trả thù người nhà chồng/ mẹ chồng/ bố chồng và cả chồng nữa..................

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi megaga, 2/6/2011.

  1. manly shopping

    manly shopping Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/2/2011
    Bài viết:
    1,294
    Đã được thích:
    316
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: trả thù người nhà chồng/ mẹ chồng/ bố chồng và cả chồng nữa..................

    Lấy chồng rồi chắc chắn nhiều cái ko như ý muốn em ạ, bỏ qua đi.
     
    Đang tải...


  2. lan_chi

    lan_chi

    Tham gia:
    26/3/2009
    Bài viết:
    14,948
    Đã được thích:
    3,137
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: trả thù người nhà chồng/ mẹ chồng/ bố chồng và cả chồng nữa..................

    Tha thứ là sự trả thù vinh quang nhất mẹ nó à, chứ ôm thù hận trong lòng mệt mỏi lắm. Chúc mẹ nó luôn may mắn.!
     
    manly shopping thích bài này.
  3. me_pe_chit

    me_pe_chit Mẹ của Xuka

    Tham gia:
    15/4/2011
    Bài viết:
    19,033
    Đã được thích:
    4,095
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: trả thù người nhà chồng/ mẹ chồng/ bố chồng và cả chồng nữa..................

    thôi nguôi giận đi chị ạ :)
     
  4. aqsavn

    aqsavn www.dendamuoi.vn

    Tham gia:
    2/10/2010
    Bài viết:
    20,091
    Đã được thích:
    11,591
    Điểm thành tích:
    3,763
    Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh mà.
    Bố chồng rong chơi thì có liên quan gì đến mình đâu, mẹ chồng không trông con hộ mình thì do mình không có phước thôi. Có gì đâu mà mẹ nó nóng nảy thế. Mẹ ruột nhiều khi còn chẳng thích trông cháu nữa là. Bạn khó tính quá chỉ khổ tâm bạn thôi. Cứ coi chuyện đó là chuyện bình thường đi, không thương được BMC thì cũng chẳng hậm hực làm gì.
    Mình hiểu một điều là khi mình ghét/tức/... một ai đó chẳng ảnh hưởng gì đến người đó mà chỉ ảnh hưởng đến chính bản thân mình thôi.
     
  5. phuongbelo

    phuongbelo

    Tham gia:
    27/9/2010
    Bài viết:
    10,938
    Đã được thích:
    2,773
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: trả thù người nhà chồng/ mẹ chồng/ bố chồng và cả chồng nữa..................

    Tớ về nhà chồng thì cứ " câm, điếc, mù" thế cho nhanh, cáu giận lại nhanh giừ..............nguôi giận đi bạn nhé--đời còn dài...
     
  6. megaga

    megaga Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/4/2011
    Bài viết:
    793
    Đã được thích:
    587
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Re: trả thù người nhà chồng/ mẹ chồng/ bố chồng và cả chồng nữa..................

    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
     
    Sửa lần cuối: 20/7/2011
    Phan An thích bài này.
  7. kumma

    kumma KÍNH F21 300K AU 100%-VỊT QUAY LS-ĐHỒ ĐỊNH VỊ 300K

    Tham gia:
    14/7/2010
    Bài viết:
    3,009
    Đã được thích:
    643
    Điểm thành tích:
    873
    Ðề: trả thù người nhà chồng/ mẹ chồng/ bố chồng và cả chồng nữa..................

    Đồng cảm với chủ top, mình thì ko đc "cãi nhau" như bạn
     
  8. Mama Chích Chòe

    Mama Chích Chòe Iu Bo^'ng

    Tham gia:
    3/4/2011
    Bài viết:
    14,009
    Đã được thích:
    6,294
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Re: trả thù người nhà chồng/ mẹ chồng/ bố chồng và cả chồng nữa..................

    Chị ko biết em đúng hay sai trong chuyện mâu thuẫn với bố mẹ chồng nhưng từ đo đỏ bên trên theo chị là e dùng sai rồi đấy. Chia sẻ với em nhé,mẹ đẻ chị ko thích trông trẻ con,với bà trông trẻ con giống như một cực hình,thà bà đi bán hàng suốt từ sáng đến tối còn hơn. Mẹ đẻ chị chị còn chẳng yêu cầu trông cháu được sao có thể "mặt nặng mày nhẹ " đòi mẹ chồng trông con cho mình nhỉ? Mỗi người là một cá thể riêng biệt,kèm theo là một lô những sở thích,sở đoản,cảm nhận,....mọi điều trong cuộc sống khác nhau,sao cứ bắt người khác làm theo ý mình? Con mình đẻ ra mình phải có trách nhiệm lo toan mọi bề,ai giúp được gì thì cảm ơn,chẳng giúp được thì thôi đừng trách họ làm gì.Hãy lấy câu "tự lực cánh sinh " làm kim chỉ nam cho cuộc sống của mình,em sẽ thấy dễ chịu hơn đấy. Thuê người giúp việc hay cho bé đi nhà trẻ,đừng o bế con quá nếu đã dủ 1 tuổi. Công việc của chị ko ràng buộc về thời gian nhưng cả 3 nhóc nhà chị đều phải đi "bộ đội " từ 1 tuổi,nhưng chị chọn trường tư thục gửi con để lớp ít cháu cô giáo còn quan tâm những lúc các cháu "ươn người". Đi học con sẽ tự lập,tự giác rất nhiều ,sau này chị mà có cháu cũng khuyến khích đi học vào độ tuổi giống bố mẹ chúng:) .
    Nói đi thì phải nói lại,con mình nhưng là cháu ông bà mà họ lại ko có một động thái tích cực nào để cả gia đình cùng vui vẻ thì em cứ AQ đi,ông bà ko quan tâm thì ông bà thiệt,con mình mãi rồi cũng lớn,ông bà thì ngày một già yếu đi,ko yêu cháu có ngày nó chả thèm chống gậy...Chị nói thẳng và thật suy ra từ chính trường hợp của chị,thay vì đòi hỏi em hãy học cách chấp nhận và tìm ra con đường làm mình cảm thấy dễ chịu nhất,hơi đâu mà bực dọc cho mau già nhỉ?
     
    Cun & Luhonganh686 thích.
  9. dkhangnguyen

    dkhangnguyen Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    29/11/2008
    Bài viết:
    3,518
    Đã được thích:
    347
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Re: trả thù người nhà chồng/ mẹ chồng/ bố chồng và cả chồng nữa..................

    Mình rất đồng ý với mẹ Chích choè, con mình mình trông. Trước đây mình cũng hay để ý vụ BMC, BMC mình thì có lẽ còn hơn BMC bạn nhiều cơ. Nhưng bây giờ nghĩ rất thoáng, rất đơn giản, OB ko trông, ko yêu cháu, cháu cũng ko mặn mà với OB ( mặc dù mình ko dạy con mình như thế). Mọi chuyện cứ cho đơn giản đi 1 chút là dễ sống ngay. Mình tức , mình giận trước tiên là cứ thiệt thân, chả dại. Lấy sức mà chăm chồng, chăm con.
     
    Mama Chích Chòe thích bài này.
  10. honganh686

    honganh686 no more tears

    Tham gia:
    12/6/2009
    Bài viết:
    7,579
    Đã được thích:
    1,998
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: trả thù người nhà chồng/ mẹ chồng/ bố chồng và cả chồng nữa..................

    Hãy nghĩ cho con, hãy sống vì con đi mẹ cháu à.
    Phúc đức tại mẫu. Cứ cố gấng nhẫn nhịn, lúc nào cảm thấy vô lý quá thì hãy cứ nói ra, nhưng ngôn từ và hành động vẫn nên dịu dàng, nhẹ nhàng chứ tuyệt đối đừng bao giờ đao to búa lớn. Mình hãy cứ sống nhẫn nhịn nhưng có lúc cũng nên nói chuyện một cách thẳng thắn cho bà hiểu. Nếu bà không chịu hiểu thì đó là lỗi của bà. Mẹ cháu cũng không nên để trong lòng mà làm tổn thương bản thân mình.
    Nếu mình cứ sống hòa nhã, vui vẻ, làm điều tốt hết khả năng mình có.............. thì BMC không còn gì để trách mình nữa. Nước chảy đá mòn, lâu rồi ông bà cũng sẽ ngộ ra và không thể không chăm sóc, thương yêu con mình và cả mình. Tâm mình cứ hướng thiện bạn ơi, mỗi việc làm tôt đều để lại phúc đức lớn cho con mình đấy. Còn nếu ông bà vẫn bảo thủ không nhận ra thì coi như đó là nghiệp chướng của ông bà, ông bà phải chịu quả báo, chứ người chịu không phải là mình.
    Vai lời chia sẻ với mẹ cháu.
     
  11. Loveisblue

    Loveisblue Mẹ chún chíu

    Tham gia:
    23/11/2010
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    40
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: trả thù người nhà chồng/ mẹ chồng/ bố chồng và cả chồng nữa..................

    Em thực hiện chính sách CÂM, MÙ, ĐIẾC khi về nhà chồng. Các mẹ cứ nói ng dưng nước lã mình còn thương được huống chi BMC. Nhưng ng dưng nc lã có bao h hành tỏi mình đâu, có mâu thuẫn đâu nên mình xót thương đc cũng chẳng lạ. Em thì chả căm ghét, chả yêu quý, nói chung là nhạt, nhạt hơn nc ốc. Nhưng khi ko ở nhà chồng em lại là em.
     
  12. Anna Duong

    Anna Duong Call me: 0914 787 173

    Tham gia:
    27/3/2011
    Bài viết:
    12,162
    Đã được thích:
    10,643
    Điểm thành tích:
    3,763
    Ðề: trả thù người nhà chồng/ mẹ chồng/ bố chồng và cả chồng nữa..................

    Mẹ nó giận thì nói vậy thôi chứ hết giận suy nghĩ sẽ khác...
    thôi cứ xả trên đây cùng các mẹ thôi chứi ưungf nghĩ nhiều kẻo mình heo hon trước họ mất mẹ nó ạ
    chúc mẹ nó tìm được niềm vui khác.....
     
  13. binbin19809

    binbin19809 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/11/2009
    Bài viết:
    1,466
    Đã được thích:
    234
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: trả thù người nhà chồng/ mẹ chồng/ bố chồng và cả chồng nữa..................

    Nhà chồng đúng là rất rắc rối,nhiều lúc bực không làm gì được.Rùi mọi chuyện sẽ lại trôi qua ý mà.
     
  14. thuylolita

    thuylolita Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/11/2009
    Bài viết:
    637
    Đã được thích:
    162
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: trả thù người nhà chồng/ mẹ chồng/ bố chồng và cả chồng nữa..................

    Nhớ xóa câu này sau khi hành sự nhé. Kẻo công an mà tìm được mấy câu này thì tội sẽ bị kết thành "cố ý kill người" chứ không còn là "phòng vệ chính đáng" nữa đâu. Hic. Bớt giận bớt giận :(
     
  15. handu

    handu Tớ là Hân Du nhá

    Tham gia:
    17/11/2009
    Bài viết:
    6,283
    Đã được thích:
    892
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: trả thù người nhà chồng/ mẹ chồng/ bố chồng và cả chồng nữa..................

    Hi, bạn ấy hành sự xong muốn xóa tang chứng cũng khó rồi, vì bạn còn quote lại câu nói của bạn ấy kìa :D
     
  16. munky

    munky I want to live, not survive!

    Tham gia:
    28/1/2010
    Bài viết:
    8,658
    Đã được thích:
    1,450
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: trả thù người nhà chồng/ mẹ chồng/ bố chồng và cả chồng nữa..................

    Hx, vậy nên cũng trả thù cả chồng lun hả chị? Thấy nỗi căm tức của chị mạnh quá rùi...
     
  17. Memocthui

    Memocthui Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    20/7/2011
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: trả thù người nhà chồng/ mẹ chồng/ bố chồng và cả chồng nữa..................

    ô, em này giống mềnh thế. đúng là nhạt hơn nước ốc thật. Nhưng khi bước chân ra khỏi nhà chồng thì mình mới được là chính mình. Cuộc sống kể ra cũng thú vị
     
  18. Loly21

    Loly21 AnaYogi

    Tham gia:
    23/5/2009
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    94
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: trả thù người nhà chồng/ mẹ chồng/ bố chồng và cả chồng nữa..................

    Biển cả mênh mông, quay đầu là bờ, rũ bỏ thù hận, một là ở hai là đi ...
     
  19. manly shopping

    manly shopping Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/2/2011
    Bài viết:
    1,294
    Đã được thích:
    316
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: trả thù người nhà chồng/ mẹ chồng/ bố chồng và cả chồng nữa..................

    Có cần bạo lực ko chị cho mượn mấy thằng đệ. Chúng nó là em chị và là dân Đồng Xuân - Bắc Qua - Long Biên 4 đời rồi đấy, thỉnh thoảng buồn buồn chúng nó lại tìm việc làm j đó làm chị lại phải lên quận xin. Dạo này rỗi việc , hay đẻ tụi nó giúp em nhỉ ?
     
  20. ngocoilangoc

    ngocoilangoc Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    20/4/2009
    Bài viết:
    6,336
    Đã được thích:
    1,419
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: trả thù người nhà chồng/ mẹ chồng/ bố chồng và cả chồng nữa..................

    Chiến sự lại lan sang đây rùi nhể. Tiếc quá, em vào muộn nên k rõ chuyện của chị megaga ra sao.
     

Chia sẻ trang này