Ðề: Khẩn cấp cần các mẹ giúp đỡ. Em nhờ Mod 1 hôm thôi huhu người ta gọi là sãi ạ, có 1 chùa nào ở hà nội này, k có sư, chỉ có các sãi thôi, hình như là chùa hà hay sao ý các mẹ nhỉ
Ðề: Khẩn cấp cần các mẹ giúp đỡ. Em nhờ Mod 1 hôm thôi huhu hic hic em nghiệm ra là chùa nào càng giàu thì càng có nhiều vấn đề nhé >< ... lạy phật, thôi thì con cứ lễ phật ở chùa gần nhà con. Nghèo nhưng thanh thản
Ðề: Khẩn cấp cần các mẹ giúp đỡ. Em nhờ Mod 1 hôm thôi huhu Em đọc cười rung cả rốn với CM của chị Kiểu dạng như con nhang đệ tử í. MC em cũng hay đi chùa, tham gia vào các tổ Quy của phường rồi mỗi tuần lại rủ nhau góp tiền biếu sư thầy, biếu Bố của sư thầy, góp tiền về quê sư thầy chơi, hàng tháng góp tiền gửi cho sư thầy đi học ..... ẹc ẹc em bó tay. Hic tóm lại là tu tại tâm í
Ðề: Khẩn cấp cần các mẹ giúp đỡ. Em nhờ Mod 1 hôm thôi huhu Mấy hôm rồi bận làm mấy cái báo cáo báo cầy, ko có time vào theo dõi vụ này. Đến hôm nay vẫn chưa thấy chủ top update tình hình mới nhỉ? Hóng hớt... hóng hớt... Hồi hộp... hồi hộp........
Ðề: Khẩn cấp cần các mẹ giúp đỡ. Em nhờ Mod 1 hôm thôi huhu Em cảm ơn các mẹ đã quan tâm. Em đã up thêm tình hình mới rồi đấy ạ.
Ðề: Khẩn cấp cần các mẹ giúp đỡ. Em nhờ Mod 1 hôm thôi huhu liệu có phải sư thật k nhỉ?????????????????hxhx, làm ô uế chùa chiền quá, hxhx
Ðề: Khẩn cấp cần các mẹ giúp đỡ. Em nhờ Mod 1 hôm thôi huhu hi! sư đó chắc mới học ở nước ngoài về, văn hoá hơn người thường nhiều quá ah! Mà E thấy nhiều người không phải sư đâu, họ mặc quần áo, cạo tóc vậy cho nó oai. mà gần đây còn có đầy người đóng giả sư đi hành khất, cứ chiều về tập trung ở bến xe để về quê. đúng là chỉ có o Vn, E thỉnh thoáng qua Thái land, cảm giác đạo phật ở bên đó không lộn xộn như VN, nhà sư được người dân tôn trọng, cứ tầm 4h-6h sáng các nhà sư đi hành khất đến các nhà, người dân họ cbị sẵn đồ để quyên góp người thì hoa quả, người thì bát cơm. Khi nhà sư đến nhà ai, chủ nhà ra chào hỏi, quì gối để nhà sư niệm kinh cầu phúc.Chùa chiền ở Thailand cũng nhiều, nó có vẻ tôn nghiêm riêng, ngay bên đường Bangkok ta cũng bắt gặp các tượng thờ Voi, người dân qua đó có thể dừng chân thắp hương và cầu nguyện.Mỗi quốc gia có 1 nét đặc sắc riêng, nhưng có lẽ VN là đặc biệt nhất......
Ðề: Khẩn cấp cần các mẹ giúp đỡ. Em nhờ Mod 1 hôm thôi huhu Tình hình bớt găng rồi nhỉ, chúc mừng chủ top nhé, đỡ được cái khoản tức nổ cổ rùi. Đi tu thì ko được tham, sân, si. Nghe các mẹ kể trên này, các sư bây giờ tham, sân, si hết. Đi tu với ko đi tu, khác gì nhau nhể? Mất hết lòng tin vào các sư bây giờ.
Ðề: Khẩn cấp cần các mẹ giúp đỡ. Em nhờ Mod 1 hôm thôi huhu Mẹ nó nói đúng. mình giờ mất hết niềm tin rồi. Em đi lễ đền chùa thi thoảng cũng hay viết công đức lắm nhưng thấy cái tâm của mình mà gặp phải mấy cha sư này thì cũng không biết ngài phía trên có chứng kiến cho cái lòng tốt của mình hay không. Hazzzzzzzzzzzzzzzz
Ðề: Khẩn cấp cần các mẹ giúp đỡ. Em nhờ Mod 1 hôm thôi huhu không biết các mẹ có để ý không, các chùa hình như cũng đua nhau tăng thêm hòm công đức hic...E vẫn biết là đi chùa là thành tâm, đóng góp cũng theo tâm nhưng giờ cái gì cũng bị thương mại nên hơi choáng.
Ðề: Khẩn cấp cần các mẹ giúp đỡ. Em nhờ Mod 1 hôm thôi huhu Em còn biết một sư ở chùa khu vực hà nội chuyện nhà có vài cái ô tô là bình thường ,vì sao em biết được thì em xin phép giấu vì cái này liên quan đến việc làm ăn của bạn em nên em ko public được còn em chứng kiến là có thật .Toàn xe sịn thôi ,sửa xe có khi lên tới 5-7m là bt Nguồn kiếm ở đâu em ko rõ mà có rõ em cũng ko dám nói . Giờ lòng tốt luôn luôn phải cảnh giác
Ðề: Khẩn cấp cần các mẹ giúp đỡ. Em nhờ Mod 1 hôm thôi huhu Thầy giờ toàn kiếm tiền không chính thống, sẵn sàng đạp bỏ người khác để mình có tiền. Thời buổi này loạn mất rồi.
Ðề: Khẩn cấp cần các mẹ giúp đỡ. Em nhờ Mod 1 hôm thôi huhu ôi tớ không rõ vụ này nhá nhà đứa bạn tớ ở ngõ 255 Cầu Giấy, tức là đối diện ngõ Chùa Hà ý hôm Tết đến nhà chơi thì nó kể mẹ nó cùng các bác trong tổ dân phố sang Chùa Hà để giúp chắc là giúp mấy việc như bạn nói đấy nhưng mà tớ thấy các bác ý toàn cán bộ về hưu, cũng thật thà gia đình, nhà cửa con cái đàng hoàng chứ chả có nhẽ lại có người thế kia nhỉ?
Ðề: Khẩn cấp cần các mẹ giúp đỡ. Em nhờ Mod 1 hôm thôi huhu Ở chùa Hà không có sư bạn ạ. Chỉ có các vãi và ban quản lý chùa thôi! Đọc bài của bạn chủ top mà thấy bây h cái gì cũng loạn hết cả rồi hay sao ấy!!!
Ðề: Khẩn cấp cần các mẹ giúp đỡ. Em nhờ Mod 1 hôm thôi huhu Tớ cũng theo dõi topic này từ đầu. Nửa rất muốn chủ top nói toạc móng heo ra để mọi ng biết, nhưng nửa không, vì cũng sợ lỡ bọn đấy nó biết nó trả thù thì... nghĩ đến mà sợ. Sao XH bây giờ loạn thế k biết. Ngày nào lên mạng cũng đọc tin xấu nhiều hơn tin tốt.
Ðề: Khẩn cấp cần các mẹ giúp đỡ. Em nhờ Mod 1 hôm thôi huhu ôi ở quê tớ các sư đi xe xịn là chuyện thường ở huyện mà
Ðề: Khẩn cấp cần các mẹ giúp đỡ. Em nhờ Mod 1 hôm thôi huhu Vẫn chưa hiểu lắm về vụ chuyển tiền cho ô sư này của chủ top. Biết là bị lừa đảo nhưng vẫn chuyển ah???? Mà công an đã vào cuộc chưa? Nếu không thì sẽ còn bao nhiêu người khác vẫn bị lừa giống chủ top nh? Buồn cho xã hội này quá.....