Ðề: Những điều thật buồn khi tặng đồ(Em nhờ mod 1 chút) Ở đâu chả có người này người kia mẹ nó ơi. Nghĩ ngợi nhiều nặng lòng lắm. Chỉ cần mình vẫn sống thơm thảo là được mẹ nó ạ.
Ðề: Những điều thật buồn khi tặng đồ(Em nhờ mod 1 chút) Tớ cũng nói thêm 1 tý:vì sao mà như có người nói chữ "nặng lòng" Có lần không có người nên tớ phải địu cả bé con đi lấy hàng đặt mua trên này,trời thì nắng nóng kinh khủng,đường thì hơi xa,bên bán thì không chịu ship,giữ lời hứa sẽ lấy hàng nên đành phải đi mặc dù củ chuối lên kh đi cũng đc vì chưa đặt tiền,nhưng tớ không muốn xử sự như thế Hai mẹ con đến nơi,mẹ ấy ra báo là chờ thêm 1 lúc nữa vì hàng chưa về ,lúc tớ đến là 9h và 11h kém hàng mới về do lý do này nọ,tớ cũng đồng ý chờ,hai mẹ con ngồi chơi dưới bóng cây hè đường để chờ chứ mẹ ấy kh mời vào trong nhà ạ,về rồi quay lại cũng xa nên ngại,gần đó có quán cháo lại mua cho con ăn cho nó đỡ mệt thì con nôn hết...lúc tớ lấy hàng trả tiền xong,tớ nhìn vào mặt mẹ ấy rất lâu và tự nhủ,tớ sẽ không bao giờ trả tiền cho mẹ này thêm 1 lần nào nữa Các mẹ ngoài đời có người như thế đấy,không nice và biết điều như mẹ nó online đâu... Tớ "nặng lòng" mãi với vụ ấy đấy,cái tớ muốn nói đó là tình người,nên bảo không nặng lòng không được,nó là hiện hữu
Ðề: Những điều thật buồn khi tặng đồ(Em nhờ mod 1 chút) Mình cảm ơn mẹ kukitmeyeucon , hiện giờ mình cũng có nhu cầu vải may áo , nhưng mà vấn đề là ở chõ mình đang cần vải may đồng phục cho nhân viên tạp vụ , 2 bộ thôi , đang kiếm xem may loại nào đẹp và độc lại tiện dụng.Đấy là nói ngoài lề thôi, còn vải thổ cẩm mình đổi với bạn lấy cái gì nhé , mình mà xin thì áy náy .
Ðề: Những điều thật buồn khi tặng đồ(Em nhờ mod 1 chút) Đã có lần, tớ tặng bột Hipp cho 1 mẹ. Đến hôm sau, sang diễn đàn khác, tớ cũng lại có đồ để tặng, gặp đúng mẹ đó lần 2. Đến lần thứ 3, vô tình tớ kể chuyện chồng mua hộp bột Neslte về, mà ko phải hộp con đang ăn, mẹ ý mặc cả ko thương tiếc. Trong khi đó, hộp bột còn mới nguyên, chưa mở ra... Ko thấy buồn vì bị mặc cả nếu đó là 1 người mới toanh, mà buồn vì sau 2 lần tặng đồ cho mẹ đó, mẹ ý còn mặc cả được như thế... Hay trước kia tớ thường tặng lọ Hipp cho mọi người. Nhưng rất nhiều mẹ cứ để lại lời nhắn theo kiểu: "Có thì chị gọi cho em...", có nhiều mẹ thì nhắn qua nhắn lại hỏi xin số lượng đến 20 lọ, rồi cũng mặc cả xuống 10 lọ. Em đi làm, mà cứ tí toáy nhắn tin để trả lời. Ko trả lời thì các mẹ bảo kiêu, trả lời thì nhắn đến mỏi cả tay. Trong khi đó, topic tặng đồ, em đã ghi và vẽ cả đường đến nhà em, các mẹ cũng nhắn tin để hỏi lại, lưu cho chắc. Tự dưng thấy cũng ngại cho mấy mẹ đó ghê. Cả topic tặng nấm kefir cũng thế. Các mẹ cứ đòi giữ order, giữ mãi mà ko thấy các mẹ đến lấy, trong khi đó, ngày nào cũng lóc cóc rửa rửa, nuôi nuôi... Tuy nhiên, em thấy số đó cũng chỉ là số nhỏ thôi, còn đa phần các mẹ đều rất dễ chịu mà.
Ðề: Những điều thật buồn khi tặng đồ(Em nhờ mod 1 chút) Cực kì chuẩn đấy ạ!!!!!!!!!!!..................................
Ðề: Những điều thật buồn khi tặng đồ(Em nhờ mod 1 chút) Mình cũng nghĩ là nên gọi điện. Cứ nhắn tin để người cho đồ phải nhắn lại, mặc dù số tiền tin nhắn ko nhiều, hoặc để lại số đt bảo người cho phải gọi điện.... --> ko nên tí nào.
Ðề: Những điều thật buồn khi tặng đồ(Em nhờ mod 1 chút) khổ thân mẹ nó! vs ng bán hàng như vậy thfi quả thật k đáng để mẹ nó gặp lại. hic hic, cũng là cng vs nhau mà dửng dưng đến cảm xúc của nhau... e cũng từng đc mẹ cu xèng tặng nc hoa mi ni xin và đổi vs mẹ ấy 1 lần. 1 lọ tặng mẹ, vì mẹ ở quê vất vả lắm, chả bjo có đk mua những thứ đó, mặc dù có thể gtri của nó k lớn. e cũng từng tặng 1 vài đồ linh tinh, những e cũng nghĩ thoáng hơn là m cho ngta còn ngta SD làm j cũng k mấy để ý, vì nhiều khi có những ng khó khăn thật, ngta xin về, thấy nó có gtri nên ngta bán đó các mẹ. tất nhiên cũng có nhiều ng đóng cửa đi ăn mày thật, nhưng mà đâu đó vẫn còn nhiều ng thực sự rất đáng thương các mẹ ah
Ðề: Những điều thật buồn khi tặng đồ(Em nhờ mod 1 chút) Em có nhiều vải nhưng mà chỉ là các mảnh thun, thô, dạ rồi gì gì nữa chả biết gọi là vải gì, mà chỉ đủ may 1 áo hoặc 1 váy là cùng. K giúp gì được chị cho tiêu chí tìm vải đẹp, độc lại tiện dụng... Em muốn chia sẻ cùng tâm sự của chị và thích tặng vải thổ cẩm cho chị vui lên thôi, chứ e chưa thấy đồ chị tặng hay thanh lý gần đây để mà xin và đổi, có hôm thì e vào net nhiều, có vài hôm lại tít mít đi chả thích vào nên k theo dõi đủ Chỉ nhớ là chị bảo chị làm bên Đào Tấn hay sao í, chắc sẽ có dịp chị em mình đổi đồ sau, e làm bên NKT, lúc nào tiện qua e 1 tí là có vải thổ cẩm cho chị, hihi - số đt của e chị có rồi nhé - 0979 000 997 nha!
Ðề: Những điều thật buồn khi tặng đồ(Em nhờ mod 1 chút) Hi, vẫn nhớ chị à, chị thì chỉ ngờ ngợ e trong số người nhắn xin chứ k nhớ e đích thị là người đến lấy, hì hì! Nay tình cờ lại nhận được phản hồi thế này của em, thấy "vui nhẹ nhàng" - hihi
Ðề: Những điều thật buồn khi tặng đồ(Em nhờ mod 1 chút) hihi mấy món chị em mình có phải đồ nào cũng tặng từ thiện được đâu vì toàn váy vóc linh tinh, áo điệu đà, mấy đồ vòng vèo tặng từ thiện cũng ko phù hợp lên mới đem lên đây tặng cho các mẹ khác lại vừa được giao lưu chuyện trò nữa mà.
Ðề: Những điều thật buồn khi tặng đồ(Em nhờ mod 1 chút) Nếu em là chị thì em cũng nặng lòng chuyện này lắm ạ. Em cũng mới tham gia bán hàng - mục đích học hỏi kinh nghiệm là chính. Em ở xa, chỉ giao dịch trên này thôi chứ cô em mới ở nhà giao hàng và nhận tiền. Khách hàng trên mạng thì em luôn cố gắng tư vấn để khách chọn đc mỹ phẩm tốt mà lại tiết kiệm nhất. Có mẹ order hàng đắt tiền nhưng em còn khuyên ko nên mua cho đỡ tốn vì thực sự mẹ ấy chưa cần thiết đến loại đắt tiền đó, thời buổi bão giá tiết kiệm đc đồng nào hay đồng ấy. Hi vọng cô em ở nhà cũng cư xử với khách tốt để ko có khách nào phải nặng lòng như vậy cả.
Ðề: Những điều thật buồn khi tặng đồ(Em nhờ mod 1 chút) Em xin và đã nhận được 2 món đồ của mẹ bé PANDA. Chỉ 1 ngày sau cô em đã nhận đc - hết 35k tiền ship. Em cũng ko ngờ lại nhận được đồ nhanh như thế đâu. Thực tế là em thì ko cần đến nhưng mà em xin cho con của cô em ở quê. So với ở quê thì cô cũng ko thiếu thốn nhưng mà để mua cho con 1 cái váy đẹp như vậy chắc là khó lắm. Em đã comment lại trong topic của mẹ bé Panda rồi ^^. Một lần nữa em cảm ơn chị nhiều! Em cũng vừa mở topic share key phần mềm diệt virus Kapersky cho các mẹ. Hic. Có nhiều mẹ đang chat tự dưng thấy im lặng 1 hồi, gọi kiểu gì cũng ko được. Một lúc sau mới buzz lại bảo "cháu vừa khóc, em thông cảm nhé". Qua 1-2 lần thế là giờ em cũng quen rồi, chẳng trách các mẹ đâu - bận con mọn mà. Các mẹ im thì em cũng im và đi làm việc khác, bao giờ các mẹ gọi thì em lại chat tiếp. Phải nói là đa số 90% các mẹ ko biết làm sao add key vào. Thậm chí có mẹ còn ko biết cài đặt phần mềm. Em đã quay clip hướng dẫn rồi nhưng mà chẳng mẹ nào chịu xem cả - clip chỉ chưa đầy 2 phút. Hướng dẫn đủ các công đoạn cũng tầm 2 tiếng. Giờ em nghỉ hè nên rảnh rỗi thì mới có thời gian ngồi hướng dẫn từng ly từng tý thế chứ vào năm học bận rộn thì ko biết làm sao nữa. Key em còn nhiều lắm, lại được update liên tục. Ngồi hướng dẫn thì ko có time, chẳng lẽ lại đóng cửa topic. Còn chuyện phản hồi lại thì cũng ít lắm ạ. Em cho đến gần 20 mẹ rồi mà topic của em lác đác đc 2-3 người vào phản hồi. Em cũng ko cần các mẹ cảm ơn em đâu, chỉ mong các mẹ lên phản hồi, up cái topic này lên cho người khác biết mà thôi. Ít người biết, ít người xin thì em càng nhàn nhưng mà thấy phí key quá. Mua 1 key này trong 1 năm là 200k. Key em tặng là dùng cho 91 ngày - tính tỷ lệ thì cũng tầm 50k. Các mẹ hết em lại share tiếp.
Ðề: Những điều thật buồn khi tặng đồ(Em nhờ mod 1 chút) Đọc tâm sự của mẹ này thấy mà buồn, dù là không quen biết nhưng 2 mẹ con bạn đã đến tận nơi mà không mời vào nhà, mời 1 cốc nước lọc. Bạn cứ tin đi, đời có nhân có quả, mẹ ấy cho đi thế nào thì sẽ nhận được về thế ấy thôi. Mẹ Cucxinh quên luôn chuyện ấy đi nhé!
Ðề: Những điều thật buồn khi tặng đồ(Em nhờ mod 1 chút) Đọc chuyện cuả mẹ nó tớ cũng thấy nặng lòng quá.........nhưng cũng để giúp tớ nice hơn với mọi người. Mẹ nó cũng bỏ qua cho nhẹ người. Những mẹ như thế chỉ là cá biệt thôi. Chứ tớ tiếp xúc nhiều mẹ trên này dù chưa 1 lần nói chuyện (trc đó) nhg chân thành và tình cảm lắm mẹ nó ạ.
Ðề: Những điều thật buồn khi tặng đồ(Em nhờ mod 1 chút) Đọc bài của mọi người mình thấy mình chẳng phải là người duy nhất chịu cảnh :"Ấm ức mà không nói được với ai" Thôi thì, cũng đành coi rằng đời có người này người kia vậy Em còn đau hơn là ngu dại, mẹ em mua cho em 2 cái quần bò ngố, cỡ 26, em thấy nó có vẻ như "hầm hố" quá, mà mình stlele "điệu đà" nên cho đi. 2 tháng sau, đứa cháu của chồng hỏi cô Yến có đồ gì ko mặc thì cho cháu, bèn lóc cóc lên mạng tìm xem có đồ gì vừa với nó, chỉ mua thanh lý thôi vì sẽ mua dc nhiều đồ. Hỏi đúng vào 2 cái quần ngố mình cho vết "ị đùn" của Tũn, còn vương, giặt ko ra, hỏi người ta bảo: vết hoa quả. Cái cúc quần bò của mình, mình cắt không khéo, bị cắt cúc lệch, cắt vào quần vẫn còn đó, vậy mà mẹ nó bán cho mình 250K/2 chiếc. Mình cay đắng nghĩ, sao có những con người như thế Giờ, nói chuyện nhiều với các mẹ trên diễn đàn, cũng coi như là họ khó khăn hơn mình, họ cần hơn mình nên họ làm thế, Cũng không còn nghĩ quá nhiều nữa mà sẽ vẫn cố gắng..."can đảm tiếp tục tặng đồ nếu có cơ hội"
Ðề: Những điều thật buồn khi tặng đồ(Em nhờ mod 1 chút) Mẹ cu xèng ơi, hay là chị close topic này ở đây đi, em thấy chị có topic mới bên tặng đồ là "Dù sao đi nữa mình vẫn tặng đồ" cho thấy chị đã tha thứ và bỏ qua rồi mà, chứng tỏ chị ko để bụng nhỉ? Đóng nhá? PS: cảm ơn chị vì món quà tặng 3 đứa em, nhìn ảnh chị hôm offline nhà mẹ Bông Ú thấy "to to" thế mà hôm qua gặp thì lại "be bé", còn duyên nữa kìa
E cũng tặng đồ, nhưng e thường xem qua 1 vài topic và CM của người đó trên LCM, thường thì những người e thấy có đk rồi, e sẽ ko tặng, vì e thấy họ hơi tham. E cũng ko ngu ngọng gì mà k biết TL, nhưng e muốn đồ của e tới tay những người điều kiện chưa tốt lắm hoặc những người đang cần.
Ðề: Những điều thật buồn khi tặng đồ(Em nhờ mod 1 chút) Thôi chị à,cũng có thể nói những người cầm món quà chị tặng thật ra ko đáng là bao , nhưng đấy là tấm lòng của chị được gởi đến người nhận ,không thể nói ai cũng như vậy cả cũng có thể món quà chị tặng ko quan trọng cần thiết với người này nhưng mà rất cần thiết cho người kia !!Còn như chị nói có người được chị tặng rồi đem đi thanh lý em nghĩ trường hợp ấy chắc có 1 đến 2 người thôi chứ ko hoàn toàn ,thiết nghĩ những mẹ biết nghĩ đã đi xin đồ tặng thì các mẹ đều trân trọng món quà ấy mặc dù chưa biết nó cũ mới thế nào,còn những mẹ nào ko biết nghĩ mới đem món ấy đi thanh lý lại ,cho nên chị ko phải nghĩ những trường hợp đấy mà làm gì? EM thiết nghĩ các mẹ cần đến món quà của chị nên mới xí phần chứ,em cũng chưa xin cho bản thân mình trên LCM nhưng em cũng mong có một ngày em sẽ nhận được một món quà nào đó từ tấm lòng các mẹ dành cho em! Diễn đàn này thật sự rất bổ ích với chúng ta,đã cho chúng ta gặp được những người tốt như chị và những người để chúng ta biết mà đề phòng Em cảm ơn diễn đàn này đã tạo ra một sân chơi bổ óc để cho chúng em được trút những tâm sự vui buồn vào đây!
Ðề: Những điều thật buồn khi tặng đồ(Em nhờ mod 1 chút) Sau khi topic của chị xèng được lập ra, và sau vài lần em thấy buồn buồn khi tặng đồ, thì bây giờ em vẫn thấy nhiều tình trạng ko vừa mắt tí nào. Em thấy có một số người, topic nào tặng đồ cũng có mặt, cái gì cũng xin. Mà ko chỉ ở diễn đàn này, còn sang cả các diễn đàn khác nữa, cũng thế. Em nghĩ thế này, mình ko có điều kiện thì mình phải chịu khó một tí, chứ đi xin về để đủ bộ sưu tập quần áo đi làm, ở nhà, đi chơi, dạo phố, đi biển... rồi giầy dép cũng xin về một bộ sưu tập, thế thì thành đại gia rồi còn gì nữa. Em để ý một số người, chắc phải xin được cả một tủ đầy quần áo và giầy dép rồi mất, mà vẫn thấy tiếp tục, đấy là còn chưa kể thái độ, nản thật!