Nữ thạc sĩ xinh đẹp bị tâm thần vì ế chồng 27/07/2011 15:07 (GMT +7) Xinh đẹp, thành đạt nhưng quá tuổi băm nhiều chị em chưa chồng trở nên khủng hoảng, nhiều người đã phải nhập viện điều trị rối loạn tâm thần. Vũ Thị M. (34 tuổi, Mỹ Đình, Hà Nội) là một trong nhiều bệnh nhân nữ tại Viện Sức khỏe Tâm thần Quốc gia có triệu chứng hoang tưởng, hưng cảm. M. vẫn chưa lập gia đình dù cô khá thành đạt và xinh đẹp. Nữ trí thức điên vì ế chồng Người thân của M. đau đớn cho rằng “tại vì chưa có gia đình riêng, nó suy nghĩ nhiều quá nên thành ra rối loạn tâm thần”. Chị gái của M. kể, từ ngày học cấp 3, M. luôn được nhiều chàng trai săn đuổi nhưng cô tỏ ra kiêu ngạo và coi trọng việc học hành hơn cả. Cả thời sinh viên M. không mảy may đến chuyện yêu đương. Cô tốt nghiệp đại học với bằng giỏi và được chuyển thẳng lên hệ cao học. Năm 26 tuổi, M. lấy bằng thạc sĩ và đi làm tại một công ty liên doanh với Nhật. Ngày đó, M. đã có mức thu nhập gần 1.000 [COLOR=#006400 !important]USD[/COLOR] mỗi tháng. Nhiều chàng trai theo đuổi nhưng vì kén chọn quá nên không có chàng nào lọt vào mắt xanh của M. Ban ngày đi làm về, tối M. lại đóng chặt cửa đọc sách. Thấm thoắt, M. đã ngoài 30 tuổi, những chàng trai theo đuổi trước đó đã lập gia đình; còn một vài người đàn ông ngoài 40 tuổi hỏi cưới M. Yêu cầu của cô: người chồng phải là tiến sĩ nước ngoài, có công việc ổn định và hơn cô một cái đầu, vì thế họ cũng lần lượt ra đi. Chị gái của M. đang chăm sóc em trong bệnh viện. “Tìm kiếm một người hợp với M. thật không dễ. Gia đình đã cố gắng tạo nhiều mối quan hệ cho nó nhưng đều không thành. Người thì nói cao không tới, kẻ thì chê khéo quá. Nhìn khuôn mặt của em mình ngày càng nhăn hơn, nốt chân chim nhiều hơn mà tim tôi đau nhói. Tôi không hiểu vì sao em mình lại gặp trắc trở trong đường tình duyên đến vậy”, chị Phương (chị gái của M.) nói. Từ cuối năm ngoái, gia đình thấy M. thay đổi, cô hay cáu kỉnh, đi làm về là đóng cửa trong nhà. Đôi khi hay la hét, khóc lóc vô cớ. Cô thường xuyên bỏ ăn. Có những buổi sáng dậy đi làm, hai mắt M. thâm quầng. Cô rơi vào trạng thái trầm cảm nặng. Bố mẹ có muốn nói chuyện là cô lại cáu gắt bỏ đi. Gần đây, cô hay hoang tưởng chồng mình rất giàu và giỏi. M. thường xuyên đập phá đồ đạc trong nhà. Không muốn hàng xóm biết con mình bị bệnh nên bố mẹ M. bí mật đưa cô về quê cúng lễ. Hơn một tháng cúng lễ hết trăm triệu đồg nhưng con gái họ vẫn lúc nổi khùng, lúc lừ đừ. Cuối cùng, họ quyết định đưa M. vào bệnh viện. Chị gái của M. than thở: “Biết thế này chẳng cho em học nhiều làm gì. Bây giờ nó mang tiếng bị điên vì không lấy được chồng. Khi khỏi bệnh rồi còn ai dám đến với nó nữa”. Phụ nữ lấy chồng muộn dễ trầm cảm Cũng giống hoàn cảnh của M., bệnh nhân Phạm Thị H. 36 tuổi (vốn làm kế toán cho một doanh nghiệp ở thành phố Nam Định) điều trị tại Việc Sức khỏe Tâm thần Quốc gia cũng rơi vào trạng thái rối loạn tâm thần vì quá tuổi xuân vẫn chưa có gia đình. Là một người có thần kinh yếu nên cô thường xuyên mất ngủ. Mỗi khi mất ngủ dài, cô lại rơi vào trạng thái hoang tưởng, thích đi hoang. H. có thể lên giường với bất cứ ai. Mỗi khi có người đàn ông chạm vào là cô lại chạy tới khóc lóc và bắt đền họ vì đã ăn nằm với mình. Mỗi khi nhìn thấy các bác sĩ nam trong bệnh viện M. chạy lại túi tít gọi anh, xưng em. Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Văn Dũng, trưởng phòng T4 của viện, người trực tiếp điều trị cho những bệnh nhân này, không khỏi xót xa. Đa số bệnh nhân bị rối loạn tâm thần là những cô gái khá thành đạt và xinh đẹp. Nếu những người bình thường, có thể họ biết điều tiết tâm lý, không bị stress lâu ngày sinh ra trầm cảm (và có người thì hưng cảm). Bác sĩ Dũng nói khi đã qua tuổi 35, nhiều người phụ nữ chưa có gia đình, chưa có người đàn ông chia sẻ với mình về mặt sinh lý, tâm lý, họ cũng khao khát. Nếu không được đáp ứng, dễ gây trạng thái tâm lý khác nhau. Sự biến đổi sinh hóa trong cơ thể của người phụ nữ ở tuổi này rất quan trọng. Nếu mọi ham muốn không được giải tỏa sẽ khiên họ u uất, sinh ra khóc lóc, đập phá đồ đạc. Có những bệnh nhân chỉ tỉnh táo khi được gần đàn ông và khi thiếu, họ lại hoang tưởng, tâm thần trong trạng thái lúc tỉnh lúc mơ. Bác sĩ Dũng khuyên, những trường hợp như vậy nên được đưa đến bệnh viện khám sớm hơn.
Ðề: Nữ thạc sĩ xinh đẹp bị tâm thần vì ế chồng He he may mà mềnh lấy chồng đúng tuổi bà nhể. Ko thì có khi...... Ke ke.
Ðề: Nữ thạc sĩ xinh đẹp bị tâm thần vì ế chồng hehhhh, tui vừa chat với " lão " bà ạ, nói tiếc nuối, kakkakkaka.......ui sao tui sung sướng thía....................
Ðề: Nữ thạc sĩ xinh đẹp bị tâm thần vì ế chồng Ke ke bà ác giống hệt tôi. Mỗi lần như vậy tui khoái lắm.
Ðề: Nữ thạc sĩ xinh đẹp bị tâm thần vì ế chồng Em thấy nhiều ng lấy chồng sớm còn dễ bị mắc chứng trầm cảm hơn vì mọi lo toan của cuộc sống ý chứ.
Ðề: Nữ thạc sĩ xinh đẹp bị tâm thần vì ế chồng nhưng cũng đỡ hơn là không lấy chồng em ạ, dù sao cũng có đứa con làm tinh thần và mục tiêu phấn đấu.....................
Ðề: Nữ thạc sĩ xinh đẹp bị tâm thần vì ế chồng Úi giời giống cô em họ tui quá xá, đi đâu cũng khoe Thạc sỹ, giai nó sợ chết khiếp.
Ðề: Nữ thạc sĩ xinh đẹp bị tâm thần vì ế chồng nhiều người có bằng cấp và giỏi thật sự trong xã hội, nhưng ngươc lại rất kiêu ngao và coi thường những người ở dưới, nên bây giờ thì cao không tới , thấp ko thông để hậu quả đau lòng cho gia đình, mình ko có ý đả kích nhưng cũng ko nên vì học cao hiểu rộng mà coi thường và kén chọn bạn chơi quá mức như vậy đối với những người xung quanh ...........mình cũng có mấy cô bạn như này nhưng bây giờ ko dám quan hệ vì sợ quá...
Ðề: Nữ thạc sĩ xinh đẹp bị tâm thần vì ế chồng phải biết mình là ai và mình cần cái gì chị nhỉ, nhưng nhiều người cũng kì lắm, kiêu căng, xem ai cũng kém hơn mình, nên đâu có chịu lấy làm chồng, tâm bệnh khó chữa lắm. Em thấy phiên phiến đi cho sễ sống, chứ cái gì cũng đa đoan thì chắc chít sớm
Ðề: Nữ thạc sĩ xinh đẹp bị tâm thần vì ế chồng Nhưng mà cái bệnh đã học cao, xinh đẹp, thu nhập cao thì yêu cầu bạn đời cũng cao hơn cơ: tiến sĩ nước ngoài, đẹp trai, cao to......... và cuối cùng là chả có ai thèm nhòm ngó Nghịch lý nhỉ?
Ðề: Nữ thạc sĩ xinh đẹp bị tâm thần vì ế chồng mộng cao quá thì biết làm sao... cứ ước người hơn hẳn mọi thứ thì đâu đơn giản đâu..
Ðề: Nữ thạc sĩ xinh đẹp bị tâm thần vì ế chồng mộng với ước cao thì đã đành nhưng, cũng hay khinh khỉnh đối với người xung quanh lắm, vì mọi người ko có trình độ bằng mà.............
Ðề: Nữ thạc sĩ xinh đẹp bị tâm thần vì ế chồng Ô, thế hóa ra mình khôn. Mình lấy chồng rồi mới đi học thạc sỹ. Ha ha, quá may.
Ðề: Nữ thạc sĩ xinh đẹp bị tâm thần vì ế chồng vấn đề ko phải khôn hay dại đâu mẹ nó, mà là cách ứng xử giao tiếp với mẹ nó, nếu như ai cũng là người điều hành thì ai là những người làm dịch vụ đây? hic, các mẹ ra có tiền nhiều ra showroom mua hàng , coi thường những anh lính làm thuê, nhưng nếu đồ đạc của bạn bị hỏng thì bạn cần phải cầu cứu những bác sửa chữa lấm lem dầu mỡ đấy ạ..............hic....
Ðề: Nữ thạc sĩ xinh đẹp bị tâm thần vì ế chồng đọc xong cũng choáng nhỉ, nhg đúng là quá tuổi khó thật, lập đc gia đình thì đường con cái cũng khó khắn, trong cơ quan tớ, có chị sinh năm 72, cứ tưng tửng....nhg nghi chừng khó, vì thầy bảo, anh người yêu cũ (đã chết) đeo bám chị ấy mãi, kô lấy đc chồng. Nghĩ xong, thôi mình cũng vớt đc chồng, dù chán bỏ đời đi đc
Ðề: Nữ thạc sĩ xinh đẹp bị tâm thần vì ế chồng khổ thế đấy, đúng phận đàn bà khổ trăm bề nhỉ, nếu cứ được như ý muốn thì đã sướng, nhưng lấy chồng cũng khổ kiểu có chồng, ko có chồng thì khổ kiểu ko chồng, mẹ nó thử bảo chị ý đi làm lễ cắt tình duyên xem sao ?
Ðề: Nữ thạc sĩ xinh đẹp bị tâm thần vì ế chồng Mình ngix chị ấy nên đi gọi hồn thì hơn, để anh ấy tha cho. Lại chuyện cô em mình : Ông bố nó (tức chú mình) nói vs hàng xóm láng giếng rằng "mỗi lần nó đi ra đường vs cái laptop đeo sau lưng, tôi lại thấy trong lòng dâng lên 1 niềm tự hào vô bờ. Cả họ nhà này mới có 1 đứa làm ThS đây". Hic. Trong khi đó em dâu mình, ThS + 2 bằng ĐH + 2 ngoại ngữ nói veo véo, thì im ru chả ai bit.
Ðề: Nữ thạc sĩ xinh đẹp bị tâm thần vì ế chồng hic,kiêu ngạo quá cũng khổ,sống trên đời phải biết người biết ta,đừng tưởng ở trên cao là khinh thường kẻ dưới,cái j cũng có cái giá của nó hết...
Ðề: Nữ thạc sĩ xinh đẹp bị tâm thần vì ế chồng hic, ối giời ơi, cái trường hợp này hãm và đáng ghét vô cùng, ngay bên cạnh nhà tôi là họ hàng gần cực kỳ luôn, nhà đó cũng có giàu, nhưng con gái nhà đó thì ôi rồi, bố mẹ khen ko để đâu cho hết, nhà tôi mà có gì thì chê bai bĩu môi bĩu mỏ , hic, mà con gái nhà đó thì bình thường, cũng có xinh hơn 1 tý. nhưng õng ẹo điệu rót mùng tơi, chảy cả nước, may được mấy ng giới thiệu thì có 2 vịt vừa đi chống lầy rồi, có con thì giấu như mèo giấu cứt các bà ạ, con mình đẻ cho xuống bà ngoại chơi thì bảo : 10 ngày cho đi ra ngoài được rồi, cho nó dạn sương gió, chắm kỹ quá ra hơi tý là ốm....rồi nhiều nữa, hic, đến bây giờ con gái đẻ thì giấu như là gì ý, nâng niu...hãm thía, tui éo sang thăm vì ko ưa nổi, mấy mẹ con khen con khen cháu đến phát ọe...
Ðề: Nữ thạc sĩ xinh đẹp bị tâm thần vì ế chồng 1 trong 4 cột trụ giáo dục mà UNESCO đưa ra là "học để cùng chung sống". Họ như thế là họ dại thôi, vì xét cho cùng sống vẫn phải cần đến người xung quanh chứ, nếu ko lên non ở ẩn cho rồi bà nhỉ !