Tít nhà em bị ốm gần 2 tuần nay rồi, tổng cộng khám BS đã 5 lần, còn hôm thứ Bảy vừa rồi nằm bệnh viện mất 1 ngày. Em sốt ruột quá, lục tìm hết tất cả các mục về chăm sóc nuôi dưỡng trong DD để xem. Xem chừng nó bị rotas virut. Mẹ Luti ơi, chị tư vấn cho em vớiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. Đầu tiên là cháu bị nôn, suốt đêm hôm đấy nôn phải đên 6-7 lần ấy, cứ trung bình 1 tiếng nôn 1 lần. Có cái gì trong bụng là ra hết. Bú mẹ thì lại nôn ra sữa mẹ. Đến hôm sau thì đi ỉa chảy. Em đã cho uống Smecta, rồi cho uống cả mật ong gừng nhưng cháu không chịu uống. Suốt cả 1 tuần nó chẳng ăn uống gì chỉ có mỗi bú mẹ mà sữa mẹ thì không đủ. Sau vài hôm bắt đầu húng hắng ho, hôm sau thì chảy nước mũi. Em cho đi khám BS liên tục, BS bảo là do virut. Suốt từ hôm bị đi ỉa cháu bị sốt nhưng nhẹ thôi, vào ban đêm, khoảng 37.8 -38 độ, rồi càng ngày càng sốt cao hơn và ho nặng hơn. Đi ỉa thì đã đỡ, không còn nôn nữa nhưng ho thì nhiều và sốt. Sau đó lại đi ỉa lại nhưng chỉ đi 1 lần/ngày và đi phân lỏng như nước. Đến hôm thứ 7 vừa rồi thì sốt quá (39,5 độ), em cho vào BV, bác sĩ giữ lại và cho truyền dịch, làm các xét nghiệm chụp X quang phổi, thử máu và nước tiểu. Đến hôm qua thì cháu đã đỡ không còn sốt nữa, hết đi ỉa nhưng vẫn còn ho. BS không cho thuốc gì thêm, chỉ nói là do virut nên cứ để sẽ hết, còn nếu ho quá thì sẽ uống siro ho (Flemex gì đó). Mọi khi cháu ốm có sốt thì cũng chỉ 3-5 ngày, cùng lắm là 1 tuần là khỏi, thế mà lần này bị lâu quá, chưa hết đi ỉa lại ho và sốt, cứ chưa hết cái này lại bị cái khác. Em stress quá, đến bây giờ thì mẹ cũng lây cả virut từ con, cũng ho và sổ mũi nhưng không bị sốt. Cho con khám ở bệnh viện ở bên này giá trên trời luôn, nhưng vấn đề là con vẫn không đỡ mấy. Thằng bé thì đã sụt hơn 1 kg rồi trong vòng có 1 tuần. Nó bây giờ dính mẹ lắm, suốt ngày chỉ ngậm cái ti, không chịu ăn gì. Có phải con em bị nhiễm virut rotas không chị? Bây giờ có thuốc gì để cho cháu uống cho đỡ ho? Chị giúp em với, em stress quá rồi. Em mong tin chị lắm lắm.
Mẹ Tít phải bình tĩnh Chào mẹ bé Tít, mình đã đến giờ phải về với Chim cánh cụt nhưng tình cờ đọc bài viết của bạn nên ở lại viết thư ngay. Đúng là bé Tít bị nhiễm virus thật nhưng là virus gì thì chính bác sĩ cũng không dám chắc nếu không được làm các xét nghiệm cần thiết. Bé Tít đã trải qua những giây phút khó khăn nhất và đang trên đường hồi phục. Vì bạn chưa bao giờ thấy bé ốm lâu và diễn tiến bệnh phức tạp như vậy nên cảm thấy stress và sốt ruột là đúng thôi. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của mẹ Chim cánh cụt (bé nhà mình được 21 tháng rồi) thì triệu chứng ho và sổ mũi của bé tít sẽ phải kéo dài ít nhất 1 tuần nữa. Bạn đang sống ở nước ngoài nên không biết bạn có vỏ chanh hay quất để hấp với mật ong không (cái này rất hiệu nghiệm nhưng phải pha loãng vì nếu không bé khé cổ, càng ho nhiều hơn). Bên đó không biết có thuốc ho thảo dược của Traphaco hay Đông Nam Dược Bảo Long không (những thuốc ho thảo dược này cũng rất hiệu quả). Nếu bạn không có và bé ho quá thì bắt buộc phải mua thuốc ho theo đơn của bác sĩ. Ngoài ra, bạn có thể dùng nước muối đun sôi để nguội, cho vào lọ thuốc nhỏ mũi, nhỏ cho bé đều đặn khi bắt đầu ngủ và lúc ngủ dậy. Như thế bé sẽ nhanh khỏi thôi. Điều quan trọng là bạn không được sốt ruột, tự mua kháng sinh cho bé uống vì đối với các chủng virus, kháng sinh không có kết quả, thậm chí còn khiến cơ thể bé bị nhờn thuốc. Mẹ bé Tít bình tĩnh nhé. Rồi bé sẽ khỏi thôi. Chim cánh cụt nhà mình cũng vừa bị ho và sổ mũi hơn 1 tuần nay nhưng mình kiên trì cho uống thuốc ho Alaska của Traphaco và nhỏ nước mũi đều đặn (khi mũi bé xanh đặc thì nhỏ Nemidexan ngày 2 lần, mỗi lần 2 giọt - thuốc nhỏ mắt - đây là đơn do 1 bác sĩ rất giàu kinh nghiệm ứng phó với bệnh trẻ nhỏ kê cho bé nhà mình) và giờ thì bé khỏi rồi. Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi. Sau đợt ốm, bé Tít sẽ lại hồi phục và hồi phục rất tốt nếu được mẹ chăm sóc chu đáo. Đừng lo, bé sẽ không hư đi nhiều sau khi khỏi ốm nếu bạn vẫn kiên trì với phương pháp giáo dục trước khi con ốm. Bé ốm thì mẹ sẽ mệt và vất vả hơn rồi nhưng không sao đâu, bạn sẽ thấy mình vững vàng và bình tĩnh hơn ở những lần sau đấy. Thôi, mẹ Chim cánh cụt phải về đây. Muộn quá rồi. Chúc mẹ Tít thật bình tĩnh nhé. Mẹ Chim cánh cụt
Cảm ơn 2 mẹ PhuongMinhBong và mẹ Chim cánh cụt. Đúng là con ốm thì mẹ nào cũng lo cả, nhưng vì mình đang ở nước ngoài, con lại ốm nặng nên lại càng lo hơn. Trộm vía hôm nay Tít đã có vẻ khá hơn, đã bắt đầu ăn nhưng xem chừng còn yếu lắm, đi lại cứ loạng choạng, da xanh, môi thì xám nhợt đi trông tội quá. Được cái cu cậu cười vẫn rất tươi, cứ thấy mẹ là lại toét hết cả miệng ra nhưng trông thì tọp hẳn đi, chân tay nhẽo nhẹt hết cả, chỉ còn bằng 1/2 lúc trước. Vội quá nên mình quên không nói, Tít được 14 tháng. Đây là lần đầu tiên cu cậu bị trận ốm nặng như thế. To PHUONGMINHBONG: Hôm trước mình cũng cho con uống Smecta, oresol và thuốc hạ sốt (nói chung là những thuốc BS đã kê) nhưng rất khó cho Tít uống thuốc. Cu cậu toàn phun ra hoặc nhè ra thôi, chắc một phần cũng là do vậy nên mới lâu khỏi. To mẹ Chim cánh cụt: Mình cũng đã hấp chanh + mật ong cho Tít uống, có vẻ cu cậu thích cái này. Để mình sẽ lại tiếp tục làm cho bé uống thêm. Nemidexan thì ở bên này không có. Mình vẫn nhỏ nước muối cho bé. Hồi ở VN, mình nhớ cũng có lần BS kê đơn cho Tít thuốc này khi bị sổ mũi. Có lẽ mình sẽ phải bảo ở nhà gửi sang loại này và thêm một số thuốc khác nữa phòng lúc ốm như thế này. Nếu các mẹ có kinh nghiệm gì hay về chăm sóc bé sau khi ốm thì chia sẻ thêm với mình. Trộm vía Tít có vẻ đã đỡ, nhưng còn yếu lắm, và vẫn ho (có giảm hơn trước) như là có đờm ở cổ hay là vương vướng cái gì đấy ở cổ. Mũi vẫn chảy nhưng cũng đã đỡ hơn. Nước mũi đặc hơn và có màu xanh. Một lần nữa cảm ơn 2 mẹ rất nhiều. Đúng là mình thấy cũng đỡ căng thẳng hơn. Mẹ Luti ơi, chị đâu rồi, sao ko thấy chị trả lời. Đáng lẽ cuối tuần này em phải đi Pháp nhưng con ốm nên em hủy ko đi nhưng có lẽ đến cuối tháng 11 em sẽ sang bên đấy. Liệu em có thể gặp chị được không?
Tít khỏi thế là mẹ mừng rồi nhé! Đúng là trẻ con ốm sợ thật nhỉ, nhất là ở nước ngoài nữa chắc mẹ Tít lo cuống lên là phải rồi! Thế mẹ Tít đang đi học hay là làm ở nước ngoài thế?
Mẹ phebotit ơi, em gửi đường link cho mẹ Luti rồi, mai mẹ ấy sẽ trả lời chị cụ thể hơn. Chị chờ tin tham khảo của chị ấy nhé.
Cảm ơn Hiền nhiều nhé. Bây giờ mọi việc đã dần đi vào ổn đinh, mình mới trở lại tham gia vào DĐ được. Lâu lắm rồi nhỉ, đến mấy tháng rồi ấy, cũng đang định hỏi thăm Hiền. Hơi lạc đề một tí nhưng mình thấy hội chợ và Tết Trung thu vui quá mà chẳng tham gia được. Mình sẽ chờ mẹ Luti, phải có chị ấy thì mới yên tâm được.
Chào mẹ Tít, Khổ quá tuần này mình bận như "chính khách" vậy nên chả ngó nghiêng được DD . Đêm qua làm việc xong, gửi thư cho Hiền thì đã gần ba giờ sáng, thấy Hiền chuyển cho đường link mà tay đánh máy ràn rạt cả ngày rồi nên chả còn rờ rẫm thêm được nữa . Đành nợ mẹ Tít đến bây giờ mới trả nhời dù biết là con ốm thì lo lắm . Nhưng mà cũng may là bé Tít đỡ rồi . Bị như thế chắc là vi rút , mà có thể là rotas virus rồi mẹ Tít ạ . Bây giờ theo mình chỉ cần chăm cho bé một chút là được . - Vệ sinh mũi họng sạch sẽ = nước muối sinh lý, nếu cần có thể nhỏ thêm cho bé chút thuốc nhỏ mũi . Nếu là Vi rut thì có thể cho một giọt nước ép tỏi vào một ống nước muối 10 ml nhỏ cho bé, vừa sạch vùa có tác dụng diệt VR rất tốt - Tiếp tục cho bé uống nước chanh hấp mật ong hoặc đường . Kinh nghiệm của mình để long đờm nhanh và đỡ cay thì lấy dao sắc nạo sạch lớp vỏ thứ nhất đi, nghĩa là đến phần cùi . sau đó vắt cho gần kiệt nước đi, cắt nhỏ, cho đường hoặc mật ong và vài hạt muối vào ngâm , sau đó chắt nước cho bé uống - Trẻ con nhiều bé ko thích oresol đâu nên cho bé uống nước gì cũng được : cà rốt, gạo rang, hoa quả, hạt sen...đều tốt cả . Bên này mình thấy mọi người hay cho trẻ con bị tiêu chảy uống co ca co la, mình đã thử đúng là rất tốt, đỡ hẳn cảm giác đầy bụng và buồn nôn . - Làm ấm bụng cho bé cũng có tác dụng hồi phục nhanh đấy : Mẹ co thể lấy một nhánh tỏi đập nát ra, bọc vào một miếng khăn mùi xoa hoặc khăn ăn bằng giấy rồi lấy cái băng dính dán vào rốn của con. Hoặc chườm bằng cách cho bé ôm chai nước ấm hoặc xoa bụng cho con cũng tốt . - Cho bé ăn nhẹ thôi nhé, sup cà rốt nấu với chút gạo và thịt lợn thăn nhé - Sữa cũng nên cho bé ăn lại từ từ - Cho bé uống thêm VTM tổng hợp , mẹ Tít mua loại dùng cho trẻ con một tuổi ấy nhé, có thể cho bé uống đến khi nào thấy bé khỏe hẳn lại thì giảm dần liều đi . - trẻ con chỉ cần bị mất nước một chút là gầy đi nhanh lắm, nhưng mà lại cân cũg nhanh, mẹ đừng lo quá nhé. - Mẹ Tít ở đâu mà đi khám BS phải trả tiền ? Ở đó ko có bảo hiểm à ? - Mẹ Tít mà sang paris thì nhớ liên lạc với mình nhé . Tạm thế đã nhé, có gì cần cứ viết cho mình nhé, chúc bé Tít sớm khỏe hẳn nhé
cũng biết chị dạo này bận rộn nên mấy lần vừa rồi con ốm, em chẳng dám làm phiền chi . Nhưng lần này thì nhất quyết phải làm phiền đây . Mi nhà em tối hôm thứ hai thì bắt đầu sốt, không ho, không mũi . Đến khoảng 4 giờ sáng thì em thấy sốt cao, cháu kêu đau bụng và đòi đi ngoài . đi ngoài phân sền sệt chị a. Bụng thì kêu lọc ọc như sôi bụng . Sau đó em cho uống hạ sốt 1+1/2 gói efferalgan 150mg . Đến sáng khi hết thuốc thì lại sốt cao toàn gần 39 độ . Cả ngày hôm qua cháu sốt cao liên tục , cứ hết thuốc hạ sốt là lại sốt , và đi ngoài phân lỏng, màu vàng, có mùi tanh, nhầy như mũi . Mi nhà em không chịu uống orezon mà chỉ đòi uống nước lọc thôi chị ạ, hoặc sữa tươi thì cũng có uống . Em cũng hạn chế cho uống sữa nhưng cháo cháu chẳng chịu ăn, nên em chẳng biết làm thế nào . Đến đêm hôm qua lại kêu đau bụng và đòi đi ngoài , lần này cháu đi phân có lẫn cả màu trắng , và tanh như mùi trứng . Cách đây gần 2 tuần, cháu cũng đã bị sốt 1 lần , lần đó em đi khám thì bác sĩ nói là cháu bị viêm lọi( mọc răng hàm), chớm viêm phế quản . Nhưng lần đó, sau khi đưa cháu đi khám về thì cháu cũng kêu đau bụng , đi phân lỏng , lần đó mất mấy hôm liền đi phân lỏng nhưng không có mùi tanh như lần này . Bác sĩ cho uống Klamentin 3 ngày và atussin, em đọc trong tờ hướng dẫn thấy có nói là uống klamentin có thể gây rối loạn tiêu hoá . Còn lần này em chưa cho cháu dùng thuốc gì cả, mới chỉ có hạ sốt thôi . Chị ơi, có phải dùng paracetamol thì sẽ đỡ hại hơn efferalgan không hả chị ? em thấy bảo dùng paracetamol thì hạ sốt từ từ chứ không cắt sốt nhanh như efferalgan . Hiện em có kết hợp cả lau người cho cháu bằng nước ấm khi cháu sốt cao để kéo dài thời gian không phải uống hạ sốt . Còn giải quyết vấn đề đi ngoài của cháu : có phải do cháu bị nhiễm vi rút gì đó không hả chị ? hay là do sốt mọc răng ?( vì còn hai răng hàm trên chưa mọc chị ạ ) . Bị đi ngoài , ngoài uống nước cà rốt ra (cái này nó cũng không chịu uống, nước cam cũng thế ) thì em cho uống thêm B1( ngày 3 viên) và antibio( ngày 1 gói chia 2 lần ) có được không hả chị ? hay là phải dùng cả smecta nữa ? em bối rối quá, hôm nay đi làm, để con ở nhà trong khi nó vẫn sốt mà thấy trong bụng lo lắng không yên . mà nghỉ nhiều quá thì không được, em còn nhiều việc phải hoàn thành trong thời gian ngắn mà . Giúp em với nhé, em mong tin chị .
Ôi mẹ Luti đây rồi, em cảm ơn chị nhiều lắm. Chị nhiệt tình quá, đang bận thế mà vẫn dành thời gian để trả lời cho em. Em thấy cảm động vô cùng. Em cũng đã làm theo các chỉ dẫn mà chị đã ghi (vì em đọc hết các câu trả lời của chị cho các mẹ khác mà). - Em có lấy nhánh tỏi rồi dùng băng dính dính vào rốn cho Tít nhà em. Thế nhưng khi bỏ ra, cái chỗ xung quanh rốn ấy nó bị đỏ lên nên em thôi không dán tỏi vào nữa. Có lẽ tại quên không bọc tỏi vào miếng giấy rồi, để nguyên vậy dán vào bụng con. - Nước hạt sen, đậu xanh với mía ấy, nếu không có mía thì có gì thay thế được không chị hay là cứ đun hạt sen hoặc đậu xanh lên rồi lấy nước cho cháu uống. - Từ hôm chủ nhật đến giờ cháu đã không còn đi ỉa chảy nữa, nhưng từ hôm đó đến hôm nay (thứ Tư) mới đi đại tiện. Sáng nay em vội đi làm nên không kịp cho cháu đi đại tiện, em cũng không biết có bị táo không. Từ hồi bé đến giờ cháu có tiền sử là bị táo. Em đã cho ăn rất nhiều rau, hoa quả nhưng vẫn hay táo. Bây giờ làm thế nào để cho đỡ táo hả chị? - Thằng cu nhà em rất lười uống sữa. Trước đây uống còn được 300ml/ngày, giờ thì ép mãi có hôm chỉ được 30ml, còn không thì chỉ uống được 120ml thôi. Em cũng cho ăn thêm sữa chua, phô mai nhưng ăn những thứ này thì lại táo thì phải. Uống sữa như vậy là vẫn ít đúng không chị, em đang cố tăng bữa sữa lên cho cháu nhưng khó quá, nó chẳng chịu uống gì cả, mẹ toàn phải dùng thìa xúc - Em có bảo hiểm nhưng hình như chỉ được 75%. Đi bệnh viện cứ phải trả tiền đã, sau đó có hóa đơn mới xin thanh toán được. Con ốm thì em cứ cho vào bệnh viện đã rồi mọi thứ tính sau. - Chắc chắn em sẽ phải đi Paris 1 tuần, và thời gian thì có thể là cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12 tới. Chị e-mail cho em (phebotit@yahoo.com) điện thoại của chị đi, em sẽ liên lạc với chị. Nếu thằng cu khỏe, em cho đi luôn để bác khám luôn cho cháu , cho mẹ cháu yên tâm. Chị e-mail cho em tiện hơn vì trên DD thế này ngại chết. Em cảm ơn chị nhiều.
@ MomMi, Khổ thân bé Mi bị ốm rồi à, Mình nghĩ cũg có thể do VR đấy, dạo này lắm dịch do VR mà . - Hai cái thuốc hạ sốt đó cùng là paracetamole thôi Vân ạ . Chỉ khác nhau ở dẫn chất và có thêm VTM C hay không thôi . Dùng cái nọ thì thôi cái kia, dùng cái nào thấy có tác dụng nhanh hơn ấy em ạ. - Bé ko uống oresole thì có thể cho bé uống nước gạo rang nhàn nhạt, cho vài hạt muối vào, hoặc nước cháo nấu với chút hạt sen sau đó cho thêm chút muối và mật ong vào cũng tốt . - Sữa thì đúng là ko nên cho uống nhiều, nếu bé cần sữa quá thì mua hộp sữa dành cho trẻ đi ngoài ấy Vân ạ . - Vân cho con chút lá mơ chưa ? - Nước nụ vối cũng rất tốt cho việc chữa đi ngoài đấy - Có thể cho con uống men tiêu hóa nhưng B1 thì ko nên vì B1 làm tăng co bóp ruột, càng làm bé bị đi ngoài nhiều hơn đấy. Cho bé uống VTM tổng hợp ấy Vân ạ. Ngoài ra có thể cho bé ăn chút bánh mì để hút bớt dịch vị trong bụng cho đỡ khó chịu. Luti nhà mình ngày trước rất thích món bánh mì chấm mật ong lúc khó chịu trong bụng. Qua Hoa sữa mau bánh cho con nếu có điều kiện vì ở đó có nhiều loại trẻ con thích ăn. Nếu phân xấu quá thì cần làm XN phân xem có vấn đề gì không nhé Cho bé ăn bớt chất đạm đi chút Vân ạ cho nó dễ tiêu hóa. @ Mẹ Tít - Trẻ con bị đi ngoài xong chuyển sang táo là chuyện thường gặp. Phần do thành phần dịch ruột thay đổi, phần do bé còn yếu, nhu động ruột kém nên việc đẩy chất bã ra ngoài sẽ kém đi. Bên đó có mứt mận nhừ không ? Mứt mận chữa táo bón rất hiệu quả. Nếu không thì quấy chè vừng bột sắn cho con ăn Các loại nước đậu đỗ hạt sen nếu ko có mía thì nấu với chút đường đỏ ấy cũng thơm ngon lắm, bên này mình cũng ko có mía - Buộc tỏi nhớ bọc vào giấy nhé kẻo bỏng bé - Mẹ cho con ăn uống lại từ từ nhé., đừng vì sốt ruột mà nhồi con vì bụng con còn yếu mà. - nếu bé thích ăn sups khoai tây thì nấu sup khoai cho thêm it sữa tươi vào vừa thơm ngon , vừa tăng thêm được lượng sữa . - thế bé có uống sữa đậu nành ko ? - Mình gửi thư cho mẹ Tít ko được, ĐC có sai ko ? Có gì gửi vào tin nhắn cho mình nhé Tháng 11 sang đây chơi nhé Mong cả hai bé Tít và Mi chóng khỏe , chóng ngoan nhé
em cảm ơn chị nhiêù . Em cho con uống B1 là bởi vì em gọi điện vào hộp thư thoai 1088 xin nhờ dịch vụ ytế Nhi khoa tư vấn đấy chị ạ . Chị tư vấn cho em sau khi nghe em miêu tả qua tình trạng của cháu thì bảo em là mua B1 cho con uống, B1 vừa hạn chế hiện tượng co giật ở trẻ em( khi con sốt cao) vừa giúp ổn định đường ruột . Chị ấy cũng bảo em là nên cho con uống paracetamol vì nó hạ sốt từ từ, đỡ hại hơn so với efferalgan, trong khi em đọc qua tờ thành phần thuốc của efferalgan thì cũng thấy ghi là có paracetamol. Chị ấy bảo efferalgan cắt sốt nhanh hơn nên sẽ hại hơn . Em thì từ trước đến giờ vẫn cho con em uống efferalgan vì nó hạ sốt nhanh lắm, chỉ khoảng 20 phút sau khi uống thuốc là thấy mồ hôi toát ra rồi . Theo chị giữa viên efferalgan đút vào hậu môn và thuốc bột thì cái nào có hại hơn, em hỏi qua một số điện thoại tư vấn khác thì thấy họ bảo cả hai đều có hại như nhau ? Và họ cũng khuyên là em nên cho con uống smecta kèm với antibio ( trong khi chị kia thì khuyên em nên mua B1 cho con uống và uống cả antibio nữa + nước cà rốt) . Chỗ nhà em không thấy bán lá mơ nên em không cho con uống được, có khi em phải trồng một cây thôi . Mi nhà em chẳng chịu uống nước gì mà có vị khác nước lọc cả, hôm qua em cho ăn dưa hấu ( có được không chị) thì cũng không ăn, chỉ được một miếng bé tí tẹo thôi, nước cam cũng phải ép lắm mới uống . Em vẫn tiếp tục cho uống antibio được không chị ? Hôm qua Mi nhà em đã đỡ sốt, đầu chỉ thỉnh thoảng hơi nóng hơn một chút thôi, chơi ngoan, và cả ngày hôm qua chẳng đi ị lần nào chị ạ ? Em thấy bảo nếu bị nhiễm virus này thì để cho đi ngoài hết, không cần uống thuốc gì, chỉ bù nước là được , có đúng không chị ? Mi cũng thích ăn bánh mỳ lắm nên em sẽ mua bánh mỳ cho con ăn . Em vẫn cho Mi uống vitamin tổng hợp mỗi khi ốm. À, chị ơi, em có cho Mi uống được một vỉ broncho vaxom rồi, ngày mai sẽ lại tiếp tục uống thêm một vỉ nữa trong 10 ngày . Chị cho em hỏi, nếu uống thuốc này rồi có cần tiêm phòng cúm nữa không hả chị ? Vì năm nay con em chưa tiêm phòng mũi cúm . Và em thấy có người bảo nên uống broncho vaxom vào sáng sớm, lúc còn đói bụng chưa ăn bữa sáng, nhưng cũng có người bảo nên cho uống sau khi ăn . Vậy thì uống lúc nào là thích hợp hả chị ? em vẫn cho con uống sau khi ăn nên không biết có hiệu quả không ? Lần trước em thấy chị bảo cửa hàng Hoa Sữa đó ở Quang Trung, nhưng em đi tìm không thấy . cụ thể nó ở đoạn nào Quang Trung hả chị, vì Quang Trung bây giờ là đường 1 chiều .
hôm qua em cho ăn dưa hấu ( có được không chị) thì cũng không ăn, chỉ được một miếng bé tí tẹo thôi. Chị ơi, nếu bé bị đau bụng đi ngoài thì không nên cho ăn dưa hấu đâu, vì dưa hấu lạnh làm đau bụng thêm, ngay cả người lớn nếu bị rối loạn tiêu hóa cũng không nên ăn chị ạ. Em thấy bảo nếu bị nhiễm virus này thì để cho đi ngoài hết, không cần uống thuốc gì, chỉ bù nước là được , có đúng không chị ? Đúng nếu Mi nhà chị bị tiêu chảy do virus thì không nên cho Mi uống thuốc vì như thế chỉ làm cho virus ở trong người lâu hơn, sẽ bị đi ngoài lâu hơn, thông thường nếu bị tiêu chảy virus thì chị cứ để cho Mi đi ngoài khoảng 5-7 ngày là khỏi. Chị ra chợ mua lá mơ lông ở hàng rau ý thiếu gì, chị cho Mi uống sẽ đỡ hơn đấy ạ. Chúc bé Mi mau khỏe nhé!
To mẹ Luti: Em cảm ơn chị nhiều. Trộm vía Tít nhà em có vẻ đỡ nhiều rồi chị ạ. Em cho cháu uống thử sữa đậu nành nhưng xem chừng cu cậu cũng không thích lắm, uống có một chút thôi. Để em sẽ tập cho uống thêm xem sao. Em sẽ nhắn tin cho chị. Cái địa chỉ đấy là đúng mà chị, lạ nhỉ sao lại ko gửi được. To MomMi: Lanh chanh một tí, trả lời hộ mẹ Luti 2 câu. Bạn ra hàng lá ở các chợ hỏi mua lá mơ thì hàng nào cũng có đấy. Cái lá này rất dễ tìm không khó đâu. Còn hiệu bánh của Hoa Sữa trên đường Quang Trung thì hình như ở đối diện (hoặc chếch đi một tí) với phố Hạ Hồi ấy. Nếu đi từ hồ Thuyền Quang lại thì nó ở bên tay phải. Mong bé Mi chóng khỏi để mẹ khỏi lo.
cảm ơn các mẹ đã trả lời nhé - Nguyentranlananh: cái này là do một chị tư vấn về Nhi trên đường dây 1088 bảo mình đấy, chứ không phải mình tự nghĩ ra đâu . Cần phải xem lại nhỉ ? còn lá mơ thì cái chợ gần nhà mình nó chẳng bán, có khi phải ra các chợ lớn hơn một tí xem sao -phebotit: cảm ơn bạn nhiều, mình sẽ đi kiểm tra lại xem hiệu bánh đó ở đâu .
Chị ơi, cái này là kinh nghiệm thực tế nhà em đấy, BN Phỗng hay bị rối loạn tiêu hóa, mà cứ ăn dưa vào là y như rằng chạy liên tục, liên tục :lol: :lol: , tư vấn 1088 nếu như chị gặp được BS nam mà giọng nói dễ nghe ý thì rất tốt, BS sẽ hỏi chị rất nhiều sau đó sẽ có lời khuyên giúp chị, còn mấy BS nữ thì nếu mình mà nói nhiều còn bị gắt lên nữa cơ, em nhớ có lần Phỗng nhà em cũng bị rối loạn tiêu hóa, đi ngoài nhiều lần trong ngày, phân nhỏ như phân gà, hỏi 1088 BS bảo không sao, sau đó cháu cứ bị như thế liên tục mấy ngày mà lại còn gầy nữa, đưa sang BV nhi XN phân bác sĩ mắng cho vì để con bị lâu quá và bé bị lị nữa, nên từ đó em không mấy khi hỏi 1088 nữa đâu.
Lá ba chẽ trị đi ngoài rất tốt Em thì có một kinh nghiệm chữa bệnh đi ngoài của trẻ nhỏ là dùng lá 3 chẽ. Em cũng không biết miêu tả nó thế nào và nó có bán ở hàng lá không vì cái này là người nhà em làm bên Viện Dược liệu chỉ giáo. Thực sự là cái lá ba chẽ này rất lành và hiệu nghiệm. Chimcanhcut nhà em bị đi ngoài gần 1 tuần, mời bác sĩ đến, kê đơn uống không ăn thua, lại còn chuyển sang kiết lị nữa. Dịp đó đúng 30 Tết năm vừa rồi (chimcanhcut được hơn 1 tuổi), nhà em phải gọi điện vào cho bà chị họ cầu cứu, ông xã phải chạy vào tít tận trong Hà Đông và phải đến tận 11h đêm mới mang được lá đó ra. Nhưng mà hiệu nghiệm cực kỳ. Chimcanhcut uống xong, hôm sau ngừng đi ngoài luôn, mà còn cho uống nhiều nên bị táo chứ. Từ đấy, nhà em chỉ dùng lá ba chẽ hái trong vườn của Viện Dược liệu để trị đi ngoài. Nếu mẹ Momi quan tâm thì mình có thể giúp bạn lấy 1 ít lá đó.
Re: Lá ba chẽ trị đi ngoài rất tốt cảm ơn bạn nhé, nếu có thể thì cho mình xin cây để trồng được không ? @ NTLA: vậy hả, chị cũng lần đầu tiên thử cái dịch vụ này nhưng thấy mỗi người nói một khác .