Hôm nay mình đọc bài báo này trên Dân trí, thương xót con quá. http://dantri.com.vn/c167/s167-488655/em-khoi-di-dau-roi-me-oi-.htm Mình hiểu nối đau và sự vất và của ng mẹ này (Bởi chính trong gd mình cũng có cháu mắc bệnh về máu bẩm sinh, cứ 3 tháng cháu lại phải truyền máu, thải sắt, thương lắm, xót lắm các mẹ ạ. Cứ nghĩ đến là mình lại khóc) Nếu có thời gian, khả năng các mẹ chúng ta hay cùng nhau giúp đỡ mẹ con bé Khoa nhé.
Ðề: Thương xót con quá các mẹ ơi! Hôm nay em đọc bài này, híc. Em ko dám xem hết video clip, xem xong lại ngồi khóc giữa cơ quan http://tintuconline.com.vn/vn/video/494276/index.html