Thông tin: Bạn hãy đọc " Em phải đến Havard học kinh tế "

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi nglinh2326, 26/4/2011.

  1. Kút Kít

    Kút Kít Mẹ Nhím Sóc

    Tham gia:
    6/9/2010
    Bài viết:
    9,382
    Đã được thích:
    2,432
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bạn hãy đọc " Em phải đến Havard học kinh tế "

    Đây đúng là cuốn sách hay rất nên đọc đấy ạ (Em cũng đang định đi mua để đọc)! Cuốn sách này cũng là 1 phần để chỉ ra rằng việc thai giáo, dạy con ngay từ khi mẹ mang thai và nuôi dạy để em bé khỏe mạnh và thông minh hơn là rất quan trọng. Em nghe nói lại là mẹ cô bé đọc quyển Thiên tài và giáo dục từ sớm của tác giả Kimura nên mới quyết tâm làm theo. ^^ K biết có đúng k ạ? Tiện thể em tìm link gửi mọi người đọc cùng luôn. :D
    http://cubim.blogtiengviet.net/2010/02/27/thiaon_tani_van_sarp_giaio_daryc_tarl_sa
     
    Đang tải...


  2. KENTRA

    KENTRA Thành viên tập sự

    Tham gia:
    17/7/2011
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Bạn hãy đọc " Em phải đến Havard học kinh tế "

    Em cũng học FTU =)) Công nhận đợt ấy thấy các thầy nổ to thật. Riết thành phản cảm, sau này em tự hứa là ko bao giờ cho con đi học ở chỗ nào kiêu như thế nữa !
     
  3. huongnguyen85

    huongnguyen85 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    20/7/2011
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Bạn hãy đọc " Em phải đến Havard học kinh tế "

    Ôi cảm ơn bạn rất nhiều, mình thật sự bị cuốn hút vào những bài giới thiệu của bạn!
     
  4. Sâu Sâu' Family

    Sâu Sâu' Family Bố Sâu bán hàng

    Tham gia:
    8/6/2010
    Bài viết:
    4,677
    Đã được thích:
    834
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Bạn hãy đọc " Em phải đến Havard học kinh tế "

    Em cũng đọc cuốn này từ khi mang bầu Sâu....
     
  5. LsweetL

    LsweetL Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    21/4/2010
    Bài viết:
    496
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Bạn hãy đọc " Em phải đến Havard học kinh tế "

    Khi biết cuốn sách này mình đi mua ngay đủ bộ lúc con mình đã 1 tuổi rồi. Nhưng vẫn cố gắng thực hành theo hàng ngày, mỗi cái tội lu bù việc cơ quan, sáng đi tối mới về đến nhà, về nhà lại lu bù dọn dẹp , nấu nướng, giặt giũ,... còn mỗi buổi tối và các ngày cuối tuần, giờ vẫn chưa đọc đến cuốn tập 2. Thôi cứ thực hành theo tập 1 đã tốt lắm rồi. Mà hình như con mình ko thông minh lắm ý, dạy mãi chẳng đc như bé gái trong sách, hu.. đành tự nhủ cố gắng nữa vậy, con mình ko đc như sách thì cũng có ý thức học tập hơn.
     
  6. Kút Kít

    Kút Kít Mẹ Nhím Sóc

    Tham gia:
    6/9/2010
    Bài viết:
    9,382
    Đã được thích:
    2,432
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bạn hãy đọc " Em phải đến Havard học kinh tế "

    ^^ Mỗi bé 1 kiểu mừ chị! Có thể k mạnh về mặt này, sau này biết đâu mẹ lại bất ngờ về khả năng khác của bé con. ^^
     
  7. haitintin74

    haitintin74 rất thơm & thơm rất lâu..

    Tham gia:
    19/8/2010
    Bài viết:
    27,640
    Đã được thích:
    15,336
    Điểm thành tích:
    7,763
    Ðề: Bạn hãy đọc " Em phải đến Havard học kinh tế "

    em ui
    c da gui ve ngan hang me roi nghen.
    mai nhan nhe
    tks em.
     
    nglinh2326 thích bài này.
  8. thuyliennk

    thuyliennk Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/11/2010
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    47
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bạn hãy đọc " Em phải đến Havard học kinh tế "

    mình đã đọc cuốn sách này cách đây 5 năm, cũng chính cuốn sách này là mình mong muốn có 1 bé gái, đến khi ang bầu thầm mong con ình là con gái để áp dụng cách giáo dục như Đình Đình. nhưng ko phải ai cũng làm được như thế vì nó đòi hỏi sự nghiêm khắc và hi sinh của ngừoi mẹ và gia đình rất nhiều. hiện tại bé nhà mình 19 tháng, cuốn sách này vẫn gối đầu giường mình, mỗi giai đoạn phát triển của con mình lại đọc và áp dụng, mình thực sự thấy nó có kết quả... bé nhà mình 1 tuổi phân biệt được hầu như tất cả các hình dạng cả những hình khó như hình thang, hình thoi, hình tím, bầu dục.... 18 tháng biết logic vấn đề khi thấy trời mưa mình thấy bé thốt lên ôi chết rồi trời mưa... ình hỏi con " trời mưa thì sao" bé trả lời "bố ướt, bà ướt" ( vì lúc đấy mình vừa nói với con là bố đi đón bà nội) con là mình thực sự bất ngờ... bé học tiếng anh khá nhanh, 1 ngày ình dành 15 phút dạy con và ôn luyện các từ tiếng anh, mỗi ngày 1 từ. mình mới dạy con được 10 ngày bé biết 10 từ ... khồng nhầm lẫn và trả lời rất nhanh khi mình hỏi từ....
    mình nghĩ mẹ nào sắp có con thực sự nên mua cuốn sách này, trong sách dạy con 10 mình cố gắng dạy 1 là tôt lắm rồi
     
    thamthtKút Kít thích.
  9. thuyliennk

    thuyliennk Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/11/2010
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    47
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bạn hãy đọc " Em phải đến Havard học kinh tế "

    hì hục comment lại bị mất hết, mình từng đọc quá hay, các mẹ nên mua và áp dụng nhé
     
  10. Kút Kít

    Kút Kít Mẹ Nhím Sóc

    Tham gia:
    6/9/2010
    Bài viết:
    9,382
    Đã được thích:
    2,432
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bạn hãy đọc " Em phải đến Havard học kinh tế "

    Cảm ơn chị nhé! Em cũng đang săn rồng đây, cuối tuần rảnh rang sẽ đi mua về đọc. ^^
     
  11. BillcuaME

    BillcuaME Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/4/2011
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    146
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Bạn hãy đọc " Em phải đến Havard học kinh tế "

    Mình đã đọc cuốn sách này rồi ,sách hay và rất hữu ích cho việc dạy con đấy
     
  12. ngocdaohong

    ngocdaohong Thành viên mới

    Tham gia:
    20/5/2011
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Bạn hãy đọc " Em phải đến Havard học kinh tế "

    To cugn co quyen nay day, ai dang nhan roi ranh to cho muon ma doc, minh doc cugn thay co nhieu dieu bo ich, minh cung ap dung mot vai cai kinh nghiem nhu trong sach va cugn thay co y nghi, nhieu cai rat don gian thoi nhung cac ba me tre cua chung ta lai bo qua........
     
  13. Popodoo English

    Popodoo English Banned

    Tham gia:
    29/6/2011
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Bạn hãy đọc " Em phải đến Havard học kinh tế "

    Cuốn truyện này quả là một cuốn sổ tay vàng cho các mẹ khi đang mang trong mình một sinh linh bé nhỏ, quả thực Lưu Vệ Hoa là một người phụ nữ quá vĩ đại, bà đã có một suy nghĩ mới, một hướng đi mới, một sự tận tâm, tân tụy, một khát khoa cháy bỏng với đứa con gái nhỏ cua mình.
    Mình rất tâm đắc cuốn truyện này ^^
     
  14. thuybdsducthinh

    thuybdsducthinh Lá Chanh

    Tham gia:
    20/6/2011
    Bài viết:
    2,213
    Đã được thích:
    324
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Bạn hãy đọc " Em phải đến Havard học kinh tế "

    chị cho em mượn với ah .nếu đc chị nhắn tin dt em quamuownjj nhé 0983975882
     
  15. tranvananh_vn

    tranvananh_vn order_web_china

    Tham gia:
    4/7/2009
    Bài viết:
    2,838
    Đã được thích:
    549
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Bạn hãy đọc " Em phải đến Havard học kinh tế "

    các mẹ bận rộn không có time tìm mua sách thì vào link này để download sách về đọc nhé, mất 15k soạn tin nhắn để mua điểm down sách về đọc
    Em Phải Đến Harvard Học Kinh Tế
     
  16. mebutbong

    mebutbong Hương Ngọc Lan ..........

    Tham gia:
    20/6/2008
    Bài viết:
    8,101
    Đã được thích:
    5,295
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bạn hãy đọc " Em phải đến Havard học kinh tế "

    Mình cũng đọc quyền này từ khi mình mang bầu bé đầu tiên , chính vì đọc được quyển này nên mình cố gắng áp đặt ,ăn uống giống như Lưu Vệ Hoa đặc biệt là sáng nào cũng ăn 2 quả trứng gà hi hi .
    Mình tâm đắc chị cách dạy con có tính độc lập , khâm phục chị khi chị mang theo cả con đi làm và cách chị trả lời và cách rèn ngôn ngữ cho từng độ tuổi khác nhau .

    Bây giờ thỉng thoảng mình vẫn đọc
     
  17. minhminh1801

    minhminh1801 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    9/7/2009
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    37
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Bạn hãy đọc " Em phải đến Havard học kinh tế "

    Cách đây vài hôm, một đồng nghiệp cũng gửi cho mình ebook của quyển này . Câu đầu tiên mình bảo người đó khi mở sách ra là : Tưởng gì.
    Cách đây chừng 7 - 8 năm mình đã từng phải mua hộ hơn chục cuốn đó cho mấy bà chị bầu bí ở công ty. Một cuốn sách dầy đặc chữ, tầm 40k gì đó.
    Chỉ mua hộ thôi, không đọc.
    Mình hỏi người đồng nghiệp gửi sách cho mình là có biết cô bé đó giờ như thế nào không?
    Hỏi google thì được trả lời như thế này: http://en.wikipedia.org/wiki/Harvard_Girl
    Và mình hỏi tiếp: Thế bây giờ bạn so với cô bé đó thì như thế nào, hơn hay kém?
    Câu hỏi cuối cùng của mình đối với người đồng nghiệp là: có muốn đọc hết quyển sách đó và dạy đứa con sắp chào đời theo sách đó không?
    Bạn cười và không trả lời.
     
  18. pan134

    pan134 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/6/2011
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    48
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bạn hãy đọc " Em phải đến Havard học kinh tế "

    hãy dạy con bạn bằng tất cả những gì tốt nhất bạn dành cho những thiên thần bé nhỏ đó! Môi trường tốt sẽ tạo con người tốt. Không ai sinh ra đã là kẻ xấu
     
  19. thuhang2t

    thuhang2t Thành viên tập sự

    Tham gia:
    28/6/2011
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Bạn hãy đọc " Em phải đến Havard học kinh tế "

    Em cũng phải tìm đọc mới được, tò mò quá, hihi
     
  20. bin20090620

    bin20090620 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    11/8/2011
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Bạn hãy đọc " Em phải đến Havard học kinh tế "

    Vậy à, thế mình phải đọc thử. Cảm ơn các bố các mẹ nhé.
     

Chia sẻ trang này