Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Thank chị! Em ở gần cầu vượt Ngã tư sở cơ mạ, mà cty lại ở Chùa Bộc, xa quá, thôi hum nào chị cho em xà lách ngó nhà chị cũng được, cho em thỏa cơn thèm. Chị mua hạt giống ở đâu thế ạ? Và là giống xà lách j?
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) hôm qua tớ vừa mò sang nhà rau WTT nhìn thấy mặt mẹ Phệ rồi nhé, chắc hôm nọ đi off bên kia mua được nhiều món lắm hả. Tớ đọc thấy các mẹ đăng ký mua hành 3 chài là mua hạt hay củ thế? Tớ chưa có sản phẩm gì nên chả dám đi off ẹp xấu hổ chết. Sau mấy lần thất bại cuối cùng thì mẻ giá đạt chuẩn đầu tiên của tớ cũng đã ra lò, đang sướng âm ỉ nhưng máy ảnh lại đi vắng nên ko có hình khoe rồi, vào đây hóng xem các mẹ chuẩn bị trồng gì để về trồng tiếp, tớ đã ôm phục sẵn 1 đống thùng xốp , chưa biết phải tốn bao nhiêu tiền mua đất cho cái đống ấy đây. Cái món rau sạch tại gia này không khác gì 1 tiền gà 3 tiền thóc nhỉ.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Ôi chị ơi, vụ này ham hố lắm, em tốn tiền triệu về vụ rau cỏ rồi chứ k nói nối đâu, vì em đi mua đất liên tục, mua cả phân trùn nữa, em đầu tư mua cả lồng sắt để chống lũ chim và chuột, bj k có con chuột nào nữa, chim nó cũng chán k ăn rau nữa rồi, nên bj lồng sắt bị gỉ rùi, để không một góc. Mỗi lần mua đất hay hạt giống là em đều phải giấu cả nhà đấy, xách về toàn lúc bố mẹ chồng k có nhà, chứ nếu không lại hỏi bao nhiêu tiền... Mà có đợt em còn bị MC bảo là dẹp cái đống rau cỏ ý đi, lúc đấy vì rau nhà em chả nên cơm cháo j, bj cả bố mẹ chồng đều ủng hộ vì rau ăn liên tục, ngày nào ông bà cũng để phần nước gạo. Hihi. Tốn nhưng cảm giác vui lắm vì đó là thành quả mà mình làm ra, đến nỗi buổi trưa, nóng toát mồ hôi mà em vẫn tranh thủ trèo lên sân thượng để ngắm nghía 1 tí rồi mới xuống đi ngủ.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) chào cả nhà!hôm nay vào đây thấy cả nhà rầm rộ với việc trồng rau tại gia e thấy mà them wa ah.các mẹ cho e tham gia với ah.e là thành viên mới mong cả nhà chỉ bảo e.tình hình là thế này.nhà e ở mỹ đình sân thượng nhà e rất rộng e cũng muồn trồng rau sạch nhưng không bít trông như thế nào.hạt giông thì chắc không kho nhưng mà đất thì lấy đâu ra ah?các mẹ lấy đất đâu để trồng vây?mua đất hay thế nào ah? :?
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Bạn ơi, mình cũng có nick bên WTT nè, mình cũng đặt hành ba chài, dưa chuôt bên ấy (của mẹ Đạt). Hàng về đến HN chưa bạn?
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Hiii. Em cũng có 1 mảnh đất nhỏ sau nhà. Mấy năm nay gieo trồng đủ thứ rau cỏ để ăn trong gia đình. Thời buổi khó khăn như bây giờ mà kiếm được mớ rau sạch ăn thì thật là tốt. Hôm nào em ghé qua nhà bác chủ thớt xem vườn của bác có phong phú không nhé!!!!! Chúc các Bác nhiều niềm vui và sức khỏe
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Hạt giống này hôm off nhà rau WTT các mẹ mang đi để chia chác đó mà. Mình đang gieo hạt xà lách chịu nhiệt.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Ngại quá nhỉ, hị hị.... Biết mặt rồi thì ra đường đừng uýnh nhau nhớ, hí hí. Mẹ nó cần gì phải mua đất, ra ven sông Hồng lấy đất phù sa cho rẻ mà ngon chứ. Chỉ nên đầu tư mua thêm phân trùn hoặc phân vi sinh thôi nhá.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Hàng về vp tớ rồi mà. Vì mấy hôm rồi tớ bị ốm, lại bị khóa mỏ bên đó nên ko loa lên được. Tớ mới tạo thêm súng mới để bắn tỉa bên đó đấy. Mẹ nó là nick gì nhỉ? Có gần nhà ai không để tớ gửi hàng cho.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Nick của e bên ấy là mecubin12006 đấy chị, e ở Cầu Giấy chị ạ. Nếu không gửi được ai thì chị cứ cho e cái địa chỉ của chị đi, để e liên lạc nhé. Thanks
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Uh, Cầu Giấy thì cũng khá xa đấy nhỉ. Mẹ nó ra Đội Cấn có tiện đường và gần không thì mình gửi mẹ chồng làm ở Đội Cấn cho rồi bạn qua đó lấy nha. Chứ xuống khu nhà mình thì xa quá.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Ui gửi mẹ chồng chị thì hơi ngại nhỉ, tại còn phải thanh toán tiền nữa mà chị. Hay chị chuyển phát nhanh cho e rồi e lại chuyển khoản tiền cho chị có được k?
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Ko phải ngại đâu mà. mai mình cũng gửi cho mẹ dế ở chỗ mẹ mình mà. qua nhà wtt lấy số mẹ mình nha.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Em ơi, kiểm tra xem có tên chị ko ? hôm trc có bẩu Mẹ Đạt mà ko biết có kịp cho chị ít ko. Níu ko có tên chị thì chị đi xin mỗi mẹ vài hạt vài nhánh về trồng vậy. hehehehe.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Chị Hiền Gà ơi, ko có tên chị trong DS đâu, nhưng chị ở gần chỗ nào trong 3 địa chỉ em đã pót ko? Em sẽ gửi ở đó cho chị mỗi thứ 1 bịch hạt nếu chị tiện đường lấy.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Kiu kiu em. Nhưng 3 địa chỉ nào hở em ? chị thấy mỗi cái ở Đội cấn thui!
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Em pót bên nhà rau mờ. Chị lội sang đó đi nha.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Em ơi, chị lội sang đó chóng mặt quá, vì mấy hôm chị bận ko vào. Em xem có điểm nào gần khu vực hoạt động của chị Cầu giấy - Hoàng Hoa Thám, loanh quanh đó thì gửi cho chị nhé. Cảm ơn em nhiều nhiều !
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Nếu Hoàng Hoa Thám thì chị qua Đội Cấn là gần nhất thoai chị à. Chứ địa điểm kia đều xa chị đới. Mai chị qua Trường mẫu giáo số 10 - ngõ 100 Đội Cấn gặp mẹ chồng em là Cảnh - 0982 027 761 để lấy nha. Chị ra lấy tầm 11h30-12h là ok nhất, còn các giờ khác mẹ em còn cho các cháu ăn và đón trả trẻ mà. Phệ nhà em cũng học lớp bà nội đấy, nếu vào trường chắc chắn bác sẽ gặp Phệ.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Chị ơi, chị có thể gửi cho chị Hiền giúp e được k? Em qua nhà chị ấy dễ hơn chứ lại phiền bà lần nữa thì ngại lắm. Em cảm ơn chị ạ.