Tâm sự Nhật Kí Buồn Về Chồng

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi hanhhoanghong, 4/5/2011.

  1. ngaoopxinh

    ngaoopxinh Mẹ cún con

    Tham gia:
    12/5/2010
    Bài viết:
    2,471
    Đã được thích:
    747
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Mình luôn quan niệm chồng là một người bạn, biết chia sẻ, biết yêu thương vợ, bản thân mình lúc mới về làm dâu cũng gặp nhiều vấn đề với MC lắm, vì MC mình giỏi nhưng cực kỳ gia trưởng, luôn luôn áp đặt. Mình may mắn là được ở riêng nhưng lúc mới cưới MC mình hay bắt phải thế này or thế kia, mình vốn là người cực kỳ bướng bỉnh, luôn tự quyết định những việc mình làm, nhưng mình không bao giờ cãi lại MC khi MC mình bảo phải làm những việc mình không thích, mình luôn luôn im lặng và về trao đổi lại với chồng và chồng mình luôn là ngừoi giải quyết, muốn MC và chồng yêu thương mình cũng phải do bản thân mình nữa. Mình mua cho mẹ đẻ cái gì thì cũng mua cho MC mình cái đấy, tết và giỗ ở nhà chồng mình tuy là dâu út nhưng không bao giờ mình bỏ bê cả, lúc đầu MC mình luôn giữ khoảng cách và đối xử rất bình thường với mình nhưng bây giờ thì cực quý :p, vì vậy mình thấy cách đối xử của con dâu với gia đình chồng rất quan trọng.
     
    Đang tải...


  2. dangducminh

    dangducminh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    27/6/2011
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    351
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    '
    Đúng là làm gì xuất phát từ tâm, từ sự thật lòng thì mọi người đều biết , cảm nhận được. Sống thật hơn là giả tạo!
     
    lan.hoa05hanhhoanghong thích.
  3. Me Mr.Bill

    Me Mr.Bill Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    5/10/2009
    Bài viết:
    1,439
    Đã được thích:
    201
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Oánh dấu để theo dõi chuyện của chị, phụ nữ mình khổ thật, hic
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  4. little_leo

    little_leo Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/4/2010
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    88
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Em đọc hết hơn 30 trang rồi ạ. Cơ bản là em mừng cho chị chủ top! Nhưng em nghĩ nếu em rời vào tình cảnh của chị thì em cho chồng đấy đi tàu bay giấy rồi, em vốn dĩ nóng tính lắm. Chắc ko nhịn được như chị.
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  5. sweet_kjwj

    sweet_kjwj what you want shop

    Tham gia:
    22/5/2011
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    66
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    thế mới thấy chị chủ top đầy nghị lực
    nhưng cứ nói thế chứ,phụ nữ có ai sướng bh,ko chồng thì con
    nhìn lên chẳng bằng ai,nhìn xg chẳng ai bằng mình
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  6. ngaoopxinh

    ngaoopxinh Mẹ cún con

    Tham gia:
    12/5/2010
    Bài viết:
    2,471
    Đã được thích:
    747
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Đọc từ tối tới giờ đến trang 44, nhưng đọc đến bài của mẹ này thì bực mình thật, phải nói mấy câu cho đỡ tức để đọc tiếp.
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  7. Ladieubong_DB

    Ladieubong_DB Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    4/10/2010
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    89
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Em nghĩ, có thể do ngay từ đầu chị đã chiều chồng quá, việc nội trợ, con cái, tiền nong chi tiêu chị cứ tự mình làm, tự mình cân đối mà không nhờ vả hay nói chuyện cho chồng biết nên càng ngày chồng chị càng thái quá. Cư xử thì như một kẻ đốn mạt, vô trách nhiệm với vợ con. Chị để chồng chị một thời gian không được sống trong cảnh yên ấm nữa, xem rồi chồng chị có nhận ra điều gì không. Thực sự em không nghĩ ra được một cách nào thật tốt và khả thi nhất, chỉ mong các mẹ trên này có cách giúp chị ấy thoát khỏi bế tắc
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  8. lethuynd

    lethuynd Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    22/3/2009
    Bài viết:
    1,435
    Đã được thích:
    297
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Đọc mà thấy chị chủ top giống mình từ đầu đến cuối việc gì cũng đến tay .Sao phụ nữ khổ thế không biết . Hay là mình chưa biết cách nhỉ .
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  9. SuaBien-CaKho

    SuaBien-CaKho Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    20/4/2011
    Bài viết:
    2,843
    Đã được thích:
    528
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Phụ nữ mình thật nhiều nỗi khổ .
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  10. hanhhoanghong

    hanhhoanghong Hạnh phúc là đấu tranh

    Tham gia:
    30/6/2010
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    3,457
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    khoe hai thiên thần, xốc lại tinh thần của các mẹ nào. Đây là 2 sản phẩm vĩ đại nhất mà em đã sản xuất được, là lí do em cũng trở nên...vĩ đại theo, là niềm tin và nghị lực sống của em đây.
    [​IMG]
     
  11. dauxanh2011

    dauxanh2011 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    28/2/2011
    Bài viết:
    3,267
    Đã được thích:
    979
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    mẹ này thế là 10 điểm rồi, vừa khéo léo vun vén gia đình, lại vừa giỏi giang việc kiếm tiền. Lâu rồi ko theo dõi hết Topic của bạn nên ko biết tình hình của bạn thế nào, nhưng mình tin là một người có ý chí và nghị lực lại khéo léo trong cư xử như bạn sẽ thức tỉnh được chồng bạn. Bất cứ người đàn ông nào cũng muốn có 1 người vợ như thế. Mình đọc các tâm sự của bạn mình thấy rất phục bạn ở sự chịu đựng, kiên trì và mềm mỏng. So với bạn thì mình thua xa ở điểm này, mình nóng tính và thiếu kiên nhẫn lắm, tức chuyện gì là phải nói xơi xơi không nhịn được thành ra đôi khi lại hỏng chuyện, biết vậy mà sửa khó quá, nó thành lối mòn rồi.
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  12. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    21,134
    Đã được thích:
    7,441
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    hì hì, mắt 2 bé rất sáng, chúc mừng bạn.
     
  13. www.d2dexpress.vn

    www.d2dexpress.vn Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/7/2011
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    43
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Top này các mẹ bàn luận sôi nổi quá, hihi
     
  14. haphong

    haphong Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    8/10/2008
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Em đã đọc suốt đêm topic của chị. Để khóc, buồn, vui với hạnh phúc của chị. Cảm ơn chị rất nhiều về những chia sẻ để em biết nâng niu những điều tốt đẹp và vượt qua thăng trầm của cuộc sống. Chúc chị nhiều sức khoẻ, nhiều nghị lực, nhiều yêu thương và hạnh phúc sẽ đến với chị, vì chị thật xứng đáng để đón nhận điều đó.
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  15. thuylolita

    thuylolita Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/11/2009
    Bài viết:
    637
    Đã được thích:
    162
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Em mới đọc đến trang 18, và nhận xét một câu hình như 2 người bẳng tuổi nhau phải ko. Anh chồng chị như một đứa trẻ con chưa lớn vậy
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  16. mebixinh

    mebixinh Thành viên Hội Cún 82

    Tham gia:
    28/6/2011
    Bài viết:
    20,601
    Đã được thích:
    6,544
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Chị thật bao dung, độ lượng. Đọc chuyện của chị mà em chảy nước mắt vì thương người phụ nữ như chị. Cuộc đời thật oái oăm. Thôi, cứ cố gắng vì con chị ah. Mình sống để đức để phúc cho con mình hưởng.
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  17. me_bach

    me_bach Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    17/3/2011
    Bài viết:
    4,405
    Đã được thích:
    1,335
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Hôm nay mới đọc nhật ký của mẹ này, cũng ko có thời gian đủ để đọc sang trang thứ 2. Nhưng chỉ thế thôi đã rất chia sẻ với mẹ nó. Ôi cuộc đời của người phụ nữ! Lại nhớ có lần thầy mình nói với mình: Phụ nữ là người luôn chịu thiệt thòi nhất, trong tất cả mọi lĩnh vực của cuộc sống, đặc biệt là tình cảm. Nên tìm được người chồng yêu thương mình là nhất. Bằng không thì..................
    Đây cũng là lý do mình chỉ thích sinh con trai. Không biết có mẹ nào nghĩ giống mình không. Sinh con trai để nó khỏi khổ như mình. Sau này sẽ vẫn phải cố mà dạy nó làm người tốt, làm chồng tốt...Nhưng nó vẫn sướng hơn vợ nó..............
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  18. mebixinh

    mebixinh Thành viên Hội Cún 82

    Tham gia:
    28/6/2011
    Bài viết:
    20,601
    Đã được thích:
    6,544
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Đọc một mạch đến hết trang 42. Phải về đã không muộn mất, chồng đợi. Ngay từ trang 1 thấy ông chồng chị thất đáng coi thường nhưng em vẫn có ý nghĩ là không nên bỏ. Sau thời gian biết đâu người ta thay đổi. Và giờ thì thấy chị đáng được nhận hạnh phúc. Phải nói thật là anh chồng chị rất lãng mạn ý chứ: vụ tặng quà SN, vụ mang 10tr đi SSơn theo chị. Hiiii, những lúc ý cũng thích đó chứ chị nhỉ? Mai đến đọc tiếp những trang cuối. Chúc chị hạnh phúc!
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  19. Ladieubong_DB

    Ladieubong_DB Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    4/10/2010
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    89
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Sau khi đọc hết nhật ký của chị hanhhoanghong, em xin rút lại lời nhận xét em nói về chồng chị, nếu anh ấy đọc được thì sorry hộ em, đàn ông nhiều lúc mình nhìn vậy mà không phải vậy chị nhỉ.
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  20. me Hoang Anh

    me Hoang Anh

    Tham gia:
    7/4/2006
    Bài viết:
    11,101
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    86
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    về cái khoản này thì chị 10 điểm rùi, hyhy.............................
     
    hanhhoanghong thích bài này.

Chia sẻ trang này