh, có một cô y tá đên vần em vào nước, khiếp lắm! Rét run, mà cô ấy vần em cũng ác … em khóc toáng lên mà cô ấy cũng không chịu hiểu nhé! Thật kinh dị! Nhìn này, em vẫn còn cuống rốn, da đỏ au và miệng đang gào toáng đây này! Xót em quá, mẹ em đuổi cô ấy rồi, và mẹ em tự nhúng nuớc cho em! Em không khóc, nhưng cũng chả thích lắm, coi như là một hoạt động trong ngày như là ngồi bô hay là ti tí thôi. Mọi người đùng chê em xấu xí nhé, về sau em còn thay đổi nữa cơ mà! Nhìn này! 4 tháng sau ngày đầu tiên được “ném” vào nước! Mát quá, thích quá cả nhà ạ. Nhìn nụ cười của em đi! Có đáng để vote cho em 1 phiếu không nào!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Đợt 4: Omachi sợ tắm lắm cả nhà ơi! MA chúc O giành giải nhé. Nhìn O tắm yêu lắm, k vote sao được nhỉ.
Ðề: Đợt 4: Omachi sợ tắm lắm cả nhà ơi! Hi, cảm ơn MA nhé! Không được giải j thì mẹ con nhà O cũng rất vui, được giải càng vui hơn.
Ðề: Đợt 4: Omachi sợ tắm lắm cả nhà ơi! Hí hí, cái ảnh cuối, mẹ O cẩn thận ghê....Yêu câu chuyện của em O quá...
Ðề: Đợt 4: Omachi sợ tắm lắm cả nhà ơi! Hi, cảm ơn mẹ con nhà Sáo. Mẹ O có mấy tấm ảnh xinh hơn cơ, nhưng mà hơi vô ý nên ko dám khoe.
Ðề: Đợt 4: Omachi sợ tắm lắm cả nhà ơi! Vote cho e O nè!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Đợt 4: Omachi sợ tắm lắm cả nhà ơi! Vote cho con nhé. Trộm vía, nhìn con càng lớn càng đẹp trai... hì hì
Ðề: Đợt 4: Omachi sợ tắm lắm cả nhà ơi! Ôi, thương anh omachi quá, cái cô ý tá tắm cho anh hồi bé ác thật cuống rốn chưa rụng mà cô ấy cứ nhúng anh thẳng vào như kiểu không phải con cô ấy cô ấy không biết xót ý. Hồi em bé như anh bà em tắm mà nâng nui từng tí một ý, tắm như thế này dễ bị viêm phổi lắm đấy.