Ðề: Nữ thạc sĩ xinh đẹp bị tâm thần vì ế chồng uh, nghĩ đến nhà đó mình đã thấy ghét rồi, con nhà đó 4 đứa , béo lùn vẩu đủ cả , nhưng hễ ai đi qua thì cũng chê, nhiều khi chê người nọ kia cũng với đặc điểm của nó tui cứ đứng cười, hùa theo...........heheheheh
Ðề: Nữ thạc sĩ xinh đẹp bị tâm thần vì ế chồng Khi đứng ở 1 tầm cao nhất định thì họ có tầm nhìn và hy vong cao hơn. Em thấy mấy cô ấy lấy chồng muộn thường cáu kỉnh, khó tính. Chị này bi như vậy cũng là do áp lực công việc nữa.
Ðề: Nữ thạc sĩ xinh đẹp bị tâm thần vì ế chồng uh , ghét ai có trí thức hơn người nhưng khinh người ra mặt, có rất nhiều người là tỷ phú bên cạnh mình mà mình ko biết, đáng trân trọng biết bao ................
Ðề: Nữ thạc sĩ xinh đẹp bị tâm thần vì ế chồng heheh, lý do là con cháu nhà mềnh thì coi là vàng là bạc, con nhà là cứt là đái.....hic......mẹ ko hiểu giàu và giỏi đến mức nào, ối giời ơi các bà mà nhìn đọt nó chửa thì thôi rồi, choáng luôn, mà kiêng khem từ khi cưới để cho ra thằng con cuối cùng tòi ra thị mẹt....kakakakak...sướng thía...
Ðề: Nữ thạc sĩ xinh đẹp bị tâm thần vì ế chồng ra mẹt là đỡ rùi đấy bà ạ, kiêng với chả khem, cầu với chả ước, lỡ...tịt luôn thì khổ đời.
Ðề: Nữ thạc sĩ xinh đẹp bị tâm thần vì ế chồng Chị ơi, nếu chỉ cần baby để xoa dịu được sự cô đơn thì có cần phải lấy chồng đâu, hihi. Em nghĩ là bài báo chỉ đề cập khía cạnh nhỏ của bộ phận phụ nữ ngoài băm chưa lập gia đình thôi. Các chị của em có nhiều bạn nữ thành đạt và họ không cần lấy chồng chứ không phải không lấy được chồng. Các chị ý quan niệm thoáng lắm, kể cả có thành single mom thì cũng không phải là vì bất đắc dĩ đâu mà là do các chị ý muốn thế đấy. Cuộc sống ngày càng khó khăn và có nhiều sự hi sinh, bon chen, nói vui thì đến ngay cả hạnh phúc riêng tư đôi khi cũng bị đặt lên bàn cân để xem có nên hi sinh cho danh vọng, công việc hay không...
Ðề: Nữ thạc sĩ xinh đẹp bị tâm thần vì ế chồng bài này có rất nhiều khía cạnh mà, nhưng thấy bài báo nhấn mạnh về vấn đề học cao quá nên kén chọn..........................
Ðề: Nữ thạc sĩ xinh đẹp bị tâm thần vì ế chồng Hihi, vay nen em dang lan tan khong biet co hoc len cao nua hay o nha lay chong ?
Ðề: Nữ thạc sĩ xinh đẹp bị tâm thần vì ế chồng kén chọn j cho lắm vào,kiếm được anh chồng chịu thương chịu khó,biết chăm lo cho gia đình là nhất rồi,có hiền lành hay thua kém người ta chút cũng không sao,miễn là thương yêu vợ con là được,chứ cứ mộng này mộng nọ,rồi vớ phải thằng ngoài mặt thì tri thức,tối về nó hành hạ đủ điều,động cái là thượng cẳng chân,hạ cẳng tay,ra ngoài thì bồ bịch lăng nhăng...hạnh phúc luôn hiện hữu quanh ta,vấn đề mình có biết nắm bắt và quý trọng nó không,chứ ngồi đó mà kén chọn,chê bai này nọ,hậu quả thì ai cũng biết rồi đấy...thật khổ!
Ðề: Nữ thạc sĩ xinh đẹp bị tâm thần vì ế chồng Nói đến vụ chửa, mình thì phi xe máy ầm ầm, còn cái thể loại giống bà tả ở chỗ nhà tui thì lần tường bước một, chán.
Ðề: Nữ thạc sĩ xinh đẹp bị tâm thần vì ế chồng ối giời ơi, ngày trước nhà tôi có chị hàng xóm động thai nên phải đi nhẹ nhàng , cả nhà nó bĩu môi bĩu mỏ chê, đến luọt nó , ko động đậy gì nhung xuống bà ngoại chơi, xong đứng trong của nhìn ra như con tâm thần ý...nó cứ làm như 1 mình nó biết lấy chồng chửa đẻ ý, khiếp vãi....
Ðề: Nữ thạc sĩ xinh đẹp bị tâm thần vì ế chồng bà ơi, những người như này nếu biết khuyết điểm như vậy thì đã tốt..................có khi còn nói là ko thèm quan hệ với những người ko cũng cấp bậc ý...........
Ðề: Nữ thạc sĩ xinh đẹp bị tâm thần vì ế chồng hic,em là ông ơi nhé,là con zai,hi,chị kêu em bằng ''bà ơi'',tội em chít.....
Ðề: Nữ thạc sĩ xinh đẹp bị tâm thần vì ế chồng Ngày trước thầy hướng dẫn cao học bảo em, bảo vệ xong thì lấy chồng đi nhé, rỗi hãy tính làm tiếp hay không nghiệm ra thấy cũng đúng.
Ðề: Nữ thạc sĩ xinh đẹp bị tâm thần vì ế chồng hơ hơ, em năm nay 27 tuổi may mà cuối năm nay cũng lấy chồng. Mà e thấy đôi khi em cũng đã khó tính rùi chứ lị, nên thông cảm đc với các bác U mà chưa có chồng. Lấy chồng chắc dễ tính hơn các chị nhỉ?
Ðề: Nữ thạc sĩ xinh đẹp bị tâm thần vì ế chồng hi,con trai tụi em tham gia diễn đàn này cũng nhiều mà chị,lăn tăn chia sẻ tý kinh nghiệm với các chị em cho xôm tụ ý mà,có j chị chỉ bảo thêm nhé!