Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Nghe chuyện có vẻ chính trị quá nhỉ chị Tú? Cái nhà mẹ Nhím này bày trò gì đây nhở? Sắp hết giờ để vọt về nhà thôi
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ôi, chời, chị thật là. Ảnh tạo tiếng thơm cho chị mà chị lại.... Chị tìm cơ hội khác vậy. Mà “của mày” là của chị hả? Sao lại xưng hô vậy chớ?
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Kakaka... giống nhà tớ í mà. Nhà tớ toàn máy tao thôi. Hơi khác người tí nhg mà vui. Ầy, cãi nhau thì chớ có mày tao nhớ. Kẻo ổng cho cái bạt tai thì thôi răng đi đằng răng ngay.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Sao hum nay bà 8 hăng thế? Từ chiều giờ cái mạng nó làm sao í, chả post được bài, chán quá. Lần này mà ko được nữa là nghĩ nhá. Mà sao tui thấy vc bà kỳ kỳ, túm lại là con yêu thương ko mà cứ thấy như 2 người bạn sống chung nhà í nhỉ To mẹ PP: chị thấy đồ đẹp quá, nếu chất lượng và màu sắc giống hệt hình thì cũng ko mắc đâu, dưng mà hàng online thì hình quảng cáo bao giờ cũng lung linh thế đấy, còn thực sự thì chả được thế đâu em, chị mua bao nhiêu hàng online rồi nên kinh nghiệm lắm, nhìn hình thì rõ bắt mắt thế mà khi xem tận nơi hoặc hàng gửi về mình thì ko giống mình tưởng tượng chút nào. To mẹ Sáo: em nhớ là bầu Thủ tướng xong rùi mà chị, lại ông DŨng chứ ai.............
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Nhà mình thì ứ thích thế, cứ phải anh anh em em hay chồng chồng vợ vợ cơ, nếu mày tao là coi như "mỗi người một nơi" rồi đấy
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hí hí thế thì bà phải phong cho chồng tui là Người chồng siêu tốt rồi, tiền ăn trưa tăng 100k về ổng cũng đưa
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao hic chán quá cả nhà ơi. Vì e mà chồng e chửi cả mẹ chồng hic hic, hic hic số là hôm qua về dưới ăn dỗ, em thì phải trông JR mà các bà chị chồng cứ săm soi là k làm j ngồi ì ra đấy, mà con jr thì chẳng chịu ai trông cả, thế là họ cứ săm soi em, chồng e điên tiết lên chửi 1 trận........ hic mấy ng đó chửi chồng e là bênh vợ..... này nọ u mê. chồng e bảo từ rày về sau k về nhà nữa
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ngộ nhỉ, có lúc cãi nhau, tớ đang giữ bình tĩnh nhưng chồng tớ mà xưng hô mày – tao là tớ muốn cắn xé ổng ra ngay để chấm muối tiêu ăn luôn đấy. Bố mẹ k nên xưng hô như vậy, kể cả gọi con là mày vì con sẽ bắt chước theo đó.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hí hí, giờ bà mới lên ai thèm phong cho nữa.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Chồng em quả là cứng rắn, can đảm. Nhưng chán nỗi họ lại càng k ưa em. Chắc mâu thuẫn chính cũng là do họ thấy em được chồng yêu và bênh vực nên tỏ thái độ với em.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao ờ. lão í chửi là " mày- tao" đó. điên lắm. nhưng lão đang điên nên chị chả nói gì nữa. giờ kệ, việc đưa nào đứa đấy làm. hôm qua mua cái thắt lưng về, lão còn chê. vì cho lão nhìn hình lão thích lắm ( trước khi order hỏi í kiến lão có thích ko, lão nhìn vào là đẹp), nên chị đến tận nơi mua ( bạn í bận ko ship).hic
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao em được chồng chiều nhỉ, nhưng mà chồng bênh trước mặt họ hàng thì họ hàng lại càng ko thích. hic. chả biet làm sao cho ổn cả.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao sáng h nằm suy nghĩ điên đầu luôn chị ạ, hic h còn bảo chồng mất dạy j j nữa, hic hic mệt mỏi chết bỏ xừ
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao chồng chẳng chìu đâu chị ạ, nhưng do e coi con mà, coi con mà chứ có phải là ngồi chơi để mấy bà ấy làm đâu
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao thank thank các mẹ mở cửa đón ema j, hì hì, em nhập hội luôn đây chị dại quá chị ạ, có gì thì vợ chồng nói với nhau, lại để cho bu chồng thấy, nghe đc thì cảh khổ à đúng qáu, giống ý nhà tớ, chỉ cần khi cãi nhau mà anh - tôi là .................... cũng xa cách lắm đây. nhà tớ cũng có 1 vụ như thế nè, cũng bà chị chồng quái thai ngâm dấm, đẻ xong 4 tháng sau thì tớ đẻ nhưng cũng ko về nhà bà ý mà cứ ở lì nhà tớ đến tận khi con bà ý 7 tháng, cãi nhau nhiều nên phải biến ạ. chuỵen là thế này: con nhà bà ý ngủ dậy khóc trong phòng nhiều rồi, mẹ cũng cứ ở dưới tầng 1 ăn uống buôn chuyện, phòng bà ý ở lại đối diện phòng em, em cũng phải trông con em, rồi thi thoảng phơi phóng quần áo trên tầng 3 hay làm gì đó chứ đi canh con bà ý à, em mà nghe thấy nó khóc thì cũng vào bế, dỗ, gọi bà hoặc mẹ nó lên, thế mà có 1 lần, em phơi quần áo xuống, thấy nó khóc mới vào bế, đưa nó xg nhà gọi, nó khóc chắc cũng lâu rồi, thấy ướt gối chăn, em bảo thế, thế là bà chị chồng em nói này nọ bảo là toàn cố tình để cho cháu khóc như thế, này nọ............... đủ kiểu. hôm đó xã em ở nhà. em điên quá lên mách xã, đấy anh xem , đã giúp lại còn nói như thế thế là xã em điên quá ( gộp nhiều vụ bắt nạt vợ chàng rồi, em nói với chồng thôi chứ cũng cố nhịn) xuồng nói, bà ý cũng gân cổ lên nói em đc đà, bám vào chồng, bảo chồng em nghe vợ, bênh vợ............. xã em chủi luôn, đéo bênh đứa nào cả, cái gì đúng thì nói. chị tốt thì chị, ko thì đây cũng đéo cần chị....... bà mẹ chồng em chứng kiến, cứ đứng nói là con hằng cũng ko đúng, ko nói nữa, thằng Tuấn ko đc nói như thế.......... xong rồi sau này thôi ý mà kệ đâu lại vào đấy, mẹ ko bỏ đc con đâu, chị cứ yên tâm lâu lâu rồi quên thôi bây giờ nhà em vẫn bt đây, tuy bằng mặt ko bằng lòng nhưng kệ ng ta.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Welcome mẹ con nhà Chuối Tây nhé!
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao dưng mà ở đây là chồng em bảo k bao giờ bước vào cái nhà nanuwaaxa. Nguyên văn là "Nếu lần nào tôi dẫn vợ con về đây mà mấy ng cũng soi mói chúng tôi thì tôi thề k bước vào cái nhà này 1 bước" chứ mẹ chồng em k bảo bỏ ông ý chị ạ
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao welcome me chuoi.tay. ngày trước săn cái võng duy lợi của mẹ nó mà hổng có được. vào đây 88 cho vui nhé.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao uh thì chồng mình cũng bảo từ bà chị chồng đó thôi xã bạn cũng nói là "nếu" mà, vẫn có lối thoát thui thì mình chịu thiệt thòi tí, đành khuyên xã bỏ qua đi, lời nói gió bay mà. cũng để xem họ ntn sau này. mình nghĩ vợ chồng bảo ban nhau, nhất là thấy vợ cũng nghĩ, vì gia đình chồng đấy chứ, chồng bạn hiểu ra ý mà. đấy là máu mủ ruột thịt của anh ý mà. nói dễ vậy thôi chứ làm khó lắm.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao đúng là người chồng can đảm. mình cứ nhịn đi em nhỉ. mấy bà í ko soi cái này thì soi cái kia, chả tránh được.