Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Thời bão giá thế này cứ mua được gì rẻ mà tốt là ham. Hiii
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Em cũng sợ cảnh sống chật vật, bon chen ở đất Hà thành này lắm rồi. Nhưng bây giờ ngồi nghĩ thì mình ko cố gắng để kiếm kế sinh nhai thì cũng chết sớm mất.Em đi thuê nhà cũng bao nhiêu năm rồi, giá nó cứ tăng vùn vụt từng tháng, mà khu em ở thì công tác vệ sinh kém quá các mẹ ạ.Em tự nhủ không biết lúc nào mình sẽ chết nữa.Vệ sinh bẩn, nước lôi thì luôn trong tình trạng thiếu nước.Mà tiền lương làm ra chỉ đủ cho tiền nhà và ăn nửa tháng thôi.Em không biết phải làm sao đc với mức sống bây giờ và số tiền lương của em nữa. Đành đi theo nghề kinh doanh trên mạng xem có kiếm đc chút ít gì để trang chải cs ko nữa.Nhưng mới bước chân vào nghề mà thấy khó khăn quá các mẹ ạ.Em ko thu hút được sự ủng hộ của các mẹ và từ khi em làm tới này gần một tháng mà ít người biết đến quá. Em mong các mẹ cứu giúp hoàn cảnh nhà em với.
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! lâu ko ai than vãn gì, tớ vào than vãn tí Chiều nay đi làm về nghe bà hàng xóm bảo bà chủ nhờ bảo hộ sẽ lấy lại phòng cho cháu chắt gì đó thuê, huhu ở 3 năm nay rồi, giờ chuyển đi rõ là ngại, mà tìm nhà đâu có dễ, biết làm sao đây hã giời
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Em tưởng xung quanh chỗ chị thiếu gì phòng? Mà đất đó thì xây nhà lên mà ở đi còn gì? Chị có chuyển về gần chỗ em thuê ko? Em tìm phòng cho chị.
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Nhà em hôm nay lại đấu giá Cây lau nhà THái Lan 100k nhé. Mời các mẹ qua chơi..........
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! rủ chị ý về chỗ chị em mình cho gần.........ở gần chỗ mình cũng đông đảo thành viên phết chị nhỉ?
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Mẹ nó ơi cố lên nhé, mình chưa có kinh nghiệm bán hàng online, nhưng mình thấy đây là một phương thức bán hàng rất hay. Chắc là thời gian đầu mọi người chưa biết đến toppic nhà mẹ nó đấy. Mẹ nó lập hẳn một toppic trên làm cha mẹ mọi người sẽ để ý hơn, sản phẩm tốt, giá phải chăng, phục vụ tận tình thì lâu dần toppic nhà mẹ nó sẽ trở lên quen thuộc với các mẹ trên này thôi. Cố lên nhé. Chúc mẹ nó đắt hàng, khi nào có nhu cầu về Đ D GĐ mình sẽ ới.
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Uh, chỗ mình cũng thuộc khu đất lành chim đậu em nhỉ? CHị ở đây hơn chục năm rồi đấy em ạ. . Hôm nào chị em mình làm phát cà phê hoặc mía đá, trà đá vỉa hè giao lưu em nhé.
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Hế nhô cả nhà!!! Bà Nam Linh ơi, bà học ở trường nào thế??? Sao giờ nghĩ đến đi học tôi ngại thế chứ!!!
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Tôi học khoa Quản trị Nhân sự - Trường ĐH LĐXH, tôi đang phụ trách LĐ tiền lương mà, giờ mới học phổ cập ĐH bà ạ, hiii
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! có mẹ nào muốn thuê nhà riêng ỏ lĩnh lam k? tớ giới thiệu cho, co bạn tớ có cái nhà riêng cho thuê nhà bàng có gác xép 30m có sân nưa, cho thuê 2tr/tháng đấy, còn nữa nè nếu mẹ nào muốn mua nhà tập thê thanh xuân đói diện chợ phùng khoang thì có chị đang bán 1,2ty mà 30m2 đấy,mìnhh thấy giá này hợp lý đó các mẹ ah! cứ mua tạm 1 cái mà ở đi khi nào có t thì lại bán đi rồi chuyển đổi dần dần.tránh cảnh phải đi thuê nhà ở trọ, bạn bào quan tâm tới đất nông nghiệp ở định công 33m giá 600tr hay nhà chung cư mini 40m ở nguyễn trãi cách DHNN 1,5km có 2pn,1pk, giá 890tr. bán chính chủ đấy, cái chung cư là của mình còn những cái kia mình giới thiệu cho các bạn đến gặp chủ mà mua thôi.
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! nhà e hqua tắc cống e thuê thoát sàn 350k hic tiếc cô chủ nhà sang bảo!cháu mới chuyển đên nhg lỗi do bon trc nên cháu tự giải quyết
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Hihi sắp tới Hội chợ Lamchame rồi, gian hàng VNXK ORIGINAL 100% của nhà em ở số 24A, ngày Hội chợ các Chị, Các Mẹ ghé qua nhà em chơi nhé. Cảm ơn các Chị, các Mẹ rất nhiều ạ.
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Cảm ơn bạn. Thích cái tập thể thanh xuân mà chưa đủ tiền mua. Hic. Tập thể cũ mà cũng 40tr/m nhỉ?
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! uh! hầu như tập thể cũ tầm t khoảng 1,2ty là rẻ đó bạn, vì mình mới bán hộ anh bạn cái nhà ở giải phóng cũng có hơn 20m sổ đỏ thôi mà 1,5ty nên mình thấy cái nhà 1,2ty này là rẻ,mình chỉ làm bên BDS thì biết là nó rẻ thôi giá đó nếu bạn thích mua thì xem nhà xong rồi gặp chủ bớt thêm mình nghĩ khoảng 1,150ty là người ta bán. bạn có khoảng bao nhiêu t? nếu biết cái nào tớ nhắn cho mà đi xem.
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Thực ra tớ chỉ có khoảng ~ 1 tỷ thôi, mà hai vợ chồng tớ nhát gan nên muốn mua phải có sổ đỏ rồi cơ, nhà tập thể cũng phải giấy tờ đầy đủ đúng pháp luật. Hiện giờ thì vẫn phải đi thuênhaf
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Em làm 1 chân trong hội này Bao giờ mới hết cảnh đi thuê nhà + tiền nhà tăng k bít
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! các mẹ ơi, em đang cần tìm 1 phòng trọ gần khu vực đường Trần Duy Hưng, bán kính cách khoảng 3 -4 km cũng dc ạh,cho em gái em chuẩn bị lên học đại học, mẹ nào biết có nhà nào cho thuê, mách giùm em với, nhà giá khoảng 1,5tr. Em thanhks các mẹ nhiều.
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! hihi cho em tham gia với, cái cảnh thuê nhà mà chán, bao h mới có tiền mua nhà nhỉ các mẹ ^_^
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Hôm nay em mới bít đến hội nì , dạo trước lang thang sống nhà thuê suốt nhưng cuối cùng gặp Ông chủ nhà xấu tính nên Vc EM về Ngoại ở nhờ. Dễ thở hơn hẳn mỗi tội ox đi làm gần 15km