chào cả nhà.Mấy hôm nay bận wa nên không vào nhà hỏi thăm mọi người. Hôm nay tiện ghé wa chào hỏi mọi người mấy câu. chúc các bố mẹ và bé mạnh khỏe nhé.
có thêm một chú chuột đây các mẹ ơi chú chuột này được sinh ngày 7 tháng 8 . 2008, hôm nay tròn 8 tháng rưỡi các mẹ ah,
Lâu rùi k vao thăm hội chuột vàng. Hic... đợt vừa rùi Chik bông nhà mình sụt sịt, ho, lười ăn wa. Tháng này chẳng lên lạng nào, lại còn bị sút cân nữa. Khổ quá, 9 tháng rùi mà đc có 7,7kg thôi các mẹ ơi. Chán wa.chán wa. Các mẹ cho mình xin ít knghiem đi nuôi con sao cho mập đi.
:finga::finga::finga::finga: welcom các nhà mới, tháng này mới giao mùa các bé ốm nhiều các mẹ phải cẩn thận nhé
Đúng rồi đấy, con nhà mình hai đứa đều ốm hết. Hic, con bé ốm mà chả quấy mấy, cứ nằm rên như bà cụ, thương quá ko biết làm thế nào, bế nó cũng ko thik. Trộm vía con
Bé ốm thế nào mà nghe tội thế, trộm vía 2 đứa nhà mình vẫn ok, đặc biệt là chú chuột con, nhún nhảy cả ngày không mệt mỏi, trộm vía, trộmg vía, he he
Lâu không vào nhà, thành viên nhà ta tăng thêm nhiều nhá. Tớ boom hình lên không cả nhà quên cu con nhà tớ nhá
Chào cả nhà.Sáng nay dậy tự nhiên thấy cái gì trắng trắng trong miệng cu Bin...hóa ra là răng.Hihi...Số răng tăng lên rùi.Giờ cu Bin đã 6 răng.Mọc 2 cái cùng 1 lúc.Nhưng...mới 7th 1 tuần mà 6 răng.Không biết thế có tốt không nhỉ...các bố mẹ.
Chang bu cho nhóc nha em,8th roi bo chua bít,co hien tuong moc răng,nhung cho mai chang thay có cái rang nao,hix
Nhìn thấy răng bé mọc từng ngày cũng thích thật đấy nhưng mà dớt dãi nhiều wa. Lúc nào cũng ướt hết khăn, áo.Lại còn ngứa răng đòi cắn,nhiều khi để bé cắn tay mình đau thấu trời...
Ui troi,nói ve chuyen rot dai,cún nha em có tu 2 tháng nay roi,cái gi cung gam,ma cho ko thay co răng dau ca