chán quá. nhà có mỗi 1c máy,hễ đi làm k sao,cứ về đến nhà là vợ mình lại chiếm và ôm khư khư cái máy.Có hôm ngồi chờ dài cổ đến 12h đêm,vợ vẫn k đứng lên.Bảo mua cái nữa thì lại kêu là tốn tiền. Trứoc 1 mình cô ấy có nick thì k sao,giờ mình mới lập cái nick,định kinh doanh chim cảnh,hoặc lập hội chim cảnh trên này giao lưu với các AE. Thế nhưng cứ vừa ngồi dc 1 lúc,lại phải out,vì ''em phải vào xem có khách nào đặt hàng không'' làm gì có ai mua hàng lúc 12h đêm nữa cơ chứ,có đi 888 thì còn dễ nghe......... xả stress,xả stress................
Ðề: hai vợ chồng tranh nhau 1c máy vi tính! chả bù với ox nhà mình nhà có 2 cái 1 cái đang cho mượn nên còn 1 cái chồng mình ôm khư khư từ lúc mở mắt đến lúc nhắm mắt ngủ lun mình mượn vài phút là đòi lại nhiều khi khùng as cái mùng luôn ghét quá toàn chơi game từ sáng đến chiều cứ thế anh chơi từ sáng tới chiều pó toàn thân..............
Ðề: hai vợ chồng tranh nhau 1c máy vi tính! Máy Vi tính bây giờ cũng giống như cái điện thoại di động - Cứ mỗi người một máy là chắc ăn - Giá laptop để lướt web, chat chit cũng không quá đắt - Có điều cả hai vợ chồng mà cứ thích online, đến một ngày nào đó, thấy con mình có những "vấn đề" hay gia đình lại biến thành cái "nhà trọ" thì lúc đó tha hồ vào forum mà cầu cứu !
Ðề: hai vợ chồng tranh nhau 1c máy vi tính! lại thế nữa cơ chứ thế thì hai vợ chồng mua mỗi người một cái đi cho lành
Ðề: hai vợ chồng tranh nhau 1c máy vi tính! Trời. Làm gì mà phải tranh nhau. Ham đến thế cơ à. Tôi cũng ngồi máy nhiều, nhưng khi cần thì đứng lên tắt máy ngay. Chẳng có gì là nấn ná cả. Lên web chỉ là vào các dd, xem có ai hỏi gì, có thể trả lời được. Không tự trả lời hoặc lười, ngại mày mò thì Search giùm. Đơn giản có thế. Trả lời giùm xong thì vào web tin tức đọc báo. Thích thì chơi game (game off). pm : Chủ Topic nên mua thêm 1 máy nữa, vừa tiện cho cả hai, vừa tránh căng thẳng không cần thiết. Song gia đình là nơi quây quần, quan tâm và chia sẻ yêu thương. Nếu ai cũng ôm khư khư thứ gì đó suốt ngày, liệu gia đình đó sẽ đi đến đâu ? Chủ Topic nên nói chuyện với nửa kia của mình để cân đối lại vấn đề. Tránh đi quá xa, để rồi sinh ra nhiều vấn đề phức tạp khác.
Ðề: hai vợ chồng tranh nhau 1c máy vi tính! công việc của em suốt ngày dính đến máy tính, thứ 7 chủ nhật được nghỉ ở nhà em hok thèm mở máy lên luôn, hehe... Gắn nhiều quá nên sinh chán thì phải... Nếu hai vợ chồng cứ tranh giành thì hai người hùn tiền vào mua mỗi người một cái cho lành, hihi
Hi..hi... nhà này cũng giống nhà mình quá, từ ngày có 2 máy nhà mình hết chiến tranh hẳn. Thỉnh thoảng con gái còn được mượn máy vào nghe công chúa ngủ trong rừng nữa.
Ðề: hai vợ chồng tranh nhau 1c máy vi tính! Máy tính giờ khá rẻ mà. và rất nhiều lựa chọn. Sao để cho cái xì-trét lởn vởn trong đầu thế? Xử lý gọn nhẹ đi
Ðề: hai vợ chồng tranh nhau 1c máy vi tính! Công nhận cái khoảng thời gian ngồi đợi để đến lượt mình dùng máy tính ...ức chế thật
Ðề: hai vợ chồng tranh nhau 1c máy vi tính! Hi hi,đúng là vụ này khó à nha,nếu điều kiện thì mua cái mới được là tốt nhất nhưng nếu không mua được nếu máy tính bạn hỗ trợ thì có thể chỉ cần mua thêm màn hình và bàn phím thôi dùng chung cây được à,cái này bạn hỏi dân kỹ thuật họ biết đó.
Ðề: hai vợ chồng tranh nhau 1c máy vi tính! Em thì đi làm cả ngày ôm máy tính rồi nên tối về chỉ ôm tivi thôi,hehe
Ðề: hai vợ chồng tranh nhau 1c máy vi tính! Này, bác xấu tính quá đấy... vợ bác hơi bị hiền, chứ em thì em đặt pass khẳng định chủ quyền luôn, muốn dùng còn phải nịnh nọt xin xỏ ấy chứ. Nhưng em mách bác 1 mánh mà ông chồng hư của em hay làm đó là " đưa vợ vào tình trạng đã rồi" em tức tím mặt điên lên xong rồi cũng chẳng dám làm gì vì tiếc của. ...huhu. Ông chồng em ấy, bề ngoài thì rất nể vợ, nhường nhịn đâu vào đó ( chắc tại tính em đành hanh hơn người nên biết k làm gì nổi nhường cho đẹp mặt) , nhưng bác biết k gan lão to bằng cái đình, lão mua ô tô , mua máy laptop, mua xe máy( tặng vợ)...mà k bàn với em nửa tiếng chứ đừng nói là 1 câu, xong rồi về mặt rất ăn năn , xong thấy em nôi tam bành lên thì nói giọng rất là biết lỗi " thôi em k đồng ý thì anh để lại cho thằng X vậy, nó đang cần ", rồi chưa kịp để vợ phản ứng lão cho thêm 1 câu " thôi thì mình chịu giảm giá đi cho êm cửa êm nhà vậy "...ặc ặc, khôn lõi đời, lão biết em xót tiền nhưng bây giờ mà bán thì tự dưng mất tiền chả khác nào đi buôn ngược thì còn xót tiền hơn. Em điên lắm mà k làm gì đc đấy, nhưng cũng phải công nhận rằng lão ý chỉ qua mặt em mua những thứ cần thiết cho gia đình thôi ạ ( trước mắt là em biết có vậy)...Em nghĩ nếu bác thấy cần bác nên mua cho vợ 1 cái máy tính mới, mình vừa có máy dùng, vừa được tiếng chiều vợ..hị hị... vợ bác có nổi tam bành thì bác cứ bài của lão nhà em mà diễn . Kể ra em cũng đang nối giáo cho giặc..........hic hic
Ðề: hai vợ chồng tranh nhau 1c máy vi tính! Coi như để đầu tư kinh doanh bạn có thể mua 01 chú Lap cũ giá tầm 4triệu là làm việc ngon lành, cơ động. Cần thì alô mình hỗ trợ
Ðề: hai vợ chồng tranh nhau 1c máy vi tính! Ôi chiêu của anh chồng mẹ này thật là cao tay, đáng để các boy học hỏi nhỉ hihi
Ðề: hai vợ chồng tranh nhau 1c máy vi tính! nhà em 2 lap, 1 máy bàn, vợ chồng khỏi tranh nhau. mà chồng em k hiểu sao dạo này hay lên mạng đêm lắm, k biết có phải quen đc em nào k nữa.
Ðề: hai vợ chồng tranh nhau 1c máy vi tính! nếu như mua máy để làm an thi có lẽ la anh nên mua thêm 1 cái còn nếu để choi thì ko nên bởi vì dính vào may cái trò chơi trên mang ko dứt ra đc đâu
Ðề: hai vợ chồng tranh nhau 1c máy vi tính! Vợ chồng bác chủ top hay nhỉ, hihi. Mỗi người một máy cho thoải mái, mà em cũng k hiểu sao vợ bác lại có thể ôm khư khư cái máy tính từng giờ từng phút và "ăn độc" :d với xã mình thế, hihi, cứ như các em bé giữ khư khư đồ nhà mình mà k cho hàng xóm đụng vào i'.. mua thêm cái nữa đi bác ạ...
Ðề: hai vợ chồng tranh nhau 1c máy vi tính! em mà như bác này, bê quẳng lên giường, làm phát xong ra chiếm máy hehe , 1 tên 2 đích
Ðề: hai vợ chồng tranh nhau 1c máy vi tính! Đa số khuyên bạn nên mua thêm 1 cái máy tính nữa, mình nghĩ như vậy sẽ tốt hơn, sao 2 vợ chồng ko phân chia thời gian rõ ràng ta