Từ nhỏ đến giờ Trung Nguyễn đã rất thích nước, mỗi khi mẹ chuẩn bị nước tắm cho con mà chưa kịp cởi quần áo là con lại nhào tới ngay thau nước mắc cho mẹ la um sùm mà con vẫn cứ nghịch nước. Rồi khi được mẹ đặt con vào thau nước tắm là ôi thôi cu cậu mặc sức mà nghịch, dùng chân đạp nước chưa đã con lại dùng tay đập nước văng tung téo. con nghịch nước làm ướt hết cả người mẹ, mà mỗi khi mẹ hét lên là con lại cười teo tét. Bởi vậy làm sao mà mẹ giận được chứ? Mà chỉ càng yêu con hơn thôi vì con của mẹ nghịch như vậy mới khỏe mạnh, lanh lợi chứ phải không con? Hạnh Phúc của mẹ là mỗi khi thấy con cười, nụ cười của con thật tươi làm xua đi bao nổi mệt mỏi, buồn bực trong cuộc sống. Cảm ơn Con Vì Con Là Con Của Mẹ. Hôm Nay mẹ muốn chia sẽ niềm hạnh phúc đó với đại gia đình "lamchame". Và mong mọi người ủng hộ cho con mẹ nha Nhìn con ném bóng nè mẹ hihi mẹ chụp hụt rồi heheheh Rồi nhóc Nghịch nước nữa nè mọi người ơi Vì làm ứơt hết mẹ nên khi bị mẹ la Nhóc làm như hiện lắm vậy nè Sợ mẹ giận nên nhóc cừơi nịnh kìa. cười vậy thấy ghét quá phải không các mẹ Mong cả nhà ủng hộ cho con lần đầu tham gia thi ở " lamchame"
Ðề: Trung Nguyễn Đùa Nghịch với Nước cảm ơn mẹ CN nha. em cũng hi vọng lắm chị ạ. vì TN chưa có giải gì hết a
Ðề: Trung Nguyễn Đùa Nghịch với Nước cảm ơn các mẹ nhé. hy vọng đợt cuối con có giải vì con chưa có giải gì hết
Ðề: Trung Nguyễn Đùa Nghịch với Nước cảm ơn các mẹ nhé.mẹ cũng hy vọng cho con có cái giải để an ủi hi hi
Ðề: Trung Nguyễn Đùa Nghịch với Nước Chúc con có quà nha Ủng hộ Mạnh Tùng 1 phiếu các mẹ ới ời http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/335861-Đợt-4-Mạnh-Tùng-rất-thích-tắm