Ðề: CLB chồng Tây - vợ Việt Bé nhà bạn trong Avarta nheo nheo mắt nhìn yêu thế! Rất vui dc làm quen với bạn.
Ðề: CLB chồng Tây - vợ Việt Em có vợ chồng Anh bạn, vợ là người VN, chồng người Mỹ, 2 vợ chồng sống ở VN. Chơi rất hay và rất quý 2 người bạn đó (Chồng thì gần 50 rồi, vợ ngoài 30). Sẽ giới thiệu để mọi người cùng chia sẻ!!!
Ðề: CLB chồng Tây - vợ Việt Chị ơi, chị ở Pháp à? Em trước có học tiếng pháp 2 năm, cũng muốn học lên cao ở bên ấy, nhưng vừa ra trường đã bị người ta bắt về làm vợ nên vẫn chưa đi được. Em thích tiếng pháp lắm. Chị em mình làm quen rồi thì trao đổi với nhau nhé. Em hiện tại đang ở Mai Dịch Từ Liêm Hà Nội
Ðề: CLB chồng Tây - vợ Việt Oày dạo này nhà mình vắng nhỉ, có ai chồng Mỹ mà đang sống ở Việtnam không bà con ơi, cho mình hỏi thăm tý nhỉ???
Ðề: CLB chồng Tây - vợ Việt Hannah&Anna, mình muốn nhắn tin hỏi chuyện riêng mà không biết nhắn như thế nào, Yahoo thì không có nick. Nhắn sao bây giờ nhỉ? Mình nhà quê lắm ..he he Cho mình địa chỉ email được không?
Ðề: CLB chồng Tây - vợ Việt @ Mẹ Hannah & Anna đâu rồi nhỉ,tớ đã biết cách nhắn tin và đã nhắn cho bạn. Không có ai vào nói chuyện cho vui nhỉ??? cỏn hơn 1h nữa mới đi đón con....
Ðề: CLB chồng Tây - vợ Việt Gia đình ơi, tớ đang học tiếng Pháp đây. Khoai quá. Tớ lại lười nữa, hôm nọ thi hì hục thì cũng đc lên lớp rồi. Tớ cũng ở Hà nội nhá.
Ðề: CLB chồng Tây - vợ Việt men chao glennkim1, chong minh cung la nguoi my~, minh cung o Cali, ban o thanh pho nao? co o gan Little Saigon ko?
Ðề: CLB chồng Tây - vợ Việt Hello cả nhà... Dạo này nhiều việc luyên thuyên quá nên chả buồn vào mạng. Hôm nay nhớ quá nên vào say Hi với mọi người 1 tiếng vậy
Ðề: CLB chồng Tây - vợ Việt nhìn mấy bé lai mà thèm quá...nhà mình có mối rai tây nào giới thiệu cho em với nhá...sản xuất mấy em bé lai...hic hic
Ðề: CLB chồng Tây - vợ Việt Chắc là đêm ko ngủ được hả mẹ cháu, đợt trước em cũng thế, cứ gần đến ngày đoàn tụ là lại mất ngủ, nằm đếm ngược thời gian nghĩ thấy vc thỉnh thoảng xa nhau cũng thấy hay .......
Ðề: CLB chồng Tây - vợ Việt Vợ chồng mình mới bắt đầu làm giấy tờ bảo lãnh thôi. Nghĩ tới quá trình bảo lãnh mà lo lắng. Chắc mình phải kiếm việc đi làm trở lại và học cho nhiều vào để giết thời gian. Hehe.
Ðề: CLB chồng Tây - vợ Việt Tớ nhập hội với, anh nhà tớ người Hàn, tính sống ở VN mà thủ tục khó quá...chả biết bắt đầu từ đâu, anh ấy lại chưa xin đc viêc ở bên này
Ðề: CLB chồng Tây - vợ Việt xã em người bt thôi, nhưng tính y chang nhật bủn, bạn bè toàn Nhật nữa ko biết sao lại vậy @@, các mẹ khó thủ tục gì có thể hỏi em, e sẽ cố gắng tư vấn và giúp các mẹ, giúp cho vui thôi, ko có gì xấu đâu nha
Ðề: CLB chồng Tây - vợ Việt ôi, vợ chồng em đều là người Việt, không biết có được tí đất đặt 1 chiếc dép ngồi hóng không ạ?