CLB các bé sinh 6 tháng đầu năm 2005 đây. Bắt tay

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi bupty, 22/12/2005.

  1. Ba miumiu

    Ba miumiu Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    6/10/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    @ Mẹ bé bông : Phán cho con dâu mà hổng nghe chi sui cảm ơn gì hết trơn ......hehehhe , chi sui cuối năm nay vào ăn cưới thiệt hông chị sui?
    @ Mẹ Táo mèo : Táo mèo có quả trán hơi bị "Lê Nin " đấy, học thông minh cưc kỳ nhé ,cỡ" Lê Bá Khánh Trình " là ít đấy
    Tặng các mẹ vài câu chuyện relax nhé

    Một ông 70 tuổi lấy cô vợ 25 tuổi và đi hưởng tuần trăng mật. Đến ngày thứ tư thì cô vợ trông rất phờ phạc vì ông chồng không cho vợ rời nửa bước. Thừa lúc chồng vào nhà tắm, cô vợ lẻn xuống quầy cà phê của khách sạn để thư giãn. Chủ khách sạn hỏi:
    - Sao, hạnh phúc không?
    - Tôi mệt muốn chết đây! Ông ấy đã lừa tôi...
    - ???
    - Ông ấy nói là đã dành dụm cả mấy chục năm nay, không dám xài phung phí. Tôi cứ tưởng là ông ấy nói về chuyện tiền.
    Cấm viết tắt

    Ông Tư là thủ quỹ của hội cao niên , một hôm ông nhận được thư người bạn gửi , bao thư đề 'Kính gởi ông Tư TQ ' , Ông Tư không bằng lòng về 2 chữ Thủ Quỹ viết tắt là TQ này . Ông bảo : TQ đọc là tê cu . Của tôi còn tốt nguyên , có tê bao giờ đâu . Mà cho dù có tê đi nữa thì làm sao mà anh ta biết được
    Hàng siêu mỏng

    Một người đàn ông tới cửa hàng thời trang nổi tiếng nhất Hollywood với ý định mua tặng vợ bộ đồ ngủ mỏng nhất có thể. Cô nhân viên tìm và đưa cho ông ta một bộ.

    - Cái này giá 200 đô. - Cô ta nói

    - Tôi muốn một cái khác mỏng hơn thế này nữa.

    - Đây, cái này giá 250 đô.

    - Tôi cần loại mỏng nữa.

    - Đây là bộ mỏng nhất ở chỗ chúng tôi. Nó giá 500 đô.

    - Được! Tôi lấy cái này!

    Ông ta hăm hở về nhà đưa cho cô vợ yêu:

    - Đây, em lên trên nhà, mặc thử rồi xuống đây cho anh xem nhé.

    Cô vợ đi lên gác, mở cái hộp và nghĩ: “Bộ này mỏng thật. Lão già chắc chẳng nhận ra là mình có mặc hay không đâu”.

    Vì thế, cô nàng đi xuống nhà mà không... mặc gì hết, xoay một vòng trước mặt anh chồng già:

    - Anh thấy thế nào?

    - Chết tiệt thật! Với 500 đô đó, bọn ngốc ấy ít nhất cũng phải là cái áo đi chứ nhỉ?

    Một con gà trống choai vừa được mua về nông trại vì con gà trống cũ ở đó đã già. Trống choai đi ngệnh ngang trong chuồng và nói với trống già:
    _ Này, lão kia, bây giờ ta là chủ cái chuồng này...
    _ Cậu trống choai à, tôi biết cậu trẻ, khỏe hơn tôi. Nhưng chắc là cậu sẽ không kham nổi từng này gà mái đâu, cậu có thể nhường bớt cho tôi mấy con gà mái già không?
    _ Đừng hòng nhé lão già! ai nói tôi không kham hết?
    _ Hừm, thế cậu có dám thi tài với tôi không?
    _ ông đùa à? Sao không?_ Gà trống choai khinh khỉnh!
    _ Thế thì thế này, tôi với cậu cùng chạy đua đến cuối chuồng xem ai đến trước. Vì cậu khỏe hơn nên tôi nghĩ cậu nên chấp tôi một đọan _ Gà trống già đề nghị
    Thế là cuộc đua tài bắt đầu....Gà trống choai quả nhiên mạnh khỏe, chỉ trong chốc lát đã đuổi gần kịp trống già...bỗng Bụp!....gà trống choai lăn ra bất tỉnh...Người chủ trại sau khi đập nó một phát, cầm lên, than vãn:
    _ Sao lần nào cũng mua phải con gà bị...gay hết vậy trời!
    Ba MM
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. MeAnKhang

    MeAnKhang Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/4/2006
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    28
    >> Mẹ Bin : Hồi cai thằng đầu bôi dầu vẫn bú, bôi Tetracilin đắng vẫn bú nhưng đến Clorocid, mất tăm luôn. Đến XX để khỏi mất thời gian và con khỏi phải nếm nhiều thứ mẹ cháu chơi luôn Clorocid, mất dép luôn :D
     
  3. MeBebong

    MeBebong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/1/2006
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    125
    Điểm thành tích:
    83
    Ba MM: so ri , so ri ba MM nhe. Mẹ cháu đọc xong phê quá in về cho ba cháu đọc cho sướng ngất ngây. cũng bàn tính với ổng vụ cuối năm vào trong đó rùi, ổng ok liền. À, ba bebong hỏi nhỏ là ba MM nhậu được không chừng cuối năm ổng vào mời ông bà sui gia làm một chầu ha. :lol:
     
  4. Mẹ Zĩn

    Mẹ Zĩn Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    26/9/2005
    Bài viết:
    1,056
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    48
    Em điểm danh với không mọi người lại quên nhà Zĩn các bác nhé.
     
  5. Me_beBin

    Me_beBin Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    8/2/2006
    Bài viết:
    5,040
    Đã được thích:
    3,351
    Điểm thành tích:
    2,063
    Trộm vía, trông Zĩn càng ngày càng yêu, manly lắm, nhất là mái tóc gió thôi bay :lol:
     
  6. Mẹ Bonbon

    Mẹ Bonbon Thành viên tập sự

    Tham gia:
    9/6/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Hihi lâu lắm mới thấy nhà Zĩn :D Trộm vía cu con trông yêu nhỉ , càng lớn càng đẹp trai :wink:
     
  7. Me_beBin

    Me_beBin Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    8/2/2006
    Bài viết:
    5,040
    Đã được thích:
    3,351
    Điểm thành tích:
    2,063
    >>Mẹ Zĩn: Hình như mẹ con nhà Zĩn vẫn ở VN đúng không? Mẹ Zĩn có cho con đi ọp Trung thu ko?
     
  8. janine

    janine Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/12/2005
    Bài viết:
    1,435
    Đã được thích:
    86
    Điểm thành tích:
    48
    hic hic hic, nhà mình bị tụt hậu quá, sắp xuống trang 2 rồi tớ lôi nó lên vây.
     
  9. taomeo

    taomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/11/2005
    Bài viết:
    1,521
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    48
    Hôm qua các bé chắc đều vui lắm, Táo nhà em thì đêm về cuời suốt thôi, nghe rất là khoái, chị Táo cũng rất thích, về nhà cho xem lại ảnh cu cậu hét ầm cả nhà lên.

    Em Papazari vài cái các bé trong cờ lắp mình ạ

    Cái này hot nhất phải cho nên đầu tiện anh Bin đừng có :axe: Táo nhé, đấy là em nó quay sang bố nên trông như là đang MI Kutkit í .
    ảnh nhỏ, giao lưu hơi cận cảnh nè, cái này mẹ Táo cất đi có gì tống tiền KK khi lớn nào
    [​IMG]

    Phá cỗ với bé Kút kít (nguời đằng sau mặc váy cực xinh tuơi là mẹ KK ạ
    [​IMG]
    [​IMG]


    Táo và chị họ vừa xuóng, qua hàng đồ chơi của BTC và chụp bên mâm ngũ quả ạ
    [​IMG]

    Xoan Xoan đại ca, về nhà bố Táo cứ suýt soa với 2 anh nhà mẹ AnKhang suốt thôi, anh béo chạy đâu mất, chẳng thấy đâu để mà pa pa ra si cái
    [​IMG]
    [​IMG]

    Anh Bin cũng nghịch quá, chạy suốt thôi, anh í cứ ngọ nguậy chạy ngang dọc không đứng yên nên mẹ Táo chụp đuợc mỗi cái mông của anh í
    [​IMG]

    Bống nhỏ thích thật đấy, trông trộm vía ơi là trộm vía, chẳng bù cho Táo mèo tí, nhà này không chụp đuợc cái nào :D

    bố KK chụp đuợc mấy cái của Táo, KK, Bin, Bống nhỏ, mẹ KK hôm nào post cho cả nhà xem với
     
  10. Me_beBin

    Me_beBin Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    8/2/2006
    Bài viết:
    5,040
    Đã được thích:
    3,351
    Điểm thành tích:
    2,063
    >>taomeo: Hi hi, ảnh mẹ táo chụp ngộ thật đấy. Bin bây giờ lớn chạy được nên chẳng chụp được nhiều ảnh như hồi 1/6. Hôm qua rình mãi mới chụp được có 3, 4 kiểu gì đấy. Mình cũng định chụp Bin và KK nhưng lúc Bin đứng yên thì KK quay mặt chỗ khác, KK đứng yên thì lại đến lượt Bin kêu :evil: . Thôi để em táo ngoan chụp với KK cũng được :lol: . À mà dạo này mẹ táo có vẻ minhon hơn thì phải.

    >>janine: bác ơi, hôm qua bác có đi không mà sao em chẳng nhìn thấy bác và chị Bống đâu :?:
     
  11. janine

    janine Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/12/2005
    Bài viết:
    1,435
    Đã được thích:
    86
    Điểm thành tích:
    48
    hic hic hic, đến 2h chiều hôm qua thì có khách đột xuất ở nhà phải ở nhà lo cơm nước, hu hu hu nhà cháu bỏ lỡ vụ vui chơi Trung thu rồi, tiếc quá các bé đi chơi vui ghê .
     
  12. metutu&bom

    metutu&bom Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/8/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    hihi thành viên tích cực của hội chợ lại không thấy mặt đêm Trung thu, quà cho bé vẫn còn phần em, qua nhà chị lấy nhé :D :D
     
  13. janine

    janine Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/12/2005
    Bài viết:
    1,435
    Đã được thích:
    86
    Điểm thành tích:
    48
    hi hi hi, cám ơn bác chìu em qua nhà bác .
     
  14. MeAnKhang

    MeAnKhang Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/4/2006
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    28
    >> Mẹ Táo : Thank mẹ Táo nhé, mẹ cháu quên máy ảnh, may có mẹ Táo chụp cho XX. Chỉ tội mấy đồng nghiệp của mẹ cháu đang bảo đúng là XX cai sữa xong gầy hẳn đi làm mẹ cháu buồn quá :cry:
    Ảnh Táo và KK yêu quá ! Bin không cẩn thận là "trắng tay" đấy :D
     
  15. Me_beBin

    Me_beBin Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    8/2/2006
    Bài viết:
    5,040
    Đã được thích:
    3,351
    Điểm thành tích:
    2,063
    >>MeAnKhang: Bác cứ trêu cháu, phải tin nhau chứ ạ :lol: .
     
  16. MeAnKhang

    MeAnKhang Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/4/2006
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    28
    >>Mẹ Táo, Mẹ Bin : Hôm Trung thu bố nào chụp cảnh cho cả mấy nhà lúc ấy ý nhỉ để ới bố ấy cho xem ảnh.
     
  17. taomeo

    taomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/11/2005
    Bài viết:
    1,521
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    48
    Bố Kutkit đấy ạ, nick của bố í trên DD là Lamgiaodau ạ

    Thưa các mẹ, hôm nay em làm chiều nên sáng ra 9.30 mới cho con ăn sáng xong rồi cho nó ngồi đằng trước thẳng tiến số 2 yecxanh ạ. em cho Táo đi khám dinh dưởng, khổ ơi là khổ, cái mẹt thằng nhà em nó super baby nên cô ghi tên bảo là, sợ nó béo phì à mà phải mang nó đi khám, em trả lời là con em nó bị suy dinh dưởng em mới phải cho đi khám ạ, bảo 14t rồi, các cô í đo được 75.5 cm, 9.8kg, huhu

    hôm nọ mẹ BIn bảo bác sỹ Hải hay gì quên béng mất nên chọn bác sĩ Hào, ông í hỏi và bảo là con em thấp quá, đe dọa suy dd, phải uóng Zinc để tăng chiều cao, răng sâu là do thiếu canxi, thiéu can xi thành ra chậm vận độngc hưa đi được, uống Canxi Corbie, cho uống Bone One nữa, 3 thứ kêu uống xong chỗ này chạy lon ton. :cry: và hẹn 1 tháng sau khám lai.

    Thằng cậu trời nhà em lại giở chứng, chơi cầu trựot ở đấy xong không cho về, lại bài ca khóc lóc lần này điên oánh cho vài cái vào mông, bắt ngồi yên và đi về, về nhà bà bảo là làm sao mà phải đi khám :roll: , kể tình hình bác nó còn chọc đểu bảo là thằng này mẹ nó nuôi theo kiểu tây mà 8) BS hỏi cho ăn những gì, mẹ kể xong ông í kêu là chăm thế còn gì nữa. Thôi từ giờ em cứ tháng cho đi 1 lần cho nó yên tâm, có gì thì hỏi hạn
    Buồn quá :cry: :cry:
     
  18. Me Vit

    Me Vit Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/5/2006
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
    Mẹ Táo à Vịt nhà mình cũng giống Táo, cao 75 cm cân nặng thì khá hơn anh Táo chút 10,3 kg. 12 thang đến nơi rồi mà chưa đi được đứng cũng chỉ được tí thôi. Đợt vừa rồi V lười ăn mất 1 tháng cú bảo cho con đi khám thì bà nội bảo làm sao mà phải đi khám, lại chán chả muốn đưa con đi nữa. Thuốc Canxi Corbie thif mình biết rồi còn Bone One là thuốc gì hả mẹ Táo? Cong dụng của nó thế nào?

    Hôm trung thu cứ ngó xem có thấy mẹ Táo ko rưng mà đông quá lại phải trông con chả giao lưu được với ai.
     
  19. Me_beBin

    Me_beBin Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    8/2/2006
    Bài viết:
    5,040
    Đã được thích:
    3,351
    Điểm thành tích:
    2,063
    Mẹ táo ơi, đừng lo quá, đâu sẽ vào đấy thôi. Mẹ cứ chăm như thế táo chẳng phụ công đâu :lol: . Nhưng mà mình nghĩ mẹ táo nên tập cho táo đi ngủ sớm. Ban ngày cho táo ngủ ít thôi, buổi tối thì cứ cho táo đi ngủ sớm hơn giờ táo vẫn hay ngủ khoảng 15-20 phút rồi cứ đẩy sớm giờ lên, mỗi hôm một ít. Khi chuẩn bị cho táo đi ngủ nên tắt đèn, phòng phải thật yên tĩnh cho táo đỡ mất tập trung. Vì mình thấy Bin nhà mình từ hồi đi ngủ sớm trộm vía cả chiều cao và cân nặng đều khá. À, mình thấy bảo cho uống canxi thì nên chú ý bổ sung cả vitamin D nữa để bé dễ hấp thu canxi hơn. Nếu thuốc canxi có bổ sung vitamin D rồi thì thôi, nhưng hình như canxi corbier không có vitamin D thì phải. Mẹ táo kiểm tra lại nhé.
     
  20. BongNho

    BongNho Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/8/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    Chào cả nhà :lol: :lol: :lol:

    Hôm trước đi trung thu thích quá. Tiếc là không chụp được nhiều ảnh cả hội Gà nhỉ, chắc chỉ được 2 cái. Bố Lâm Giáo Đầu đi đâu nhỉ, post ảnh lên đi (không biết có hắt xì không :lol: )
    Hôm đấy nhìn thấy mẹ con nhà Táo, đã ngờ ngợ, nhưng không dám hỏi, cứ cố quay lại nhìn. May quá gặp nhà Kútkít, phải hỏi thăm nhà Táo ngay :lol: .
    Lúc chụp ảnh, hỏi một bé, được giới thiệu là bé Xoan Xoan, mình cứ nghệt ra, giá giới thiệu là nhà AnKhang thì biết (mình quan liêu quá :oops:).
    Bạn Bin kém Bống 1 tháng mà trộn vía rắn rỏi ghê.

    Mẹ BonBon: Em nhìn ảnh bé nhà chị, thấy quen, hình như chị là giám đốc hội Gà bên WTT thì phải :lol: :lol: :lol: . BonBon nhìn yêu quá, đôi tai hoành tráng nhỉ (trộn vía BonBon)

    Táo ơi, đi khám ở Viện DD thì hầu như đều có 1 kết luận và một đơn thuốc.
    Trẻ càng bụ bẫm nguy cơ còi xương càng cao, vì nhu cầu caxi cao hơn các trẻ khác. Táo có hiện tượng đấy chắc là thiếu Canxi thật rồi.
    Canxi Corbie thì chị biết, còn Zinc và Bone One thì không rõ là gì, có phải là đa Vitamin không (nếu là đa VTM thì chắc có D rồi)? Em xem lại nhé, mẹ Bin nói đúng đấy, phải có Vitamin D thì mới hấp thu được Canxi.
    Hồi Bống gần 4 tháng cũng khám DD, BS Hải cho uống Canxi, men tiêu hoá (Bống bị rụng tóc vành khăn rồi cơ, lại nhiều mồ hôi trộm và trớ như vòi phun ý). Chị lo quá, hỏi loạn cả lên, viết cả thư riêng cho chị Hằng, mẹ Luti hỏi cơ. Rồi quyết định cho uống nửa liều Canxi (có một số bé không hợp bị rối loạn tiêu hoá khi uống Canxi đấy), không dùng men tiêu hoá, và uống thêm sterogyl. Sterogyl duy trì cả măn rồi, vì bọn nhóc này có được ra ngoài trời mấy đâu, tắm nắng không đủ. Mùa đông sắp tới rồi, có lẽ em cũng nên cho Táo uống Sterogyl cả mùa đi.
    Chị gửi cho em file dinh dưỡng cho trẻ 0-24 tháng của Heiz và một tài liệu nữa về các món ăn cho bé và sự phát triển chung (bằng TA, chị cop về nhưng chưa dịch được hết, vì TA còi quá, em đọc cái này chắc vô tư). Check mail nhé.
     

Chia sẻ trang này