Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao trời...tới đó vẫn còn ham chơi được mà,tha hồ mà đi chơi chứ có gì mà buồn mẹ nó ơi,mà 5 năm gì đâu,chừng Thỏ trắng wa thôi nôi là rinh con theo đi chơi được rùi hehehe
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Đúng đó chị, nhà mình có mẹ BB tuổi trẻ tài cao hehee
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Thật hạnh phúc khi con đang trong giai đoạn này ý em. Chứ nhớn chúng có cần bên mẹ để được ôm ấp đâu, em cứ cho là mình đang trong thời hoàng kim đi nhá.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Con mình mà, khi ấy k giữ vì k dám chứ k phải k muốn, sợ em và con khổ nên xã em mới thế. Tạ ơn trời phật nha em.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao uhm...hi vọng nhanh nhanh hết,hihi..được cái là nó ngủ khá ngoan trừ đổi tính kốai nằm sấp thui,tươớc khi ngủ phải leo lên bụng em nằm chán chê rùi mới chịu leo xuống ngủ
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao nếu em chỉ có một đứa thì thiệt khỏe ghê luôn...lúc em mang bầu Thỏ Trắng em cũng không hình dung mình sẽ thương nó thế nào, không biết thương nó làm sao vì có nhiêu tình thương em cho Thỏ Nâu hết rồi..Lúc nó mới sinh em cũng không thương nó bằng thỏ Nâu, em hay ôm thỏ Nâu và cho nó nằm nôi suốt. Vậy mà nó rất ngoan, nằm chơi chả khóc la gì, rồi suốt ngày cười với em, nó cười dễ thương gì đâu, riết em yêu nó quá ôm nó cả ngày..giờ nó hết ngoan luôn...hehe
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao hihi...đàn ông họ thương vợ nên mới bảo bỏ đấy,chứ chồng em thì ko cho bỏ đâu,hehe
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Rinh đi chơi thì tui không sợ, đầy tháng là tui đã ôm nó đi siêu thị rùi...con Thỏ Nâu đầy tháng tui cũng cho đi nha trang luôn....tui chỉ sợ buổi tối thôi à...ban ngày hiện tại con Nâu đi học...nếu tui không có tính ham vui thì ôm thỏ trắng ngủ cả ngày, nhưng tính tui lại ham vui, cứ thích làm cái này cái nọ...Nói chi nè, hôm nay tui rinh nguyên 1 bao vải về, định thiết kế đồ cho cho hai đứa nhỏ, sẵn may cho đã tay, tui may đồ cho hai đứa nhiều lắm..nhưng mặc không bao nhiêu vì đồ của tụi nó nhiều quá...nhưng sở thích thì không bỏ được hehee...
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao oái...em chỉ nghĩ thế thui mà,mà giờ sáng sáng vẫn rinh BB đi ăn hủ tíu chung nè,em gọi cho nó chén thịt bằm để nguội rùi cho nó tự bóc ăn,nó còn đòi ăn rau giá và hủ tíu nữa đó,nên ăn sáng kéo dài gần 2h,sau đó dẫn đi uống cafe,nó thì uống dừa hoặc cacao,nó đòi cacao chứ ko phải em tự ý cho nó uống đâu nhé,sau đó nó ngồi nghe nhạc,nhún nhảy rùi... ngủ,tới đây thì em đành tha nó về ổ vậy heheh
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao chị Trang khéo tay quá,em đó giờ chỉ íiết may đồ cho búp bê thui,chiều chiều 2 mẹ con ngồi chơi búp bê hehehe....buổi tối mà thế thì mẹ Thỏ phải cứng rắn tách 2 đứa ra thôi,thiệt thòi cho THỏ Nâu thật nhưng rùi bé cũng quen,chị nên cho Thỏ nâu ngủ với ông bà đi,hoặc tới khi sang Mĩ thì bắt ngủ với ba nó,chừng 1 thời gian Thỏ nâu sẽ quen thôi,ban ngày thì vẫn ôm ấp cả 2 đứa nó
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao thỏ Nâu không ngủ với ông bà ngoại được, nó còn bú đêm, đêm 3-4 bình lận...với lại đến tối là phải mẹ thôi chứ không chịu ai hết...tách nó ra cũng không được, nó cứ trèo lên ngừoi " mẹ...mẹ" rồi hun mình chụt chụt , nịnh ghê lắm...
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao hơ...hơ...thế thì đúng là khổ thật....viễn cảnh tự do xa với quá hihi...con nịnh thế thì ai mà nỡ
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao BB có trò hay nhỉ. Kem nhà chị thì vẫn cứ ự thân mà ngủ thôi.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao tối nay nhà mềnh đông zui nhỉ............................
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ông bà ta chí lý quá, con hư tại mẹ, ha ha ha
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hê hê, lúc trước chị có rào đón mẹ Thỏ may cho Kem cái áo sexy mà hổng thấy?
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Chị cũng khoái tha con lắm, nhưng chán Kem quá, cả tháng nay cầm chân trong nhà.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Thỏ nâu tài thật, giừ rồi mà còn bú đêm 3-4 bình.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Vậy hả chị),bữa giờ em toàn lội lướt lứot k à...cái gì chứ sexy là em trùm..hehe
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Em muốn bỏ bú đêm cho nó mà không được, đến giờ bú là nó ư ử khóc, ko cho bú no la um sùm con thỏ trắng dậy...huhu