Ðề: Có trường tiểu học nào như thế này không? Hình như trường nào cũng thế nhỉ, trước nhà mình chuyển nhà sang khu TT, tính xin cho em mình (lớp 7) học cho gần nhà nhưng trái tuyến vì chưa chuyển hộ khẩu. Vào thẳng trường xin gặp hiệu trưởng, hôm đó thầy cũng trực, nhưng thấy thầy nói chuyện kiểu chợ búa quá, nào là trái tuyến phí cao đấy, liệu nhà có chịu nổi không? Bây giờ khó khăn lắm, lớp đông lắm, vân vân và vân vân... Rốt cuộc thầy đặt vấn đề 5tr! 5tr thì cũng chẳng đáng gì nhưng một thầy hiệu trưởng - lãnh đạo nhà trường mà như vậy thì thử hỏi các gv khác sẽ còn đến như thế nào nữa? Thôi chấp nhận cho em mình đi xe đạp học cho lành!
Ðề: Có trường tiểu học nào như thế này không? Sợ quá mẹ nó ạ, con mình học đúng tuyến quận HK không thấy thu khoản nào tự nguyện thế cả.
Ðề: Có trường tiểu học nào như thế này không? Con mình thì lại khác. Tiền xin cô nhận vào trường 1 khoản riêng. Tiền trái tuyến 1.500k/1 cháu. Xây dựng trường 500k/cháu. Xong ban phụ huynh phải đóng tiền mua điều hòa, bàn giáo viên, chăn gối cho các con, tử đựng chăn gối, bảng trang trí lớp, giường cho cô, tử đựng tài liệu cho cô, phản nằm cho các con, míc cho cô giấy vệ sinh... và cả quyét vôi lại lớp.
Ðề: Có trường tiểu học nào như thế này không? Đọc bài của mẹ nó e thấy bức xúc thế, công ty e làm ngay gần trường Thanh Trì đấy. Công nhân viên công ty e toàn những người ở tỉnh khác đến, năm nay có 1 chị con đến tuổi vào lớp 1 nhưng vì chạy trái tuyến với đóng tiền học cho con tính ra cũng fải 12tr nên chị ý đành cho con về quê học đấy ạ. Mà thấy chị ý bảo chạy trái tuyến vào trường thanh trì là 7tr, đóng góp đầu năm những khoảng gì gì ý là lên tận gần 5tr cơ. Thật là bức xúc cái nền giáo dục của VN này. Nói là khuyến khích hỗ trợ xoá mù chữ gì chứ, toàn thấy ăn tiền trắng trợn.Ghét....
Ðề: Có trường tiểu học nào như thế này không? Thế này thì chán nhỉ.giáo dục mà còn thế này thì biết tin tưởng vào đâu nữa đây.có vẻ lươn lẹo ý.hic
Ðề: Có trường tiểu học nào như thế này không? Các mẹ ơi, mình đang trong thời kỳ quá độ. Mọi cái đều phải có thời gian chứ! Rome wasn't built in a night mà! Chẳng qua chỉ là có một số con sâu và cũng chỉ có một số nơi, có một số lúc thôi!!! Đây là vận dụng chủ trương đúng đắn nhà nước và nhân dân cùng làm mà. Nên kiên trì hơn!!! Họ bảo tự nguyện thì cứ tự nguyện đi, sau này con mình học xong, thành tài, thì nó sẽ ... lại tiếp tục truyền thống tự nguyện đóng góp cho trường của con nó... thêm một thời gian nữa í mà. Quá độ mà. Các mẹ bi quan quá!!!
Ðề: Có trường tiểu học nào như thế này không? Mình cũng biết là như vậy, nhưng lúc tức thì cứ xả cái tức ra thôi, cho nó đỡ ức chế ý mà....hiihi
Ðề: Có trường tiểu học nào như thế này không? Mình nghĩ các mẹ cứ đồng lòng "Nói Không với tiêu cực" con mình cũng chẳng thiệt hại tẹo nào. Nhà trường cũng ghê lắm, mềm nắn rắn buông chứ chẳng phải là vênh như bánh đa nướng cả đâu.
Ðề: Có trường tiểu học nào như thế này không? Nói không cũng không phải dễ mà chị. Gờ ai cũng thế cả. EM cho bé nhà em đi nhà trẻ thôi. Đến nộp hồ sơ cô nói luôn đầu năm nhà trường thu tiền trai tuyến, em nhiệt tinh ủng hộ nhé, khoảng 2m gì đấy. Nói luôn thế ý. Mình nghe rồi cũng phải gật đầu chứ biết làm sao được
Ðề: Có trường tiểu học nào như thế này không? Hóa ra vào học lớp 1 cũng phải vậy à?. Em 2 năm trước cũng xin cho con vào học mẫu giáo. Hôm đi đóng tiền, các cô bảo phải đóng tiền tự nguyện xây dựng trường gì đó. Tra mãi không thấy tên con em, hóa ra là trái tuyến xin qua hiệu trưởng nên họ bảo vào gặp hiệu trưởng. Phụ huynh khác đóng có 100K tiền tự nguyện. Thế mà hiệu trưởng nói luôn nộp 500K tiền tự nguyện, mà chỉ ký vào giấy danh sách của hiệu trưởng thôi, chứ ko có giấy tờ gì đâu. Hic..............Tính em không thích tranh cãi nên đành nộp cho xong. Nghĩ đến ngành giáo dục của mình mà thấy không biết bao giờ mới thay đổi được.
Ðề: Có trường tiểu học nào như thế này không? Kkhông phải một số con sâu đâu mẹ nó ah! Mà rất nhiều những con sâu như thế đấy. Trong SG có lẽ dễ chịu hơn, trường nào cũng có các khoản tự nguyện, nhưng ai có ít đóng ít, có nhiều thì đóng nhiều, không có thì thôi ạh..Hay các mẹ chuyển vào SG ở nhỉ? Cu con nhà mình năm nay cũng vào lớp 1, lúc đầu cũng muốn mất 15m cho con vào trường điểm trái tuyến giống mọi người. Xã mình nói tự dưng bỏ tiền ra mua cả đống áp lực đè lên người con trẻ, lớp học thì đông đúc hơn 40 bé, học thì chạy theo thành tích.... Thôi thì học đúng tuyến gần nhà, không điểm mà lớp học có 25 - 30 bé cho con dể thở ạh
Ðề: Có trường tiểu học nào như thế này không? bó tay, bó chân, bó toàn tập. đúng là ko chấp nhận đc trường học này
Ðề: Có trường tiểu học nào như thế này không? Chết thật, 3 năm nữa con mình đi học ko biết còn tự nguyện kiểu gì nữa đây, phải chi thêm tiền cho con để học hay ăn uống thì ko xót, chứ bỏ tiền ra cho những thứ "mờ mịt" kiểu này thì điên lắm](*,)
Ðề: Có trường tiểu học nào như thế này không? Đọc bài của các mẹ thì thấy Đây đúng là tình trạng chung của các trường bjo. Toàn keu gọi là TỰ NGUYỆN mà có khác nào là ÉP BUỘC đâu. Cũng may trường Khương Mai con mình học (trái tuyến nhé) lúc nhập học chỉ phải nỘp có 10k tiền đơn. Ngoài ra không thu thêm bất kì 1 khoản tựnguyện nào hết.
Ðề: Có trường tiểu học nào như thế này không? hic 3 năm nữa con em cũng vào lớp một mà nhà e chỉ có hộ khẩu tạm trú ở HN kiểu này chắc lại vất vả cho bố mẹ chạy trường cho con thui, biết bao giờ những người đi làm ko ở Hn con cái mới được giống như các bạn ở HN nhỉ? buồn quá ngành giáo dục
Ðề: Có trường tiểu học nào như thế này không? Nếu tính các khoản phải đóng rồi cộng thêm tiền đi học thêm, đi học tiếng Anh bên ngoài thì các Mẹ nên cho con học trường tư thục, sẽ tiết kiệm mà rõ ràng chất lượng tốt hơn nhiều, kể cả phong cách giao tiếp với phụ huynh.
Ðề: Có trường tiểu học nào như thế này không? Đọc topic này thấy các mẹ búc xúc ghê! Mình cũng là gv dạy công lập nhưng ở trường mình và hầu hết các trường khác ít có những trường hợp như vậy lắm. nếu đúng như vậy thì cũng ức chế thật, mà cũng một phần tại phụ huynh thiếu thông tin nên mới dẫn đến tình trạng như vậy. các mẹ thử thắc mắc lên phòng giáo dục quận hay sở giáo dục xem, sẽ không có tình trạng như vậy đâu vì sở giáo dục cấm thu các loại "phí tự nguyện" kiểu như đóng góp mua điều hòa hay projector đấy. Thêm nữa là việc đóng tiền tự nguyện của các mẹ chẳng bao giờ có phiếu thu, có chăng phiếu thu chỉ là những khoản cố định, các mẹ thử đòi phiếu thu tiền tự nguyện mà xem, các cô sợ chạy mất dép luôn, hihi gửi lên thắc mắc thì các cô ngất ngay ý chứ, chả có cô hiệu trưởng nào dại thế đâu - kể cả trường điểm hoành tráng nhất! nhưng túm lại là vì rất nhiều lí do khác nhau nên mới phải đóng như thế, đơn giản nhất là vì đúng tuyến thì sợ "trường làng" không dám cho con học và tự nhu cầu của các mẹ "làm hư" các cô đấy chứ-học sinh đúng tuyến chẳng phải đóng thêm bất kì khoản phí vô lí nào (nếu học lớp do nhà trường tự phân công nhé) phổ cập giáo dục tiểu học là tất cả các con đều đc bình đẳng đi học mà. Ngoài ra cũng còn nhiều lí do khác nữa mà mình cũng k tiện nêu ra ở đây. Còn về trường dân lập thì mình k bàn bởi mục đích chính là kinh doanh bằng giáo dục nên sẽ phù hợp với những gia đình có tài chính tươngg đối 1 chút và thích con được học nhẹ nhàng, cô chăm sóc tốt. không thể so sánh học phí và cơ sở vật chất ở công lập và dân lập đc vì vô cùng khập khiễng - công lập k mất học phí còn dân lập thì phải nuôi cả bộ máy hoạt động, học ở đâu cũng vẫn phải đi học thêm nếu muốn giỏi tiếng anh hoặc thi vào ams này nọ, vậy thì đâu phải bởi học ở trường nào đó mà các con giỏi - do tố chất, nỗ lực của các con là chính đấy chứ, trường lớp chỉ là phương tiện giúp các con thôi! Vài điều chia sẻ với các mẹ, nếu có thời gian nhiều em sẽ tranh luận thêm
Ðề: Có trường tiểu học nào như thế này không? 3 năm nữa thì nhà bạn dư sức nhập khẩu HN còn lo lắng gì nữa nhỉ
Ðề: Có trường tiểu học nào như thế này không? Hic, nghe mechauanh kể mà bất bình quá. Trườngg em dạy là cấp 3 nên mỗi tháng phải đóng học phí theo quy định nhà nước là 50k, học tăng tiết buổi chiều thêm 30k, quỹ phụ huynh 100k/năm, mỗi tháng thêm 2k tiền nước. Ngoài ra học sinh chả đóng thêm gì ngoài tiền ủng hộ bão lũ thế mà giáo viên đòi tiền cứ như đòi nợ ấy. Buồn nhất là học sinh cứ nghĩ thầy cô được hương % trong ấy cơ.. Mà sao em thấy ngoài Bắc học sinh đóng tiền nhiều thế, ủng hộ nhà trường gì những 1000k. Về Bắc nghe giáo viên giàu lắm em cứ nghĩ mọi người nói mỉa vì giáo viên trong Nam đa phần nghèo lắm. Muốn có tiền thì cứ hùng hục từ 6h30 đến 22h đêm.