Ðề: Vết sẹo Sự hi sinh của người mẹ cho đứa con thân yêu của mình thật là vô bờ bến. Xúc động wa. Cậu bé đó đã nhận ra được sự hi sinh cao cả mà mẹ đã dành cho mình, chắc chắn rằng khi cậu lớn lên sẽ trở thành một con người rất hữu ích để bù đắp những thiệt thòi cho mẹ thân yêu.
Ðề: Vết sẹo rất hay và ý nghĩa! tks chủ topic. Mẹ là người luôn ở bên con mọi lúc mọi nơi, người chia sẻ buồn, vui với con. cho dù đi dâu làm gì và đã trưởng thành Mẹ luôn là người bạn lớn, động viên chia sẻ mọi khó khăn của con. Cảm ơn ông Trời đã ban tặng Mẹ cho con, mong sao cho Mẹ luôn mạnh khoẻ đi cùng con suốt cuộc đời!
Ðề: Vết sẹo Lòng Mẹ!!! ThankS HaiPham, mình nghĩ người mẹ nào đọc được bài này rồi cũng rưng rưng ... mất thôi...
Ðề: Vết sẹo Ai có sẹo cũng có nỗi niềm riêng....bản thân tôi có 4 vết sẹo lớn ko bao giờ lành lại được...
Ðề: Vết sẹo Mong cho mọi đứa con đều hiểu được tình cảm của mẹ dù người mẹ ấy có thiếu sót hay tật nguyền thế nào đi nữa.Bởi vì dù thế nào, một người mẹ thật sự vẫn luôn là người yêu con mình nhất.