Chuyện Của Két...helpppppp

Thảo luận trong 'Dinh dưỡng' bởi Kat's Mom, 20/7/2011.

  1. Kat's Mom

    Kat's Mom Thành viên mới

    Tham gia:
    2/7/2011
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Các mẹ ơi cứu với!!!

    Két nhà em mới đc 3,5 tháng thôi mà làm má nó chết lên chết xuống rồi nì. :?: Lúc 3 tháng thì không thèm ti bình khi thức, chỉ ti khi ngủ thôi (như thế còn chấp nhận đc.) Nay thì không thèm ti sữa bình khi ngủ nữa mà chỉ ti má thôi. Mà má không có đủ sữa nên hai má con lục đục riết thôi. Két thì không ngủ ngon đc khi ko no, mà má thì không có sữa cho Két ti. Két lại k chịu ti bình (kẻ cả lúc thức hay ngủ...) Bữa đi khám ở Y Dược bs bảo phải bỏ ti má, ti bình thôi. Mà chỉ có hai má con ở nhà thôi thì sao cai Két thôi ti mẹ đc. Nhìn nó nước mắt chảy dài tìm ti má thấy xót ko chịu đc đành phải cho ti má tiếp. Kêu Ba Két tập Két bú bình thì ổng nghe con khóc là giao hàng ngay. Ngày Két bú chỉ đc 200ml sữa + mấy cữ ti má 5 phút thôi. Lúc mới sanh thì Két đc 3,2kg, lúc 3 tháng két đc 6 kg (Két dài 60cm) bây giờ k biết có khá hơn không. Nhìn Két gầy gầy má xót lắm nhưng chẳng biết phải làm sao.

    Bữa đi khám Bs cũng cho Két uống thêm sắt và multivit. Uống đc tuần thì ba Két phát hiện trên mông Két có nhiều bớt màu xanh (Hồi mới sanh Két cũng có nhưng giờ nhiều và đậm hơn) Bà chị dâu nói do Két uống sắt nên dư sắt mới bị vậy???? Má Két nghĩ trẻ nào sanh ra cũng có mấy bớt xanh đó mà phải ko các mẹ. Đâu phải do uống sắt đâu nhỉ!!!

    Các mẹ có cao kiến gì không tư vấn cho má Két tham khảo với!!! K thì Má Két toi mất thôi (>.<)
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Kat's Mom
    Đang tải...


  2. lazymeo

    lazymeo 019 99 00 99 00

    Tham gia:
    23/7/2009
    Bài viết:
    5,385
    Đã được thích:
    1,067
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chuyện Của Két...helpppppp

    Bé ko ti bình thì đành xúc thìa thôi chị ah. Con nhà em chẳng ti bình đâu, sữa mẹ vắt ra khi mẹ đi làm xúc thìa, sữa bột pha cũng xúc thìa. Chị đổi loại sữa bột mà nhạt gần giống sữa mẹ xem có lẽ bé sẽ thích hơn.
     
  3. janice

    janice Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/8/2009
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    69
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chuyện Của Két...helpppppp

    Lót dép ngồi xem có ai tư vấn cách hay không, chứ con tớ 10 tháng, cũng ở trong tình trạng đó, k bú sữa ngoài ( xúc thìa hay bú bình đều gạt đi cả lúc ngủ lẫn thức) chỉ ti mẹ. Nên tối đói, tầm 3a.m là lục xục dậy, khóc đòi ti mẹ, ti được một tí, lăn ra ngủ, đến 30-40phút sau lại lập lại quy trình khóc-ti mẹ - ngủ - dậy cho đến 6h sáng. Mẹ mặt bh nhu gấu trúc vì thiếu ngủ, mà thiếu ngủ lại dẫn đến thiếu sữa........... cũng gần toi rồi :((
     
  4. Kat's Mom

    Kat's Mom Thành viên mới

    Tham gia:
    2/7/2011
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Két nhà em biết kungfu chị à. Thấy cái thìa đưa vào miệng là Két lấy tay lấy chấn đánh đá cho văng hết. Ngặm đc thìa nào là phun phèo phèo ra hít í...hix...Má Két bó tay rùi :sad:
     
  5. sonyb8088

    sonyb8088 neros

    Tham gia:
    31/1/2011
    Bài viết:
    609
    Đã được thích:
    62
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chuyện Của Két...helpppppp

    ko phải mỗi Két đâu, nhiều mẹ cũng stress vụ này trong đó có mẹ Tôm, khà khà ko chịu ti bình khi ngủ lẫn thức, mẹ đành gồng người đút từng thìa một, dzô thì ít mà ra thì nhiều, đến h gần 8th mà vẫn thế ko tập ti bình đc, mẹ Tôm cũng ít sữa nên toàn để dành ăn đêm thôi, có hôm làm mẹ cả đêm tràn trọc vì tội đói bụng la làng nhét ti vô thì mút ko ra sữa >:<. nay em mua cái bình có muỗng lun thay vì đút mỗng cứ cằm bình sữa có gắn kèm muỗng đút cho tiện, mai em up hình lên cho mẹ Két tham khảo ^^, 2mc cố lên nào
     
  6. sonyb8088

    sonyb8088 neros

    Tham gia:
    31/1/2011
    Bài viết:
    609
    Đã được thích:
    62
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chuyện Của Két...helpppppp

    [​IMG]
    Bình sữa có muỗng nè mẹ Két, no là bình nhựa nên em ko xài lấy muỗng thay qua bình thủy tinh falin ku cậu đang dùng.Nếu bé ko hợp tác với muỗng mẹ thử cái này xem sao
     
  7. bill_phuc

    bill_phuc ^ Mẹ của Bill ^

    Tham gia:
    18/3/2011
    Bài viết:
    1,995
    Đã được thích:
    660
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chuyện Của Két...helpppppp

    Ku con nhà tớ ban đầu không chịu bú bình nhưng mẹ đi làm được mấy hôm đói quá cu cậu cũng phải chịu uống bằng bình. Nhưng giờ thì cứ hôm uống được nhiều hôm thì uống ít - mình cũng đổi sữa liên tục xem con có thích loại nào không nhưng xem ra tình hình không cải thiện được là mấy hic
     
  8. Kat's Mom

    Kat's Mom Thành viên mới

    Tham gia:
    2/7/2011
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Cám ơn Mẹ Tôm nha. Mua cái bình giống mẹ Tôm chắc đc nhỉ. Em đang sợ đúc bằng thìa đây. Đúc vào một lúc là Két thể nào cũng cho ra hít, sặc một cái là cho ra liền. Có cách nào đút bé uống sữa mà ko sặc. Két ko chịu nằm yên mà uống..bây giờ toàn để bụng đói đi ngủ thôi. Má Két phải canh xem Két thiệt đói mới cho Két ăn đc. Nếu cả ngày canh đến thiệt đói mới ăn thì ngày Két chỉ ăn đc 200ml sữa thôi...quá ít đi :(

    Chắc phải đi làm luôn giống mẹ Bill quá. Gữi cho người ta đến đói thiệt đói chắc cũng ăn nhỉ...

    Ôi..nan giải, nan giải...thật là nan giải!!! Ôi...ôi...làm sao cho con tình nguyện bú bình đây?!@#$%^&* Ôi..ôi :rolleyes:
     
  9. Mẹ Huyền Linh

    Mẹ Huyền Linh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/4/2011
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    127
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Chuyện Của Két...helpppppp

    à thế thì mẹ két cho két ăn bằng xi lanh đi nhé. Bé Miu nhà mình thì ko chê bình ti nhưng cho bé uống nước bằng thìa thì bé trùm ngậm trong mồm rồi đợi lúc mẹ sơ hở là phun ra hết. Mình thấy bác sỹ cho Miu uống vắc xin bằng cái xi lanh, Miu ko phun ra mà nuốt hết. Thế nên mẹ Két thử bằng cách đấy xem sao, nhưng mà cho vào cạnh mồm mà bơm nhé, có thể bé sẽ chịu đấy.
     
  10. Kat's Mom

    Kat's Mom Thành viên mới

    Tham gia:
    2/7/2011
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Thế àh...nhưng đâu có cái xi lanh nào chứa đc 120ml sữa đâu mẹ Huyền Linh nhỉ. Nhưng sẽ thử xem sao hihihi...nếu có kết quả sẽ báo liền ;)
     
  11. Mẹ Huyền Linh

    Mẹ Huyền Linh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/4/2011
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    127
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Chuyện Của Két...helpppppp

    oài, cho sữa ra bát rồi lấy xi lanh hút chứ. coi xi lanh như cái thìa thôi mà. con khó ăn thì mẹ phải nghĩ ra đủ trăm phương nghìn kế để cho ăn, đến khổ cơ.
     
    Kat's Mom thích bài này.
  12. sonyb8088

    sonyb8088 neros

    Tham gia:
    31/1/2011
    Bài viết:
    609
    Đã được thích:
    62
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chuyện Của Két...helpppppp

    bỏ đói con hả?? khè khè mẹ Tôm cũng thử rồi nhé, bú đc 50ml làm mẹ mừng mún chek lun nhưng hôm sau thì đâu lại vào đó,cong lưng đút từng thìa, sữa mẹ ít uống ngoài ít------>4th đc 5kg thì phải >"< đến 4.5th lôi ra tập ăn dặm chứ để thế sdd mất. đến giờ vẫn đút nhưng mua cái bình thấy ok hẳn đi. Mẹ thử cho nc vô xem bé có mút ko? Tôm nhà mình nc thì nút con sữa thì nhai, ngồi gãy lưng đc 10ml thôi thì đút cho lẹ cho muỗng nào ừng ực muỗn đó roài
     
    Kat's Mom thích bài này.
  13. Kat's Mom

    Kat's Mom Thành viên mới

    Tham gia:
    2/7/2011
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Hic..thất bại thảm hại luôn mấy mẹ ơi!!!! Thử hết òi, Đúc bằng gì cũng cho ra hết à. Chỉ cần ho ba cái là cho ra sạch sành sanh. Chỉ khi tình nguyện bú mới ko bị thôi...huhuhu...Hôm qua làm tức chết đi á. :mad: Đã vậy còn bị Ba nó nói là bầy vẽ lắm vô cũng chẳng đc gì. :mad:

    Ngồi nhìn con đói weo quắc mà chẳng biết làm gì. Lòng dạ nóng hổi ngồi chẳng yên. Mà sao Két đói lại ko chịu bú nhỉ....huhuhu
     
  14. Mẹ Huyền Linh

    Mẹ Huyền Linh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/4/2011
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    127
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Re: Chuyện Của Két...helpppppp

    oài, thế này thì bó tay thật rồi. hay là đổi thử sửa cho bé xem sao? phải thử mọi cách để bé bú chứ để em bé nhịn đói thì tội nghiệp wá,
     

Chia sẻ trang này