Thân chào tất cả các thành viên yêu quý của diễn đàn LCM. Mình post bài này vào đây để kêu gọi sự giúp đỡ của tất cả mọi người đối với một hoàn cảnh rất đáng thương - đó là bé Hồ Tú Tú. Các bài về bé đã được post rất nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng, và ngay trên diễn đàn này - Box Các gia đình đặc biệt. Những ai chưa biết có thể tham khảo thêm trong các đường link này (và các đường link các mẹ đã post trong topic đó): http://www.lamchame.com/forum/viewtopic.php?t=1649 http://www.lamchame.com/forum/viewtopic.php?t=1610 Bé Tú đã được tổ chức nước ngoài mời sang chữa trị tại Mỹ. Chi phí chữa trị sẽ do tổ chức đó chi trả, nhưng gia đình phải chịu chi phí đi lại, ăn ở ... (ước tính 35.000USD/1 năm). Vì bé đã nằm viện lâu ngày nên gia đình đã phải tốn kém rất nhiều chi phí. Sẽ là rất có lỗi với bé nếu gia đình bé không chấp nhận cơ hội này, nhưng việc chấp nhận nó cũng đồng nghĩa với việc phải lo một khoản tiền rất lớn mà gia đình bé không biết làm cách nào để có được. Bé Tú còn rất nhỏ mà đã phải chịu những nỗi đau lớn như vậy. Rồi tương lai của bé sẽ ra sao nếu như không được chữa trị từ bây giờ ?. Mỗi lần nhìn bé mình lại thấy vô cùng xót xa trước sự đau đớn mà bé và gia đình bé phải gánh chịu. Vì tinh thần "lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều" các mẹ hãy chung sức lại để giúp bé, được thế nào hay thế đó. Ai có thế nào giúp thế đó. Mình sẽ cố gắng liên lạc với mẹ bé Tú để chuyển số tiền các mẹ đóng góp tới tay mẹ bé Tú càng sớm càng tốt.
Mẹ Brighmoont ơi, bác cho em gửi cho bé Tú 50.000 nhé. Với phần đóng góp nhỏ nhoi của mình thì sẽ không thấm vào đâu so với hoàn cảnh của gia đình bé hiện nay. Nhưng em tin là với tất cả những tấm lòng nhân ái, chúng ta sẽ tích tiểu thành đại có phải không ạ? (Em cứ tưởng tượng cảnh con bé nhà em bị như vậy thì mình cần sự giúp đỡ của mọi người lắm!)