em uoc gi baby nha em ra doi trong tuan nay, em da qua ngay du sinh may ngay roi nen 2 vo chong rat sot ruot va lo lang.
Oi minh co nhieu uoc mo lam ma hien tai uoc mo cua minh bay gio la nhoc nha minh co the tu ngoi an com chung an thuc an va tu uong sua day. Co ai cung chung uoc mo cua minh khong??
Ước mơ của mình thì nhiều lắm :lol: nhưng ngay bây giờ thì xin cho mình đuợc ngủ đủ mỗi ngày 7 tiếng đồng hồ và khi nằm xuống giường ngủ thì không phải nghĩ ngợi gì nữa. (mà muốn được như vậy thì hai thằng nhóc phải không bệnh, không quấy, ăn uống đàng hoàng giùm Mẹ nhe con !!!)
ÔI ƯỚC MƠ CỦA NHỮNG bÀ MẸ .... Mình cũng ước chi đến một ngày mà cả gia đình được dung dăng dung dẻ dạo phố nhìn các con ăn uống thỏa thích ma không có một lời năn nỉ.. hăm dọa :lol: giản dị thế thôi nhưng biết đến bao giờ.....tháng mười mới đến
Tui chỉ mong con tôi không sụt sịt nữa thôi . Nó sụt sịt từ hôm mùng 2 tết đến giờ chưa khỏi . Đi offline về lại bị sốt, cảm lạnh luôn rồi lại tiếp tục sụt sịt đến hôm nay . Một tuần rồi nó không có ăn gì, uống gì hết, chỉ bú mẹ thôi . Hôm nay tôi lôi nó ra chơi trò đếm xương sườn đây này . Ôi, ước gì lát nữa ngủ dậy, con không ho, không chảy nước mũi và ăn hết một bát cháo nhỉ ?
" Ngủ là ước mơ đơn giản nhất của các bà mẹ nhưng cũng thật khó thực hiện đúng không các chị" ước mơ của mình bây giờ là có chồng bên cạnh để chồng hiểu những khó khăn của mình và chia sẻ. Hic hic Chồng em trẻ con lắm các chị ơi. Con mà bị làm sao là đổ tội diệt cho vợ. Hắn đi làm xa 1 tuần mới về 1 lần nên không biết chăm con khổ thế nao, mà lần nào về cũng chỉ hẹn bạn bè đi chơi thôi không quan tâm đến nhà cửa và vợ con gì cả. Đã mệt lại còn tức nữa. Hì hì mlại mắc tội nói xấu chồng rùi.
Thật là những ước mơ bình thường,giản dị phải không các mẹ nhưng sao mà khó thực hiện đến vậy?????Mình ước mơ có một ngày nào đó các Đức Lang Quân lạc vào đây để ...hiểu ...và....thương vợ nhiều hơn :lol: :lol: :lol:
Các bác vẫn chưa lên để gặp nhau àh !trời lạnh quá .giờ tui chỉ ước một năm có 3 mùa thu và 1 mùa hè để đi tắm biển thôi còn lại cứ quanh năm mát mẻ thế thì thích.hahah!
hi hi, hay nhỉ, nay lang thang lại thấy mấy Topic hay hay thế. Mình thì nhiều điều ước lắm nhé: Thứ nhất là mọi người luôn mạnh khoẻ, gặp nhiều may mắn, an lành. Em gái năm nay đỗ đại học này. Thứ hai là thi qua kỳ thi tới còn đi tập sự với mọi người chứ sau này đi một mình thì buồn chết mất. Thứ ba là công việc luôn suôn sẽ, ít cãi sếp hơn để sếp còn thương. Thứ tư là anh trai có người yêu, lấy vợ cho bố mẹ đỡ giục cả hai đứa. Thứ năm, trường hợp anh trai không có chuyển biến thì có chàng nào đến rước mình đi cho bố mẹ đỡ nói nhiều (mệt) Thứ sáu, tiền vào như nước còn góp sức mua cái nhà cho anh. he he... hic, còn nhiều quá, thế này thì bao giờ mới kể hết. ước gì mọi điều ước của mình đều thành sự thật...