Ðề: 3 tuổi rưỡi đã 'oằn lưng' luyện thi vào lớp một Nếu chưa vào lớp 1 thì nên học năng khiếu. Gái nhà mình đang tính cho đi học múa để chưn dài, ko model gì đâu nhưgn đẻ sau này còn có zai theo.
Ðề: 3 tuổi rưỡi đã 'oằn lưng' luyện thi vào lớp một Nhà bạn là bé gái ah. Nhà tớ cũng bé gái. Tớ chỉ cho bé học múa ở trường thui,> Cũng chưa bài bản gì cả. Muốn cho bé học môn gì đó để bé tự tin ấy mà. Nhưng trên HN còn nhiều lớp chứ ở HP thì chán lắm.
Ðề: 3 tuổi rưỡi đã 'oằn lưng' luyện thi vào lớp một Mihnf tưởng ở đó phong trào cũng mạnh lắm chứ ? Cô bạn thân của mình là PV Diệu Trang ở VTV1 là người HP đóa.
Ðề: 3 tuổi rưỡi đã 'oằn lưng' luyện thi vào lớp một Có thì cũng có, nhưng chất lượng thì..... chán .... hic. DÙ sao cũng ko bằng thủ đô. Thế nên Thủ đô mới đông dân vậy chứ.
Ðề: 3 tuổi rưỡi đã 'oằn lưng' luyện thi vào lớp một Hi hi, đúng là khoản xem phim thì phải luôn giới hạn thời gian cho các con. Tốt nhất là tạo cho các con thói quen ngồi vào bàn học hơn là ép học cái này cái kia khi đang tuổi mầm non. Học kỹ năng sống quan trọng hơn hết thảy & vc mình cho con học ngoại khóa môn gì con thích chứ ko phải xã hội thích.
Ðề: 3 tuổi rưỡi đã 'oằn lưng' luyện thi vào lớp một Hôm qua mình đến CUng thiếu nhi, mưa lất phất mà chao ôi là đông. PH bi giờ chịu khó đầu tư giáo dục thật đấy
Ðề: 3 tuổi rưỡi đã 'oằn lưng' luyện thi vào lớp một Không biết trường anh đó xin cho con là trường gì mà lắm công đoạn đến vậy? Nếu gia đình anh ấy quá thừa tiền thì chẳng nói làm gì. Còn nếu phải cố sức thì có nhất thiết phải vậy không nhỉ? Mình cũng có người bạn xin cho con vào học trường cũng có chút tiếng tăm cũng mất vài ngàn USD, phó thác cho trường, cho cô, rồi con cũng chẳng có khá khẩm gì hơn những đứa trẻ khác mấy. Quan trọng nhất là bố mẹ phải sát sao và dành thời gian cho con. Mình cũng quan niệm khi trẻ còn nhỏ, chủ yếu làm sao cho trẻ hình thành được những thói quen tích cực thông qua các trò chơi và các câu chuyện đơn giản về giá trị sống. Tuổi này đang phát triển Ngôn ngữ thì dạy bé luyện âm, chỉnh nói lắp, nói ngọng, chú trọng dạy bé cách sử dụng từ ngữ, diễn đạt câu nói ý hỏi để người khác thấy dễ hiểu. Chứ tuổi này mà bắt bé luyện như luyện vào lớp 1 thì bước được 1 chân vào lớp 1 là bé đã oải rồi. Con nhà mình thì T9 vào học chính thức, T8 mẹ mới cho đi học thêm để chuẩn bị vào lớp 1. Vẫn đuổi kịp các bạn như thường, thậm chí cô giáo còn khen hơn nhiều bạn được đi học trước. Trẻ con vào lớp 1 mình quan tâm nhất là vấn đề chữ đẹp.
Ðề: 3 tuổi rưỡi đã 'oằn lưng' luyện thi vào lớp một cuộc sống càng phát triển thì mình lại thấy các bé càng khổ cực hơn
Ðề: 3 tuổi rưỡi đã 'oằn lưng' luyện thi vào lớp một Hic con gái em cũng 3,5 tuổi mà dạy chữ cái mà còn chẳng nhớ nổi nhưng em cũng chẳng lo, kệ cho nó phát triển tự nhiên, rồi sẽ đến lúc con học được. Con trai thì 5 tuổi thì mẹ dạy học tại nhà (cũng tuân thủ theo ý thích của con, chứ cũng không ép buộc) thì con học cũng nhanh, nhớ lâu. Nhưng em nghĩ để tránh tình trạng các bố mẹ sợ các con thua bạn, thua bè thì nhà nước nên có công văn cấm các trung tâm, các thầy cô tổ chức dạy thêm cho các con trước khi vào lớp 1 (mà hình như cái này đã có quyết định từ tháng 8 năm ngoái hay sao nhỉ? nhưng cũng vẫn ko ăn thua), kèm theo phải có kỷ luật với những trường hợp vẫn cố tình mở các lớp như vậy. Đấy là theo quan điểm của em. Em nghĩ các con có thích học hay không, đó mới là vấn đề bố mẹ quan tâm, và bố mẹ có thể tự dạy học con tại nhà cũng được mà. Tất nhiên học những gì hợp với lứa tuổi của các con: như học tiếng Anh (theo chương trình mẫu giáo) - đọc và nhận dạng chữ (cái này em thấy con em cũng nhanh, mẹ dạy từ mới và hầu như ôn lại các từ đó thường xuyên thì lần sau chỉ vào từ đó là con đọc được và biết nghĩa), học số, chữ cái, tập tô....
Ðề: 3 tuổi rưỡi đã 'oằn lưng' luyện thi vào lớp một Em sẽ không chạy đua để ép con em học thế đâu, trước khi con vào lớp 1 khoảng 1 tháng cho con đi học là ok.