Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp kinh thế, nàng cũng bị mấy cái vụ như thế ah? hum trc trên trang muare cũng 1 chị bị như thế, rùi chị ý đi rể rao, và làm đơn kiện con bé kia đấy.làm ăn trên mạng này gặp người tốt thì ko sao, chứ nhìu đứa xấu như thế thì cần cảnh giác thôi
Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp Ta, là khách wa đường, và đứng tiệm 1 mình, nó chưa cướp lap là may, hồi đứng tiệm chỉ sợ bị cướp lap và vụ mất xe, à còn vụ mất xe của khách nữa cơ, cướp táo tợn giữa ban ngày, lát kể cho,........................ Bi h đi mua hoa quả để đóng thùng, hôm nay ông nội về HP lại..............
Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp Dạ, khỏe rồi ạ, ông vào đây hơn 2 tháng rồi ạ, lúc vào có chú và 1 đứa em họ đi cùng, thằng đấy ra hôm trc rồi ạ, hôm ông nằm viện, vì ko ai trông nó nổi, trưa nay ông và chú bay về !!
Re: Hội các nàng yêu tiếng Pháp Chào các nàng. Vào nhà lướt đi cho đỡ nhớ! Dạo ni bận quá! Mà sao nhà vắng thế? Mưa to, chả có j ăn. Buồn và đói!!!!!!!!!!!!
Ðề: Re: Hội các nàng yêu tiếng Pháp cVA đi đâu rồiiiiiiiiiiiiiiii Em dậy sớm, h đang buồn ngủ.........................
Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp Hô..hô...hô... Chị ơi, em ở bên này cái gì cũng thèm, giờ mà kể ra cũng ko hết được, mún ăn gì là phải lăn vào bếp làm nhưng mà cũng chả được như ở VN vì thiếu đủ thứ, hôm qua thèm nem chua em làm luôn nửa kg
Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp em đi làm trưa mí về, có hum làm trưa nên cũng ko vào đc mấy, hehe, theo cái yến, e vào đây hum nay là đc vài hôm rùi đấy
Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp Em hóng vụ này với chị????????? Chị bị ai ăn mất 50tr ạ>>>>> Bảo em xử cho
Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp á á, sao ko biết cái hội này nhỉ, Em cũng thích tiếng pháp lắm j'appends le francais depuis 2 ans. Je suis très heureuse de faire la connaissance avec tout le monde
Ðề: Re: Hội các nàng yêu tiếng Pháp chị phương ăn nhìu thế, lại tăng cân bi giờ. ăn rau với uống nước thôi. hê hê
Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp hê hê, mời người mới vào nhà, để các chị thân yêu trong hội tiếp nàng ạ,hí hí. các chị ý bít tiếng pháp, mình thì hóng ngoài
Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp Từ 5/2009 rồi chị, lúc em bắt đầu mở shop thật, đi thuê mb ý. Bị 1 quả lừa, cái bà sang mb cho e với 1/2 gian hàng èo ọt của bả với giá 45tr, e chấp nhận vì mê mb lắm, nhưng ko ngờ 1 tháng sau, ông chủ nhà đưa mảnh giấy bảo con osin cầm ra đưa em bảo 1/7 giả mb......... Xử j em, chờ trời xử thôi.............. lúc đó chị khóc còn ko nổi, lo chạy đôn chạy đáo tìm mb mới, 45tr là công sức, mồ hôi chị dành 1 năm đi dạy học bở hơi tai, 4 tháng đi làm cty và hơn 2 năm bán onl ở nhà đó huhuhuuuuuuuu Dồn hết đổ vô shop lần ý... Cái ngày ý, cũng là ngày chị đi nhận việc mà chị ko đi, chị phân vân mãi, cuối cùng chị chọn đi thanh toán 45tr cho bà kia lấy mb đó vì chị thích vô cùng hic hic.......
Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp Với em còn cho dán giấy tường nữa cơ, huhu sửa cửa, tc thêm 5tr nữa là 50tr......... Em ko kể với bố mẹ, tự ý làm nên mí ra nông nỗi ý, với hạn hay sao nữa, xui lắm lun, 2008 tình-việc đều xui, 2009 chị biết rồi xui nặng, 2010 lại tình xui, năm nay vẫn bệnh hic hic vẫn ra tiền đều đều.. Nên em mãi ko đủ tiền lap là vậy, nhưng lúc nào em cũng cố gắng hết !!!!!!!!! Bù lại những cái mất đó, trời thương, năm nay em có nhà đẹp bố mẹ mua, phòng đẹp mà e ao ước, 1 cô bạn Pháp tres gentille et beaucoup d'amis tres intimes comme vous !!!!!!!!!!!!!
Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp Sao chị trong hội Idecaf của em bảo là bên ý ko thiếu thứ j, toàn là chị gửi đồ về cho nhà chứ nhà chị có phải gửi j sang cho chị đâu hehe Chắc mí món thuần túy như mình ko có chị nhỉ, đi xa cũng khổ..........