Ðề: Trai gái hay Gay, miễn là người tốt thì vào đọc rùi cùng lên Hồ Gươm sẽ ghé quán cụ vào ngày gần nhất, thương và cảm phục cụ quá.................
Ðề: Trai gái hay Gay, miễn là người tốt thì vào đọc rùi cùng lên Hồ Gươm Đoc mà rớt nước mắt, nghĩ đến mẹ mình cũng chỉ kém cụ chục tuôi thôi, cũng thất thập rồi nhưng ít nhất vẫn lun có con cái,cháu chắt quây quần bên cạnh, ở cái tuổi gần đất xa trời thê này ma sao số phận nghiệt ngã vẫn bắt cụ phải chịu khổ như thế, ông trời ở đâu vậy ông trời ơi...
Ðề: Trai gái hay Gay, miễn là người tốt thì vào đọc rùi cùng lên Hồ Gươm Sống tốt đời, đẹp đạo. một tấm lòng cao cả hơn tất cả các tấm lòng.Đúng là các bà mẹ Việt nam đều là anh hùng
Ðề: Trai gái hay Gay, miễn là người tốt thì vào đọc rùi cùng lên Hồ Gươm "Sống trên đời cần có một tấm lòng" chỉ để gió cuốn đi.
Ðề: Trai gái hay Gay, miễn là người tốt thì vào đọc rùi cùng lên Hồ Gươm Đọc xong mình thấy buồn, mỗi người 1 số phận, trên xhội vẫn còn nhiều hoàn cảnh tội nghiệp đáng thương! Mình sẽ ghé vào chỗ Cụ! Mong sao Cụ luôn có khách mua hàng!
Ðề: Trai gái hay Gay, miễn là người tốt thì vào đọc rùi cùng lên Hồ Gươm Đời nghiệt ngã, nhưng không làm quật ngã một con người, mong nhà nứơc, chính quyền, xã hội sẽ quan tâm đến cụ và giia định cụ nhiều hơn.
Ðề: Trai gái hay Gay, miễn là người tốt thì vào đọc rùi cùng lên Hồ Gươm Cụ thật kiên cường. Nhnf cụ con nhớ tới bà. mẹ con, cả đời vất vả vì con, vì cháu /.\
Ðề: Trai gái hay Gay, miễn là người tốt thì vào đọc rùi cùng lên Hồ Gươm cam on ban da cho minh biet tren cuoc doi` nay co them 1 manh doi bat hanh va` 1 nghi luc song vo cung`
Ðề: Trai gái hay Gay, miễn là người tốt thì vào đọc rùi cùng lên Hồ Gươm Ah, cụ già này lần nào cho con gái lên Bờ Hồ. Nhà em cũng phải đi vòng lại qua quán của cụ để mua nước. Nhưng ngoài cụ ra (mắt kém, tai kém) thì còn có 1 ông nữa ngồi thu tiền giúp cơ ạ. Không biết là thế nào với cụ. Nhưng nhìn cụ tội lắm.
Ðề: Trai gái hay Gay, miễn là người tốt thì vào đọc rùi cùng lên Hồ Gươm Khi nào qua Hồ Gươm mình sẽ chú ý quán nước của cụ. Thanks chủ top nhé.
Ðề: Trai gái hay Gay, miễn là người tốt thì vào đọc rùi cùng lên Hồ Gươm Cách hàng kem Thuỷ Tạ chút thôi chị ạ. Nhìn thấy cụ ngay ý mà.
Ðề: Trai gái hay Gay, miễn là người tốt thì vào đọc rùi cùng lên Hồ Gươm Đọc rồi đọc nữa vẫn cảm động như lần đầu đọc. Thực sự k biết cụ lấy đâu ra sức mạnh mà có thể chống chọi với nhiều nỗi đau như thế.
Ðề: Trai gái hay Gay, miễn là người tốt thì vào đọc rùi cùng lên Hồ Gươm Cảm ơn bạn về bài viết cảm động này, đúng là trên đời này không gì đánh gục được con người
Ðề: Trai gái hay Gay, miễn là người tốt thì vào đọc rùi cùng lên Hồ Gươm e xin post bai nay len facebook nha.thanks
Ðề: Trai gái hay Gay, miễn là người tốt thì vào đọc rùi cùng lên Hồ Gươm hoàn cảnh cụ già đangs thưong quá hic hic hôm nào lên ủng hộ cụ nảo cảm ơn bài viết
Ðề: Trai gái hay Gay, miễn là người tốt thì vào đọc rùi cùng lên Hồ Gươm sao cuộc đời lại có người bất hạnh thế chứ nhỉ
Ðề: Trai gái hay Gay, miễn là người tốt thì vào đọc rùi cùng lên Hồ Gươm mình đã lên chỗ cụ rồi thật là đáng thương các bạn háy lên ủng hộ cụ giá đáng thuơng này nhé dù chỉ là chai nước lavi hay phong kẹo cao suĩn phép copy link này đi một số topic khác để mọi người có điuề kiện ủng hộ cụ nhé
Ðề: Trai gái hay Gay, miễn là người tốt thì vào đọc rùi cùng lên Hồ Gươm http://www.lamchame.com/forum/showt...à-người-tốt-thì-vào-đọc-rùi-cùng-lên-Hồ-Gươm?
Ðề: Trai gái hay Gay, miễn là người tốt thì vào đọc rùi cùng lên Hồ Gươm Càng những chỗ tưởng chừng như xa hoa nhất thì lại bắt gặp những cảnh đời bất hạnh nhất...
Ðề: Trai gái hay Gay, miễn là người tốt thì vào đọc rùi cùng lên Hồ Gươm em hay đi học qua đó, nhất định sẽ ghé chỗ cụ. cảm ơn chị đã có thông tin chia sẻ đến mọi người