Hằng ngày con thích nhất là lúc được tắm. Chỉ cần mẹ bế con vào nhà tắm, chưa kịp cởi đồ là con nhún nhảy đòi tụt xuống ngồi vào thau cho mẹ xả nước vào. Con còn nhỏ nhưng siêu quậy nước, mẹ mở vòi sen mà con không sợ lại còn tỏ ra thích thú khi nước ở vòi sen xịt từ trên đầu xuống. Mẹ yêu lắm siêu quậy của mẹ Mẹ mở vòi sen cho con tắm nào, nước ấm rồi mẹ ạ Con làm dáng cho mẹ chụp nào! Sao mẹ không tắm cho con mà mải chụp hình vậy?
Ðề: Con siêu quậy nước đây. Hu hu.............. thành viên mới chưa bít gì, mình quên không ghi là Đợt 4 ở trên topic dự thi rùi, giờ sửa không được, không biết có phạm quy không làm sao bây giờ. BTC ơi....... giúp mình sửa lại với, khóc nè, hu hu ....huuuuuuuuuuuuuuu
Ðề: Con siêu quậy nước đây. Cám ơn mẹ nó nhé.... nhưng mình quên ghi Đợt 4 có sao không nhỉ??????????
Ðề: Con siêu quậy nước đây. Không vi phạm thể lệ gì cả mẹ nó ạ, nếu mẹ nó muốn đổi tên topic thì post yêu cầu vào chuyên mục; cần sự hỗ trợ từ BQT nhé.
Ðề: Con siêu quậy nước đây. Anh Tú vote cho em nhé, cái ảnh đầu tiên sao mẹ em chụp nghệ thuật thế, chộp được đúng cái khoảnh khắc ấy, trông rất mát mắt. Chúc em đoạt giải nhé.