Ðề: Chung cư mới xây của các mẹ ham order web Mỹ. Ngày đẹp trời 01.08.2011...Chúc mừng...! Những câu hỏi của chị thì em chịu, ko giải đáp được, em nghĩ nick của chủ topic bị ban là do khi mod vừa khóa nhà tầng 5, nhẽ ra thay vì hỏi ý kiến BQT để đề nghị mở 1 topic lành mạnh cho nhà mình có chỗ để trao đổi thông tin, chị ý đã mở ngay nhà mới, theo cái kiểu: Ông cấm cửa này tôi đi cửa khác! Đặt mình là 1 tv trong BQT, thì mình cũng sẽ khó chịu, nói gì thì nói thì đây cũng là nhà của BQT đúng ko ạ!! Thêm nữa: Một số mem bị ban từ hôm qua đến hôm nay, là để cảnh cáo nhà mình đi đúng hướng, đúng đường, ko sa đà vào những thứ ko cần thiết!! Tạm thời, những nick đã bị ban mà lập nick mới, check IP trùng nhau, min, mod đều phát hiện được cả!! Bị ban tiếp là ko sai ạ!! Nói nhỏ cái này chút: Nếu muốn lập tiếp nick mới, chờ cho mod nguôi giận, mình lập, mod, min cũng là ng, ko ai đánh kẻ chạy lại!! Thật sự em cũng từng bị ban đến 3 lần, nhưng đều được sự rộng lượng của anh Kiên mà tha cho em!! Nên nhà mình cứ bình tĩnh, những mem bị ban đã tìm nhà tạm tránh trú 1 tg rồi, khi sóng yên biển lặng, nhà mình cứ về anh Kiên ko phải ng hẹp hòi đâu, em tiếp xúc nhiều với anh ý em biết rồi ạ! Các chị đừng ném đá em nhé
Ðề: Chung cư mới xây của các mẹ ham order web Mỹ. Ngày đẹp trời 01.08.2011...Chúc mừng...! Okie gái, lúc nào nhận xong c sẽ review nhá
Ðề: Chung cư mới xây của các mẹ ham order web Mỹ. Ngày đẹp trời 01.08.2011...Chúc mừng...! Cả đời tớ sẽ rất tâm đắc và chú ý câu này: - Xin vui lòng nhớ rằng tại diễn đàn LÀM CHA MẸ "KHÔNG CÓ SỰ CÔNG BẰNG TUYỆT ĐỐI"
Ðề: Chung cư mới xây của các mẹ ham order web Mỹ. Ngày đẹp trời 01.08.2011...Chúc mừng...! Sáng nay vào nhà... Đọc xong link ngocda pót... Buồn thẫn thờ nãy giờ...
Ðề: Chung cư mới xây của các mẹ ham order web Mỹ. Ngày đẹp trời 01.08.2011...Chúc mừng...! Theo em nhớ thì có 1 câu rất hay: CHỈ CÓ 1 THỨ DUY NHẤT TUYỆT ĐỐI: ĐÓ LÀ MỌI THỨ CHỈ LÀ SỰ TƯƠNG ĐỐI.
Ðề: Chung cư mới xây của các mẹ ham order web Mỹ. Ngày đẹp trời 01.08.2011...Chúc mừng...! Sao chị không tìm được nút Tks nhỉ? Chị cũng tiếp xúc với Kiên rồi, đợt còn đi bán hàng ở HC, và cảm nhận cũng là K rất hiền và dễ chịu. Tất nhiên, quản trị cả 1 diễn đàn thế này là 1 việc rất khó và đau đầu, nếu ko có luật riêng của mình, khó mà trụ vững được. LCM đến giờ phút này ngày càng phát triển, có công rất lớn của BQT. Bản thân chị trước là mem trung thành của WTT, có rất nhiều mem bên đó cực dị ứng với LCM, đó là lý do tại sao mãi sau này chị mới vào LCM theo chân 1 chị cũng bên WTT. Rồi chị thấy bên này mọi người sống thật với nhau hơn, diễn đàn thoải mái hơn, không bị nhiều gò bó như bên WTT. Nhưng giờ tự dưng lại bắt đầu thấy sợ, ko hiểu mình sẽ mắc lỗi khi nào. Tất nhiên, mạng ảo, chả ràng buộc gì. Vui thì đến, buồn thì đi, nhưng sao gắn bó và yêu quý nó suốt 2 năm trời, mà giờ cứ như sắp phải xa nó, buồn và hoang mang lắm chứ! Thôi, chị cũng ko lèm bèm nữa, sau bài này là sẽ ko post bài nào về vấn đề này nữa! Chúc cả nhà bình an!
Ðề: Chung cư mới xây của các mẹ ham order web Mỹ. Ngày đẹp trời 01.08.2011...Chúc mừng...! Bác ơi bác vào link nàng ngocda đưa ở trên đọc đê bác. Đọc xong bác sẽ hiểu ngay thôi mà, "ở bầu thì tròn ở ống thì dài" ợ, mềnh phải "chơi" theo luật của diễn dàn và bác Kiên nhắc lại là ở diễn đàn này k có sự công bằng tuyệt đối. Mặc dù em yêu cái diễn đàn này lắm vào đây rồi chả muốn đi đâu nữa, mặc dù em đọc em hiểu hết tại sao BQT phải giữ vai trò thà giết nhầm còn hơn bỏ sót để giữ cho lcm được tồn tại lâu dài, nhưng em....vẫn buồn..... buồn quá...... Kệ em!
Ðề: Chung cư mới xây của các mẹ ham order web Mỹ. Ngày đẹp trời 01.08.2011...Chúc mừng...! Thoi, cho qua moi chuyen de shoping vui ve di a. Em thich khong khi nhu truoc day a.hi vong nha se ko bi khoa cua nua
Ðề: Chung cư mới xây của các mẹ ham order web Mỹ. Ngày đẹp trời 01.08.2011...Chúc mừng...! Em k tìm thấy nút tks. Em cũng có suy nghĩ giống chị
Ðề: Chung cư mới xây của các mẹ ham order web Mỹ. Ngày đẹp trời 01.08.2011...Chúc mừng...! Tớ cũng có cùng suy nghĩ như Sóc, mặc dù tớ đã 1 lần bị banned nick 1 tuần rồi Giờ tớ chỉ mong nhà mình lại vui như xưa, đi ra đi vào 88888888888. Tớ thì ít 88888888 như các mẹ nhưng tớ đọc cũng thấy vui rồi Giờ cứ đi ra đi vào nhà mình thấy buồn hiu nhỉ
Ðề: Chung cư mới xây của các mẹ ham order web Mỹ. Ngày đẹp trời 01.08.2011...Chúc mừng...! Tớ oánh dấu nhà mới, thoai các nàng ợ, tềnh hềnh noá thía roài mềnh cũng chả thay đổi được j, hic....
Ðề: Chung cư mới xây của các mẹ ham order web Mỹ. Ngày đẹp trời 01.08.2011...Chúc mừng...! Chết, hnay chị đi vào sâu lắng quá. Nhưng mà em nhớ các bạn bị banned nick lắm
Ðề: Chung cư mới xây của các mẹ ham order web Mỹ. Ngày đẹp trời 01.08.2011...Chúc mừng...! Bác Sóc, bác daquy oi, add nick tutuyenzou cái nào!!!
Ðề: Chung cư mới xây của các mẹ ham order web Mỹ. Ngày đẹp trời 01.08.2011...Chúc mừng...! Quote lại lần nữa, Tuyền RP có nhiệm vụ ấy ná, ná!!!!!
Ðề: Chung cư mới xây của các mẹ ham order web Mỹ. Ngày đẹp trời 01.08.2011...Chúc mừng...! Tìm trẻ lạc....Hiện nay chúng tớ đang đi tìm 1 số trẻ đi lạc....Có gì các nàng liên hệ với Tuyền bầu để biết thêm chi tiết... He he...Tớ pót thế này chả biết cóa bị ban ko nhể??? @ Pác Sóc mẫn cảm với các thành phần của thuốc hở??? Seo mờ cảm xúc dâng trào thế???
Ðề: Chung cư mới xây của các mẹ ham order web Mỹ. Ngày đẹp trời 01.08.2011...Chúc mừng...! Ôi em toàn tàu ngầm vào CLB, 2 hôm nay thấy vắng quá cơ, hic, mọi khi thì chạy theo ko kịp luôn. Chúc nhà ta sớm rộn ràng như xưa..
Ðề: Chung cư mới xây của các mẹ ham order web Mỹ. Ngày đẹp trời 01.08.2011...Chúc mừng...! Nè nè, bỏ chữ đỏ đỏ đi cho em nhờ nhé....................... hông là e cắn, cấu nhé........
Ðề: Chung cư mới xây của các mẹ ham order web Mỹ. Ngày đẹp trời 01.08.2011...Chúc mừng...! Ối chị xin chị xin, cái đầu có nghĩ đâu mà cái tay cứ gõ thía chứ hé hé........
Ðề: Chung cư mới xây của các mẹ ham order web Mỹ. Ngày đẹp trời 01.08.2011...Chúc mừng...! Khổ nhắm, giời thì mưa, tí chia tay Pẹp, cho em rúc động đậy 1 tí không được à? Òa òa....
Ðề: Chung cư mới xây của các mẹ ham order web Mỹ. Ngày đẹp trời 01.08.2011...Chúc mừng...! Chị hư nhá... em méc... cho xem.................... hu hu...