Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ở Ngân hàng chị Y! với Skype là những thứ xa xỉ
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao hiiiiiiiiiiiiiiiiiii giống hệt công ty em.............cũng sắp đi làm rùi nữa.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Tình hình các mẹ đàng Ngoài hôm qua họp hành thế nào rồi? Tối qua xong việc sờ đến lap thì đã 10h30 rồi. Mẹ nào thư ký thông báo tớ cái nhỉ?
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao há há xa xỉ vì nó phải trả tiền để nv ngồi chat
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao mèn thì đến cơ quan toàn hút xì ke, vứi già hú, chả làm được việc j
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hú hú ta đã trở lại PP ngủ cơm nước xong nghỉ ngơi tí giờ 8 chút rồi mình cũng ngủ theo con
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hú hú tui tưởng ba đi học chung với Jr chứ giờ có time 8 hả bà?Thế vụ kia có j bà tranh thủ nhé tui bị réo quá...
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Đúng rồi em. Con khóc quá, cô k dỗ được sẽ báo phụ huynh đến đón. Ngày đầu tiên, buổi trưa Kem khóc, k chịu ngủ chắc do con nhớ mẹ, cô gọi điện cho nhà lên đón Ngày thứ 2, 15h mẹ đón do mẹ nhớ con Ngày thứ 3, 17h mẹ đón, 2 mẹ con chấp nhận sự thật.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hí hí, công ty tôi cũng thế, nhiều web bị khóa lắm, chat chit thì khỏi mơ. Tôi chỉ mong mãi mãi chừa cái lamchame lại là vui rồi.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao bảo sao em thấy nick chị sáng,gọi mà k thấy trả lời nữa.........
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao À, nick chị sáng là do máy ở nhà đang mở đấy em. Chi k log out nên lúc nào cũng trong tình trạng online cả.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hi hi tui cũng dzậy đó ba, mà chắc nó cũng sắp khóa luôn mấy cái diễn đàn rồi, mấy ngày nay chập chờn quá trời
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao ừ bà, mới đi dẫn về đây, chỉ khóc lúc ngủ dậy, ăn chơi vẫn ngoan pà ạ. sáng mai chở đi học rùi tui giải quyết cho
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Bây giờ em mới vào lại nhà đây Từ qua đến giờ mệt mỏi quá Bà Kem bà Sóc đâu rồi??? Ra đấm lưng cho tôi cái
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Thấy ghét cái mẹt quá à, hẹn hò ya hú gì mà để người ta chờ cả đêm, giờ xưng mắt rồi, thấy gì đâu mà đấm lưng cho bà
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Các mẹ Sài Gòn ơi...lên lịch tuần sau ộp ẹp được ko nè, vì chiều T2 tuần sau ba Đường vào SG công tác sẽ mang cho chúng ta ít quà í...Hiiii, sẵn rủ ba Đường ộp cafe luôn...ha ha ha.... Sau đó cuối tuần ta ộp nhà mẹ nào đây, mẹ nào xung phong đi
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Dạo này tôi toàn ngủ quên thôi. 9h cho con Nhím ngủ xong là tôi cũng thăng luôn. Toàn 12h đêm mò dậy nấu cháo cho con thôi Tối qua tôi dậy thấy đèn nhà bà sáng, gọi mờ chắc lúc í ngủ rồi, keke Mà sao bà để cái gì ở avatar mà "Kem ko giống mẹ" . Định đua đòi với nhà PP đấy à?
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Anh ấy vào SG bao lâu vậy? Có nghĩa là thứ 2 (1/8) sẽ gặp ảnh phải k em?
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hè hè tui cũng thía nên ít khi 8 lúc tối được Bà Giang vừa mập vừa nhùn còn em Kem xinh xắn mi nhon nên ko giống bả đóa (hí hí đừng oánh tui nha bà G )
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Sáng giờ đang théc méc cái mẹt bà với chị Tú đâu mất mà ko thấy, giờ mới xuất hiện mà còn đòi đấm lưng, đấm cho gãy lưng luôn nhá