Ðề: Các mẹ nào sinh mèo tháng 9 dương không Hnay e vừa đi sa 4D 31w các mẹ ah. Gớm ku nhà e ngủ suốt, cứ lấy tay che mặt nên chụp ảnh k rõ j cả, hic, bt e cứ bảo k biết nó ngủ lúc nào vì đạp mẹ cả ngày, lúc cần thức thì k thức làm mẹ vào sa 3 lần cũng k chụp dc rõ mặt. Mẹ thì k tăng cân 3 tuần nay nhưng con thì dc gần 2kg rồi ạ, e cứ lo mẹ k lên cân thì con cũng đứng im, may quá....
Ðề: Các mẹ nào sinh mèo tháng 9 dương không Các mẹ ơi, ngày mai em định đi siêu âm mốc 32w ở PK 125 Thái Thịnh. Các mẹ có số điện thoại ở đấy thì cho em nhé. Để em gọi điện đặt trước, khỏi mất thời gian chờ đợi. Cám ơn các mẹ nhiều,
Ðề: Các mẹ nào sinh mèo tháng 9 dương không Giảm 3kg hả chị, huhuhuhuhu...............................
Ðề: Các mẹ nào sinh mèo tháng 9 dương không Ko phải đặt trc đâu chị ơi, em cứ thế đến khám chỉ đợi mất khoảng 15p thoai
Ðề: Các mẹ nào sinh mèo tháng 9 dương không Mình cũng công nhận ko vướng quả bụng là chỉ muốn tỉn cho mấy ông ý. Mà bà bầu nào chửa gần đẻ cái môi chẳng thâm, cái nách chẳng đen, thế mà ông ý ngày nào nhìn cũng cười đểu rồi sáng ngủ dậy cứ nhìn vợ như ngoài hành tinh ý, mình càng tức chứ. Lại đc ông con, suốt ngày mẹ mổ em mèo cho con hahaha. Đúng là trẻ con
Ðề: Các mẹ nào sinh mèo tháng 9 dương không Còn cu con nhà tớ dạo này thích nghịch nách mẹ mới buồn cười chứ.
Ðề: Các mẹ nào sinh mèo tháng 9 dương không Nhà tớ thì khác, bình thường tớ gầy lắm, toàn bị chồng bảo là ôm bộ xương thôi, giờ mập mạp lên ai gặp cũng khen xinh chứ chả riêng gì chồng. Chồng thì hay bảo: trông màu mỡ thế này mà chả dám làm gì, thế mới đau chứ, hihi. Tối chỉ dám ôm vợ thôi chứ không dám lạng quạng lung tung vì giờ vợ thuộc dạng hàng dễ vỡ mà. Nhà tớ thì chắc 2014 sẽ làm tiếp bé nữa, không phải vì máu con trai đâu vì số vc mình phải sinh con gái 1 bề thì mới ở với nhau lâu dài được, chồng làm ăn mới tốt. Từ hồi chưa cưới đã thống nhất là sẽ sinh 3 đứa mà, giờ 2 đứa thấy ít quá.
Ðề: Các mẹ nào sinh mèo tháng 9 dương không Đúng ra là 2 đứa hơi ít, nhưng ở HN thì khó mà nuôi lắm, đất chật người đông. Cái gì cũng dính đến tiền nuôi 1 đứa con tốn lắm ý nên mình chẳng ham. Chồng cũng tỉ tê vợ kêu mấy năm nữa kiếm cô con gái nhưng mình xin thôi cho 2 chữ bình yên, vì mình đẻ mổ mà lại chửa to, khệnh khạng lắm nên sợ lắm rồi
Ðề: Các mẹ nào sinh mèo tháng 9 dương không Chào các mẹ. Mèo con nhà em cũng sinh tháng 9/2011 đấy ạ, dự kiến sinh là ngày 28... Các mẹ có mệt ko ạ? chứ em mệt lắm , nhất là vào mùa hè nóng nực như thế này nữa[-X
Ðề: Các mẹ nào sinh mèo tháng 9 dương không Quá mệt ý, chẳng ăn đc toàn uống nước cũng thấy mệt. Mà mình đang dư ối đây hichic
Ðề: Các mẹ nào sinh mèo tháng 9 dương không chửa mùa hè đúng là mệt thât. Oi nóng khó chịu , chỉ toàn uống nước , nghĩ đến ăn cái gì cũng thấy sợ , nhiều lúc muốn ăn đồ j bổ bổ cho con cũng ko nuốt nổi . thôi thì chịu khó uống nhiều sữa vào vậy . mình cũng dự kiến sẽ sinh vào 15/9 . mà các mẹ ơi , sao mình cứ bị buốt cửa mình khi đứng lên ngồi xuống + đau ê ẩm bụng dưới và cửa mình mỗi khi vợ chồng sinh hoạt xong , rất là khó chịu . tập 1 chỉ khi gần sinh mình mới có những dấu hiệu thế nên rất lo , chẳng hiểu có sao ko nữa
Ðề: Các mẹ nào sinh mèo tháng 9 dương không Chả phải chỉ có ở HN là khó nuôi đâu mẹ nó ah, tớ ở HP nè, đất cũng không chật nhưng thu nhập ở đâu thì tiêu dùng ở đó. Ở HP chi tiêu đỡ hơn trên HN thì thu nhập lại thấp hơn. Bé đầu nhà tớ từ bé toàn dùng đồ xách tay (con đầu nên tập trung hết cho cu cậu), giờ thì chuẩn bị có em, đồ chơi cũng bị giảm, đồ thì dùng hầu hết hàng nội, cu em chắc phải dùng hàng nội luôn thôi. Hy vọng cu em không khó nuôi như cu anh (cu anh uống sữa nội ngọt toàn nôn không thì tiêu chảy---> vợ chồng tớ sợ xanh mắt mèo nên riêng sữa vẫn cho dùng hàng ngoại nhưng liều lượng thì giảm). Thêm 1 bé là thêm 2 phần chi tiêu mà (trẻ con dùng tốn hơn người lớn lại cõng thêm người giúp việc nữa). Tớ chả dám nghĩ nữa. Tớ thì sợ chửa đẻ rồi. (giờ là thế biết đâu đẻ xong vài tháng lại máu thì sao nhỉ )
Ðề: Các mẹ nào sinh mèo tháng 9 dương không Mấy hnay mình hay bị đau nhức 2 bên bẹn, đêm không thể tự nhấc chân để dậy đi WC được, toàn phải đánh thức OX dậy đỡ lên. Không biết có phải vì đang cbi dãn xương chậu không nữa hay là bị thiếu chất các mẹ nhỉ?
Ðề: Các mẹ nào sinh mèo tháng 9 dương không Các mẹ ơi, em nghe nói tháng thứ 7 là có sữa non, sao em vẫn chưa thấy nhỉ
Ðề: Các mẹ nào sinh mèo tháng 9 dương không hic, e đi siêu âm bs Cường 3 lần với 3 mốc thì thứ tự ngày dự kiến sinh như sau 18/9-22/9-27/9. hic hic buồn ghê cơ, con bị còi so vơi tuổi thai. Các lần khám khác thì bt
Ðề: Các mẹ nào sinh mèo tháng 9 dương không Mình thì đứa này bầu bụng dưới nên 2VC kiêng từ lúc bầu rồi ko biết thế nào. Còn đau thì hiện tại mình chỉ đau xương mu mỗi lần đang nằm ngồi dậy thôi còn chưa có dấu hiện gì cả mẹ nó ạ. Nếu ko mẹ nó đi khám phụ khoa đi
Ðề: Các mẹ nào sinh mèo tháng 9 dương không Bình thường thôi, háng đang mở cho việc sinh em bé đấy cố lên