Có mẹ nào có chồng ở rể k vậy?

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi me_yeu_tina, 22/12/2010.

  1. Mẹ Sún

    Mẹ Sún Guest

    Ðề: Có mẹ nào có chồng ở rể k vậy?

    Em ước mình có thể chịu nhịn được như các mẹ, em ước mình có thể yêu chồng nhiều hơn nữa, giờ em chỉ muốn tung hê tất cả
     
    Đang tải...


  2. đĩa thể dục

    đĩa thể dục Giảm Béo Nhanh 0932066389

    Tham gia:
    8/9/2010
    Bài viết:
    65,115
    Đã được thích:
    27,536
    Điểm thành tích:
    12,263
    Ðề: Có mẹ nào có chồng ở rể k vậy?

    Hiiiiii bát đãu còn xô xát nữa bạn ah, ở chung thì dù dâu hay rể cũng sẽ có xích mích thui bạn ah, bạn hãy khuyên hai bên mỗi bên nhường nhịn đi 1 chút nếu sự việc ko co gì là to tát bạn ah
     
  3. nhjm_xù

    nhjm_xù Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    16/6/2010
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    100
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Có mẹ nào có chồng ở rể k vậy?

    Đúng là chủ đề em đang tìm, haizzz, vc em cũng đang cãi nhau h em đang chả biết phải làm sao h.
    Chuyện là thế này,chồng em thì tính ham chơi, bố mẹ đẻ em thì lại ngại nói con rể, sợ con rể nghĩ là mình đang ở rể ko muốn nói, bảo em về 2 vc có gì bảo nhau, vậy mà đến lúc em góp ý vs chồng thì anh ý cho là em cấm cản, ..........., hiazz, h em chỉ muốn buông xuôi tất cả mọi thứ thôi. Chán quá cơ ơ ............
     
  4. nti

    nti 0942.986.010

    Tham gia:
    2/12/2010
    Bài viết:
    1,887
    Đã được thích:
    342
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Có mẹ nào có chồng ở rể k vậy?

    Cũng khó, em cũng hiểu đôi lúc vấn đề góp ý rất tế nhị, theo em, chị nên dùng cách tỉ tê từ từ thôi...
     
  5. Mẹ yêu Bông

    Mẹ yêu Bông Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    16/4/2008
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Có mẹ nào có chồng ở rể k vậy?

    Nhà tớ thì chồng ở rể được gần 3 năm, vc cãi nhau vài trận to đùng, đến trận cuối cùng thì chồng bỏ về nhà mẹ đẻ, giận vợ thì ít mà tự ái thì nhiều, thế nên tớ phải tìm nhà thuê để 2 vc ra ở riêng, cũng may thuê đc cái nhà gần nhà vợ nên vẫn nhờ vả đc, mà vc lại ít xung đột hơn, hạnh phúc hơn, chồng thì tự chủ hơn, trở về đúng vị trí của người chồng. Thuê nhà cũng đc gần 1 năm rồi, bố mẹ chồng mới cho ít tiền, chắc cuổi năm vc tớ có nhà riêng, có xe hơi để xài. Cs tạm gọi là hạnh phúc.
     
  6. nhjm_xù

    nhjm_xù Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    16/6/2010
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    100
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Có mẹ nào có chồng ở rể k vậy?

    Trời ơi, em cũng tỉ tê rùi, nặng có nhẹ có rồi nhưng được 1, 2 hôm lại đâu vào đấy,
     
    Sửa lần cuối: 13/6/2011
  7. Mẹ Surry

    Mẹ Surry Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    1/6/2011
    Bài viết:
    1,386
    Đã được thích:
    768
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Có mẹ nào có chồng ở rể k vậy?

    nhà em rộng nên em xui chồng em về nhà em ở cho sướng nhưng chồng em không về vì sợ người ta bảo chó chui ngầm chạn
     
  8. Loveisblue

    Loveisblue Mẹ chún chíu

    Tham gia:
    23/11/2010
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    40
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Có mẹ nào có chồng ở rể k vậy?

    "Ko đẻ ko đau" nên đố ai làm được 100% đấy.
    Các cụ nói không phải bao giờ cũng đúng, mà có đúng cũng không phải đúng hoàn toàn, có câu nói chỉ đúng ở thời điểm nhất định.
    Em cũng cùng quan điểm này.
     
  9. zaua

    zaua Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/9/2010
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    123
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Có mẹ nào có chồng ở rể k vậy?

    hic hic,chắc k ai như em,mẹ vợ quí con rể hơn con đẻ,tại ax nhà e chịu khó nên hợp tính mẹ,bản tính 2 ng lại xuề xòa nữa,2vc mà cự nự j là mẹ em lại lôi em ra mắng ,lúc nào cũng bênh con rể chằm chặp,nhìu khi ax sai lè ra mình phản ứng lại,mẹ nghe thấy cũng ăn mắng y như bị mc mắng ý,nchung ở nhà em là e1 mình 1 chiến tuyến
    ax cũng thỉnh thoảng lô đề nhưng ít thôi,cấm cũng k đc nên đành chịu,
    em cũng thấy may vì ax vô tư lắm,bố mẹ e cũng vậy nên 2 bên chưa thấy xảy ra điều j
     
  10. manly shopping

    manly shopping Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/2/2011
    Bài viết:
    1,294
    Đã được thích:
    316
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Có mẹ nào có chồng ở rể k vậy?

    Đồng ý vs ý kiến của mẹ này, mình là người ở giữa nên dung hòa.May quá mẹ đẻ mình cưng con dâu con rể còn hơn con ruột. Mình là con gái thường xuyên bị ăn chửi, vs con dâu bà thì bà mọp sát đất, động nói j là bênh chằm chặp..
     
  11. mebaonam_2009

    mebaonam_2009 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    17/5/2011
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    156
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Có mẹ nào có chồng ở rể k vậy?

    Mình cùng cảnh ngộ đây.
    Bố mình mất sớm, nhà có 2 mẹ con nên khi lấy chồng, dù nhà chồng mình có nhà rộng rãi đủ cho vợ chồng mình ở thoải mái nhưng bọn mình vẫn ở với bà ngoại, phần cũng vì ở nhà ngoại gần cq hơn, mẹ mình có 1 mình, cũng vì chồng mình toàn đi công trình xa. Nói chung, gia đình nào cũng thế, cái chính là phải sống biết điều và nhìn nhau mà sống, ở nhà nội cũng thế mà nhà ngoại cũng vậy. Mẹ đẻ mình và chồng mình đều là hiểu biết và khá văn minh nên cũng không đến nỗi. Tất nhiên không thể tranh những cái không bằng lòng, nhưng bạn nên góp ý với từng người riêng, mẹ mình sai thì góp ý mẹ, chồng sai thiof góp ý chồng, chỉ cãi nhau khi ở trong phòng riêng hoặc ra công viên hay quán cà fe mà cãi nhau. Bạn cũng nên quán triệt với chồng bạn là: người có tuổi họ luôn như vậy, khó thay đổi lắm, chỉ có người trẻ thì nên biết thay đổi để hợp với hoàn cảnh. Không bao h bạn được thể hiện đây là nhà tôi, vì tất cả là của chồng công vợ, khi cãi nhau dù to đến mấy cũng không bao h đc phép nói " anh cút đi, anh biến khỏi đây, hay đây là nhà tôi,..." vì họ sẽ biến thật, mà như vậy, người thiệt thòi là mình. Bạn cũng nên phân tích với chồng là, mình ơ nhà ngoại thì không có nghĩa là mình không quan hệ với bên nội, tức là mình vẫn có điều không bằng lòng về gd nhà chồng, nên tốt nhất là cùng nhau chia sẻ và nhường nhịn nhau. Sống vì nhau 1 chút sẽ dễ chịu hơn nhiều bạn ạ.
     
  12. tranthu

    tranthu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    1/2/2010
    Bài viết:
    1,662
    Đã được thích:
    391
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Có mẹ nào có chồng ở rể k vậy?

    Nhà mình thì khác. Trước khi cưới đã thuê nhà trước rồi, sau bị xảy thai thì về bên ngoại rồi xây nhà nên ở tạm nhà ngoại mấy tháng mà cũng có chuyện. Bố mẹ mình rất tốt và chiều con nhưng tính ông bà ăn uống đơn giản còn chồng thì ăn ít nhưng thích nhiều món thế là cũng không hài lòng. Mẹ bảo con đi Metro mua cho can dầu ăn, về báo giá tiền bà bảo đắt thế, chồng thấy vậy làm luôn câu: mẹ không lấy thì mang về thế mà mà bà ngoảnh mặt đi dỗi luôn. Hôm sau bảo mình: thằng chồng mày mất dậy, nó dám ăn nói thế ah? Mình không nhịn nổi cười, bảo mẹ: mẹ bảo đắt thì bọn con mang về dùng chứ sao lại bảo mất dậy :rolleyes: NHiều chuyện bé tý mà thành ra to, đứng giữa cứ vừa buồn cười vừa mệt. Nhưng túm lại lại bà vẫn chiều con gái với con rể còn hơn cà con trai với con dâu (bà bảo chúng mày biết điều nên tao mới thế):p
     
  13. congaixinhhp

    congaixinhhp Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    30/9/2010
    Bài viết:
    3,753
    Đã được thích:
    9,407
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Có mẹ nào có chồng ở rể k vậy?

    Mình đang có chuyện bồn quá nên lò dò vào diễn đàn ,may quá gặp đúng chủ để của mình liền vào đây tâm sự xem có mẹ nào giúp được mình không?
    Chả là 2 vc mình cưới nhau đến nay cũng đã được gần 6 năm rồi,từ đó đến nay cũng vẫn ở nhà ngoại vì nhà chồng ở quê.Mình biết ở rể không phải là vấn đề đơn giản nên ngay từ khi mới cưới mình đã làm công tác tư tưởng cho ông xã là 2 vc làm được ít tiền(lúc đó chỉ có mỗi chồng mình đi làm có lương thôi)nên về ở nhà ngoại,sau này làm ăn khá hơn thì cũng có điều kiện để dành tiền mua nhà riêng chứ mình cũng xác định không thể ở mãi nhà ngoại được vì ở đó còn 2 cặp vc của 2 anh trai mình nữa.
    Thời gian trôi qua,đại gia đình nhà mình vẫn sống như vậy,về diện tích không có gì đáng lo vì nhà ngoại khá rộng,3 gia đình cùng chung 1 mái nhà nhưng lại ăn riêng hết.Nhà ngoại mình nói chung cũng toàn người có học nên cư xử không đến nỗi nào.Cho đến thời điểm này chưa có 1 thành viên nào trong gia đình lớn tiếng mắng chồng mình hay là tỏ thái độ khinh ghét,chê bai...Thậm chí mọi người lại rất ngưỡng mộ chồng mình(nhất là các chị dâu bởi vì các chị nói chồng mình quá chăm chỉ,lo làm ăn,về nhà phụ việc gia đình cho vợ con-trong khi mấy anh trai mình lại không làm được việc đó).Tuy nhiên chỉ có mỗi 1 việc là bố mình thỉnh thoảng có bàn với các anh chị là chờ đến khi nào vc mình ra ở riêng thì sẽ ngăn nhà thành 2 căn riêng biệt cho 2 anh trai.Bố mình có nói với mình chuyện đó nhưng chỉ là nói vậy chứ không phải là "đuổi"ngay 2 vc đi bởi vì bố mình biết khi mình chấp nhận lấy chồng mình là đã khổ rồi vì chẳng được nhờ vả gì gia đình nhà chồng,tất cả sẽ phải do 2 vc tự lập hoàn toàn.Mình cũng thẳng thắn nói chuyện đó cho chông mình biết vì mình cũng muốn cho chồng biết hoàn cảnh như vậy để chồng phải cố gắng cho cs riêng của 2 vc.
    Thế nhưng chồng mình thường xuyên theo dõi các mục tâm sự trên các trang báo mạng,trong đó có những mục tâm sự về chuyện ở rể,nên thường hay bị "ngấm"vào đầu những suy nghĩ tiêu cực.Chẳng hạn cứ ở rể là khổ.là nhục,bất đắc dĩ mới ở(tất nhiên rồi chứ có ai muốn đâu).
    Nhưng hôm nay mình ức nhất là từ trước tới giờ mình vẫn nói với chồng mình là:2 vc hoàn toàn tự lập,bố mẹ chồng cũng chẳng đỡ được gì,thậm chí còn ỷ lại vào chuyện đã có nhà vợ lo rồi.Còn nhà ngoại thì cũng không giúp được gì(đấy là theo ý chông mình nói thế,còn thực ra mình thấy vc mình được ở nhà ngoại tức là cũng đã giúp 2 vc mình nhiều rồi-giúp tiết kiệm chi phí thuê nhà để dành tiền mua nhà riêng)Vì vậy mình luôn nói với chông là thôi thì mình ở nhờ thì mình cũng phải biết điều,chấp nhận thiệt thòi hơn 1 chút(chẳng hạn việc dọn dẹp cầu thang chung,nhà vệ sinh chung vì mình muốn sạch thì mình phải làm hoặc mình chủ động làm mọi việc đâu ra đấy để không ai có cớ trách mình...)nhưng chồng mình cứ làm là tỵ nạnh cho là nhà mình phải làm nhiều,sao nhà 2 anh trai không làm...tóm lại chồng mình cứ đòi công bẳng cho cả 3 gia đình mới khổ chứ.
    Mình có nói với chồng mình là thôi thì cả 2 bên nội ngoại đều có mặt tốt và mặt không tốt nhưng 2 vc ở giữa thì phải làm cầu nối đừng để các cụ gặp mật nhau mà khó nói chuyện với nhau,chẳng hạn mình nói với nhà ngoại là mỗi lần về quê bà nội đều cho cháu tiền đi tàu xe,hoặc cho nhiều thứ khác nữa(thục tế thì chỉ cho có mấy lần thôi).Ngược lại mình yêu cầu chồng là nếu anh có thể cũng nói tốt về nhà ngoại thì em cũng được đẹp mặt,còn không thì anh cũng đừng chê bai,nói xấu nếu không khi gặp nhau rất khó nói chuyện.
    Từ đó đến giờ mỗi lần mình nói tốt cho nhà chồng mình đều bảo cho chồng biết,trong con mắt của gia đình ngoại bây giừo thì nhà chồng rất thương yêu ,vun vén cho gia đình nhỏ của mình.
    Ngược lại,hôm nay mình mới biết chồng mình lại nói với cô em chồng là bố vợ đang ghét chồng ra mặt,ở nhà vợ nhục lắm,muốn mua nhà ngay để ở riêng.........Mình đọc được mà sững hết người hỏi lại chồng thì chồng không nhận,sau đó thấy mình nói chính xác quá thì chồng mình bảo nhục thật ấy chứ.Mình bảo ai làm gì để anh bị nhục?chông mình không trả lời được.Mình hỏi cứ cho là nhục thì làm sao anh phải kể cho mọi người nhà anh nghe,nếu anh kể như vậy thì sao em còn mặt mũi nào gặp mặt gia đình chồng nữa?Chồng mình cũng không trả lời.Thậm tệ hơn chồng mình nói "bố vợ là bố của em chứ không phải là bố của anh".Cứ khi nào mình nói chồng là anh đặt vào địa vị của em thì anh sẽ thấy em khổ thế nào:người ta lấy chồng có nhà cửa đàng hoàng,còn em thì không.Người ta sinh đẻ có mẹ đẻ,mẹ chồng ở cạnh,còn em mẹ đẻ đã mất rồi chỉ trông vào mẹ chồng nhưng mẹ chồng cũng bận bán rau không lên với em được.....Tóm lại mình rất thiệt thòi chẳng được nhờ vả gì nhà chồng nhung mình cũng xác đinh không cần vì mình có khả năng tự lập được.Nhà chồng đối xử với mình như vậy nhưng chưa bao giườ mình chê bai nhà chồng ,thậm chí em còn thấy bố mẹ chồng hiền lành tốt bụng(có thể vì em ở xa nên không phải va chạm gì).
    Giờ đây mình đang rất buồn,ngồi viết những dòng tâm sự này mà mình thấy tủi thân vô cùng ,không cầm được nước mắt.Mọi người cho mình lời khuyên phải làm thế nào để thay đỏi được suy nghĩ và hành động của chồng mình với.Mình muốn làm thế nào để chồng mình phải tôn trọng mình chứ cứ hễ nói đến chuyện này thì chồng mình luôn nói nhà chông mình tốt ,còn nhà vợ không tốt.2vc mình cũng đã mua được nhà riêng rồi nhưng chưa có tiền sử chữa để dọn về ở.
    À mà mình thấy thực ra lúc mới cưới chồng mình không đến nỗi nào nhưng chuyện chỉ phức tạp khoảng 2-3 năm trở lại đây,mà mình thấy 1 trong những nguyên nhân có thể vì chồng mình đã làm được ra nhiều tiền hơn mình nên chồng mình tụ cho mình cái quyền mạt sát người khác hay sao đó.Thậm chí ngay trong cách nói chuyện với vợ mà chồng mình cũng thay đổi cho mình cái quyền lớn hơn,không tôn trọng ai hết vì anh ta làm được ra tiền mà.
    Mọi người giúp mình với ,mình phải làm gì để thay đổi cách suy nghĩ của anh ta đây.Mình chán lắm rồi thà nghèo mà tình nghĩa còn hơn là có tiền mà không hạnh phúc.
     
    zaua thích bài này.
  14. zaua

    zaua Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/9/2010
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    123
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Có mẹ nào có chồng ở rể k vậy?

    em cũng gần giống chị,e chưa lấy nhưng đã xác định vơi nhau rồi ạ,bọn e sẽ ở nhà ngoại,nhà c e ở xa mà cũng là quê nghèo nên khó làm ăn,nghe ch chị kể e sợ,vì hiện tai thì c e cũng là ng chăm chỉ,chịu khó,k bít sau này sẽ có những va chạm j k,
    e chưa có knghiem nên chả bít khuyên chị thế nào.......nhờ các mẹ thông thái ra tay thôi
     
    congaixinhhp thích bài này.
  15. congaixinhhp

    congaixinhhp Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    30/9/2010
    Bài viết:
    3,753
    Đã được thích:
    9,407
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Có mẹ nào có chồng ở rể k vậy?

    Chồng mình thực ra cũng là người hiền lành,chăm chỉ.Chính vì lý do đó mà ngày trước mình mới quyết định cưới làm chồng mặc dù lúc đó chồng mình chẳng có gì trong tay hết cả.Cả 2 đều tự hứa với nhau là sẽ cố gắng làm ăn để mua nhà ở riêng.Và nhà ngoại ,nhà nội nói chung đều là những người tốt bụng,thương con,thương cháu.Nhưng mình cảm nhận thấy tất cả mọi việc là do chồng mình quá nhạy cảm và có suy nghĩ cố chấp,cứ là ở rể là khổ nhục không thể nào thay thế được suy nghĩ đó.Mạt khác trước đây mình thấy chồng rất thương yêu mình,tôn trọng mình,chồng làm mọi việc nhà cho vợ cũng là vì suy nghĩ muốn bù đắp cho vợ bớt phần thiệt thòi(vì vợ lẽ ra được sung sướng,không phải suy nghĩ gì nhà cửa cả nhưng nay chưa mua được nhà nên vợ mất ăn mất ngủ chỉ tìm cách làm gì để có tiền mua nhà cửa ở riêng,vì vợ chấp nhận lấy chồng nghèo nên chồng cảm thông được điều đó).Thế nhưng khi chồng làm ra được chút tiền(nhiều hơn so với thời 2 vc mới cưới chứ cũng chưa là gì so với người giàu có khác đâu) nhưng mà chồng mình đã có cái tư tưởng "có tiền là có tất".Vì vậy có lẽ chồng mình tự cho anh ấy cái quyền cao hơn vợ,ngày trước mình có thể nói được anh ấy nhưng không hiểu sao bây giừo tự nhiên nhiều lúc mình lại sợ anh ấy,có những chuyện không dám nói với chồng vì sợ chồng mắng.
    Mình chỉ mong có được mẹ nào có kinh nghiệm trải qua rồi cho mình xin lời khuyên mình phải làm gì đây để anh ấy hãy tôn trọng mình,quan tâm đến suy nghĩ của mình và hành động cho đúng mực.
     
  16. congaixinhhp

    congaixinhhp Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    30/9/2010
    Bài viết:
    3,753
    Đã được thích:
    9,407
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Có mẹ nào có chồng ở rể k vậy?

    Suốt đêm qua buồn quá không sao ngủ được,sáng nay đi làm khóc sưng cả mắt,chả biết làm sao cho hết sưng?Chồng mình biết mà cũng chẳng thèm hỏi lấy 1 câu.Mình cũng chỉ cần anh ta nói chuyện với mình 1 cách nghiêm túc để giải quyết mọi việc cho nhanh chóng đỡ nhức đầu nhưng anh ta cứ cố tình lơ đi mặc kệ mình muốn làm gì thì làm,khi nào hết giận thì thôi.Có ai chán như chồng tôi không????Nếu mình chủ động nói khi anh ta không muốn thì bao giờ mình cũng chỉ nhận được câu trả lời"em muốn nghĩ nhà anh thế nào thì tùy" ,"nhà anh tốt nhà em xấu"........................
    Ôi khổ thân tôi quá trời ơi!
     
  17. Ice_Lion

    Ice_Lion Tiệm Bánh Kira Kira.

    Tham gia:
    27/7/2011
    Bài viết:
    3,363
    Đã được thích:
    971
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Có mẹ nào có chồng ở rể k vậy?

    Các mẹ cho mình nói 1 chút suy nghĩ của riêng mình về vấn đề này nhá. Đầu tiên là mình rất đồng ý với ý kiến của 1 mẹ đã nói là :" thuyền theo lái, gái theo chồng". Khi mình đi lấy chồng có rất nhiều người hỏi sao 2 vợ chồng không về 1 cái nhà nào của bố mẹ mình mà ở cho thoải mái (nhà chồng ở khu tập thể và ở chung với bố mẹ chồng, nhà mình thì có 3 cái nhà), hay là sao không lấy 1 con xe SH của bố mẹ mình về đi. Mình chỉ cười và bảo gái theo chồng rồi thì dù là ở nhà thuê hay bé bằng lỗ mũi mình cũng phải theo không có lí nào lấy chồng mà lại về nhà mình ở được. Còn xe máy mình không lấy là vì mình muốn 2 vợ chồng tự kiếm tiền, dành dụm rồi đổi xe mới sau như vậy mới thấy quí giá trị của nó. Bố mẹ mình cũng suốt ngày dụ dỗ đổi xe mới bố mẹ cho tiền nhưng mình toàn từ chối khéo bảo là nhà ở tập thể gửi xe họ vứt quăng quật ngoài đường mưa gió đổi xe đắt tiền thì xót lắm thế nên 2 vợ chồng mình vẫn đi con xe viva cũ của chồng khi nào có đủ xiền thì 2 đứa sẽ tự đổi xe sau, làm thế mình có thể giữ được thể diện và tự tin cho chồng trước mọi người. Hay như 1 cô em chơi với mình là con một, nhà buôn len ở phố Đinh Lễ, có 1 cái nhà to vật 4 tầng ở khu An Dương sắp lấy chồng bây giờ đang đi tìm nhà để thuê khắp nơi vì chú rể chưa có nhà ở HN. Nó đi lấy chồng thì cũng chỉ có 2 bố mẹ ở lại với cái nhà to vật chẳng ở hết được nhưng cũng nhất định ra ngoài thuê nhà vì muốn 2 vợ chồng tự lập, cố gắng kiếm tiền để không ai chê trách được gì chồng nó và bảo nếu sau này có khó khăn thì bố mẹ giúp sau cũng được thế nên bố mẹ cho tiền thuê nhà to chúng nó cũng không lấy mà chỉ muốn thuê 1 cái nho nhỏ để 2 vợ chồng có thể tự lo được.

    Mọi người nói ra rất nhiều lí do để hợp lí chuyện muốn chồng ở rể nhà mình nhưng chung qui lại cũng vì 1 là sợ cảnh mẹ chồng nàng dâu, 2 là ở nhà của bố mẹ mình bao giờ cũng cảm thấy sung sướng thoải mái hơn là phải ra ngoài thuê nhà vất vả dành dụm trả tiền hàng tháng. Có nhiều ông chồng chấp nhận ở rể vì yêu vợ hoặc vì hoàn cảnh khó khăn nhưng về lâu dài thì không bao giờ tốt cho mối quan hệ vợ chồng hay chồng với gia đình vợ.

    Các mẹ đừng nghĩ là đàn ông khi có chuyện mâu thuẫn hay không vừa lòng với gia đình vợ mà họ không nói gì tức là họ không suy nghĩ, không để bụng nhá mà ngược lại là đằng khác í vì ngay từ đầu họ đã mang ý nghĩ là ở nhà vợ là bị lép vế, thậm chí có những người ban đầu cũng không nghĩ gì nhưng đến cơ quan hay gặp gỡ bạn bè bị nói ra nói vào, trêu ghẹo rồi dần dần cũng nghĩ là mình lép vế thật cho dù được nhà vợ đối xử rất tốt (Các mẹ không thể đi theo chồng 24/24 để biết được bạn bè hay đồng nghiệp của chồng nói gì với chồng và những điều đó ảnh hưởng ghê gớm đến tự ái của đàn ông như thế nào. Chính mình có 1 lần chứng kiến cảnh khoảng chục ông đàn ông đi nhậu với nhau trong đó có 1 người đi ở rể bị những người khác lôi ra làm chủ đề trêu chọc bàn tán và người kia chỉ biết cúi đầu im lặng và uống liên tục không dám phản kháng lại 1 câu nào.). Vì ra ngoài bị lôi ra làm chủ đề bàn tán nên lúc nào họ cũng cảm thấy khó chịu bực dọc và về đến nhà là sẵn sàng gây hấn với vợ con và họ bắt đầu để bụng từng mâu thuẫn nhỏ xảy ra trong gia đình mình thậm chí là 1 lời nhắc nhở nhỏ nhẹ của bố mẹ mình và sẽ quy chụp là nhà vợ khinh thường từ đó rạn nứt tình cảm vợ chồng, cha mẹ với con cái.

    Mình không nói tất cả đàn ồng đều như nhau nhưng mình rút ra từ bạn bè hay những người xung quanh như thế này: Đàn ông ở rể mình thấy thường sẽ theo 2 xu hướng:
    _1 là họ dần dần hèn yếu, nhu nhược và ỷ lại vì thấy được nhà vợ bao bọc che chở và giúp đỡ hết những vấn đề quan trọng và khó khăn khi lập gia đình ví dụ như nơi ăn, chốn ở, có người cơm nước việc nhà cho. Họ sẽ ngày càng trơ lì và không có chí tiến thủ, không có trách nhiệm hay áp lực kiếm tiền để chăm lo cuộc sống cho vợ con. Họ tự chấp nhận cái nhìn coi thường của người khác miễn sao không phải lo toan.
    _2 là họ cố hết sức kiếm thật nhiều tiền, cố gắng đủ mọi cách để có 1 ví trí nào đó khiến nhà vợ phải nể phục, phải ăn năn xấu hổ vì đã coi thường họ(đấy là trong thâm tâm họ nghĩ vậy chứ chưa chắc thực tế nhà vợ đối xử như vậy), để đay nghiến nếu như nhà vợ 1 một lúc nào đó gặp khó khăn mà phải nhờ vả đến anh ta (trong khi có thể trước đây khó khăn được gia đình vợ giúp đỡ). Đôi khi đàn ông họ đểu lắm họ sẵn sàng tung hê hết tất cả những điều tốt đẹp mà gia đình mình đã làm cho họ nếu họ cảm thấy bất mãn.

    Nói ra như vậy nhưng các mẹ không thể trách cứ hay đổ hoàn toàn lỗi cho các ông chồng được mà người cần trách đầu tiên chính là các mẹ những người đưa ra ý kiến hay là thuyết phục chồng mình ở rể. Khi các mẹ thuyết phục chồng ở rể là đã không nghĩ cho cảm giác của chồng mình, làm cho chồng mình khó xử vì không ông đàn ông nào lại muốn đi ở rể cả và mọi người sẽ nghĩ rằng chồng của các mẹ bất tài, kém cỏi không thuê nổi 1 căn nhà để 2 vợ chồng ở nên mới phải đi ở rể và mình đảm bảo rằng không chỉ bạn bè đồng nghiệp đâu mà thậm chí là họ hàng bên gia đình các mẹ cũng nhìn chồng của các mẹ với ánh mắt khác cho dù có mẹ nói là 2 vợ chồng hoàn toàn tự lập về kinh tế không liên quan gì đến bố mẹ nhưng người khác họ đâu có biết như vậy đâu họ chỉ cần thấy chồng bạn ở rể là họ có thể nói đủ điều ( miệng lưỡi thế gian mà :)). Và cũng chính các mẹ đã tự vẽ ra 1 tương lai không mấy vui vẻ cho cuộc hôn nhân của mình nếu như các ông í đồng ý ở rể.

    Các mẹ luôn than vãn chuyện mẹ chồng nàng dâu thế thì các mẹ cũng nên hiểu chuyện con rể và bố mẹ vợ không khác gì là mấy mà nó có khi còn nặng nề hơn vì đàn ông vốn dĩ là trụ cột gia đình nhưng nếu ở rể thì họ còn có thể là trụ cột trong mắt mọi người được không?
    Kết lại 1 câu thì bà vợ nào nghĩ được cho bản thân mình và muốn cuộc hôn nhân lâu dài, không nặng nề vì lời ong tiếng ve về chồng thì ngay từ ban đầu không nên có ý nghĩ thuyết phục chồng ở rể. Có thể ban đầu 2 vợ chồng khó khăn vì không có nhà nhưng hãy cố gắng ra ngoài thuê nhà ở như vậy thì chồng các mẹ sẽ tự lập hơn, có động lực kiếm tiền để tạo cuộc sống tốt hơn và bạn bè, người thân xung quanh cũng sẽ nhìn chồng các mẹ với ánh mắt tôn trọng hơn, bố mẹ cũng sẽ yên tâm hơn vì con gái mình có được 1 người chồng biết lo cho gia đình, chồng các mẹ cũng có thể ngẩng cao đầu nhìn người khác vì cho dù khó khăn nhưng vẫn có thể chăm lo được cho vợ con. Còn nếu như bố mẹ đẻ có điều kiện thì hàng tháng có thể giúp đỡ các con 1 ít là được vừa giúp được con cái mà như vậy sau này chồng các mẹ có ăn nên làm ra cũng không bị người ta nói là phải nhờ vào nhà vợ hoặc là không có nhà vợ thì còn lâu mới được vậy. Và các mẹ đi ra ngoài cũng có thể tự hào về chồng mình lắm chứ.

    Đấy là 1 chút phân tích thiệt hơn của mình về chuyện ở rể, nó có thể tốt ban đầu vì giúp các mẹ và chồng đỡ được khoản tiền thuê nhà nhưng về lâu về dài thì sẽ có nhiều vấn đề nảy sinh. Mẹ nào mà chồng đang ở rể thường xuyên nhà vợ thì mình nghĩ là nên chuyển ra ngoài tình hình sẽ khá hơn đó. Tất cả quyết định là của các mẹ. Chúc các mẹ có 1 cuộc sống hạnh phúc và viên mãn.
     
    mayakita0608sula_lampa thích.

Chia sẻ trang này